1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Yêu là phải chấp nhận bị tổn thương. Nhiều khi không phải người ta cố ý, nhưng mình rất dễ bị tổn thương bởi người mình yêu. Yêu càng nhiều càng dễ khóc, và cái người làm mình khóc nhiều nhất ko phải là kẻ thù của mình mà là người mà mình yêu thương nhất (còn kẻ thù thì có làm gì cũng ko lấy được 1 giọt nước mắt của mình, hừm).
    Vì vậy, phải có thật nhiều can đảm (dũng cảm / dũng khí) mới có thể yêu thương được một ai đó. Nếu quá sợ bị tổn thương, nếu cứ ki bo giữ lấy và bảo vệ lấy chính mình, thì suốt đời sẽ chẳng thể yêu ai được.
    Sow đã từng như thế. Nhưng bây giờ hết rồi. Sow chấp nhận tất cả. Và tự dưng lại thấy dễ thở hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn, dù vẫn mưa, và vẫn nắng, dù vẫn khóc, và vẫn cười.
    Người đem lại cho mình nhiều hạnh phúc nhất, những hạnh phúc tột cùng với cường độ không một người bình thường nào có thể đem đến cho mình, đồng thời cũng là người đem lại cho mình nhiều đau khổ nhất, là những đau khổ mà không ai khác có thể gây ra cho mình được. Lúc này hạnh phúc & đau khổ cũng song hành cùng nhau.
    Nếu ko dám mở cửa trái tim, chấp nhận tổn thương để yêu thương một ai đó hết lòng, thì cũng đồng nghĩa với mãi mãi không thể cảm nhận được những "cảm xúc đỉnh cao" (đau khổ & hạnh phúc) đó. Nếu vậy, cuộc sống sẽ chỉ là những tháng ngày bình yên và vô vị, và mãi mãi còn nhiều điều ko thể nào biết được.
    Sow... không đủ dũng khí, cũng chẳng đủ sức lực để có thể yêu nhiều người, yêu nhiều lần, yêu đi yêu lại. Thôi thì mỗi người có một số phận, mà cái "số phận" đó thì chẳng ai có thể điều khiển / cưỡng cầu. Thôi thì cứ như thế đi. Một lần, và mãi mãi.
    Thật ra, khi viết những dòng này, sow cũng bắt đầu toát mồ hôi, cũng sợ hãi lắm, con tim nhảy nhót, bụng dạ cồn cào. Nhưng, sow sẽ không hối hận với cái mà mình đã quyết định.
    "Nếu không thể đến với nhau, không nhất thiết phải có 1 người có lỗi, có thể là chẳng ai có lỗi cả". Thôi thì cứ tự nhủ câu này mà sống. Dù sao đi chăng nữa, sow sẽ không bao giờ trách móc gì người mình yêu, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
    Tình yêu là thế. Chọn kĩ một lần, rồi thôi.
    Đối với sow là như vậy.
    Bữa nay mắc cái quái gì mà viết lắm thế nhỉ? Hôm nay là một ngày đặc biệt của sow. Còn 40'' nữa là hết ngày, sang một ngày mới. Còn nhiều cái ứ đọng trong lòng, thôi thì viết một ít để giải toả bớt một tí vậy.
    Cảm phiền nhé, Angie.
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Chúc cái này hơi ác : Nhưng chúc SOW bị tất cả những người SOW yêu quý làm tổn thương để SOW phải khóc thật nhiều và thật nhiều nữa, suốt cả cuộc đời này.
    Không cảm nhận được những cảm xúc đó thì SAO? Tại sao PHẢI cảm nhận chuyện đó?
    Mà, Sow này, thực tình, không có chuyện đó thì Sow chưa đủ đau khổ hay sao mà còn phải rước đau khổ vào người? Tính đăng ký hoá thánh à?
    Còn có ai guarantee là như vậy sẽ được hưởng hạnh phúc không?
    Tinh thần "dám chơi, dám chịu!"
    Chết chết! Ai lại MỘT lần bao giờ?
    Thất sách! Thất sách!
    Đến năm 67 tuổi, cụ bà SOW mới tìm ra một nửa của mình (đang ở độ tuổi 62) cũng nhất quyết sống cho trọn cái quyết định năm 16 tuổi à?
    Nhắc lại, tình yêu không do ta chọn lựa (kỹ hay không kỹ), nó xảy đến đối với ta.
