1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    -Mứt mày thì chắc tuần sau mới có (Nếu có!)
    -Tao cũng có phần nữa hả. Tao quá xá cảm động luôn.
    -Hông sao. Mứt...hư mà lại. Tao ăn cũng hổng hết.
    -Kệ nó, cũng vẫn cảm động.
    -Ừa, tại tao nghĩ đến dzụ mày phải tốn 800k nên tao nghĩ THÍ cho mày tí mứt cũng không sao.
    -Ê mày, nói chuyện kiểu đó đụng chạm nha! Mày biết tính tao rồi. Cái gì nói năng đàng hoàng. Ăn nói bỗ bã kiểu đó tao ghét lắm.
    -Thì tại mày bị tốn 800k mà. Ăn mứt xả xui.
    -Nhưng mày dùng chữ THÍ nghe...vô học quá. Hmmm...
    -Thí cho mày tí mứt do Angie công dung ngôn hạnh làm cho mày xả xui í mà. Đi tắm đi mày!
    -Ừ nói vậy còn nghe được. Mày ăn nói kiểu đó, bị nhiều người ghét là phải.
    -Chỉ có đứa nào bị thiểu năng khiếu hài hước thì mới ghét tao thôi.
    -Có bao giờ mày nghĩ cái khiếu hài hước mày phát triển quá thành...lố bịch không?
    -KHÔNG. Hồi trc tao và T chơi với nhau, lên đại học gặp B. Tụi tao rủ nó ăn chung, cho nó ăn ké, T nói: Ăn nhiều lên đi B, có để đổ bỏ cho...chó cũng dzậy! B hơi sốc, nhưng sau đó nói là nhờ thế mà hiểu ra là 2 con này có tính...đú đởn giống nó nên thân luôn.
    -Tụi bay đúng là dư hơi. Tao không thích giỡn kiểu đó.
    -Tùy mày tụi tao thường ngày vẫn ăn nói thế. Có lần, B, tao và 1 bà cô vừa đi xuống cầu thang vừa nói chuyện, tụi sv chạy lên cho kịp giờ học làm 3 người bị stuck lại. Vấn đề là bà cô tao rất BỰ mà không chống nổi làn sóng ùa lên. (Tao và B thì núp sau lưng cô mong đi ké cho nhanh. ) Cô nói: Tụi nó không coi cái-sự-Cô ra gì hết nhỉ, ? B cười: Ý cô là chúng nó không coi cái Cô-ness ra gì, ạ?
    -Tao hiểu, nhưng tụi bay coi chừng cao siêu quá nên không nói lại với người bình thường được.
    -Ai TỰ coi mình là người ''bình thường'' (chữ của mày chứ k phải của tao nhá!) và CHO rằng tụi tao là cao siêu quá thì ĐÓ LÀ CÁCH NGHĨ của họ. Riêng tụi tao hiểu tụi tao chỉ là người bình thường.
    -Tùy tụi bay. Chắc tao trình độ hơi thấp nên không đạt đến.
    -Tao chỉ thấy có mình mày TỰ nói rằng tụi tao cao siêu và TỰ cho rằng mày trình độ thấp rồi đi CÀU NHÀU tao! Thế là thế nào?
    -

    ----------------
    -Mày cám ơn tao làm gì. Tao đâu có giúp được gì. Tao vẫn còn nợ mày nhiều.
    -Ừa, 21tr.
    -Thật ra tao không toàn tâm toàn ý với mày vì tao không thích kiểu ăn nói bỗ bã nhưng tao biết ngay trong lúc tao cần nhất thì mày là người giúp tao. Hy vọng tao không mất trí nhớ.
    -Ha ha ha, mày đi ngủ đi. Chẳng qua là tao có tiền thôi. Không có thì chẳng cho mượn được.
    -Hy vọng đến lúc tao ngon lành, tao vẫn có trí nhớ và uy tín để không quên mày. Thiếu gì đứa đầy tiền mà tao không muốn mượn.
    -Tại mày không muốn, vì muốn tự xoay sở, thế thôi. Chứ mượn ai chẳng thế.
    -Túm lại tao vẫn biết mày là đứa giúp tao. Nói vậy cho gọn.
    -Mày đi ngủ đi.
    -Tao hoan nghênh dù là mứt hư nhưng dẹp cái ý nghĩ là THÍ cho tao mà là chia sẻ...
    -Mứt tao hổng có hư. Nhưng ai lại tự đề cao mình thế.
    -Ngủ đi!
