1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Kimikamo có một cảm nhận hơi khác với Angie về ánh đèn đường màu vàng.
    Lần đầu tiên Kimikamo "gặp" đèn đường màu vàng là vào khoảng năm lớp 8,9 gì đó. Kimikamo vẫn còn nhớ rất rõ lúc đó. Đang đạp xe tà tà về nhà từ trường Nguyễn Thượng Hiền trên đường CMT8, lúc gần đến nhà thi đấu Lan Anh, chợt Kimikamo cảm thấy ấm áp và dễ chịu là thường. Cảm giác giống như có một làn hơi ấm thổi nhè nhẹ vào người, rồi cả người mình được bao bọc bởi sự ấm áp dễ chịu.
    Kimikamo tự hỏi, điều gì đã khiến mình cảm giác như vậy?
    Liếc mắt nhìn xung quanh. Ồ lạ thay, ánh đèn đường màu trắng nhợt nhạt của đoạn đường CMT8 phía trên đã được thay bằng ánh đèn vàng. Chính màu vàng dịu dàng lan toả khắp không gian đã tạo ra cho mình cảm giác dễ chịu này. Cái cảm giác đó dường như vẫn còn đọng lại trong người Kimikamo đến tận bây giờ. Hiếm khi nào mình có được một cảm giác dễ chịu như vậy.
  2. november81

    november81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    hic, thứ nhất em hổng phải là người miền Bắc mà là miền Nam hè! (chưa kể lai chút miền Trung nữa) Thứ 2, em mới 25 mừ, bác phải cho em nhí nhảnh chút cho trẻ trung hen!
    Nói về ánh đèn vàng của những hàng đèn buổi tối thì chắc là tuỳ tâm trạng, tùy trải nghiệm mà mỗi người sẽ có suy nghĩ và tình cảm khác nhau. Nếu là đang buồn, đang thất vọng thì chắc là ánh đèn sẽ mang lại cảm giác u uất, có chút gì đó mù mịt và buồn bã. Ngược lại nếu đang thanh thản, trong lòng thoải mái và vô lo thì cảm nhận được sự ấm áp, dịu dàng thậm chí có phần lãng mạn.
    Riêng em thì có lẽ những cảm xúc khi buổi khuya, nghe tiếng nhạc khe khẽ từ chiếc radio, kèm theo tiếng quét đường xa xa và ánh đèn vàng hắt xuống khu phố tĩnh lặng trong đêm không thể diễn tả. Có lẽ đó là những khoảng lặng để tự tìm lại mình trong cuộc sống vốn bề bộn và đầy ắp lo toan.
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    qua những câu nói của bạn bè
    -Angie à, giờ thì mày đã nhận được tiền học bổng rồi, mày phải mau mau xài trước khi nó...hết đó!
    [Cầm gần 8tr trong tay, ngay tại bàn phát học bổng, mình rút lấy 200 đưa cho T tiền nợ, gần 500 cho B và gửi B hơn 100 tiền nợ cho Ng. Hì hì, về nhà thì đưa mẹ gần 3tr. Đúng là phải nhanh nhanh xài tiền trước khi nó hết!]
    -Cái gì mà quen nhau bao lâu, tìm hiểu nhau bao lâu rồi mới yêu nhau? Tao á? Tao quen là tao yêu luôn cho đỡ tốn thời gian! Từ từ tìm hiểu sau cũng được!
    -Trời ơi! Sao mà mấy bạn này ác vậy? Sao lại đạp chết con ốc? Mình là mình đem nó về, bỏ vô nồi luộc!
    [Nể sự hài hước của anh bạn này, khi mà anh chàng mới có khoảng 8 tuổi!]
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    qua những email của bạn bè
    T mở đầu mail bằng phần Dear, nhưng ít khi là Dear Angie, mà là, trời ơi, Dear dearest. Dẫu có những khi email là mass message, nhưng mà nhìn thấy Dear dearest thì không khỏi ít nhiều cảm động.
