1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0

    Dạo trước thấy anh vắng bóng, chắc là có người yêu.
    Dạo này lại thấy anh xuất hiện đều đặn hơn.
    Angie nên chúc mừng hay chia buồn hả anh?
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Tươi mát, là cảm xúc khi đọc những bài viết này kiểu như thế này:
    http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/439891/trang-88.ttvn
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sự tự mãn của Angie
    Người ta nói, Ai thiếu gì thì thường ham hố có được điều đó.
    -R là thế nào? sao tự dưng đi soi Angie?
    -làm sao biết được
    -viết bài cho thông minh lắm vào
    -rồi lại hỏi "tại sao lại đọc bài tôi?"

    -''Angie viết khá lắm, nhìn rất sáng suốt.'' ---> khen mà như chê ấy!!!
    -đúng thế mà
    -Angie luôn nhìn ra bản chất vấn đề
    -nói giọng bề trên quá
    -nói năng hơi nặng tý thôi
    -có điều cô nàng không nghe ra
    -chỉ tội [...]
    -bị gặp [...]giả dối

    -Angie k có cái đó
    -ắt hẳn vì Angie là nữ
    -this is a men-dominated world.
    -nhầm to
    -vì Angie viết như đi guốc trong bụng họ
    -nên không thể nể được
    -muốn được nể
    -phải viết kiểu W
    -lúc nào cũng là bà chị dịu hiền gian ác

    Vì mình không đủ thông minh, cũng không đủ khôn, nên đâm ra khoái nghe khen là được vậy! Cái lòng tự mãn được ve vuốt!
    Thiện tai! Lòng dục còn quá lớn! Oài, lớn lên, Angie ơi!
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Lòng dục của Angie
    -cái đó sao không tính
    -ừ
    -thì tính
    -thôi đừng vương vấn quá

    Ừ, là vì mình vương vấn.
    Ừ, nhiều khi mình không nhìn rõ mình, phải có người khác nhìn phụ.
    Ừ, thì vương vấn. Là người mà lại. Mình sẽ cố gắng diệt dục nữa vậy...
    Có một cái gì đã nảy sinh trong anh mà anh không chú ý đến. Một cái gì đang sống?đang cử động. Từ bao giờ? Có phải đó là dĩ vãng đang gọi anh về từ những vực sâu của ký ức? Phải chăng đó chính là làn gió biển đã lãng quên xưa kia mơn trớn anh, đượm mùi bạc hà và hương rừng tháng tư? Anh không muốn chiếm hữu?anh không muốn bị chiếm hữu. Cần phải trần trụi và tự do.
    Anh mặc quần áo vào. Trước hết là phải sống độc lập. Những mối lệ thuộc nho nhỏ kia là sự khởi đầu của tất cả. Ban đầu người ta không mấy để ý đến những cái đó. Nhưng rồi người ta chợt nhận thấy mình bị vướng víu trong một mạng lưới rắc rối của những thói quen [?] Phải đừng quen một cái gì hết.
    [...]
    Anh bỏ tờ ngân phiếu vào ví và để một chồng sách lên cái bàn đặt cạnh giường. Anh mua mấy cuốn sách ấy cách đây hai ngày để phòng khi không ngủ được. Anh nhận thấy sách đối với anh ngày càng thêm quan trọng. Sách không thay thế được hết mọi thứ, nhưng nó đưa anh vào một lĩnh vực mà không có gì có thể với thấu anh được. Những năm đầu, anh không bào giờ giở một cuốn sách ra; anh thấy sách không có sự sống nếu đem so với thực tại. Ngày nay, sách đối với anh đã thành một bực thành; nó không bảo vệ được anh, nhưng ít ra anh cũng có thể dựa vào nó. Sự giúp đỡ mà nó đem lại cho anh khá mỏng manh, nhưng nó giữ cho anh khỏi rơi vào nỗi tuyệt vọng cuối cùng trong một thời đại đang đi giật lùi về phía sự tối tăm hoàn toàn. Như thế là đủ rồi. Ngày xưa đã có những tư tưởng nảy sinh mà bây giờ đang bị khinh miệt và phỉ báng; nhưng nó đã nảy sinh, và nó vẫn sống mãi, và như thế cũng là đủ.

  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Kỷ niệm TTVN
    Cám ơn anh RW vì đã bỏ thời gian để cố gắng giữ lại một kỷ niệm cho Angie trong khi vẫn giữ kín thông tin cá nhân của Angie.
    xin lỗi vì làm phiền anh (vì hóa ra là Angie đã tự mình để lộ thông tin cá nhân của mình cho vài người không đáng tin...)

