1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Con - Cháu
    Con là người Trung nói. Cháu là người Bắc và Nam nói.
    Nên có một số người gốc Trung dựa vào đó mà lập lờ đánh lận con đen xưng con trong các trường hợp ''nhạy cảm.''
    Mình quá cứng nhắc nên chưa bao giờ xưng con kiểu như thế.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Muốn độc ác, gian dối thì phải khôn ngoan.
    Không thì chỉ tổ rước họa vào thân.
    Dễ nhất là cứ không độc ác hay gian dối cho nó lành.
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Extreme
    Rất kỳ lạ là đứa pessimistic và cynical như mình, rất hay bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những experience bình thường, nhưng với những extreme experience thì tự nhiên mình thấy mình trầm hẳn lại, chỉ ngẫm nghĩ chứ không bốc hỏa bừng bừng đúng như tính cách thường trực của mình.
    Còn nhớ truyện Mối tình đầu của Napoléon, khi Desireé với tư cách Công chúa Thụy Điển đến tước kiếm của Napoléon, ông đã hỏi nàng về cái ngày xa xưa khi nàng trốn gia đình lên Paris để tìm vị hôn phu trẻ tuổi của mình. Ông hỏi sao ngày ấy nàng lại không điên loạn hơn (hình như đại khái thế) khi thấy ông đính hôn với Joséphine, và nàng nói rằng khi vật đặt cược quá quan trọng thì nàng gồng mình lên mà giả vờ dũng cảm chứ. Ông nhăn mũi khích bác chắc ngày ấy vật đặt cược lớn lắm. Vâng, thưa tướng quân, đó là hạnh phúc của đời tôi.
    (Hoặc là Đó là cả cuộc sống của tôi hay một câu sến sịa tương tự.)
    Tức là, dưới những hoàn cảnh extreme, con người ta bỗng phát hiện ở mình những khả năng extreme. Còn lại thì lúc nào mình cũng chây lười và cợt nhả mọi việc mà thôi...
    -mày nên suy nghĩ lại
    -tao chỉ đang NGÀY CÀNG tin tưởng vào quyết định của tao thôi. tao k có đang suy nghĩ LẠI gì hết. he he.
    -vậy tốt
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Tình cảm mà không đi đôi với trách nhiệm, thì thật ra là vòng nguyệt quế một người tự cài lên đầu mình để trông mình trong gương người hơn.
    Không, tình cảm nhất quyết không thể là một thứ cảm xúc xuất hiện những khi tiện lợi cho mình, và không xuất hiện những khi nó ảnh hưởng tiêu cực đến mình. Nếu chỉ xuất hiện theo kiểu ấy, nó không là tình cảm mà là nhu cầu nhìn thấy mình là người có tình cảm.
    Cho nên, mình cũng là kẻ vô trách nhiệm khá nhiều lần với nhiều người.
    Tuy nhiên, vẫn còn biết tự nhận thấy cái đạo đức giả của mình.
    Nói cho cùng, tại sao lại nên có trách nhiệm?
    Sống trên đời, phải biết cân bằng giữ thực tế và lý tưởng sến sịa chứ. Lúc này lúc khác thôi, chứ cứ một mực hết sức thực tế hay hết sức lý tưởng thì đều là sai lầm cả.
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Triết lý sống
    ''Tiền đi vay mượn khác với tiền lương ở chỗ tiền đi vay mượn là một cục lớn có ngay một lúc, tiền lương là từng khoảng nhỏ trong một thời gian dài.
    Thế nên, người ta mượn tiền.''
    Ừm, lý thuyết về tín dụng ngày xưa mình học được phát ngôn nôm na lại là như thế.
    Ừm, thế nên con bé kia mới mượn tiền mình. Sau một hồi tra hỏi nó về lý do vay mượn, kế hoạch trả nợ, lương tháng, mình lạu bạu chửi nó rằng, Cực kỳ inappropriate khi đi mượn tiền tiêu của người khác để làm tiền đầu tư của mình, vì nếu dư tiền như thế, thì người kia đã tự đầu tư bằng tiền của họ chứ đâu có cho mượn như thế được. Ngoài ra, tiền tiêu mà hụt thì lấy đâu đắp vào? Lạu bạu thì lạu bạu, vẫn phải xoay tiền cho nó, kèm thêm lời khuyến cáo: Em đồng ý mượn thì chị sẽ phải báo cho chị em biết về việc này, vì thực tình chị nghĩ em mượn tiền thế này là không hay. Lần này chị cho mượn, không có lần sau như vầy đâu.
    Lấy cô chị ra làm người đe nẹt cho cô em, mình nhớ lại chuyện ngày xưa mẹ kể là khi ba đi mượn tiền cô của ba, người cô nói rằng, Chỉ cho mượn nếu cả hai vợ chồng mày đến đây nói chuyện với cô.
    Như vậy, trong cả hai trường hợp, người ta vẫn cho mượn tiền đó thôi. Nhưng cá nhân một người không đủ uy tín, nên phải có người liên đới chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm về hai điều:
    1/ Cả hai người có trách nhiệm trả món tiền đó.
    2/ Người bị ''kêu thêm'' vào, sau đó, có trách nhiệm quản lý và ''giáo dục'' lại cách hành xử của người kia. (Đáng lẽ không cần bị nhắc thì vẫn phải có hai người cùng đồng ý về chuyện đi vay mượn.)
    Ngoại trừ những trường hợp thật cụ thể và rõ ràng, một người luôn bị ràng buộc vào những người trong gia đình. Chồng không thể tự đi mượn tiền (nhiều) mà không có vợ đồng ý. Vợ không thể tự đi vay tiền (nhiều) mà không có chồng đồng ý. Cha mẹ, con cái cũng thế.
    Tóm lại là...hôm nay trời nóng và mình nhảm nhí. Sáng nay chả đi đâu nhiều. Ghét nhất chuyện chạy đi một tí ti mà mất cả buổi sáng. Bạn bè mình giờ đi làm hết rồi, chẳng có ai nằm lê lết ở quán cà phê 8 tiếng cùng mình...Oài, chẳng còn như xưa nữa rồi. Vài năm nữa là mọi chuyện lại còn đổi nhiều nhiều nữa...
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Triết lý sống

