1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Triết lý sống

    Đáng thương nhất là kẻ nào không biết khóc. Vì nước mắt là những niềm đau trong tim tan ra mà thoát ra ngoài. Kẻ không biết khóc thì có những đau đớn đặc cứng, nếu vỡ ra thì cũng chỉ tạo thành những mảnh nhọn hơn mà đâm vào tim thôi. Và không làm sao thoát được ra ngoài những mảnh ấy.
    Kẻ đáng thương nữa là kẻ quá kiêu hãnh. Vì niềm kiêu hãnh là bức tường đá ngăn cách trái tim với những niềm an ủi. Kẻ quá kiêu hãnh không khi nào dám đem những buồn đau, những thất bại của mình phơi ra mà nhận về những ủi an làm dịu chúng.
    Vậy ra mình là kẻ đáng thương hay sao???
    (sưu tầm)
    Mình không là kẻ đáng thương, xét theo định nghĩa trên.
    Quote lấy lời chính mình: Angie đã sai lầm. Và sẽ còn sai lầm. Đã thất bại. Và sẽ còn thất bại. Đã khóc. Và sẽ còn khóc. Nhưng mà mình mở lòng ra tìm sự cảm thông chứ không chứng tỏ mình là đá hay kim cương. Vì, đơn giản, mình không là kim cương.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Không còn mùa thu
    [​IMG]
    Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
    Không còn lời ru, mơ trên môi mềm
    Em thơ như mùa xuân đầu, nối dài đêm sâu.
    Anh làm mùa thu, cho em mơ màng
    Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng
    Em đi tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang.
    Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời
    Còn thương nhớ nhau từng đêm bão tố
    Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về.
    Đường ta đã qua chìm khuất chân trời
    Đường ta sẽ qua nào ai biết tới
    Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ.
    [​IMG]
    (Mất disk từ 1 tháng nay, chả nghe đc gì hết. Bực bực.)
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 07:34 ngày 12/02/2008
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    There´s no need for you to do a thing.
    Can´t talk now. System´s down.
    Sorry for the holdup. Looks like a temporary glitch in our network has part of Yahoo! mail down, so you´re briefly without service. Rest assured the alarms are blaring in the basement and our team is working frantically to get you up and running ASAP. Again, the snag is on our end ?" so there´s no need for you to do a thing.
    Back to it,
    Yahoo! Mail Team
    Cuộc sống có nhiều lúc như vậy, chẳng thể làm gì cả, vì chuyện không hề phụ thuộc tí gì vào mình. Hay là, many things are impossible. Dù có khi là chuyện quan trọng, nghiêm trọng, trầm trọng lắm lắm lắm.
    Tuy nhiên, tâm lý thì sẽ ấm ức, hậm hực, bị ức chế, etc.
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    - mày còn ở đó không?
    - chỉ muốn nói rằng - cảm ơn mày - vì mày đã là bạn của tao
    - cuộc đời đâu phải ai cũng may mắn
    - tìm ra người hiểu được mình, và sẵn sàng lắng nghe mình
    - sẵn sàng chửi rủa mình, nhưng cũng sẵn sàng hỗ trợ mình
    - cám ơn nhe
    Hơ hơ, hỗ trợ kia đấy! Tao chưa lộ mặt ủng hộ mày nhá, chỉ ở trong giai đoạn ngọa hổ tàng long thôi. Anyway, tao yểm trợ mày hết mình mỗi khi cần thiết phải lộ mặt trong mọi công cuộc đi thịt kẻ xấu + kẻ xấu xí nhá!
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    tôi biết, làm cho đàn bà ưng ý dễ như thế nào ?" hãy nghe cô ấy nói và không cần giải quyết ngay các vấn đề của cô ấy. Nghe là đủ. Đây chính là sự trợ giúp mà cô ấy thực sự cần.
    [topic]1010619[/topic], trang 4
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    (gửi tặng cả cho cô em-bé, nhân dịp lại thêm một tuổi)
    Caminante, no hay camino! El camino se hace al andar!
    Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi mà thành đường mà thôi.
    Nhiều người đi mãi thì sẽ tạo ra lối mòn để thành đường đi chung.
    một người đi mãi thì cũng sẽ tìm ra lối đi riêng cho mình.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn.