    --------------------------
    -Thôi, dẹp, đến giờ ngủ của tao rồi. Mịa, 2am rồi...
    -Bye mày
    -Hehe, sorry dạo này hay chửi bậy
    -Mày đừng chửi thế!
    -Bye nhe!
    -Sáng mai tao còn phải chạy mấy việc gấp! Tao mới là đứa phải nói mk!
    -Thì mày cứ nói đi!
    -Mk!
    ------------------------
    -Thật tao không hiểu nổi mấy cái này! Đểu thật! ¡Mierda! ¡Coño!
    - Mierda là Damn it! Coño là Con lợn lòi!
    -Ha ha ha, nể mày.
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 27/02/2007
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Magic boulevard
    FranĐois Feldman
    Elle voit des films
    Cent fois les mêmes
    Les mêmes crimes
    Et les mêmes scănes
    Elle travaille seule
    Elle place les gens
    Dernier fauteuil
    Ou premier rang
    Les phrases d´amour
    Sur grand âcran
    La nuit, le jour
    ?a lui fait du vent
    Elle vit comme Đa
    L´amour des autres
    Mais quelques fois
    Y a l´image qui saute
    Elle vit sa vie dans le noir, bizarre
    Pour toujours elle maquille son dâsespoir
    Au magic´boul´vard
    Elle laisse tranquille
    Les amoureux
    Qui ratent le film
    En fermant les yeux
    Elle vend ses glaces
    Avec ses rêves
    Un sourire passe
    Au bord de ses lăvres
    La demoiselle
    A lampe de poche
    Se voudrait belle
    Pour faire du cinoche
    Parfois quelle chance
    La salle est vide
    Pour une sâance
    Elle devient Ingrid
    Elle vit sa vie dans le noir, bizarre
    Pour toujours elle maquille son dâsespoir
    Au magic´boul´vard
    Elle voit passer
    Des gens connus
    Des gens glacâs
    Qui ne parlent plus
    Jamais la foule
    Ne prend sa main
    Ses larmes coulent
    Avec le mot FIN
    Vỏưy 'ó, les phrases d´amour sur grand âcran, la nuit, le jour, Đa lui fait du vent, nhỏằng ngày cỏằĐa cô ỏƠy trôi qua vỏằ>i nhỏằng lỏằi yêu thặặĂng lỏãp 'i lỏãp lỏĂi trên màn ỏÊnh kia. Và, elle vit comme Đa, l´amour des autres: cô ỏƠy sỏằ'ng cĂi tơnh yêu cỏằĐa nhỏằng ngặỏằi khĂc.
    La demoiselle a lampe de poche se voudrait belle pour faire du cinoche...Cô soĂt vâ mong mơnh câng 'ỏạp 'ỏằf có thỏằf trỏằY thành mỏằTt cô diỏằ.n viên...Và, 'ôi khi, parfois quelle chance, la salle est vide, pour une sâance, elle devient Ingrid, khi phòng chiỏu vỏng ngặỏằi, trong mỏằTt khoỏÊnh khỏc, cô ỏƠy bỏằ-ng trỏằY thành Ingrid...
    Bao nfm hỏằc ngoỏĂi ngỏằ khỏằ. cỏằc chỏằ? 'ỏằf cho nhỏằng khoỏÊnh khỏc thỏ này thôi 'Ây...Hiỏằfu 'ặỏằÊc lòng nhau...

  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Kimikamo cũng nghe câu nói đùa "Ăn đi, không thì đổ cho chó cũng vậy à" nhiều lần. Có lần thì nói với mình, có lần thì nói với người bên cạnh.
    Óc hài hước của Kimikamo không cảm thấy câu nói đùa này có gì đáng cười cả. Kimikamo không thích kiểu chọc cười bằng những từ ngữ thô tục, trong khi nội dung thì chẳng có gì đáng cười.
    Kimikamo không thích thô tục, hí..hí..
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Câu này có cả 1 câu chuyện dài theo nó đó. Mẹ Angie hay kể version sau đây:
    Một ông sui đến nhà sui gia ăn tối. Nhà kia rất nhiệt tình và thiệt tình, nhưng mà không khéo lắm, nên năn nỉ ông sui ăn thêm bằng cái ''biện pháp'' dọa cho chó ăn kia.
