1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ừ, biết, biết chứ! Không biết mới là chuyện lạ. Vì mình cũng vậy mà.
    Nhưng mà nhiều khi mình vẫn cảm thấy hình như mình quá lạnh lùng và tàn nhẫn khi nhìn một cách "soi" như thế vào cuộc đời. Một ánh nhìn thẳng tưng, và phán xét, vô cảm.
    Dù sao cũng tội nghiệp (chính vì thế, Miao ko thích nếu bất kì ai bảo rằng thấy Miao thật tội nghiệp).
    Không ai có thể chịu trách nhiệm cho những hành động sai lầm của mình ngoại trừ chính mình. Phải luôn tự nhắc nhở mình như thế trước khi quyết định một điều gì đó. Còn khi đã quyết rồi thì có chết cũng ráng chịu.
    Nhưng mà, nói với người ta một câu "Tội nghiệp" cũng đỡ hơn là "Đáng đời". Nghe có phải tàn nhẫn lắm ko?
    Nếu vậy thì chẳng thà đừng thông cảm, nói như FW ấy, thẳng thắn, mà thấy đỡ tàn nhẫn hơn. Thông cảm làm cái quái gì rồi lại nói người ta là "đáng đời" cơ chứ?
    Vậy thì lòng thông cảm đó là không cần thiết. Bỏ nó luôn cho xong!
  2. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Bài này là bài nào vậy Angie? Sao ko post nó trong topic Music?
    Gửi cho Miao với, nhé!
    Xin xỏ đấy!
  3. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Cả bài này nữa. Lạ!
    Angie có thích nghe nhạc ko?
    Lúc này ko hiểu sao Miao rất thích viết về các bài hát. Một lát nữa sẽ lại viết về một bài hát, khá dài đây!
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Well, con người ta có thể trốn thoát (thậm chí là) tình yêu, chứ khó có thể trốn thoát khỏi lòng thương hại.
    Đó là lý do Angie không bao giờ tỏ ra hay thương hại ai hết. Làm vậy còn nặng hơn là làm nhục họ.
    Đó là lý do tại sao Spirit_Of_Wind cảm thấy ức khi nghe Angie hỏi liệu SOW đang yêu 1 người, yêu tình yêu hay yêu hình ảnh cô SOW đang yêu tình yêu.
    Angie nghĩ khác Miao, nói người ta là Đáng đời thì người nghe dễ chịu hơn là Tội nghiệp. Còn dĩ nhiên người nói nói Tội nghiệp thì dễ hơn là nói Đáng đời. (Vì nói vậy thì coi chừng bị thằng kia xử ngược lại, )
    Mình đang nghĩ đến ai? Đến mình hay người kia?
    Nói hai chữ Tội nghiệp là mình trở thành người tốt bụng và bay lên làm Angel rồi!
    Nói hai chữ Đáng đời thì có % là mình muốn làm người kia tỉnh ngộ ra hay để khuyến cáo kẻ khác.
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Miao tự đặt mình vào thế khó khi yêu cầu điều này.
    Angie hoàn toàn có quyền reply bất kỳ điều gì Angie muốn. Bữa nào quỡn, Angie lôi bài này ra reply lại, !
    Đời:
    Mình có, là mình có. Mình không có, là mình không có.
    Mình muốn làm gì, mình tự làm.
    Ai làm gì cho mình, mình cảm ơn.
    Không hy vọng vào người khác.
    Vậy thôi.
    Bài này thì chắc chắn Miao biết, thừa biết: I will always love you, Whitney Houston cover lại trong The Bodyguard. Hy vọng Miao tự tìm được soft copy của nó.
    Angie không có soft copy của bài này, hay của 99% những bài hát mà Angie nghe và có ấn tượng tốt.
    Angie không post bài này vào Music vì:
    1) nó không là giới thiệu bài hát (cũ mèm mèm thì giới thiệu như thế chẳng khác nào làm nhục người đọc),
    2) không là cảm tưởng gì hết,
    3) đây là một trong những triết lý sống mà Angie cảm phục,
    4) một cách thể hiện việc mình không post bài ở những Topic không hợp phong cách của mình-một kiểu không đi uống rượu ở quán bar mà mình không thích.
