1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Dựa vào một bức tường, mình chắc chắn nó sẽ luôn ở đó.
    Dựa vào một người, mình luôn phải sống với suy nghĩ họ sẽ xô mình ra.
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Không dựa vào ai cả, đứng trên hai chân của mình.
    Đứng không nổi thì quỵ, thì ngã. Khóc lóc chán thì bò dậy, phủi sạch rồi đi tiếp, thế thôi.
    Bức tường chưa chắc "luôn ở đó". Nó có thể là một bức tường mục.
    Nói chung cảm giác cuộc đời rộng lớn, mênh mông, cô quạnh, như một mình đứng ở một sa mạc, ai cũng có lúc phải trải qua, và oái ăm thay, những lúc như thế đều luôn một mình. Nhưng rồi cũng sẽ vượt qua thôi. Để vượt qua, cần có sức khỏe. Cứ ngủ một giấc đẫy. Sáng hôm sau, mặt trời sẽ vẫn mọc lên chói sáng.
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Mk! mặt trời lại vẫn mọc à? Cuộc sống như vậy rồi mà vẫn chưa đến hồi kết thúc sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy, cái "mặt trời" kia vẫn "chói sáng" như vậy thì chi bằng ta kết thúc hết mọi thứ ngay ngày hôm nay đi?
    Cho rảnh nợ. Cho nhẹ.
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Bánh trung thu: Bánh mà người mua thì không ăn, còn người ăn thì không mua.
    Bánh trung thu, theo Angie, là loại bánh khủng khiếp nhất trên đời. Ha ha, có lần người quen đặt một hộp bánh "đặc biệt" để gửi gia đình Angie: Bánh được dặn là chỉ có nhân đậu xanh và trứng thôi. Vậy mới nuốt nổi.
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Dỗi: là thái độ một người có, khi tin tưởng là việc bày tỏ thái độ này ra thì sẽ được (những) người bên cạnh tìm mọi cách để xoa dịu và làm hài lòng mình.
    Tôi thì tôi không tin tưởng là có ai sẽ nhọc công tìm MỌI cách làm hài lòng mình, nên tôi hầu như không dỗi bao giờ.
    Tôi nghĩ dỗi là một cảm giác tích cực, vì ngay khi thực hiện hành động này, ta đang hoàn toàn tin tưởng là ta rất quan trọng trong lòng người kia (dù có khi thực ra không phải là vậy, nhưng điều nay thì sau này mới biết, chứ ngay khi dỗi thì ta hoàn toàn tin vào điều trái ngược.)
    Dỗi là một thái độ một người có khi họ có cảm giác an toàn và tin tưởng.
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    À há, bây giờ mới biết hóa ra dỗi cũng là một biểu hiện "tích cực" trong mối quan hệ giữa con người và con người. Nghĩ kỹ lại thì cũng không sai, thật là "quê" khi mình giận dỗi mà chẳng ai thèm để ý, chẳng ai thèm ngó ngàng hỏi thăm.
    À mà cũng còn tuỳ thuộc vào tính cách của người dỗi nữa. Có một số ít người cho rằng những người xung quanh có bổn phận và nghĩa vụ phải quan tâm chăm sóc mình, mặc dù mình chẳng bao giờ giúp ích được gì cho người ta cả. Khi những người này dỗi thì chẳng thể gọi đó là một biểu hiện tích cực được.
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Thật ra định nghĩa về "dỗi", theo sow nghĩ, thì còn là tuỳ vào tính cách của mỗi người nữa.
    Với sow, đôi khi sow "dỗi" vì không có lý do chính đáng để giận, nhưng lại rất giận, nhưng lý trí lại không cho phép mình giận, nhưng mà vẫn giận. Thế là dỗi thôi! Chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả!
  8. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hì..hì.., hiểu rồi. Như vậy định nghĩa của Sow về "dỗi" là: giận mà biết rằng mình không có lý do chính đáng để giận.
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ừ đó, được chưa
    Thật ra nhiều khi cũng không phải là không có lý do chính đáng mà là mình tự xét mình không có vị trí, quyền hay tư cách để giận. Thế mới phiền!
    Ui, mà thui không nói chuyện này nữa đâu!
    Nói chung là không giận thì không được và không thể, vì việc đó rõ ràng là "không đúng" và "không hay" (theo sự cảm nhận của sow), nhưng mà giận thì cũng không có tư cách. Thế là đành "dỗi" vậy. Giống như một mức độ trung gian, không làm gì quá quắt mà vẫn không bị ức chế (vì không được giận)
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp mình tự xét mình không có vị trí, quyền hay tư cách để giận thì Angie không dỗi, mà là tủi.
    Angie hiếm khi dỗi. Tủi là phần nhiều.

Chia sẻ trang này