1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Cứ reply, nhưng đừng cắt khúc!!!
    Đừng làm cho người khác có cảm giác bài cảm nhận của người ta đang bị đưa ra mổ xẻ, soi từng con vi trùng dưới kính hiển vi.
    Yêu cầu này chỉ là thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau mà thôi!
    Nói chung, hôm nay Miao đang khó chịu trong người nên ko ngọt ngào nhường nhịn đâu/
    Nói một cách nào đó, đang muốn tìm người gây lộn, oánh lộn cũng được. Đập nhau một trận te tua chắc dễ chịu hơn. "Khí" nó cứ dồn nén trong lòng ngực, khó chịu quá!
    Đang muốn nổi loạn đây!
    Không ngờ là bài này. Không biết.
    Để tìm sau.
    Cảm ơn.
    Ừ, nghe mà ko để ý lời, ko search lời, thì khi có người khác trích khúc lời và post lại như thế, sẽ là lạ.
    Cũng đâu có gì khó hiểu!
    Nếu cứ tuân đúng những "ý nghĩa" của một cái gì đó sinh ra để làm gì thì trên đời này còn cái quái gì gọi là ngẫu hứng và phá cách nữa?
    Chẳng lẽ bước ra đường lúc nào cũng quần jean ôm - áo thun chỉnh chu? Lâu lâu đổi phong cách, thoải mái với quần tây, áo sơ mi rộng thùng thình bỏ ngoài quần, trông có vẻ bê bối một tí, nhưng cảm thấy dễ chịu. Thích thú khi người ta cứ tưởng mình là một con bé tỉnh lẻ vì ăn mặc quê mùa!
    Rồi chừng nào mình thích thì mình diện sang lên cũng được.
    Sự đa phong cách đó cũng có tác dụng đem lại những niềm vui nho nhỏ.
    Lạ!
    Angie bảo Angie là một người ít thích thay đổi (avatar, nick, title, chữ kí...) nhưng mọi người nhìn Angie là một người đổi xoành xoạch.
    Miao là một người đổi mấy cái đó theo tâm trạng nhưng nhiều người lại bảo Miao là người ít chịu thay đổi và hay hoài cổ.
    Miao là một người bị trói buộc bởi nhiều thứ trên đời này, lễ giáo, giáo điều, lý trí, những điều nên làm - không nên làm (chứ ko phải là "thích làm"), nhưng, một mặt nào đó Miao lại thật phóng khoáng.
    Lại lảm nhảm rồi!
    Đó là một câu dẫn, một câu mào để nói lên ý mình. Câu tiếp theo nó đã giải thích cho câu nói đó.
    Cái đó tùy phong cách.
    Hở một tí là Angie cảm thấy mình bị xúc phạm, đó là sự thiệt thòi của Angie mà thôi.
    Miao ko xin lỗi cho những điều Miao không hề nghĩ khi nói, và câu nói cũng hoàn toàn ko có điểm nào có thể bảo là "xúc phạm" hết!
    Vậy nếu ko quan tâm hết mình thì khỏi hỏi luôn à?
    Miao cũng ko ưa sự sáo rỗng, nhưng đó là câu dẫn.
    Vả lại một phần, Angie hiếm khi đá động đến âm nhạc, hồi đó có viết những bài khó hiểu về cách nghe nhạc. Cũng chẳng hiểu là cuối cùng Angie có thích nghe nhạc thật hay không? Hay là chỉ nghe cho vui.
    Không biết, có quyền hỏi.
    Và hỏi, không hề có nghĩa là xúc phạm.
    Nếu muốn xúc phạm, còn nhiều cách khác lắm!
    Còn chữ không có nghĩa thì vô giá trị!
    Okie, vậy thì cứ cố gắng "cô cạn" chữ để lấy tinh hoa của nó.
    Nhiều khi, người ta chỉ muốn viết vẩn vơ để mà viết thôi, Angie không biết điều đó sao?