    Đó là những lần hiếm hoi mình thấy người khác bày tỏ lòng yêu quý không chỉ cho mình mà cho nhiều người mà mình không hề có chút ghen tị.
    Có lần Stranger kết mail bằng sáo ngữ Yours, nhưng không phải là Yours đơn giản, mà là Exhaustedly yours. Nghe câu kết tailor cho riêng mình trong chính thời điểm đó, cảm động lắm.
    Hmmm, chữ nghĩa sinh ra là để diễn tả suy nghĩ, thái độ và nhất là tình cảm của cong người...Một vài chữ nhỏ xíu xiu mà mình biết là người ta quan tâm đến mình nhiều.
    Chữ nghĩa, đẹp thật.
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa và Triết lý sống
    Ráng làm sao cho mình emotionally mature emotionally independent.
    Phần định nghĩa thì đành gác lại vậy...
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 04:20 ngày 11/12/2006
  6. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Đã từng gặp cảm giác tương tự.
    Thời điểm: khi những tia nắng cuối cùng trong ngày vụt tắt và những tia... đèn đầu tiên sáng lên.
    Địa điểm: trước cổng trường LHP.
    Đứng tựa cột đèn đường đọc anime, cảm giác dễ chịu
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    (trích lời Cherry)
    Tao á, tao chọn loại insurance có service body to home country. Gì chứ mày nghĩ xem, nếu có chuyện gì xảy ra, gia đình tao làm sao lo nổi chi phí đưa tao về nhà. Tao là tao tính kỹ lắm!
    Nhắc mấy bạn đang ở nước ngoài consider điều này. Cô bạn này kỹ tính đó chứ hả?
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Angie, cynical.
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    (loay hoay mãi mà không tìm được topic thích hợp cho bài quote này...rồi chợt nghĩ tại sao mình lại muốn quote lại đến vậy? Hôm nay là một ngày tình cờ mình check xem các thành viên khác đang làm gì, và link đầu tiên dẫn mình đến một bài viết xao lòng.)
    Tính mình không hay thấy xao lòng vì những chuyện như thế này...Tính mình khác kìa...Những ngày khác, tính mình khác...
    Những bài mà mình quote, sẽ là như thế này...một ít ý nghĩa, một vài từ ngữ, nhiều cảm xúc, tận dụng tối đa format của văn bản...
    NB: Có vài chỉnh sửa để dễ đọc hơn, nhưng hầu như chỉ là spacing kiểu Angie. Tựa của bức tranh làm chữ ký là Forever this place bears His dear name.
    Bài của Nguyễn Hà My viết lúc 07:35 ngày 25/11/2006
    (http://www8.ttvnol.com/forum/tamsu/857074/trang-8.ttvn)
    Không bao giờ anh biết...
    Nước mắt em thi thoảng vẫn âm thầm rơi trong đêm...
    Chúng ta không phù hợp - câu này được xem như slogan của tình yêu em&anh.
    Vậy sao không cho tặng nhau sự giải thoát để rồi cảm xúc lại lần nữa được tự do thăng hoa trong mỗi cuộc đời riêng của em & anh...
    Lý do chỉ 1 từ duy nhất: YÊU
    Ôi chữ ấy đơn giản gọn gàng thôi mà đủ bao biện cho tất cả mọi thứ...
    Ngày mới yêu nhau anh hay nói ''mắt em dài có đuôi, đàn bà mắt ấy khổ một đời, lại đa tình nữa''...Rồi thời gian qua đi, 100 lần chia tay và 100 lần quay lại, em hay ví von đùa như thế, và bảo rằng sẽ ko chấp nhận lần thứ 101 đâu, nhưng rồi thì em vừa chấp nhận nó cách đây chỉ vài giờ...
    Bên nhau, đôi khi anh nheo mắt nhìn em: ''lẽ ra em phải yêu 1 anh lãng mạn bay bổng & si mê giống em,chứ không phải là 1 thằng máu lạnh như anh''...