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ko cần chúc đâu, đã, đang và sẽ vẫn như thế. Kiểu như Angie cũng hay khóc vì mẹ Angie làm gì Angie đấy! Ai cũng vậy mà thôi! Đâu nhất thiết phải là tình yêu đôi lứa.
    Mà Angie nói cũng đúng. Tình yêu tự xảy đến. Nhưng vẫn có lựa chọn. Lựa chọn là chấp nhận tình yêu hay là phủ nhận tình yêu, cái kiểu như Angie không phải là lựa chọn hả? Và Angie đã chọn là phủ nhận đấy! Cũng là chọn cả mà thôi!
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Tự cảm: nhìu lúc mình viết bài sến khủng khiếp. Tại sao lại phải "oằn oại" như thế nhỉ???
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Là đặc cách cho trường hợp đặc biệt!
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Practical Magic
    Cô chị là Sandra Bullock, cô em là Nicole Kidman.
    Cả gia đình là phù thủy.
    Ngày còn bé, tình cờ có lần 2 chị em thấy một phụ nữ van nài 2 dì mình bỏ bù trù ếm người yêu của chồng mình. Cô em nói: Em muốn mau lớn để biết yêu là thế nào. Cô chị nói: Chị mong là chị sẽ không bao giờ phải yêu.
    Hai chị em vào nhà kính trồng cây, cô chị làm phép.
    - Người chị yêu sẽ yêu hình ngôi sao...
    - Anh ấy sẽ biết làm bánh crêpe hình xương rồng
    - Anh ấy sẽ có một mắt màu xanh da trời
    - Và một mắt màu xanh lá cây...
    - Nhưng không có ai có 2 mắt khác màu...
    - Vì vậy chị sẽ không bao giờ phải yêu ai.
    Nhiều năm qua đi, 2 bà dì phú phép cho cô chị yêu 1 chàng trai và kết hôn với người ấy. Nhưng, theo đúng lời nguyền từ xa xưa, tất cả những người đán ông yêu phụ nữ của dòng họ này phải chết.
    Cô em thì đi bụi và tình cờ giết bạn trai của mình. Cô em nhờ chị giúp che giấu sự thật đó. Và 2 người phải cùng nói dối anh cảnh sát đến điều tra.
    Và, anh cảnh sát này có mang 1 ngôi sao trên quân phục, anh biết làm bánh crêpe hình xương rồng cho các con của cô chị vào buổi sáng, và, đến khi cô chị hôn anh chàng này, cô giật mình nhận ra 2 mắt anh khác màu: xanh da trời và xanh lam...
    Ngày xưa, tôi cũng "làm phép" như thế, hê hê...tiêu chuẩn ngày ấy là:
    - Anh chàng phải có...
    - Anh chàng phải có...
    - Anh chàng phải có chỉ...
    - Anh chàng phải...
    - Anh chàng phải...

  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hì..hì.., có bài tập điền từ vào chỗ trống để làm rồi. Để Kimikamo ra tay nào:
    - Anh chàng phải có...HỌ NGUYỄN
    - Anh chàng phải có...TÊN NGUYÊN
    - Anh chàng phải có chỉ...3 CHỮ TRONG HỌ TÊN
    - Anh chàng phải...BIẾT NẤU ĂN
    - Anh chàng phải...ĐẸP TRAI
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Sặc cười,
    Còn em nào muốn nộp bài cho cô không?
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ko. Nhưng nghe Angie kể thấy bộ phim hấp dẫn quá. Sow cũng muốn coi thử.
    Rạp đang chiếu Break up mà ko có thời gian để đi xem. Chán ghê!
    Mai trung thu, muốn đi đốt ***g đèn (chứ ko phải đi rước đèn ) với các bé và ăn chay, mà chắc cũng ko đi được quá! Thời gian đâu ra.
    Ước gì mình nằm bệnh viện lẹ lẹ đi cho rồi.
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa: Yêu là gì?
    Là không còn thời gian chui vào những cái diễn đàn vớ vẩn (như box LHP này) và tán phét những chuyện trên trời dưới đất nữa.
    Những ai mà hay vào box này viết bài thì hãy tin rằng người đó chưa có yêu.
    Trong box này ai là người có triệu chứng yêu nhiều nhất?
    Trả lời: sweet.

Chia sẻ trang này