    Sống - Kiếm sống
    Có lẽ phải nhắc lại câu này: Mỗi người mỗi nhu cầu, mình thì chỉ hay đi tìm hiểu xem mình là ai.
    Cho nên, mình mới không đi kiếm sống đến độ quên mất là phải sống nữa.
    Lại rất nhiều khi mình cố ý trốn tránh việc kiếm sống với cái cớ là mình phải dành thời gian để sống...
    Thái cực nào thì cũng đều không tốt, nhưng tệ nhất vẫn là không nhận ra được sự khác biệt giữa kiếm sốngsống, đúng hơn là không có khái niệm về hai thứ ấy nữa.

  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Viết, một trong những cách để phát lộ diện mạo tâm hồn.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ trưa
    Thùy Chi
    Em nằm em nhớ
    Một ngày trong veo. Một mùa nghiêng nghiêng
    Cánh Đồng Xa mờ Cánh cò nghiên cuối trời
    Em về nơi ấy
    Một bờ vai xanh Một dòng tóc xanh
    Đó là Chân trời Hay là mưa cuối trời
    Và gió theo em trôi về con đường
    Và nắng theo em bên dòng sông vắng
    Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm
    Người đã quên đi những lần em buồn
    Từng dấu chân xưa trên đường em về
    Giờ đã lên hoa những cành hoa vắng
    Người đã đi qua những lời em kể
    Này giấc mơ trưa bao giờ em về
    Một tiếng chuông chùa ...
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Giai điệu tình yêu
    Thuỳ Chi
    Chiều mây dần trôi em mơ về chốn xa cuối trời, một mình em nơi này quạnh vắng buồn nhìn mây theo gió bay.

    Yêu là chi mãi âm thầm nhớ mong bóng người, dù anh đã đi về nơi xa em vẫn nhớ riêng mình anh.

    Biết hay không em nơi này nhớ mong người sẽ quay trở lại.
    Có hay không người đang ở phương nào, chờ anh, đợi anh mãi mãi.
    Người đi theo gió về chốn xa, nơi đây em vẫn mong chờ và một ngày kia gió mây mang anh về với em ước mơ.
    Tình yêu em đó sẽ không rời, một lần được hát bên người, một lần được yêu dẫu anh đang nơi nào với ai, mãi yêu mình anh.
    Người hay không em đã biết bao lần khóc trong mơ vì anh. Một lần thôi được hát với anh bài ca giấc mơ tình yêu.
    Nhớ phút giây ngày xưa, phút giây em được yêu, em ngồi đây cùng anh hát bài ca tình yêu.
    Tình yêu cháy sáng cùng chúng ta, anh đã đưa em lên trên trời cao cùng bay với trăng sao, trong ánh sáng lung linh tình yêu, tình ta bay vút trên bầu trời cùng tiếng ca và trời mây.
    Tình yêu em đó sẽ không rời một lần được hát bên người, một lần được yêu dẫu anh đang nơi nào với ai, mãi yêu mình anh.
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Angie, lúc nào cũng phán như thể đúng rồi trong các bài viết.
    Da mặt quá dày, he he.
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 31/08/2007

Chia sẻ trang này