1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhận định
    [...] but i dont like them. you can tell he´s some kind of homo sentimentalis from them, and im weary of homo sentimentalis.
    1/ She thinks he`s some kind of homo sentimentalis.
    2/ She s weary of homo sentimentalis.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhận định
    Lạ lắm mỗi khi mình hài lòng vô ngần vì có cảm xúc tích cực dù đáng ra phải ngược lại, thì người khác lại thấy mình đang có cảm xúc tiêu cực, thái độ bi quan.
    Một lần mình lảm nhảm rằng mình biết ơn những người vô danh đã không xuất hiện trong cuộc sống mình và làm khổ mình, mình tưởng đó là ý nghĩ cực kỳ tích cực trong hoàn cảnh mình uất ức quá đỗi vì một người. Thay vì để cho tâm mình nặng vì nỗi uất ức đó, mình đã tìm thấy một cách nhìn tích cực cho tình huống của mình: đây chỉ là một người làm mình khổ, còn nhiều người khác đã không hề làm mình khổ. Đó là may mắn đấy chứ! Nếu ai cũng làm mình khổ thì mới sao nào! Đấy đấy, cái thái độ lạc quan của mình đã nhận được lời sẻ chia thế này đây:
    Đọc bài của chị thấy tình hình âm u quá! Phải chăng chị đang sống với những chuyện không vui? [...]
    >>> Oái, người ta tích cực thế còn muốn gì nữa?
    Lần này là giấc mơ nhẹ nhàng về con mình, làm lòng mình tĩnh hẳn lại, những thù hận biến đi mất. Sáng ngủ dậy thấy bình yên. (Thường thường nói đến chuyện con cái là mình cau có, chát chúa lắm lắm!) Cơn ác mộng lúc khuya chỉ còn là một điều đã xảy ra, đã được ghi nhận, nhưng không còn có sức lay động lòng mình nữa. Vậy mà, feed back mình nhận được lại là thế này:
    Hơ, Angie mơ gì ghê quá, đọc thôi mà ớn lạnh xương sống luôn à.
    Ấn tượng ở chỗ chuyến đi, làm nhớ đến "Và khi tro bụi" với những hành trình xuyên nước Đức trước khi tìm đến cái chết.

    >>> Trong giấc mơ, tương lai mình mờ mịt nhưng lòng mình yên ả lắm, sao lại có hành trình tìm đến cái chết ở đây?
    Cá nhân soi vào Tha nhân lại tìm ra những điểm rất đáng sốc. Những điều mình cho là tích cực hóa ra dưới mắt người khác là tiêu cực? Thật ra là những điều ấy tích cực (mà họ không thấy), hay tiêu cực (mà mình không thấy)?
    >>> Thỉnh thoảng sến lên một chút, tích cực được một chút, mà cứ ''bị'' chia sẻ, vỗ về vì bị tưởng là tiêu cực, hic hic. Chẳng biết làm sao. Đâm ra depressed típ.
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 04/02/2008
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhận định
    Chả hiểu ng ngoài nhìn vào thì thấy gì, chứ mình thấy mình dễ tính lắm. Mình hay bỏ qua nhiều thứ. Nhiều ng làm mình khó chịu, nhưng mình hay cho qua, rồi mãi thành ra quên mất, quên mất là họ từng làm mình khó chịu, rồi mình lại nhường nhịn họ như trước.
    Vậy, cho nên, phải cám ơn những ng nào đã đối xử k tốt với mình thật rõ ràng đến nỗi mình quyết định gạt hẳn họ ra khỏi cuộc đời mình. Còn ai cứ chia ra mà không tốt với mình từng ít một, mình lại quên ngay...
    Ơn kẻ dữ hơn ơn người lành...
    Mùng Hai.
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 07:25 ngày 08/02/2008
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhận định
    Khi đã quên hết, người ta vẫn còn giữ lại kỷ niệm của những mùi hương.
    Anh cúi xuống khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Anh có thể cảm thấy hơi thở của cô. Mùi ether không pha lẫn vào đây. Hơi thở của cô thơm mát như mùi cỏ xạ hương. Anh nhớ lại?một thung lũng trong dãy núi Forêt Noire?anh đang hổn hển bò dưới ánh nắng thiêu đốt, gần kiệt sức?không xa lắm, anh nghe thấy tiếng quát tháo của những kẻ đang săn đuổi anh, và pha lẫn vào đấy là cái mùi tinh tế của cỏ xạ hương?Thật lạ lùng! Khi đã quên hết, người ta vẫn còn giữ lại kỷ niệm của những mùi hương. Hai mươi năm nữa, mùi cỏ xạ hương sẽ còn đến thức tỉnh trong những chiều sâu bụi bặm của ký ức anh hình ảnh của cái ngày chạy trốn trong núi Forêt Noire.
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhận định
    - Chúc mừng năm mới! Tất cả khát vọng sẽ thành hiện thực!
    - Thnx anh nhưng mờ già rồi nên KHÁT VỌNG bị nỗi lo cơm áo gạo tiền làm cho thành TOAN TÍNH cả rồi.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    (Many things are impossible.)
    Có nhiều khi không còn có thể chỉnh sửa được chút gì cả mà phải để mọi thứ phát triển đến khi tự nó sụp đổ. Rồi sau đó sẽ gầy dựng lại từ đầu, em ạ. Không có bất cứ cách nào khác.
    (Ms PA)
    Thời gian bay qua rất nhanh. Sống sót, đó là điều duy nhất quan trọng. Rồi nó sẽ đến, cái ngày mà người ta còn cần đến anh. Chính cái ngày ấy mà anh phải giữ gìn cho bản thân.
    (Khải Hoàn Môn)