    -em có nhiều Yahoo Id nhỉ?
    -còn cái herself?
    -?
    -Tên thật: xxx (thân mật)
    Ngày sinh: xxxx (Tiện xưng hô)
    Địa chỉ nhà (Dễ dàng khủng bố)
    ID: Angelika (Các thành viên dễ liên lạc)
    Email: xxx@yahoo.com (Để các BQT liên lạc )
    Sở thích: được học tiếng Ý, và sau khi học thì thích nói được tiếng Ý (tội nghiệp thân tôi, có học mà vẫn như chưa học)
    Phone: má bắt phone không hà, thôi đừng gọi (Hãy tỏ ra mình là người thật thà)
    Thần tượng: Lê Quý Đôn (nghe đồn nói được cả tiếng Đức), Trương Vĩnh Ký (nói "một số" thứ tiếng), Bác Hồ (nghe đồn cũng nói được nhiều thứ tiếng, nhưng thực chất chỉ mới tin Bác giỏi tiếng Pháp và tiếng Hoa thôi, mấy thứ kia thì còn đang tìm...chứng cứ)...và một số các polyglot khác...à quên, thầy Cao Xuân Hạo nữa chứ!
    Nguyện vọng: tìm "bạn học tập" vì tính tôi chúa lười, không có ai compete với mình thì mình cũng bỏ xó chuyện học...(Lợi ích của mọi người)
    Set title: Europe-oriented
    -người thứ hai search ra bài viết đó
    -nick Angelika có title là Thành viên box Italia
    -người đầu tiên có lẽ là P?
    -hoặc GH
    -nếu anh không hỏi Angie tên, hoặc nếu k biết hỏi 1 vài thành viên, thì anh không thể biết đc tên của Angie hay bất cứ thông tin gì khác. Angie chủ trương giấu thông tin cá nhân từ đầu mà.
    -anh GH không biết Angie là ai đâu, và có lẽ cũng k quan tâm
    -anh P thì không siêng vậy đâu
    -liệu anh có thể xóa bài viết đó đi được không ạ
    -có cái năm sinh
    -chán chết
    -
    -cười giề mà cười đang đau khổ vì cái năm sinh hiện ra chình ình kia kìa
    -anh sẽ sửa đi 1 chút vậy
    -ko nên xóa
    -đôi khi sau này em thấy đó là 1 kỷ niệm
    -anh có thấy các ông ấy chuyển lại cách gọi tên không? hết đè Angie xuống gọi bằng EM rồi, mà sờ sợ, gọi là CHỊ
    -anh xóa năm sinh và xóa email thôi
    -dạ, Angie chỉ là ngại làm phiền anh sửa thôi. anh kỹ như vậy thì Angie cám ơn anh nhiều nhiều.
    -em lịch sự quá
    -anh ui, anh sửa cả chỗ tên thân mật đi
    -chỉ với người thân thì mới dùng pet name chứ!
    -không phải là lịch sự, là đúng mực chứ! anh còn công còn chuyện chứ đâu phải là sinh ra là để đi sửa bài từng chút một cho mem như vậy!
    -đã thay đổi
    -uh, thường thì anh cũng không sửa như vậy đâu!
    -anh cho Angie xin cái link luôn ạ!
    -thường thì cũng không có ai kỹ tính đến nỗi cần nhờ sửa như Angie đâu ạ!
    -www9.ttvnol.com/forum/343143/trang-2.ttvn
    -anh ui
    -anh set title mới dùm Angie được không anh?
    -dĩ nhiên là được
    -để Angie kiếm link
    -link mà anh vào mà log-in đc ấy
    -nhưng nick của em có
    -em có quá nhiều nick
    -còn 1 nick chưa có title
    -nick nèo?
    -Angst
    -anh đợi Angie kiếm link
    -ko cần
    -giờ thiêng anh đừng vào box
    -angst tiếng Đức hình như là ''sợ hãi''
    -anh ko cần vào box
    -vậy à
    -em nghĩ ra nội dung title đi
    -nghĩ suốt cả năm rồi đấy ạ
    -ok, title mới sẽ là ''nghĩ suốt cả năm rồi đấy ạ''
    -Anh nghĩ là We are of a special species. (Stranger) hay là We are of a special species. - Stranger ạ?
    -cái sau hay hơn đối với title
    -cô stranger nói câu đó:
    -cho nên k biết là cho vào ngoặc kép
    -hay là gạch nối thì đẹp mắt hơn
    -gạch nối
    -nó ra thành 1 dòng hay 2 dòng hả anh?
    -1 em à
    -vậy anh set dùm Angie cái thứ 2 đi
    -anh bỏ dấu chấm đi nhé
    -Angie chỉ sợ nó bị thành 2 dòng thì không hay. thà rằng không có. chứ lỡ cỡ nhìn k hay lắm.
    -cho cân đối
    -ơ, giữ lại đc không anh? vì đó là 1 câu hòan chỉnh mà! phải chấm câu chứ!
    -câu title hình như ko cần dấu chấm câu em àh
    -làm nó mất cân đối với cái gạch nối đi
    -hmmm...có kỳ hông?
    -dạ, chẳng biết thế nào cho vẹn tròn cả

