1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa Chủ nghĩa hàng độc hay Triết lý về Cách giữ niềm tin ở lại với mình
    Ha ha ha, kính thưa Miao, điều Miao nói thì ai mà chẳng biết. Và thực tình là điều đó rất khó làm. Nếu không muốn nói là imposible. (Mấy món Yan nấu, toàn là mấy món mẹ Angie nấu. Nhưng Yan là đầu bếp world-famous, mẹ Angie thì chỉ là mẹ Angie.)
    Angie thì không có ảo tưởng là mình giỏi đến như thế nên không dại gì chơi mấy trò mạo hiểm vậy.
    Lấy ví dụ nhé: Angie là người dễ ăn uống. Nếu phải ăn 1 món liên tục 3 tháng cũng không ngán. Nhưng để moi được tiếng khen Ngon! từ Angie thì hình như xưa nay chưa có ai làm được vậy. Từ đầu bếp chuyên nghiệp đến nghiệp dư. Và Angie thách ai có thể moi lấy tiếng khen Ngon! từ Angie, .
    Thánh nhân thể hiện sự hơn người ở những việc tầm thường nhất. Angie không là thánh nhân.
    Từ nhỏ Angie đã nhận thức rất rõ là để đạt đến hạng nhất, siêu hạng là điều cực kỳ khó! Cái ranh giới giữa người giỏi nhất và giỏi nhi là cực kỳ mong manh, cái ranh giới giữa thủ khoa và á khoa chỉ là một chút may mắn, cái ranh giới giữa người đọat được giải thưởng và người không đoạt được chỉ là một sự ngẫu nhiên, etc.
    Chính vì vậy, điều Angie nhắm tới là: Trở thành một người thuộc hàng top, chứ không phải là người giỏi nhất.
    Và, làm thế nào để đạt được điều đó? Xin trả lời rằng ngoài việc phải đầu tư công sức, thời gian, có khi là tiền bạc nữa, thì việc tranh đua ở một lĩnh vực hẹp là một lợi thế! Chính vì vậy, Angie luôn tìm những lĩnh vực thuộc hàng hiếm để đầu tư công sức. Vì ở những nơi đó, chỉ có thể học hỏi những bậc rất giỏi để mình vươn lên bằng họ, hoặc là nghiễm nhiên thuộc hàng top dù thực tế là mình chỉ lèng èng.
    (Trong kinh tế, người ta có thuật ngữ thị trường ngách. Thị trường ngách béo bở hơn thị trường bình thường nhiều.)
    Có một số vị cao nhân không thực tế thì cho rằng như thế là đang lẩn tránh những khó khăn của cuộc sống, tìm cách tự huyễn hoặc mình. Angie thì không cho là vậy. Sức chịu đựng, sự kiên nhẫn và niềm tin của con người có hạn. Nếu mình làm một việc mà mình thấy mình làm tốt, mình sẽ có động lực để tiếp tục, còn nếu mình chỉ đứng dưới đáy của thang đo thì không chóng thì chầy mình cũng mất niềm tin. Phải biết cách self-motivate mình chứ không phải tin rằng mình có đủ sức lực để đương đầu với tất cả khó khăn vũ trụ này!
    Thí dụ tí cho nó đơn giản, khi mình dành tình cảm cho ai đó thì mình cũng phải ít nhiều thấy là người kia cũng có tình cảm với mình (ai nhiều hơn ai thì tính sau), chứ người kia mà trơ ra như gỗ thì mình đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc vào làm gì cho uổng công, chỉ rước lấy sự tuyệt vọng vào người? (chép lại ý của Anh, )
    Angie mà đâm đầu học tiếng Pháp thi liệu đã bằng ai? Ở cái đất VN này dân giỏi tiếng Pháp nhiều vô kể, mà toàn là dân trí thức, mình là dân ngu khu đen thì làm sao đọ nổi cành vàng lá ngọc trí thức 3 đời? Thế nên học tiếng Pháp cũng có chừng mực thôi: học chủ yếu là để mình giỏi lên so với chính mình, chứ mà để leo lên hạng nhất thì có mà estupida à? Thôi, địa lấy ít chữ tiếng Đức hay tiếng Ý mà lòe thiên hạ.
