1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    chị Angie lúc nào cũng nảy ra những ý hết sức bất ngờ và...dzui dzẻ hị hị
    Theo ý em thì các bà dzợ nên (giả vờ hoặc không giả vờ) tỏ ra là mình thông minh và sắc sảo hơn tất cả các cô gái khác trên đời, ngoại trừ chồng mình thì phải thua anh ta... 1 chút xíu hihi
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm trước Angie có tán phét với một cô bạn, đại để thế này:
    -Tao chả hiểu sao đàn ông cứ thích phải khôn ngoan, giỏi giang, blah blah hơn vợ mình, và không được thế thì đâm ra thù hằn bà vợ...
    -Hmmm...có một cái gì ấy về tâm lý đàn ông hàng bao đời nay thế rùi. Ắt hẳn phải có một lý do nào đấy...
    -Ừa, sao thế nhỉ? Vì cái thế giới mình đang sống là a male-dominating world mà. Phụ nữ yếm thế hơn mà. Sao đàn ông lại đâm ra đàn áp vài phụ nữ riêng lẻ chỉ vì họ giỏi hơn nhỉ? Có để tự họ (những phụ nữ giỏi hơn) thì họ cũng ngắc ngoải thôi chứ có sướng giề?
    -Hờ, đấy đấy! Chính vì đây là male-dominating world, chính vì đàn ông nắm quyền lực trong tay nên họ mới có thái độ đó! Ai mà nắm quyền thì cũng muốn bảo vệ quyền lực và quyền lợi của họ.
    -À há! Ừa đúng rùi! Tức là họ phải đấu tranh để giữ vững địa vị đó chứ! Còn phụ nữ thì đấu tranh để giành địa vị đó.
    -Ừa.
    -Ừa, hiểu. Hoàn toàn thông cảm với kiểu thái độ đó của đàn ông. Phụ nữ mình nếu mà đang nắm quyền lực trong tay thì cũng xử sự thế thôi nhỉ?
    -
    -Ngày xưa tao có đọc 1 câu là: Người ta chỉ đấu tranh đòi quyền bình đẳng với người ở địa vị cao hơn họ mà thôi.
    -Đấy đấy!

  3. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Lucke ko biết mình có thông minh, có sắc sảo hay không nhưng có cô bạn sau 1 năm quen biết đã comment về lucke :
    " You r not a man, not yet a kid . You r a cunning boy. You know what I am thinking, you know what I am going to do but you alway pretend to know nothing"

  4. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ôi.....not a boy, not yet a man
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em-be cuối cùng đã post lại bài viết bị mất , gần 2 tháng sau khi Angie post bài, dù sau đó lại delete 9/10 bài viết đó đi.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Vui khi đọc câu này của KP. Cuối cùng KP cũng viết nó xuống thành chữ.
    Bài viết Lone Wolf lần thứ hai là nhờ sự inspiration từ KP. (Ấy là giả dụ KP đọc bài mà không nhận ra điều đó.)
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 08/04/2007
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là BẾ TẮC?
    Đó là khi ta không có giải pháp cho vấn đề, như kẻ lữ hành trên sa mạc khát nước mà xung quanh chỉ toàn cát và cát, như người đi đường đã kiệt sức mà trước mặt lại có ngọn núi cao chọc trời cản lối.
    Bế tắc khác với khó khăn. KHÓ KHĂN có thể vượt qua bằng ý chí kiên định. Ngu Công từng kim thạch vi khai. BẾ TẮC là hoàn toàn CHỊU THUA, kô thể tiến tới nữa. Chỉ có thể quay lại.
    Bế tắc gần nghĩa với tuyệt vọng. Tuy nhiên, technically speaking, tất cả chỉ mang nghĩa tương đối, tùy thuộc vào từng thời điểm nhất định, cá tính con người, etc.
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 03:55 ngày 09/04/2007
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là GIẢ (1 nghĩa)
    GIẢ tức là KHÔNG THẬT. Nếu như Giả0 thì Thật1; GiảTrắng thì ThậtĐen; GiảÂm thì ThậtDương; GiảSai thì ThậtĐúng, etc.
    VD:
    + Giả Danh = cái danh KHÔNG THỰC
    +Giả Mạo = làm cái không thật. Khi dùng Mạo Danh thì cần hiểu là (Giả) Mạo Danh.
    + Giả Vấn Đề = vấn đề không thật, kô có vấn đề
    (Nhân thấy Angie sử dụng nên viết bài)
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 04:49 ngày 09/04/2007
  9. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa rất chính xác và logic. Cám ơn anh KP
  10. summertime8x

    summertime8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Summer nghĩ ra từ Melodramatic
    Kiểm tra trong từ điển oxford, định nghĩa vậy nè: adj (often disapproving) full of exciting and extreme emotions or events; behaving or reacting to something in an exaggerated way.

Chia sẻ trang này