  2. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng đúng. Việc của mình sao lại nỡ nhường cho người khác giải quyết? Mình có thể an tâm được ko?
    Rất hoan nghênh FW, đó là tác dụng của nhật kí, blog, và những diễn đàn như thế này.
    Hoan hô FW, mô tả rất chính xác, ko phải về Miao và là về một người khác. Miao cũng hiểu hết tất cả những điều đó.
    FW viết bài hay lắm. Nhưng giá mà FW cắt ra từng khúc thì dễ đọc hơn, hoặc là để font chữ bự hơn cho cái đoạn dài dài đó.
  3. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại lần nữa và bỗng dưng lại muốn quote lại.
    Rất đúng!
    Mình đâu là cái đinh gì!
    Bởi vậy chưa hề ban phát lòng tội nghiệp cho ai hết!
    Chữ "tội nghiệp" hình như toàn chỉ phát ra với ý nghĩa "mỉa mai".
    Ác không?
    Hahaha
    Hôm nay mới biết thật ra bên trong mình cũng độc ác và tàn nhẫn như thế đó!
  4. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Viết thêm 1 bài vô nghĩa nữa để chọc tức Angie nhé!
    Ở trang trước còn một bài viết khá dài, nhưng sợ ko ai phát hiện ra.
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Angel.
    Hôm nay, mình chat với Stranger, hình như gần 2 năm rồi thì phải...Cả hai đã lớn lên, và cũng đã già đi nhiều lắm. Stranger hình như luôn đi trước mình một bước. Ngày xưa, ngày xưa, Stranger phải trải qua mọi chuyện tất cả một mình thì cảm thấy như thế nào? Bao nhiêu năm rồi kể từ khi mình tỏ ra là một đứa bạn tồi? 4 năm? Không nhớ, và cũng chẳng ai nhớ cả.
    Còn cả chuyện Stranger tìm đến Angie để nghe mấy lời an ủi bề trên rằng Angie luôn ở đây vì Angels never fly too high nữa.
    Ngày xưa, mình rất hằn học, mình không muốn thấy Stranger thay đổi. Mình cười khẩy.
    Rồi mình lớn lên, và mình cũng thay đổi, trở thành một người giống Stranger.
    Mình giống nhau. Và mình thay đổi. Và mình lại giống nhau.
    Từ tình cảm của 2 người luôn tự tách mình ra khỏi cộng đồng chung dành cho nhau, mình lại trở thành những người bạn theo kiểu bạn-gái-lâu-năm. Hì hì... không đẹp, không lãng mạn, không thi vị. Nhưng có lẽ sẽ bền lâu.
    Stranger, chúc vui nhé!
    Uống mừng cho quá khứ!
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tiếc! Hôm nay Angie uể oải, không cãi vã làm gì, !
    Nổi loạn thì nổi loạn luôn cho rồi! Muốn làm gì cho nó cực thân?
    No comment.
    Quan trọng mình nhìn thấy mình như thế nào chứ người ngoài thì mỗi người nhìn mình mỗi kiểu khác nhau.
    Vậy nếu ko quan tâm hết mình thì khỏi hỏi luôn à?[/QUOTE]
    Ừ.
    Thích nghe nhạc thật? vs Nghe cho vui?
    Nghe vì thíchnghe cho vui khác nhau ở đâu?
    Còn chữ không có nghĩa thì vô giá trị!
    Okie, vậy thì cứ cố gắng "cô cạn" chữ để lấy tinh hoa của nó.[/QUOTE]
    Ừ. Vẫn đang cố gắng. Vậy mà vẫn còn bị nói là nói dông dài nữa kìa.
    Không. Viết vậy đau cho chữ nghĩa quá.
    Thôi, Angie đi tìm gì ăn đây. Cả ngày nay không có hột cơm trong người, không có hứng cãi vã. Khi nào ăn cơm xong, no đủ xong, thì sẽ lại tìm cách viết một điều gì đó.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 03:31 ngày 16/12/2006
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Làm gì thì làm, đừng tự làm mình tức. Nói thật lòng đó!