    Chủ nghĩa hàng độc có nghĩa là thế!
    Phải tạo ra lợi thế so sánh cho chính mình khi bị đem ra so sánh với người khác chứ!
    (Nếu Angie làm bánh flan thì sẽ bị so với hàng nghìn người giỏi hơn, còn nếu Angie làm bánh Angie thì ai cũng sẽ lấy làm lạ.)
    Làm những gì người khác không làm, không làm những gì người khác làm!
    Biết những gì người khác không biết, dù có thể không biết những gì người khác biết!


    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 09/01/2007
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nhận định
    Hic, cái bài Foolish Beat là một trong những bài mình hãi nhất vi cái melody kém melodious của nó và giọng nhòe nhoẹt của cô ca sĩ! Vậy mà ngày xưa TV cứ tra tấn mình với cái clip đó hoài. Đâm ra từ không thích đến muốn phát ói!
    Cái gì cũng vậy! Trốn không được thì đâm ra căm hận thứ mình muốn trốn!
    Hic, lại nhớ Milan, Mình ghét điều gì cũng có nghĩa là mình dính chặt với thứ mình ghét.
    Phải chấm dứt sự dính dáng chết tiệt này mới được!
  3. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết Generic stratgies của Michael Everett Porter chỉ ra tới 3 chiến lược thôn tính thị trường: chiến thuật khai thác ngách thị trường (segmentation strategy), chiến thuật khai thác sự khác biệt (differentiation strategy) và chiến thuật dẫn đầu về giá (cost leadership). Về cơ hội thành công dành cho 3 chiến thuật này Porter không hề chỉ ra cái nào nhiều hơn.
    Trong những lý thuyết về competition strategy, Porter cũng nổi tiếng với "U Curve", trong đó ông chỉ ra, những công ty hoặc thâu tóm phần lớn thị trường (market share) hoặc có ít thị phần nhưng khai thác hiệu quả những ngách của thị trường sẽ có lợi nhuận (xét theo ROI = Return on income) cao hơn những công ty ở giữa (stuck in the middle). Do đó, khai thác thị trường ngách không hề là vấn đề béo bở.
    Một trong những hạn chế của khai thác những ngách thị trường là sự hấp dẫn của ngách thị trường đó. Không phải các công ty không biết về những ngách những thị trường nhưng với các công ty lớn, ngách ấy quá nhỏ, ít mang lại lợi nhuận còn với các công ty vừa và nhỏ thì hoặc rủi ro khai thác thị trường quá lớn hoặc chi phí ban đầu quá lớn hoặc do đặc thù của ngách thị trường nên không muốn vào. High risk high return, đầu tư vào ngách thị trường luôn có nhiều rủi ro hơn so với thông thường.
    Hạn chế khác là một khi chiếm lĩnh được ngách thị trường nào đó thì các đối thủ sẽ rất nhanh chân tấn công vào. Nếu ngách thị trường không thể mở rộng hoặc cung cấp thêm lợi nhuận biên (marginal return), nguy cơ bão hòa thị trường, giảm lợi nhuận là rất lớn.
    Nói tóm lại, không có gì gọi là béo bở trên thương trường cả. Nếu có, đó chỉ là vấn đề thời gian để thị trường đạt đến sự cân bằng mà thôi.
    Được Free_wing sửa chữa / chuyển vào 03:48 ngày 09/01/2007
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Dear Wing,
    Wing làm Angie nhớ lại cái ngày xa xưa khi mà các anh sinh viên khóa trên khuyên bọn con gái khóa dưới rằng, Các em đừng nên theo đuổi cái thị trường chứng khoán VN. Bọn anh là con trai mà còn thấy chua lắm nè! Sẽ phải mất đến 10 năm để nó béo bở lên, trong khi con gái thì có thì, phải lo ổn định để còn lo chuyện chồng con nữa chứ!
    10 năm không phải là dài nhìn dưới góc độ vĩ mô, nhưng với đời người thì dài, nhất là với 1 cô gái 21-22 tuổi.