    Nghĩ kỹ 1 chút, nếu nhà ai có nuôi chó hay mèo, và nhà ai hay có thói quen ''ăn cho hết'' thì sẽ thấy là câu kia có cái lý của nó. Hì hì, nhà Angie ngày xưa nuôi nhiều mèo lắm, mà đồ ăn thì nếu chỉ còn 1 chút thì ăn cho hết là thượng sách. Người nhà với nhau chẳng ai ngại nói cái câu là, Ráng ăn đi có để đổ bỏ uổng/để lâu hư/để cho mèo ăn thì uổng. Và cũng chỉ nói chuyện với ''người nhà'' thế thôi, còn đi ra ngoài đường thì có câu đùa khác dựa theo truyện Azit Nezin, Cái này rớt xuống đất, con chỉ cầm lên để trên bàn thôi, khi nào khách về thì con mới ăn, mẹ nhỉ?
    Hì hì, chẳng qua là cô B kia sau chút giật mình thì thấy là hai đứa này đang là ''người nhà'' của nhau và sẵn sàng nhận mình làm ''người nhà'' của chúng nó và đồng ý làm ''người nhà'' mà thôi.
    Hứa với Kimikamo là lần tới gặp Kimikamo, Angie không lấy chuyện đổ bỏ đồ ăn cho chó ra để ép Kimikamo ăn cho hết đồ ăn đâu. Hì hì, Angie sẽ nói là, Ăn hết đi Kimikamo, đổ bỏ là có tội đó. Có một lần Angie phải nhịn đói hết 3 ngày kìa. Còn con mèo ngày xưa của Angie có khi phải nhịn đói cả tuần kìa. Không nên phí phạm đồ ăn đâu!
    --------------
    -Gì? Tao đang bận chat với T.
    -Mày với T sao thân? Tụi bay khác tuổi mà.
    -Tụi tao chung bồ.
    ------------------
    -Ê, cho hỏi, câu đó là Nam nữ thụ thụ bất tương thân phải không?
    -Mày tương thân với thằng nào?
    -Tất.
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Không bao giờ làm Mod
    Lý do?
    Hì hì, từ bao lâu rồi mà TTVN lại có cái dòng chú ý này kia chứ!
    Chú ý: bạn sẽ bị trừ 3 Gold cho mỗi PM. Tài khoản của bạn hiện có 2390 gold
    Hớ, vậy là sao? Cái gì thế? Mai mốt xài hết gold thì không được PM nữa à? Thế chẳng hóa ra là thúc đẩy TTVNOLer đi spam bài loạn xạ trên forum để tiết kiệm gold hay sao? Rồi mod lại đi lọc bài spam à? Hic! Ai đời rảnh làm chuyện đó bao giờ?
    Tính Angie lại hay PM đâm chọt người này người kia! Thế bây giờ phải mũ giáp vào và chường ra forum mà chửi public à?
    Bọn TTVN đểu này có biết là Angie ta đã PM hơn hàng nghìn cái bằng 17 nick khác nhau trước khi có cái kiểu trừ gold này không nhỉ?
    Hớ, đọc qua loa vài ba thread thì mới biết đây là chính sách thúc đẩy TTVNOLer sang đánh cờ đánh bạc để kiếm gold. Giời ạ! Chính sách hay ho gớm!
    @KP: Hí hí, nhắn luôn cho nó tiết kiệm 3 gold. KP check lại xem cái kế pháp kiếm gold lần trước còn xài được không thì phổ biến cụ thể lại cho bà con trữ ít gold để dành PM khi hữu sự nào! Thanh kiều!
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 04:35 ngày 28/02/2007
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Huỵch toẹt là vì tính Angie huỵch toẹt. Angie mà bị bức bí thì chịu không nổi, khè ra 1 tràng lửa thì thế nào cũng có người phải...quấn báo đi ra khỏi trận lửa. (copywright: lớp Angie )
    Còn, nếu Angie không quá rảnh rang và tưởng tượng (nói khéo thôi: chỉ có hay tưởng tượng chớ không có rảnh nhá!) thì 2 nick kia đã xem xét đến nhiều yếu tố nên mới làm thế. Mod đừng ép họ phải huỵch toẹt. Hị hị hị, nhiều khi họ làm vậy là vì nghĩ cho...mod thì sao?
    Thương tiếc quá khứ cũng có nhiều cách làm. Đơn giản là móc 1 topic lên bằng cách post 1 bài thiệt chất lượng vào đó. Hay đơn giản chỉ là đọc và nhớ những bài viết từ năm 2003 trở lại đây.
    Angie vẫn nhớ các nick o-o, hnhan, babicimon, hellboy, yuky, etc. (thông cảm, nhiều hơn nhưng trí nhớ Angie ngắn lắm khi điểm mặt, chỉ tên, nhưng cái cá tính từng người thì Angie nhớ rõ ) mặc dù chưa bao giờ 2 nick cùng online vào cùng 1 thời kỳ.
