1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hiện tượng trái ngược trong yêu đương
    + Cưng chiều: (Anh) đáp ứng mọi đòi hỏi của em, chấp nhận chịu đựng mọi nhõng nhẽo (kiểu con gái) của em.
    + Romantic: (Anh) kô phải lúc nào cũng nghe lời em, kô phải lúc nào cũng kè kè bên em, nhưng luôn hành động bất ngờ khiến tình cảm thăng hoa.
    Trong 1 chừng mực nào đó...
    + Cưng chiều = passive
    + Romantic = active
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 28/01/2007
  2. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    "Phỏng vấn... Chúa": ?oThưa chúa, điều gì làm Ngài ngạc nhiên nhất về nhân loại?? Chúa nghĩ một chút rồi trả lời: ?oĐó là họ chán phải là trẻ con, vội vã trưởng thành và rồi lại khát khao trở thành con trẻ. Đó là họ đánh đổi sức khỏe để lấy tiền bạc và sau đó lại hao tiền tốn của để lấy lại sức khỏe. Đó là vì lo lắng suy nghĩ đến tương lai, họ quên đi hiện tại, làm như thế họ sống không vì hiện tại cũng chẳng phải cho tương lai. Đó là họ sống như thể họ sẽ không bao giờ chết, và họ chết như thể họ chưa bao giờ sống?.
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    by courtesy of Wing ở topic Nhắn tin
    Cây khả năng, tiểu thuyết Bản nguyên, Kundera
    The Road Not Taken, Robert Frost
    To be or not to be, Shakespeare
    To be, or not to be: that is the question:
    Whether ´tis nobler in the mind *****ffer
    The slings and arrows of outrageous fortune,
    Or to take arms against a sea of troubles,
    And by opposing end them? To die: to sleep;
    No more; and by a sleep to say we end
    The heart-ache and the thousand natural shocks
    That flesh is heir to, ´tis a consummation
    Devoutly to be wish´d. To die, to sleep;

    Choice-making dilemma, Angie
    Kỷ niệm ngày thứ ba bị nhức đầu.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 29/01/2007
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Angie, thành viên box Italia.
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    As I Walked Out One Midsummer Morning
    Read this short-story opening. Then take a sheet of paper and write next line of the story, then pass your sentence to another student till you have a piece of paper with 12 sentences on it. Write an ending for the story in front of you.
    The stooping figure of my mother, waist-deep in the grass and caught there like a piece of sheep´s wool, was the last I saw of my country home as I left it to discover the world. She stood old and bent at the top of the bank, silently watching me go, one gnarled red hand raised in farewell and blessing, not questioning why I went. At the bend of the road I looked back again and saw the gold light die behund her, then I turned the corner, passed the village school, and closed that part of my life for ever.
    As I Walked Out One Midsummer Morning
    Laurie Lee
    [Angie, nỗ lực giữ lại cái sự sến của đoạn văn trên] Life was hard for a 19-year-old girl like me.
    [Tr, phá nát vẻ cảm động kia đi mà không hề đếm xỉa gì đến cảm xúc người đọc ] So I decided to marry an old, very old rich man who had no children.
    [Ng, lại vẫn tiếp tục cố gắng khai triển ý của Tr theo hướng mùi mẫn ] That led to a series of miserable events in my life because I did not love him at all.
    [B, tỉnh rụi đem đến sự thật trần trụi và chuyển hướng câu chuyện cái rụp ] After the 8th child was born, I could not bear it any longer and determined to start a new adventure.
    [Ng, dạo đó đang đọc Luky Luke ] At that time, four of my children formed a group called Dalton and robbed the State Bank successfully.
    [B, một sự tiếp nối mờ nhạt ] My other four children and I joined the band after that victory.
    [Th, xí xọn tham gia nhảm tí vì nhóm của Th không nhảm bằng , cố xen vào những phrase mang tính văn chương ti] Together, we nine gained achievements beyond imagination.
    [Angie, dù chả hề đọc Lucky Luke-tại chữ nhỏ quá!-vẫn cứ bị ảnh hưởng ] Our success was only ended by the time Lucky Luke appeared.
    [Tr, nghe có vẻ làm ăn gớm ] But at least we were the first to set up the robbery industry.
    [Ng, bắt đầu mạnh dạn nhảm dần lên mấy nấc nữa ] Our names were respectfully printed in the book ''The most eminent robbers in the world.''
    [B, hừm, không quá nổi bật ] I was admired by thousands of men in the criminal world. They called me ''Pretty Queen of the State Bank'' and desired to marry me.
    [Th, lại văn chương rồi!] Consequently, it struck me that I should do something to pass down my precious experience to the next generation.
    [Angie, vẫn luôn bị ám ảnh bởi cái học vị giáo sư, hí hí hí, không quên tự tin chen vào một câu tự khen như mọi lần] I opened a university teaching robbing skills, the material of which is ''How to rob banks beautifully & politely'' written by my own brilliant self.
    [Tr, bị ám ảnh vởi copywright đây mà! Tốt!] Although it was only for internal use, one day that book was robbed and then spread widely.
    [Ng, mệt quá, kết quách cho rồi! Không quên tự khen tí.] I was so shockingly angry that I had a heart attack and died at the age of 50, one day before my lovely birthday. What a pity!