    Nếu Angie ngày ấy nhảy vào tranh giành 1 chỗ đứng ở đó thì năm 31-32 khi Angie nhận được tí thành công (lúc ấy thì đã già), thị trường CK VN có béo lên thì các em gái nhỏ tuổi hơn mình cũng lao vào với lợi thế so sánh cao hơn rồi, mình đua làm sao nổi các em vừa bé, vừa xinh, vừa giỏi? Hoặc thậm chí các em không giỏi bằng nhưng bé hơn, xinh hơn, vẫn là lợi thế mà? (Dĩ nhiên 21 tuổi và không có kinh nghiệm thì hoàn toàn ngang giá với 31 tuổi và có kinh nghiệm.)
    Cũng vậy, cái thời gian để thị trường ngách đạt đến sự cân bằng như Wing nói là ngắn xét trên góc độ vĩ mô nhưng với 1 đời người lại là đủ dài. Để ai đó nhảy vào cạnh tranh với mình thì họ phải mất một số kha khá năm, rồi sau đó lại phải cạnh tranh một số kha khá năm, rồi sau đó mới có cơ may thắng.
    Tóm lại, nhìn xa, trông rộng, phải làm sao cho giống mọi người và không giống với ai hết!
    Giống với mọi người: Angie học ngành Ktế, ''Anh văn'', IT.
    Khác với mọi người: Angie học thứ khác.
  5. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    ///10 năm không phải là dài nhìn dưới góc độ vĩ mô...///
    Bão hòa một ngách thị trường à, không hề đến 10 năm đâu.
    Thị trường mobile của Đức ban đầu tập trung cho sản phẩm dành cho giới doanh nhân với cước gọi thấp, cước cố định cao. E. là một hãng mới, đánh dấu sự ra đời của mình bằng đột phá vào thị trường bình dân với cước gọi cao, cước cố định thấp vào giữa năm 94. Sau sự thành công chiến lược của E. các hãng khác lập tức nhảy vào thị trường này và ... 3 tháng sau tất cả các hãng đều có mức giá dành cho thị trường mobile bình dân. 3 tháng trên thương trường... có lẽ là không hề dài. Và cái gọi là bão hòa thị trường thì có thể đo được bằng số liệu khi một nghiên cứu cho biết mức lợi nhuận biên của thị trường mobile Đức từ năm 92 đến 98 đã giảm 50% từ 30% đỉnh ở giai đoạn 94-95 xuống còn 15% vào cuối năm 98.
    Quay lại với sự thành công của chuỗi cửa hàng cà phê Trung Nguyên ở TP HCM cách đây 5 năm, khoảng 2001-2002. Sau khi các tiệm cà phê Trung Nguyên khẳng định thương hiệu ở giai đoạn này, hàng loạt các cửa hiệu cà phê khác lập tức mọc lên nhan nhản, ăn theo phong cách và phương thức hoạt động của Trung Nguyên. Và năm 2004 khi FW có dịp về VN, FW đã chứng kiến sự bão hòa của thị trường quán cà phê ở TP mà Trung Nguyên đang phải chia thị phần. Lý do đơn giản lắm, người ta ít thấy một sự đột phá đáng kể nào của TN kể từ 5 năm trước. Trong vòng 2-3 năm thị trường đã bão hòa. Có lẽ là không phải quá ngắn.
    Lẽ dĩ nhiên cuộc sống thì khác với thương trường, có lẽ những lợi thế cạnh tranh của cá nhân khó đạt được hơn so với những lợi thế cạnh tranh của công ty. Điều này thì FW đồng ý kiến với Angie. Nhưng câu hỏi đặt ra là cái lợi thế cạnh tranh của cá nhân sẽ giúp được họ trong bao lâu trước khi bị đối thủ bắt kịp và ứng dụng ở vị trí nào là phù hợp?
    Không có một cái khuôn nào đúc nên một nhân viên hoàn hảo cho một công ty cả. Tất cả đều là vừa làm vừa học, vừa thích nghi vừa phát triển mà thôi. Với những cái căn bản như job rotation, job enlargement, job enrichment và training on the job thì theo FW, có nhiều cương vị chủ chốt trong một công ty có thể dễ dàng bị thay thế trong 2-3 năm chuẩn bị nhân sự. 2-3 năm không hề là một thời gian dài đối với đời người.