    Dù gì thì Miao cũng có công làm cho Topic này dài thêm, ước gì mấy topic khác của mình cũng được vậy nhỉ, !
    Xin lỗi là hôm nay Angie không có hứng cãi vã, chắc làm Miao bực mình. Thôi, để dành lần khác cãi vậy.
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đọc để biết nhé Angie
    http://www.ptypes.com/masochisticpd.html
    Chả hiểu lần này cô nàng lại cho mình cái link gì nữa đây...Để tạm vào đây vậy...
  9. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ha, hôm qua đã quậy Angie đã rồi.
    Hôm qua điên.
    Hôm nay hết điên rồi.
    Hahaha
    Hôm nay cảm thấy thoải mái hơn được một chút. Đúng là "mỗi ngày lại là một ngày mới, một cơ hội mới để ta làm lại từ đầu, và làm cho tốt hơn".
    À, mà Angie hiểu lầm rồi, chắc tại cách diễn đạt của Miao có vấn đề. Miao nói là "Angie nói (...) người ta nhận xét Angie", chứ còn ở đây Miao ko hề nhận xét gì về Angie hết. Miao không có thói quen nhận xét về một người mình chưa từng gặp mặt, trò chuyện trực tiếp, hoặc đã quen "đủ lâu".
    À mà hôm nay ko có bực mình. Angie có làm gì Miao cũng ko bực mình hết! (^_^)
    May mà Angie ko cãi vã. Bữa nay Miao cũng ko có hứng, và "tiết" cũng chẳng có "hăng"
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0

    Người đàn ông yêu em sẽ như thế nào? Đó quả là một câu hỏi khó.
    Bạn cứ thử hình dung, một người đàn ông cứ định kỳ đi chợ hay siêu thị, vì có một bà vợ/ người yêu cực kỳ ghét đi mua sắm. Anh ta ắt hẳn phải rất sung sướng, vì hàng tháng không phải tiêu pha vào trong quỹ lương của mình những khoản trời ơi đất hỡi mà phụ nữ rất lấy làm đam mê có tên thời trang, mỹ phẩm, ?. Song, cái vui không được lâu vì khi đi mua sắm, anh ta luôn lăm le một cái lít dài loằng ngoằng, trong đó, em ghi rất rõ ràng, cần mua món hàng gì, số lượng bao nhiêu, nhãn hiệu nào. Nếu mua sai, nhất định em sẽ không dùng, hoặc là quẳng đi, hoặc là khóc lóc rầm rĩ cho đến khi nào có một món hàng đúng ý thì thôi.
    Người đàn ông yêu em sẽ cực kỳ bận rộn. Tan làm, anh ta ba chân bốn cẳng chạy về nhà nấu cơm cho vợ. Vợ anh ta không ăn được hành, tỏi, một số loại rau và gia vị, phần lớn các món làm từ thịt heo nhưng lại rất thích ăn rau, cá, đồ biển. Nếu anh ta thích ăn hành, thì phải làm hai món, hoặc mình anh ta lấm lét ăn trong nhà bếp, vì chỉ cần em nhìn thấy hành, hoặc ngửi thấy mùi hành, lập tức anh ta sẽ hiểu ?ohành? là thế nào.
    Người đàn ông em yêu sẽ vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ. Khi em bảo, lấy cho cái áo, khâu hộ cái quần, anh ta sẽ biết quần áo để ở đâu, kim chỉ chỗ nào, khâu vá ra sao? Mỗi khi đi xa, trong giỏ của anh ta sẽ lỉnh kỉnh những thứ cần dùng và cả không bao giờ dùng đến của em. Anh ta cũng phải sẵn sàng trên từng cây số để đi mua những thứ em cần dùng nhưng quên, ví như quần lót, băng vệ sinh hoặc cả thuốc trị mụn!