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 29/01/2007
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét
    As I Walked Out One Midsummer Morning
    Không nhớ còn có lúc nào nữa mà một nhóm tập hợp được tất cả các đại bàng không...Tr., Ng., B., Th. và mình...Ngày xưa, .
    Hờ, không cần phải đi cạnh nhau suốt hết cuộc đời đâu. Mình có duyên gặp nhau như vậy là đẹp lắm rồi. Nhiều người buộc phải sống cạnh nhau mà chẳng đọc ý nhau nhanh đến vậy mà.
    ¡Uống vì một gian đoạn đẹp của cuộc đời!
    ¡Uống vì những con người tuyệt vời mà mình lúc nào cũng phải cố gắng sao cho khỏi kém cạnh!
    ¡Uống vì mình luôn luôn ở cạnh nhau, dù không phải về mặt địa lý!
    As I Walked Out One Midsummer Morning, tôi đã để lại bản thân mình trong khoảnh khắc đó, và vẫn vững tin bước đi tìm những mảnh bản thân khác của mình trong những khoảnh khắc tương tự như thế trên đời này.
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Chị chủ topic hôm nay vừa đi lắc (vòng) về hay sao mà hưng phấn dữ vậy.
    Cái topic của chị Angie bây giờ đã tụt hẳn lại phía sau topic Nhật ký rồi. Thôi bi giờ chỉ còn trông mong là dài hơn được mấy topic của Kimikamo.
    PS: "Dài" hơn thôi nhé, chứ còn "Hay" hơn thì chắc chắn là không bằng rồi.
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Chị Angie của chú vừa bỏ bồ xong, nên trong lòng hứng khởi tí ti ấy mà.
    Mà sao hôm nay chú Kimikamo lại nhắc đến độ DÀI của topic của chị, rồi còn lôi tiêu chí HAY ra nói nữa? Hay là sâu thẳm trong lòng chú bao lâu nay nỗi niềm ghen ghét cái CHẤT LƯỢNG của topic chị đến nỗi bữa nay thấy SỐ LƯỢNG nó kém thì chú hả dạ?
    Chị thực không có ý so đọ gì với chú đâu. Chú Kimikamo có tuổi box LHP hơn chị nhiều mà. Chị vào đây tới giờ chưa kính chú được ly rượu nào chung quy chỉ là vì chú không biết uống rượu, chứ chị nào phải không biết cách xử sự.
    Thực tình chị cũng hơi buồn chú, chị mà stress chút là có Miao hỏi thăm có gặp chuyện gì không, có Wing nhắc đi khám chứng đa nhân cách, có Blue post bài giải thích dùm, có KP post bài ủng hộ quan điểm, có em-bé đến nhà chở đi chơi giải khuây.
    Còn chú là chú chưa thể hiện gì cái sự quan tâm đến mấy ngày phiền não vừa qua của chị nhé. Chưa kể vụ làm chị khóc một đợt khi thấy chị bị harass mà còn lên tiếng chỉ trích tính cách, tư cách, nhân cách của chị. Giờ lại thế này, mọi người nhìn vào lại nhận xét gì tiêu cực cho chú thì chết, uổng công mấy năm ngồi giữ box ở đây, nhỉ chú nhỉ? (Chị là chị đọc kỹ 70% tất cả các bài có sẵn rồi mới dám chấp bút viết thử nghiệm vài bài hồi tháng 6 đấy nhé! Kính lão thế là cùng rồi còn gì!)
    Thôi vài lời gửi chú cho thỏa nỗi niềm lòng chị, giờ chị đi lên giường trằn trọc ít canh giờ chờ đến một ngày mai tươi sáng hơn đây.
    À, nhân tiện còn minh mẫn, chị nhắc chú chút, mai này chị rời bỏ box ra đi theo tiếng gọi (và la mắng, rủa xả, đay nghiến cay nghiệt, etc.) của (mẹ) chồng, thì chú nhớ tiếp nối ngọn cờ thúc giục đồng bào viết 50 trang Nhật ký/6 tháng như những ngày qua thay cho chị nhé!
    Chúc những cái topic của chú dài ra hơn nữa. Chị thì chỉ cố gắng viết được in ít trang thôi, đành nhờ mọi người ở đây góp công kéo dài số lượng trang của mấy topic đó cho chú vậy. Chắc mọi người không nỡ nói không đâu, chú yên tâm. (Mà nếu chúng nó không chịu, chị vác búa tạ đến nhà ép từng đứa từng đứa viết hàng chục trang bằng các nick khác nhau cho chú! Hứa danh dự đấy! Chỉ có điều lúc đó chị chỉ dám đảm bảo số lượng chứ kông dám chắc chất lượng bài viết có hợp ý chú không. Thôi, thì chị ráng được gì thì chị ráng vậy.)
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    This is a male-dominating world.
    Cái thế giới này là do đàn ông thống trị.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 05:23 ngày 30/01/2007
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hì..hì.., lần sau không dại gì đi cãi nhau với con gái nữa. Sợ nhất cái kiểu đang cãi giữa chừng thì giở chiêu bù lu bù loa như vầy
    Xin lỗi Angie ạ. Lần sau Kimikamo không dám cãi với Angie nữa ạ.
    Rõ ràng lúc trước bảo là không lấy chồng mà. Làm người mà thay đổi quan điểm lập trường như chong chóng, nói lời không giữ lấy lời thì có đáng mặt anh hùng không?

Chia sẻ trang này