    À, mà FW không hiểu lắm cái chuyện thị trường chứng khoán có dính dáng gì đến tuổi tác của Angie. Nếu Angie định đầu tư tiền vào đấy thì rõ ràng không có liên quan đến tuổi tác. Nếu Angie định làm việc ở đấy thì theo FW hình dung, ở đấy đâu có cần nhan sắc hay vóc dáng gì như tuyển người mẫu đâu? (Ừm ngoại trừ receptionist). Có lẽ cái này cần Angie giải thích lại.
    ///Tóm lại, nhìn xa, trông rộng, phải làm sao cho giống mọi người và không giống với ai hết! ///
    Hoàn toàn đồng ý nhưng CẨN THẬN! Cái vế "không giống với ai hết" phát triển trên cái nền tảng "giống mọi người" trước. Làm chuyện ngược lại thì người ta hay bảo nhau hoặc là kẻ thiên tài hoặc là kẻ ngốc nghếch. Ừm, quay lại chuyện Maslow, ta có thể mặc kệ thiên hạ nói gì nhưng thiên hạ lại lấy đấy làm mốc mà đánh giá ta. Và vì ta phải sống cùng thiên hạ nên cái đánh giá của thiên hạ ít nhiều có ảnh hưởng đến ta vậy.
    Nhớ câu xưa: "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng." Cái khó đời nay có lẽ vẫn chẳng khác xưa. Biết ta đặt sau biết người.
    Tóm lại, sự để ý đến cơ hội & rủi ro của một ý kiến chẳng qua chỉ là tính cẩn thận quá mức và có phần máy móc của FW mà thôi. Mỗi người đều có một triết lý sống không giống nhau mà. Good luck!

    Được Free_wing sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 10/01/2007
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước mẹ Kimikamo bảo bây giờ buôn bán chứng khoán lời lắm. Kimikamo hỏi buôn làm sao mà lời, mẹ bảo rằng cứ mua đi bán lại trước lúc chứng khoán, cổ phần...được đưa lên sàn. Đại khái những người trong công ty thường được mua chứng khoán, cổ phần với giá ưu đãi trước khi những chứng khoán đó lên sàn giao dịch. Rồi người trong công ty bán lòng vòng ra ngoài trước khi chứng khoán lên sàn. Kiểu này giá chứng khoán khi lên sàn có khi đã gấp 3, 4 lần giá khởi điểm.
    Mua đi bán lại như vậy, chỉ trong thời gian ngắn mà lời mấy trăm triệu là chuyện thường. Mẹ Kimikamo dẫn chứng ngay: "mẹ mua chứng khoán công ty XYZ, mua 24 mà bây giờ giá đã là 32 mà không ai bán ra (Tất nhiên đây là giá trên thị trường "chợ đen", vì chứng khoán chưa lên sàn mà). Ai cũng ghim đó chờ nó lên sàn mới bán, vì chắc chắn lúc đó nó sẽ còn tăng nữa".
    Mẹ Kimikamo bảo bây giờ đang sốt chứng khoán, người ta ào ào đi mua. Mấy công ty mẹ Kimikamo biết là làm ăn ạch đuội mà giá cũng tăng gấp 3, 4 lần giá khởi điểm. Còn như FPT, giá tăng gấp...40 lần, hi..hi..
    Hôm trước đi dự seminar của công ty FSoft, công ty con của FPT, ông giám đốc chi nhánh TP.HCM bảo FPT hiện giờ có 200 người sở hữu xe hơi. Với giá cổ phiếu tăng mấy chục lần như vầy không biết sẽ có thêm bao nhiêu người mua xe hơi nữa đây.
  7. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    FW đang ở xa không biết thị trường chứng khoán VN thế nào. Đọc báo thì thấy toàn tin vui, giá chứng khoán cứ lên, lại lên rồi tiếp tục lên. Hình như mới có một vụ rớt giá cách đây nhiều tháng, trước khi FPT lên sàn. Còn thì cổ phiếu công ty nào cũng lên như diều cả. Nay đọc Kimi viết, mới hiểu được người trong cuộc nói gì.
