1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ừ, áo này đẹp tuy khá kín đáo, không đúng loại Angie hay mặc. Áo này chỉ hở tí xíu thôi, cả lưng cũng không hở mà!
    Lindsay làm boo job rồi nên ngực nhìn đẹp quá xá! Mình thì chả được như thế!!!
    Angie chưa được xem clip mà Blue nói nên không biết thế nào, nhưng mà hồi xem phim có tia được 1 cái áo tuyệt đẹp. Áo chỉ đến bắp chân thôi, vải cứng, rất đứng áo. Có tay ngắn, cổ tròn chữ U. Hic, chẳng biết áo đẹp vì áo đẹp hay vì Brook Shield mặc nữa...hic hic hic...
    Thế đó, tuyển áo xong phải còng lưng đi làm kiếm tiền mua áo...Nhiều nhu cầu quá nó khổ vậy đó...
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 05:06 ngày 06/02/2007
  2. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Đây là bộ áo cưới November Rain: (phút 1:40)
    http://www.youtube.com/watch?v=rPYkn82nz18
    Có lẽ bộ này sẽ đúng gu áo cưới của Angie đấy!
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Thanks, Wing.
    Dear Blue, dear Wing,
    Bộ áo này Angie thấy không mấy nữ tính hay cá tính. Ngổ ngáo và cứng đầu như một cô nàng 16, nhưng thiếu vẻ đẹp quyến rũ của Ingrid Bergman hay Audrey Hepburn.
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Một giai điệu đẹp
    http://www.youtube.com/watch?v=RfRies4SRgk
    Lost Without Your Love - Bread
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Un móvil es una metafora?
    (trích lời anh Phiníppin kia!)
    Điện thoại đi dộng
    Tao biết là mày không nghĩ là ĐTDĐ là cần thiết. Vì mày chỉ ở nhà và công ty. Ai cần cũng gặp được. Nhưng mà mày không nhận thức vấn đề rồi. ĐTDĐ phát huy tác dụng chính vào lúc KHẨN CẤP mà người ta cần liên lạc với mày mà không kiếm ta mày ở nhà hay ở công ty. Đến khi cái lúc khẩn cấp ấy nó đến thì lúc đó mày mới hiểu giá trị của ĐTDĐ.
    Ví như cái BCS ấy! Mày đem nó theo chứ có xài đâu. Thế rồi đùng một lúc mày CẦN nó. Rồi sao? Những lúc ấy không có BCS thì chết à? ĐTDĐ nó cũng thế! Bắt buộc phải có sẵn để trong trường hợp CẦN THIẾT.
    If you are not part of the solution then you are part of the problem.

    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 09/02/2007
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    (Blog của T., đọc thấy Osho, Q´ran, etc.)
    [​IMG]
    "The bird fights its way out of the egg. The egg is the world. Who would be born must first destroy a world." (Hermann Hesse)
    21 tuổi, lần đầu tiên hiểu được câu này khi mà tất cả thế giới mình tạo dựng trong đầu sụp đổ. Trống rỗng. Không còn gì nữa, không còn khái niệm, không còn đúng sai, không còn tự đấu tranh với mình. Như được sinh ra lần nữa. Mới mẻ, yên lành, tinh khiết. Sự sống hiện ra nguyên hình.

    Thèm lắm, thấy mình được trống rỗng, cho một khởi đầu mới.
    Vậy đó, những trải nghiệm cá nhân là chẳng thể trao cho nhau. Lại cứ phải sống tiếp và chờ đợi phần của mình mà thôi...21 tuổi...mình còn phải đợi đến bao giờ?
    Stranger ngày xưa cứ thúc mình là Who would be born must first destroy a world. Biết lý thuyết là thế, nhưng sự thật là phải làm gì?
    Angie vẫn còn là Angst...chưa phá hủy được thứ cần phá hủy...Mỏi mòn theo từng ngày qua...
    If you are not part of the solution then you are part of the problem.
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 09/02/2007
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hì..hì.., hôm nay một lần nữa nhận ra rằng trong một tập thể thì lúc nào cũng tiềm ẩn những vấn đề trong mối quan hệ giữa con người và con người. Cho dù tập thể đó bao gồm toàn những người tốt thì vẫn có những mầm mống xung đột luôn chực chờ bùng phát.
    Đó là chưa kể đến những người chỉ chực chờ phá hoại, hí..hí..
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Phê bình đồng chí Kimikamo phá hoại cái sự format xinh đẹp mà Angie cố công giữ ở cái topic này.
    Hớ, nói gì thì nói, cho cái subtitle vô cho nó rõ ràng. Nói bâng quơ thế này thì anh Hai vào Nhật ký mà nói chứ! Không thì nói cho rõ ràng xí! Nói thế Angie vốn có tật giật mình lại tưởng anh Hai nói gì Angie hay nói gì box này thì lại ảnh hưởng mối quan hệ giữa người với người, nhể nhể nhể?
    Hức!
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 09/02/2007
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vui
    Hôm nay, tới giờ này, mình có một ngày thật vui. Lâu lắm rồi...
    Lại nhớ đến một người : Pablo với display name email là Paul Verlaine.
    Mình đã lần lữa mãi không viết về Pablo.
    Mình đã lần lữa mãi không viết cho Pablo.
    Mình sẽ viết tặng Pablo hôm nay.
    Pablo à, người thầy là người inspire mà, phải không?
    Làm thầy thì phải biết inspire.
    Còn người nào inspire được mình thì mình tôn lên làm thầy luôn, ha.
    Hôm nay là 13/02, không phải 20/11, nhưng mà hôm nay mà không mau mau viết lại những gì mình gặp thì mình lại chóng quên nó đi. Mà những điều không vui thì mới nên quên, điều vui thì phải luôn nhớ!
    Pablo, cám ơn Pablo nhiều nhiều. 3 năm ngồi trong lớp của Pablo, 3 năm có được một người thầy witty, 3 năm có được một người bạn hiểu mình. Cám ơn Pablo!
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 07:31 ngày 14/02/2007
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nhầm. Tuy nhiên hổng sao!
    Xí chỗ viết bài tưởng niệm Pablo, à, ý là tưởng nhớ...à hông...nhớ đến Pablo.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 07:33 ngày 14/02/2007

Chia sẻ trang này