    Nhận xét thứ nhất: Angie có cảm tưởng là bài nào cũng lạ đối với SOW cả.
    Nhận xét thứ hai: Miao sử dụng không gian khá thoải mái, quote lại 2 bài dài mà Angie không tìm thấy tí hiệu quả gì ở cái-sự-quote-ấy.
    Format sinh ra là để tạo hiệu ứng cho bài viết. Angie hiểu vậy.
    Bài If này nữa, Angie cũng không và chưa bao giờ có soft copy.
    Câu hỏi Angie có thích nghe nhạc không? đối với Angie, đúng theo lý thuyết Quyền tiếp nhận của Angie, là một sự xúc phạm nặng nề.
    Đời Angie đủ ngắn để Angie không muốn phí nó vào những câu hỏi hời hợt và thiếu nội dung kiểu Khỏe không? Dạo này sao rồi? Đang đi đâu đấy?, etc., hay là kiểu câu hỏi thường gặp trong lớp học ngoại ngữ như Bạn có thích nghe nhạc không? Bạn có thích xem phim không? Bạn làm gì vào thời gian rảnh?, etc.
    Chưa bao giờ trong đời Angie hỏi ai Khỏe không? nếu không thực sự quan tâm đến điều đó hết mình. Tính Angie không thể khách sáo mà cũng không ưa sự rỗng.
    Draft cho Tuyên ngôn của Topic này (trên 20 trang thì chắc phải bắt đầu nghĩ đến điều này rồi!):
    Chữ chỉ có giá trị khi có nghĩa.
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    do Stranger gửi, một trong những thứ hiếm hoi Stranger lọc ra để gửi cho mình
    If you want to get drunk, you have to accept the hangover.
    (Hermann Hesse)

  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tùy người thôi. Kp thà để thiên hạ nói mình ''đáng đời'' chứ kô thể chấp nhận có ai mở miệng nói hay nhìn mình với vẻ ''Tội nghiệp'' được. Kp nghĩ, nếu ngã thì phải biết tự đứng dậy, chứ kô thể ngồi đó than khóc hay mong chờ 1 sự tội nghiệp của thiên hạ. Ngoài ra, con người ai nấy đều bình đẳng, kp thấy mình chả là cái đinh gì để ban phát lòng tội nghiệp cho thiên hạ.
  8. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ồ, vấn đề của mình thì mình lo giải quyết thôi, tốt nhất không nên trông chờ vào ai cả và cũng đừng bao giờ mong ai giải quyết cho mình. Nhưng nói ra được vấn đề với ai đó sẽ làm chúng ta cảm thấy đỡ căng thẳng và khó chịu hơn, cho dù người nghe có thông cảm hay không thì mặc kệ. Nói thẳng một điều, khi gặp khó khăn, FW không nhất thiết cần người để chia sẻ nhưng FW thích có thể nói ra được hơn là cứ lầm lì mà chịu. Nói ra, có thể là viết bậy bạ vào đâu đấy, kể cho một tên ba trợn nào đấy hoặc lầm bầm một mình cũng được, miễn là những người mình tiết lộ cho không thể nào ảnh hưởng đến kết quả công việc của mình được. Dù sao thì con người cũng không bao giờ có thể là một kẻ đơn độc được, nó chỉ đơn độc trong một khía cạnh nào đó, môi trường nào đó nhưng đâu đó trong cuộc sống và thế giới của mình con người cô độc luôn có một chốn để giao tiếp với cộng đồng. Và thông thường người cô độc thường giấu kín cái chỗ để giao tiếp này vì không muốn bị phát hiện ra, mình không hề cô độc như cái bề ngoài. Đó chính là trò chơi của một quả sầu riêng. Có ai nghĩ rằng bên trong quả sầu riêng gai góc lại có những múi sầu riêng thơm ngon béo múp như vậy....
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Angie, stranded in the middle of nowhere.