    Chợt nhớ ra là, trời, có rất nhiều kẻ trên TTVN này biết YM ID của mình, mà toàn là dân nhiều chuyện và vô tâm... Vẫn biết chỉ là vô tâm, nhưng kìa, chuyện đó quan trọng với mình kia mà...
    Nhất là dạo gần đây khi bị nhiều người không ưa và chuyên môn đi soi mình...


    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 02:42 ngày 22/07/2007
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Circle of acquaintance
    - D ui!!! Angie nè!
    - À!
    - Nghe tin mới chưa?
    - Nghe bé TA nói rồi.
    - Há! Gì thế? Hai người đi làm chung à?
    - Không.
    - Vậy sao...biết nhau?
    - Thì TA là em PA mà.
    - Ơ...hơ...thì là em...thì sao? Hơ, thôi, bữa nào Anhie liên lạc nhé.
    - Ừ.
    - Ừ, D, TA, Angie.
    - V nữa.
    - Há!
    Circle of acquaintance, khi những người bạn của mình cũng là bạn của nhau.
    Khi T cũng biết PA.
    Khi D cũng biết anh V.
    Khi anh Phú cũng biết D.
    Khi C biết anh Phú và D.
    Khi mọi người là bạn của nhau.
    Khi C hỏi D số cell của mình.
    ...
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Rượu
    - Đang buồn một tí ti anh ạ.
    - Vậy thì đi uống rượu đi.
    Ừm, lâu rồi mình bỏ rượu, và cũng không còn muốn uống nữa. Ích gì đâu.
    Chỉ là cảm giác lạđược khuyên đi uống rượu. Thường thì ít ai khuyên vậy. Mấy hôm nay vẫn lẩm nhẩm đếm lại xem có bao nhiêu người từng khuyên mình đi uống. Hoá ra trí nhớ kém, nhớ chẳng ra ai. Nhng rõ ràng là từng có người khuyên vậy.
    He he, bài trên thiếu s loạn xạ...
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Cua
    Hồi 20 tuổi, càu nhàu với em Ng nhà ta:
    -Ng ui, tao ghét nhất là mấy thằng tao cua chúng nó trở mặt: Chúng nó cua ngược lại tao mày ạ! Tao sợ chết đi được!
    -Ặc, mày nói gì kỳ thế, mày rắp tâm đi cua người ta, người ta thích mà thì cua lại, là trúng ý mày chứ sao mày lại nói là ''trở mặt.''
    -Thì thế, tao đâu thích bị cua? Tao cua thì tao mới sướng! Chúng nó ác ôn cua ngược lại tao thì tao chạy dài.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    ''Nhỏ''
    -Hờ hờ, sau này lấy chồng, không cần gì nhiều, nhà chỉ cần nhỏ thôi. Ừm, nhỏ thôi, lớn mà làm gì. Còn cái hồ bơi cũng nhỏ thôi. Cái vườn có xích đu cũng nhỏ thôi.

  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Parole
    Vừa xem một bộ phim có chữ parole với nghĩa đơn kháng cáo, đơn chống án gì gì đó (hic, k học Luật hình sự nên k biết thuật ngữ chính xác.) Hoá ra một người có thể bị phạt tù cộng với hình phạt không được chống án bao giờ nữa, without parole.
    Hờ, sực nhớ Parole trong tiếng Pháp, và có lẽ tiếng Anh nữa chăng?, có nghĩa là Lời của Chúa.
    Suy nghĩ linh tinh, sự trùng hợp vớ vẩn, thread Định nghĩa này đâm ra có thêm một bài mà mình thấy hết sức thú vị. Sẽ sớm đi nhà thờ để xem một vài ''show'' biễu diễn ngay khi có thể.

Chia sẻ trang này