  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhận định
    "Không biết mình có đọc ở đâu - Raxkônnikôp nghĩ thầm trong khi dời bước - không biết mình có đọc ở sách nào có đoạn nói một người bị xử tử hình, một giờ trước khi chết có nói hay nghĩ rằng ví thử có phải sống ở một nơi nào cao ngất, trên một tảng đá hẹp chỉ vừa đặt hai bàn chân, còn xung quanh là vực thẳm, là đại dương, là bóng đêm vô tận, cô đơn vĩnh viễn và bão táp khôn cùng, và cứ phải đứng co ro như thế suốt đời, hàng nghìn năm, mãi mãi, thì thà sống như thế vẫn còn hơn là phải chết bây giờ! Miễn sao được sống, sống và sống! Sống thế nào cũng được, miễn là sống!...Đúng quá! Trời ơi, đúng quá đi mất! Con người thật hèn mạt!...Và hèn mạt thay kẻ nào vì thế mà bảo con người hèn mạt - chàng nghĩ thêm sau một phút ."

    (Tội ác và trừng phạt - F.M. Dostoevsky)
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhận định
    Khi yêu thương được trao đi hết, người phá sản: nghèo đến nỗi trống rỗng, chả còn gì cả.
    May mắn là mình chưa từng có tình cảm với ai như vậy, cho nên mình chỉ mất một khoảng thời gian khá...lơ láo cho cú sốc, thế thôi.
    Dĩ nhiên còn có loại sau đó sinh ra những thứ tình cảm tiêu cực nữa, nhưng không là trống rỗng.
    Tuy nhiên, phải nói là trong 1 mối quan hệ bất kỳ, khi 1 người k tốt với người kia, thì không có cái gọi là trống rỗng đâu. Trống rỗng chắc là chỉ x hiện khi 1 người chợt nhận ra là mình lầm lẫn giữa 1 cái mắc áo và 1 con người thực, hoặc là khi nhận ra là chính mình không còn nhiều tc cho người kia nữa mà chẳng có lý do cụ thể nào hết.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Why is it necessary that there be fault?
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Mẹ kiếp
    Nàng yêu chàng - nếu thứ ẩm ương đấy được người đời gọi là tình yêu.
    Chàng yêu người khác - như mọi câu chuyện tình éo le vớ vẩn khác.
    Nhưng chàng cũng yêu nàng.
    Mẹ kiếp - từ đó nàng bắt đầu thích chửi thề.
    Tôi cũng chửi MK. Còn bạn, tại sao bạn chửi MK?

Chia sẻ trang này