    Albatross - show me your dream of love
    Albatross - without her love I''m lost
    Good love never dies
    Angels never fly so high
    I''m dreaming, dreaming
    Coming back to me
    I''m stranded in the middle of nowhere
    Take care
    I''m stranded in a struggle of my dream
    It seems
    Baby oh I need you more
    Like roses need a rain
    Baby oh I need you more
    Come and take my hand
    Albatross - harder I try bluer I get
    Albatross - don''t leave me alone
    I''m sad
    Oh I''ll find my home
    Right back where I started from
    I''m dreaming, dreaming
    Comin'' back to me
    I''m stranded - nobody cried time''s on my side
    I''m stranded - I don''t know where but you''re not there
    I''m stranded - playing the fool breaking the rules
    I''m stranded - babe touch a hand and make a friend
    I''m stranded - nobody cried time''s on my side
    I''m stranded - I don''t know where but you''re not there
    I''m stranded - playing the fool breaking the rules
    I''m stranded
    Ngày xưa, mình đã hằn học ném vào Stranger mấy lời cười cợt rằng dù gì đi nữa, mình vẫn ở bên cạnh Stranger, không phải vì Stranger còn quan trọng với mình, mà vì, Angels never fly so high, và mình, mình là Angel của Stranger.
    Angels never fly so high.
    Nếu quá cao, quá xa, quá khó, thì đó chắc chắn không là Angel.
  10. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    To kp và Angie:
    Hai người có để ý thấy một điều, trong bài viết của mình về cái bài kia, Miao ko hề dùng đến chữ tội nghiệp?
    Miao là người nói: "Chỉ cần tình thương thiệt, còn tình thương hại thì ko cần", thành ra, câu "tội nghiệp" chỉ được Miao thốt ra với kẻ Miao muốn... cười nhạo (ác nhỉ?). Còn thì không bao giờ Miao muốn tội nghiệp ai, cũng như ko muốn ai tội nghiệp mình. Cho dù Miao có khóc, có than, có bò ra đất thì cũng ko cần sự thương hại của ai hết. Nếu cần, chỉ cần tình cảm thật sự mà thôi!
    Nói về cái bài viết kia. Chắc mọi người cũng thấy là trách nhiều hơn là thương?
    Bởi vậy cũng không chấp nhận sự thông cảm.
    Thông cảm có nghĩa là hiểu và đồng ý với người đó. Trong bài Miao viết, Miao chỉ ghi là "Hiểu được", còn "đồng ý" hay "đồng tình" thì không! Bởi vậy, ko dùng nổi đến chữ thông cảm. Chỉ có thể hiểu thôi, chứ ko có "thông" cái gì hết!!!
    To Angie:
    Hình như Miao ác hơn Angie thì phải? Vì Miao vẫn thương hại đấy, với những kẻ Miao ghét! Trong bụng thì nói "đáng đời" nhưng bên ngoài là "thương hại" đấy! Ác không?
    Còn chuyện nói "tội nghiệp" ư? Xin thưa, không có đâu ạ!
    Nếu Miao thương thật, thì là an ủi và khuyên giải.
    Nếu bạn bè thân sơ sơ mà muốn giúp họ, thì vừa an ủi vừa... mắng cho tỉnh ra.
    Là kẻ thù thì mới giả vờ an ủi và tỏ lòng thương xót (cái này thật ra là vẻ bề ngoài của thương hại thôi!).
    Angie nói đúng, đó cũng là một cách làm nhục đó. hahaha. Những điều này không cần Angie dạy đâu, Miao biết.
    Có điều, suy xét lại trong suốt quá khứ của mình, Miao chưa từng làm nhục ai như thế, chỉ có thật tình khuyên can và cảm thấy xót xa cho bạn thôi, nhưng hình như càng xót lại càng... mắng thì phải? Cho tỉnh ra. Nhưng nói chung cũng tùy tuýp người mà phải chọn lựa cách ứng xử để lời khuyên của mình có hiệu quả nhất.
    Nói thật nhé, nói hai chữ "tội nghiệp" mà làm Angel thì chẳng qua chỉ là vỏ bọc Angel, còn bên trong là ác quỷ!
    Nói hai chữ "đáng đời" thì không bao giờ Miao làm. Vì Miao quan niệm, nói như vậy, chẳng khác nào người ta đã ngã quỵ rồi, nếu ko có lòng thương đối với người ta thì thôi, nói ra 2 chữ đó chẳng khác nào chà đạp họ thêm nữa. Không làm được!
    Thiếu gì cách để làm, nếu thật sự mình có ý tốt.