    Chẳng biết nói sao nhưng FW cảm giác thấy thị trường ck VN như một quả bong bóng ấy. Quả bong bóng không bơm hơi chỉ là một khúc cao su oặt èo, khi bơm hơi vào thì trở thành một trái bóng to căng. Nhưng một quả bóng to căng thì không có nghĩa là nó sẽ nở ra mãi mãi trừ phi nó có một tiềm năng thật sự, đủ để lên thành một quả khinh khí cầu. Bơm mãi, bơm mãi sẽ có lúc nó nổ tung.
    Thị trường ck VN theo nhận xét của FW là một thị trường nhỏ, địa phương. Sự phát triển mãnh liệt gần đây của nó dường như không đánh giá đúng thực lực của các công ty được niêm yết. FW có cảm giác là mọi người đang buôn bán theo phong trào. Người mua và bán có xu hướng làm theo người khác thay vì đề ra những nguyên tắc chặt chẽ. Ngoài ra, hiện tượng gián điệp inside man ở VN có lẽ không hiếm. Sự dao động của thị trường quá lớn, biên độ dao động cũng rất lớn. Và rủi ro vì vậy cũng rất cao. Trong môi trường như vậy, sự thao túng thị trường của những con cá mập tài chính là rất lớn. Có lẽ, thị trường này sẽ xẹp hoặc vỡ ngay một khi nền kinh tế toàn cầu gặp khó khăn. Đó là chuyện của năm 2007-2008. Năm nay, thời tiết thế giới có sự thay đổi thất thường với El Nino và La Nina. Một dự báo xấu cho nền kinh tế thế giới là điều có thể tưởng tượng được. Sự thay đổi chính trị ở Hoa Kỳ, Anh và Nga trong thời gian sắp tới cũng là một câu hỏi cho nền kinh tế thế giới và chứng khoán VN.
    Nói chung đấy chỉ là suy nghĩ riêng của FW. Dù sao thì FW cũng chỉ biết ck VN qua báo chí, không thể hiểu chính xác và hiểu đúng được. Đó chỉ là những cảm nhận từ những gì FW biết mà thôi, biết đâu khi FW thật sự nhúng tay vào mua bán, FW chẳng làm theo mọi người?
  8. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Bà mẹ nào cũng giống bà mẹ nào hết thì phải?
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Là sao? Mẹ Sow cũng mua chứng khoán hả?
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, Wing lại bày trò tung info làm hoa mắt người đọc bài viết rồi. Nên Angie lướt qua tất cả phần theory đó rồi.
    Thứ hai, để ý một chút là Rừng nào cọp nấy nhé, Wing đem lý thuyết ở đâu đó áp vào tình hình VN là utopian đó nhen.
    Thứ ba, câu hỏi mà Wing hỏi, Angie không trả lời nhé. Mọi người nếu quỡn thì mỗi người tự tìm câu trả lời cho mình là tốt nhất, vì đâu ai sống được dùm cho ai.
    Ghi nhận lần thứ hai Wing viết rằng phải để ý đến thiên hạ.
    Một điều phải nghĩ đến ít nhất là 100 lần rồi thì mới chuyển thành chữ được, Angie nghĩ vậy.
    Angie phải sống với thiên hạ nhưng sự đánh giá của thiên hạ ít có ảnh hưởng đến Angie.
    Dĩ nhiên rồi, cảm giác gì mà cảm giác.
    Không thấy dân VN gọi là chơi chứng khoán à? Chữ nghĩa cũng thể hiện sự hiểu biết của các nhà đầu tư. Xem việc đầu tư tiền là một cái sự chơi thì thôi rồi!
    Mà thôi, ở Mỹ mà cũng còn khối người chơi thế mà, nói gì ở VN.
    Ghi nhận lần thứ 3 Wing viết rằng mình chạy đua theo sao cho giống mọi người.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 07:26 ngày 11/01/2007
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 07:30 ngày 11/01/2007
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 07:33 ngày 11/01/2007

Chia sẻ trang này