    Kể cả khi ở nhà, anh ta cũng là người mua sắm tất cả mọi thứ, từ cái máy giặt, máy nước nóng, cái cầu dao, cho đến ti tỉ những thứ đồ dùng mà chỉ mình em mới có thể dùng được. Trong số đó, trứng gà phải đầy tủ lạnh, mì gói phải chật phòng ăn, phòng khi anh ta nhỡ đường công tác, em có thể chống chọi cơn đói lòng.
    Người đàn ông em yêu sẽ có toàn quyền nuôi bất kể loại thú cưng nào, trừ chuột. Em ủng hộ lòng yêu súc vật nhiệt liệt, miễn là anh ta tự cho nó ăn, tắm cho nó, chăm sóc nó lúc nó ốm. Con vật đó có thể quấn quýt bên em, làm nũng với em, nhưng nó cần là một con vật yên lặng để không làm em bực mình. Khi đi vắng, anh cũng được tự do lựa chọn mang thú cưng theo hay cho nó ở nhà ăn kiêng vài bữa.
    Người đàn ông em yêu cũng có thể trồng mọi loại cây cỏ anh ta yêu thích. Em sẽ cùng anh chăm sóc vườn hoa, cây trái,? mỗi khi có hứng. Cách tốt nhất là những thiết bị tưới cây, bón phân tự động, vì kinh nghiệm trồng bonsai của em ở hãng T. là đã bị cảnh cáo của Hiệp hội cây cảnh VN vì tội bạc đãi cây trồng.
    Người đàn ông em yêu là một người có đôi tay vàng vì anh sẽ rất giỏi quán xuyến việc nhà. Em cam kết cùng anh làm mọi việc, trừ nấu ăn. Song, chỉ cần quan sát em làm một hai lần, anh sẽ thấy rằng, để em ở không là hơn. Vì nếu không làm hư hỏng đồ đạc, em sẽ làm bản thân bị thương hoặc tai nạn ở đâu đó. Có người nói rằng, em bị suy giảm hệ thần kinh vận động.
    Ngược với đôi tay, đôi tai của người đàn ông em yêu là một đôi tai bằng chất liệu đặc biệt, vừa nhạy cảm lại bền bỉ. Anh phải lắng nghe được những cơn nhức mũi sổ đầu của em bằng cách này hay cách khác, hiểu được những điều nũng nịu mà em không cần nói. Tuy vậy, để nghe em nói, anh cũng cần thêm óc kiên trì và cả tính tự động viên mình cao độ. Ngoài lòng kiên nhẫn ghê gớm còn phải có một tình yêu bao la với em, để lắng nghe những câu chuyện quan trọng có, tầm phào có, em kể đến lần thứ n. (n>1).
    Người đàn ông em yêu là người đàn ông hạnh phúc và khỏe mạnh nhất trên thế giới. Anh có thể sống đến hơn 100 tuổi, vì em không cho phép một người hút thuốc nào lảng vảng trước mặt. Bản thân anh cũng không được hút thuốc, và rượu bia cũng vô cùng hạn chế, vì bao nhiêu bia rượu trong nhà cũng không đủ cho em dùng (!)
    Người đàn ông em yêu có tất cả sự tự do anh ta muốn. Em muốn ăn cơm giờ nào, muốn đi chơi giờ nào, muốn nghỉ ngơi giờ nào,? tất tần tật đều chẳng có tí lịch trình nào cả. Vì thế người đàn ông em yêu rất có tự do, anh ta chỉ cần quanh quẩn bên em, thể nào em cũng đói bụng, thể nào em cũng cần được đưa đi chơi,? mà không phải bận tâm giờ nào việc nấy. Hoặc anh ta có thể gợi ý em tất cả những thứ điên rồ nhất, bởi em yêu thích tất cả những gì bất bình thường.