    "Đáng đời" hoàn toàn không phải là một chữ mà trong đó có bao hàm một ý tốt. Đáng đời là một chữ dành để gây lộn, gây sự, chứ ko phải là từ dùng để khuyên can hay giúp đỡ!
    Và chắc chắn là hai chữ "đáng đời" chỉ kích người ta theo chiều hướng hận thù chứ không hề theo chiều hướng "tỉnh ngộ". Tùy người mà nó có tốt hay không.
    Nếu là một người yếu đuối, khi người ta ngã quỵ mà còn thảy vào mặt người ta hai chữ "đáng đời", thì người nói có khả năng phải hối hận suốt đời, vì không ai biết trước cái kẻ yếu đuối kia có thể sẽ hành xử như thế nào. Có thể tự tử lắm!!!
    Ngôn ngữ phức tạp lắm! Dùng đúng ngôn ngữ để nói lên ý của mình không phải là một điều dễ dàng. Thành công hay không cũng trong sự lựa chọn ngôn ngữ, từ vựng, để nói.
    Ở đây, hai chữ "đáng đời" chỉ làm cho thêm ác cảm và thấy một sự lạnh lùng tàn nhẫn mà thôi.
    Mình có thể rất nghiêm khắc với bản thân mình, đến mức độ nào cũng được, nhưng không được phép quá nghiêm khắc với người khác như thế, vì như thế là ác lắm.
    To Angie (tiếp theo)
    "Đó là lý do tại sao Spirit_Of_Wind cảm thấy ức khi nghe Angie hỏi liệu SOW đang yêu 1 người, yêu tình yêu hay yêu hình ảnh cô SOW đang yêu tình yêu."
    Angie đánh giá mình hơi cao, hoặc là Angie đã hiểu lầm cách ứng xử của SOW rồi!
    SOW không hế thấy "ức" iếc gì ở đây hết. Có chăng, lúc đó cô nàng SOW đang lo sợ một điều khác (bây giờ thì ko còn cái quái gì phải sợ nữa hết!)
    Còn nói về ỨC ư, xin thưa, ko có đâu!
    Nhưng phải nói là SOW ghét cay ghét đắng cái hình ảnh một cô gái uỷ mị và yêu say đắm, bởi vậy, "đỉa phải vôi" chỉ do sự gán ghép mình vô cái mình ghét nhất mà lại bảo là mình "yêu"!!!
    Lý trí của SOW ko bao giờ chịu chấp nhận mình mang hình ảnh đó, cho dù có một thời gian mình đã thật sự mang hình ảnh đó đi chăng nữa!!!
    Anyway, chữ "tội nghiệp" cũng có tác dụng của nó, ko thua kém chữ "đáng đời" đâu! (trở lại đề tài cũ. Xin lỗi, bữa nay Miao rất nhức đầu nên nói chung cũng ko có sáng suốt cho lắm).
    "Tội nghiệp" rất xúc phạm, xúc phạm theo kiểu khác.
    "Đáng đời" cũng xúc phạm, xúc phạm theo kiểu khác.
    "Tội nghiệp" sẽ kích cái tôi của người ta lên, làm người ta phản kháng lại, nó cũng có tác dụng của nó. Nhưng nói chung, không nên nói 2 chữ này với người mình yêu thương.
    "Đáng đời" là chà đạp người khác. Dù sao đi chăng nữa vẫn ko thể dứt ra khỏi cái quan niệm và suy nghĩ này được.
    "Đáng đời" có khuynh hướng đưa người ta quay về sâu bên trong con người mình, tự dằn vặt mình, tự trách mình, tự xử mình, và có khả năng không thoát ra được. Trong khi đó, nói "tội nghiệp", ừ thì rất xúc phạm đó, nhưng cái "tôi" sẽ được kích lên, và sẽ được vực dậy.
    Tóm lại mà nói, dù sao Miao vẫn ko chấp nhận 2 chữ "đáng đời".
    Mỗi người một ý riêng. Tùy.
    Cứ làm sao miễn giúp đỡ được người khác là được.
    Và hy vọng với 2 chữ "đáng đời", ko ai mém làm kẻ sát nhân gián tiếp nhé!
    Cẩn trọng khi sử dụng!

Chia sẻ trang này