    ...Máu lạnh nhưng Tim nóng - em bao biện cho anh và tự bao biện cho cả sự lựa chọn của chính em...Em sợ phải làm lại từ đầu tất cả với bất cứ người nào khác...Cuộc sống làm em mỏi mệt lắm rồi, em muốn dừng chân một nơi yên bình, dù đúng dù sai...đó vẫn là con đường em đã lỡ đi trong bao năm rồi...quay lại chẳng bao giờ kịp nữa đâu...em luôn tin thế...& sợ thay đổi.
    Có phải tất cả đó là lý do em chấp nhận & chịu đựng những cuộc cãi vã miên man tưởng chừng như ko bao giờ chấm dứt trong tình yêu chúng ta...
    Khi lần thứ 101 diễn ra tối qua, em đã thất vọng đến ghê gớm...không phải thất vọng anh...mà là thất vọng về chính em...Em kém cỏi quá, em ko làm được những gì em muốn, em quá nhỏ bé & khiêm nhường trước anh đến nỗi bao năm em núp dưới bóng anh như núp sau 1 người cha người anh người bạn, anh là gộp lại tất cả những người đàn ông trong cuộc đời em đều hiện hữu ở trong anh.
    Cả 2 ta đều biết ko đem lại được hạnh phúc cho nhau, mà vẫn yêu...Như 1 truyền thuyết về loài chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực tuân theo qui luật bất di bất dịch của thiên nhiên; bản thân nó không biết sức mạnh nào đã buộc nó lao vào mũi nhọn và chết mà vẫn hót. Lúc mũi gai xuyên qua tim nó, nó không nghĩ đến cái chết sắp đến, nó chỉ hót, hót cho đến lúc mất tiếng đứt hơi.
    Chúng ta cũng như loài chim đó thôi, khi lao vào bụi mận gai chúng ta biết chúng ta hiểu là sẽ chết, nhưng vẫn cứ lao vào...
    Khi anh hẹn em, em biết trước những gì anh sẽ nói, nó cũng sẽ giống như bao lần thôi, nhưng tất cả những gì em chuẩn bị thì em lại ko có cơ hội nói ra được, vì...
    ''Em nghĩ chia tay ở đây đã là muộn lắm rồi nhưng dù sao cùng đừng để muộn hơn hoặc là ko bao giờ'' ...v...v...v...v..v
    ''Thôi nhé, anh hỏi thật...em có muốn mình cưới không?''
    Em lặng phắc...
    Anh gặng hỏi: ''Sao em?''
    Em ngước nhìn anh: ''Có...''
    Nhưng anh không làm gì cả...không hôn em...không âu yếm...như trong tình huống thông thường khi diễn ra một lễ cầu hôn em cứ tưởng nó phải giống như thế.
    Em chờ đợi...
    Anh vuốt nhẹ tóc em: ''Anh đùa thôi!''
    Anh nghĩ là em sẽ khóc ư? Vì đôi mắt em bao giờ cũng như chực khóc! Nhưng mắt em chỉ tròn thêm, sẫm màu chiều. Em...cười.
    Thế là chúng ta lại quay lại...tiếp diễn những đêm em khóc thầm...và cùng nhau đợi chờ những lần thứ 102...103...104...sắp tới nhé tình yêu...
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 04:12 ngày 13/12/2006
  10. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cảm thấy xao lòng. Nhưng rất tiếc FW không cảm thấy thông cảm. Đơn giản vì FW không phải là cô gái kia nên không hiểu được và với tính cách của mình, FW không phải là người chịu được sự ủy mị nếu có một người yêu như vậy. Một bài viết hay, hay theo cách người ta hiểu theo cách hiểu của người viết.
    Được Free_wing sửa chữa / chuyển vào 04:12 ngày 13/12/2006

Chia sẻ trang này