    Angie nhớ cả các thread các bạn tham gia, những câu nói đùa, những bài...nhảm nhí , bạn nào chơi với bạn nào, ai gọi ai là em, ai gọi ai là anh/chị, ai biết nhau ngoài đời, ai không biết.
    Angie cũng nhiều lần muốn moi lại một bài viết cũ, nhắc về một nhân vật cũ...
    Nhưng rồi, sực nghĩ, mình cũng biết tính ý, thói quen, etc của các thành viên hiện tại, nên lại thôi. (Ế, là sợ các bạn chán, chứ không phải là chê bai gì các bạn đâu nhá! Cái box này hay có cái trò gán ghép ý nghĩ tiêu cực cho Angie lắm!)
    Cả những bài viết của các nick kieuphong, Kimikamo, spirit_of_wind và TrQ nữa. Các bạn không nhớ bài mình viết bằng Angie nhớ đâu...Kể cũng ngộ, nhỉ?
    Cái gì đã qua là đã qua. Tự giữ trong lòng mà thôi. Không ai có thể toàn thời gian chia sẻ với một người khác những kỷ niệm quá khứ, hiện tại và tương lai được.
    Nhớ có một lần box Nhật ký có người hỏi: Liệu sau này có còn ai lật lại từng mấy chục trang Nhật ký đọc lại những gì tôi viết hôm nay chăng? Angie đọc lại hàng trăm trang của box này (cũng như của các box khác) đó thôi!
    Và không chỉ một lần.
    Mỗi lần đọc lại là mỗi lần hiểu thêm về một nick, biết thêm một con người.
    Hề, nick Angelika lập năm 2004, còn box LHP mới lập năm 2003 mà. Angie đâu phải không ghé box lúc đó? Nhưng lúc đó...stress quá nên không post bài nổi với những ai đang cười với một cuộc thi viết thư tình hay nhất , đang khóc với một...kỳ thi, một lúc...nhớ nhà vì đi xa...Nghĩ lại, tất cả những thứ đó với mình lúc ấy sao mà nhỏ thế...Thi thì vẫn có thi đều đều...Nhà thì vẫn ở trên đầu...Mà sao...chẳng còn thấy những sự ấy còn chút quan trọng gì nữa...Già mất rồi...
    Mod chuyển bài thôi, đừng xóa làm gì.
    Angie không thích thấy bài xóa, vì bất kỳ lý do gì: Một bài đã post, là có một ý nghĩa nhất định trong một hoàn cảnh cụ thể nào đó, dẫu biết ngữ nghĩa ấy mất đi khi thời gian trôi qua, khi lòng người quên mất, nhưng, lại nhưng, Angie vẫn tin là 4 năm nữa, một ai đó lọ mọ đọc lại những bài viết năm nay thì vẫn vẽ lại được những sự kiện đã xảy ra hôm nay.
    Và, rất có thể, một lần nữa, cái quá khứ 2007-cái hiện tại của chúng ta hôm nay đấy ạ!-lại sống lại trong một thành viên mới thì sao?
    Cách để gìn giữ quá khứ và hiện tại là: Đừng xóa đi bất cứ thứ gì cả. Cái gì đã xảy ra, dù tốt dù xấu, dù hay dù dở, đều mang trong nó một ý nghĩa quan trọng: chìa khóa để hiểu một sự kiện, một con người trong hiện tại, và trong cả tương lai.
    Hic, đọc lại bài này thấy sến vãi. Hic, ghét thật, mình là mình thích tập hợp tất cả các bài sến vào trong cái topic Sến o mình lập ra mà...hụ hụ hụ......Làm thế nào bi giờ?
    Mod này, Angie post cái này ở đây, 2 bữa nữa Mod chuyển dùm nó vào Cuộc sống nhé? Gì chứ mấy bài sến sến này là mấy bạn kia hông có tranh giành gì với Angie đâu. Chắc hẳn mọi người đồng ý nhường nó vào topic Angie lập nhỉ. Thanh kiều mọi người.
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa: Đẹp
    Da em trắng, anh không cần ánh sáng
    Tóc em mềm, anh chẳng thiết mùa xuân
    Trong cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
    Vì anh gọi tên em là Nhan sắc

    Trích Nguyên Sa
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    (trích của một ai đó nổi tiếng lắm nhưng mà của ai thì Angie không biết!)
    Remember that you show love and compassion to others, not because who they are, but because who you are.