    Bên em, anh có thể chứng minh được sức trai của mình. Việc lớn việc bé em đều cầu viện đến anh, bởi vì, em muốn anh làm người hùng trong mắt em. Anh sẽ được rèn luyện khả năng chăm sóc dạy bảo con cái, quản lý gia đình, cho đến lau nhà giặt quần áo. Nói chung, anh có rất nhiều cơ hội trở thành người đàn ông hoàn hảo.
    Người đàn ông em yêu sẽ có vô cùng nhiều cơ hội chứng tỏ bản lĩnh đàn ông thực thụ của mình. Em vốn dốt công nghệ, mù mờ thông tin, lại lơ ngơ máy móc. Thành ra, anh có bảo gì, cái máy nào ra, cái móc nào tốt,? em cũng cho rằng anh là số một vì anh giỏi quá xá, cái gì anh cũng biết, dù cái tin đó em mới vừa đọc cùng anh trong Vnexpress ra, nhưng em quên mất tiêu luôn. Anh sẽ có nhiều cơ hội tập dợt sử dụng internet nhiều như cháo, sửa máy tính như điên, vì cứ trung bình 1 tháng máy tính em lại gặp trục trặc vì em tham lam cài búa xua phần mềm vào máy, chưa kể là em còn không biết cách cài đặt chương trình!
    Người đàn ông em yêu có thể sẽ dành dụm được rất nhiều tiền bởi em vừa nhếch nhác lại kém chăm chút cho ngoại hình và chẳng màng đến những món hàng sành điệu. Có thể gia đình ta chẳng bao giờ mua sắm được món gì cho ra hồn, nhưng tiền anh làm ra, chúng ta sẽ vỗ béo mấy thằng cha chủ nhà hàng, khách sạn, spa, và những nơi vui chơi giải trí.
    Anh sẽ hỏi, ồ, anh đóng góp nhiều quá, thế phần em thì sao? Anh yên tâm, với một người hoàn hảo như anh, hoặc là sắp sửa thành hoàn hảo dưới sự huấn luyện của em, thì em cũng phải xứng đáng chứ!
    Anh biết không. Em rất là giàu có. Em có một xe Mercedes mới cáu chưa qua sử dụng. Em có một căn nhà The Manor chưa kịp dọn về ở. Em cũng có một số thẻ VIP để đi ăn nhà hàng được giảm giá đến 50%. Tất cả những tài sản em vừa kể ấy, là dành cho anh, anh thân yêu, người đàn ông của đời em.
    Vâng, anh có thể ngạc nhiên, có thể thử thách em, vì sao một cô gái chân yếu tay mềm như em lại có thể có một tài sản vô cùng khổng lồ như thế, mà lại chưa qua sử dụng? Vâng, em cũng chẳng giấu gì anh. Sự thực là em đang chờ mua một bịch xà bông, để mong trúng cái nhẫn kim cương. Em cũng chuẩn bị tham dự cuộc thi của Nokia để em giật giải thưởng điện thoại di động đời mới, laptop,? Em sắp sửa tham gia một cuộc khuyến mãi của hãng sữa nọ để đổi lấy cơ hội chủ sở hữu nhà Manor chiều chiều ngắm cảnh sông về trên phố. Em vẫn chưa mua những món hàng tiêu dùng ấy, vì em mải ngồi đây, mong chờ anh đi ngang.
    Anh ở đâu, hỡi người đàn ông em yêu? Nếu em tìm được người đáp ứng 50% những điều kể trên, em sẽ không để cho anh chạy thoát đâu nhé! Vì, so với cơ hội trúng khuyến mãi được nhà, được xe kia, cái cơ may em tìm thấy anh lại còn nhỏ bé và mong manh hơn cơ hội trúng khuyến mãi nữa.
    Anh ở đâu, hỡi người đàn ông em muốn yêu quá chừng?
    Thẩm Hạ
    08-12-06
    Hi hi mình cũng thích có ông chồng như vậy quá, chị Y đúng là nói hộ ý mình

Chia sẻ trang này