1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    ''Tôi không nghĩ là nên có cái kiểu nghĩ là cái gì trên đời cũng làm được. Sai lầm. Many things are impossible.''
    Cô PA
    Dạ, em hiểu ạ. Ngày xưa, bao nhiêu năm rồi cô ha? Em biết chứ, chỉ những ai ấu trĩ mới tin rằng nothing is impossible. Từ lâu lắm em phải tự an ủi mình bằng cái câu tức cười là: Evry problem has a solution. If there is no solution, then it´s not a problem. Khì khì khì
    Những ai chưa ở trong tình trạng buộc phải sống chung với những vấn đề không thể giải quyết thì lúc nào cũng nhất nhất đòi hỏi một sự đổi thay.
    Tính em nóng như lửa. Tính em hay làm những thứ điên rồ. Tính em đòi thay đổi cả thế giới. Nhưng em đủ già để nhận ra là có những thứ mình phải thay đổi bản thân để sống chung chứ chẳng có gì sẽ thay đổi. Hít thở nào!
    Không, em không còn là kẻ ấu trĩ.
    Không, em già. Em chán nản. Nhưng em sẽ sống cho hết đời dành sức lực của mình để làm điều đem lại lợi ích chứ không đâm đầu vào thứ impossible.
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Shoot for the stars! Even if you miss, you will land on the moon.
    my motto
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 06:53 ngày 06/03/2007
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ người thiệt, việc thiệt minh họa cho bài viết
    Dỗi
    http://www9.ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh/517186/trang-9.ttvn
    Các cô mà không kiếm ra các anh như thế này thì lấy chồng làm gì cho phí đời?
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
    Dạ khúc
    Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
    Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
    Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
    Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng
    Cần tay níu để thấy anh còn gần
    Cần môi nóng để thấy lòng còn ấm cúng
    Cần thêm anh hỏi han cho những khi em lo sợ
    Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu
    Đã cần thế, thương thật rồi
    Vẫn như anh còn xa, xa rất xa
    Vì đã vùi hết những giấc mơ dịu ngọt
    Em thêm cần anh đến muôn lần
    Thế, tình nhé, xin về gần
    Nối thêm yêu thương vào với nhau
    Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
    Nối em vào anh chiếc hôn nồng
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0

    Bài này thật ra hay đấy chứ! Rất "tâm trạng". Miao đã từng... ghi âm bài này mà hổng có nhạc nền
    À quên, khi làm nhiệm vụ MOD thì xưng SOW, còn ko lại quen Miao, hehe, rắc rối quá hỉ?
  6. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0


    Em cũng thích bài này ^^ Có nhiều version nhưng em thích nhất là bản ascountic Đoan Trang hát ^^ Đề nghị Ms Miao up phần ghi âm lên ^^
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Đi vào lòng người
    Một lời nói, một hành động, một sự kiện dễ đi vào lòng người là nhờ tính chân thậtnhẹ nhàng chứ ít vì tính hoa mỹ.
    Đau theo cái đau của La Rô, tôi nhổ cây gai; rồi tôi dắt con vật khổ sở tới Suối Sen, để cho mạch nước xuôi chảy lè chiếc lưỡi dài và trong veo liếm vào vết thương nhỏ.
    Rồi chúng tôi lại ra đi về phía đại dương trắng, thầy trước, trò sau, trò hãy còn khập khiễng, và làm khổ cho lưng tôi bằng những cái húc đầu âu yếm?

    Phải, mình như cảm được cái cảm giác dòng nước mát lạnh xoa đi cái đau kia...
    Phải, mình như cảm được cái húc đầu ấm và ẩm, đầy âu yếm kia vào lưng...
    Cứ đơn giản, dễ hiểu và không chút ẩn ý gì.
    Không, mình không thích những ẩn ý.
    Mình hoàn toàn có thể nhận ra cũng như phát ra những thông điệp đầy ẩn ý, nhưng mình chọn sống theo cách không có ẩn ý.
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Mình hoàn toàn có thể nhận ra cũng như phát ra những thông điệp đầy ẩn ý, nhưng mình chọn sống theo cách không có ẩn ý.
    Mình chấp nhận không biết nhiều thứ, nhưng khi mình đã muốn biết, mình biết cách đặt câu hỏi rõ ràng và trực tiếp, không có bất cứ cách nào hiểu sai.
    Ai không thích thì không trả lời. (Hè hè, không trả lời đã là một cách trả lời đó thôi. ) Còn ai ''cả gan'' nói dối thì sau đó sẽ phải đối mặt với cái khoảnh khắc ngượng ngùng khi mình chỉ ra điều họ từng nói dối.
    Bằng cách mình không sử dụng các ẩn ý, mình công khai từ chối các ẩn ý, và hầu hết mọi người bị ép buộc cũng phải không ẩn ý trong cách đối xử với mình.
    Mình không phải là than vãn là người khác giấu diếm mình, mình hoặc hài lòng vì mọi sự trong sáng, rõ ràng, hoặc là chỉ rõ cho người kia thấy là họ che đậy sự thật để họ phải tự chấp nhận sự việc đó.
    Không, nếu không có sự cho phép của mình thì không ai có thể cố tình giấu giấu giếm giếm mình được.
    Không, không bao giờ mình muốn phải ở tình thế phải suy đoán và thắc thỏm. Ha ha, Angie có đủ nhiều những điều lo nghĩ để không bao giờ có thời gian làm những trò suy đoán thế cho nó mệt người.
    Nhận xét:
    Tôi không có thời gian, nên tôi phải viết dài. (trích...ai đó )
    Chữ chỉ có giá trị khi có nghĩa.

    Mệt mình quá, nói một điều nhỏ xíu xiu mà hôm nay viết dài, dai, dở.
    Lại nhớ đến câu nhận xét: Trong box, chỉ đọc bài Angie. Bài của A, B thì lướt , và bài của C, D thì không đọc bao giờ , trừ khi được Angie quote lại.
    Chất lượng bài viết của mình đang tệ xuống. Lâu nay toàn là tán nhảm...Chữ, chỉ có giá trị khi có nghĩa...ui...ui...ui...
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thơ này nhiều lần, nhiều lần, rất nhiều lần. Mỗi lần đọc là một cảm nhận khác. Hôm trước lúc Angie viết bài này cũng nhảy vào viết một bài dài nhưng tới lúc post thì mạng disconnect mất, mất toi cái bài tâm huyết của mình
    Hôm nay đọc lại thì thích 3 câu này quá. Nhớ trong truyện nào đó Lỗ Tấn viết "Trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi"
    Because it was grassy and wanted wear
    Though as for that, the passing there
    Had worn them really about the same

    Ờ thì bây giờ mình đang ''''Yet knowing how way leads on to way''''
    Lạ là dù đọc THE ROAD NOT TAKEN lúc nào cũng thấy buồn nhưng cái buồn đó bao giờ cũng motivate mình lên cả
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 12/03/2007
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Học
    T: Chị học chừng nào xong?
    B: Bác học không có nghĩa là ngừng học. Huống chi chị mới là thất học. Thôi, chị phải đi làm bài đây, không thì xuống lục học quá.
    T: Chị B nói chuyện ghê nhễ?
    A: invite chị vào lại!!!
    T: trùi. Ai kêu bỏ đi sớm.
    A: nó thấy chị đi thì nó mới nổ chứ! chị với nó nổ thì AI nghe?
    T: ê, chị vào là chỉ biết em méc
    A: lần đầu tiên nghe có đứa gọi B. là CHỊ
    T: giống như chị chỉ gọi mình em là EM
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 11/03/2007

Chia sẻ trang này