    Cái này là trong chương trình của Trí Quyền. Cái cảnh giới này thì mình chưa đạt được. Mình là mình có thói tránh xa những ai mà mình nghi là bị bịnh hủi trí não.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 05:23 ngày 03/03/2007
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Melody
    [​IMG]
    Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, , chẳng tìm ra cái đồng hồ nào chỉ 4:10 cả. Giờ mới nghĩ ra, sao không có một công cụ chỉnh ra giờ cho một cái đồng hồ giả trên internet rồi lấy hình đó xài hen? ​
    http://www.youtube.com/watch?v=YhpugKc0u18​
    LAS CUATRO Y DIEZ
    Luis Eduardo Aute
    Fue en ese cine, ¿te acuerdas?,
    en una mañana al este de Edén,
    James Dean tiraba piedras
    a una casa blanca, entonces te besé.
    Aquélla fue la primera vez,
    tus labios parecían de papel,
    y a la salida en la puerta
    nos pidió un triste inspector nuestros carnets.
    Luego volví a la academia
    para no faltar a clase de francés,
    tú me esperaste hora y media
    en esta misma mesa, yo me retrasé.
    ¿Quieres helado de fresa
    o prefieres que te pida ya el café?.
    Cuéntame como te encuentras,
    aunque sé que me responderás: muy bien.
    Ten, esta foto es muy fea,
    el más pequeño acababa de nacer.
    Oiga, me trae la cuenta,
    calla, que fui yo quien te invitó a comer.
    No te demores, no sea
    que no llegues a la hora al almacén;
    llámame el día que puedas,
    date prisa que ya son las cuatro y diez.​
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 04/03/2007
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Discourage/Being discouraged
    gửi B., với Women without men are like fish without bicycles.
    gửi B., vì một lần nọ, một năm xa lắm rồi, T. gõ bàn phím:
    Angie, mày bị stress phải không?
    -Không, làm gì có? Hôm nay tao vui quá trời. Mà đứa nào đồn thổi thế?
    -Con B.
    -Há! Cả năm trời nay tao có liên lạc gì với nó đâu? Sao tự dưng nó nói vậy?
    -Vì gần đây có một lần mày gọi điện thoại cho nó mà chẳng để làm gì cả và mày cũng không nói gì hết.
    Tao không nhớ lần đó đã có gọi cho mày và đã không nói gì. B. à, cũng lâu lâu rồi, tao rất muốn cảm ơn mày vì mày đã nhìn ra một điều gì đó mà chính tao cũng chẳng nhận ra được. Thế mà rồi mỗi khi hai đứa nói chuyện là lại có cái kiểu hằn học với nhau. Từ cả hai phía. Tụi mình bị sao vậy?
    Mình già rồi...Sao mình lại có thể nói năng như vậy? Sao mình lại có thái độ hù dọa đó? Sao mình lại discourage B.?
    Mình già rồi...Chẳng phải sau cái đùa đùa giỡn giỡn, sau những cái thè lưỡi trêu nhau đó, B., cũng như mình, đang cố giấu cái sợ hãi vào lòng hay sao?
    Mình già rồi...Chừng này tuổi, không có bất cứ cái gì trong tay, tiền không, địa vị không, thế lực không, lại là nữ trong cái male-dominating world này, mình đang ngày càng sợ hãi tương lai...
    Mình già rồi...Mình học tập sự can đảm dám bước chân trên một con đường mờ mịt mà không chắc về tương lai không hết thì thôi, sao mình lại đi hù dọa B. về tuổi tác, sự nghiệp, gia đình?
    Mình già rồi...Mình trở thành kiểu người mà ngày xưa từng làm mình khóc không biết bao nhiêu lần với cái kiểu lạnh lùng, tính toán kia...
    Mình già rồi...Mình làm như vậy để được gì? Để thấy một người bị discouraged? Để tự ép chính mình settle down?
    Mình già rồi...''Angie, I dont want to see you settle down for the less''...
    Mình già rồi...Không chỉ là già để làm chính mình, để sống cuộc sống của chính mình, mà còn già đến độ discourage người khác dám sống cuộc đời của họ...Mình sợ gì? Sợ rằng nếu cứ hất đầu lên và bước ra cuộc đời, mình sẽ mất mát nhiều ư? Hay sợ thấy một người khác dám sống theo kiểu họ muốn và rồi cả đời mình phải ganh tị về điều đó?
    Chữ ký của bài viết này nằm ở câu đầu tiên.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 04/03/2007

Chia sẻ trang này