    Nếu mọi việc chưa ổn thì tức là chưa phải đến tận cùng.

    (Blast của một bạn)
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Bao biện
    Bao biện, khi muốn mọi người không có ấn tượng tiêu cực về người ta quý.
    Bao biện, khi muốn xua đi nỗi lo lắng của chính mình về một tương lai không mấy tươi sáng.
    Bao biện, khi yếu đuối, sợ hãi.
    Bao biện, khi nông nổi, mù quáng.
    Bao biện, khi chán nản, chán chường.
    Bao biện, khi mắc chứng sĩ diện nhiều quá.
    Bao biện, khi yêu.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Quà
    Lúc tôi sửa soạn ra về, Ola nói:
    - Đợi mình một lát, nhân dịp sinh nhật của mình, mình cũng có quà cho cậu.
    Ola kêu to, bảo chồng cô giữ tôi nán lại, rồi chạy vội đi đâu đó. Tôi nghe thấy tiếng chân chạy vội lên cầu thang, rồi tiếng gọi:
    - Szatsu, cái kéo đâu nhỉ?
    Toi đứng trên cửa ?" kéo thì tôi có rồi ?" nhưng tất nhiên tôi ra bộ là tôi mừng khi được tặng chiếc kéo thứ hai. Món quà đặc biệt cũng khiến tôi mừng. Hay là cô ấy định làm một việc điên rồ nào đó, cắt đứt tôi khỏi nỗi thất vọng của tôi, hoặc một việc gì đó đại loại như vậy?
    Szatsu tìm kéo, con chó của họ sủa, mấy con chó bị xích gần đó cũng sủa theo, khách uống rượu vodka, trời đêm đẹp, chiếc máy hát nỉ non, rằng điệu nhảy tănggô cần có hai người, còn tôi đứng đơn độc ở cửa và đợi chiếc kéo.
    Tôi đứng đợi rất lâu. Tôi buồn, tôi cô đơn, tôi đau khổ. Khi tôi đã định không giữ lời và biến vào đêm đen vang động, Ola chạy xuống cầu thang, trong tay phấp phới chiếc khăn voan. Thực ra không phải chiếc khăn mà là nửa chiếc khăn.
    Ola cười tựa hồ không phải nhìn thấy tôi.
    - Đây, phần cậu, khăn to quá nên mình cắt đôi, cả hai chúng ta cùng vui.
    Tôi im bặt. Tôi đứng sững người ở cửa. chiếc khăn to, vuông, cực đẹp, của xứ Florence, đã thành một tam giác mép hơi sờn ?" tuy nhiên chiếc khăn không bị mất đi vẻ đẹp phi thường vốn có.
    Tay cầm nửa chiếc khăn voan, Ola cười hớn hở:
    - Chỉ cần viền mép khăn lại, đúng không! ?" Và cô quàng chiếc khăn vào cổ đang đau của tôi.
    Tôi tưởng mình òa khóc.
    Tôi về đến nhà. Một nửa chiếc khăn voan quấn cổ rất vừa. Sáng sớm tôi thức dậy, và thứ đầu tiên tôi trông thấy là nửa chiếc khăn voan này. Tôi nghĩ bụng, tôi cảm thấy như thế nào là tùy thuộc vào tôi mà thôi. Rằng, có lẽ tôi không thể làm nổi cái việc cắt đôi cái khăn yêu thích của mình. Rằng, một khi có người làm vậy vì tôi và lúc nào cũng nhớ đến sự thích thú của tôi, thì có lẽ thế giới không đến nỗi kinh tởm và buồn phiền, còn cái cổ đau của tôi rồi sẽ chữa khỏi thôi. Nếu một lần nữa tôi trở thành một người thất vọng và đau khổ thì tôi sẽ tự bắn vào đầu mình.
    Tôi vắt nửa chiếc khăn voan lên đầu giường. Đây sẽ là một tín hiệu của tôi về thế giới . Bởi thế giới, nơi đang xảy ra những chuyện như vậy, không hoàn toàn buồn, không hoàn toàn ảm đạm, và không hoàn toàn xấu.
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Tequila: ''Chuyện tính cách: Biết rằng việc làm sẽ không tốt mà vẫn đâm đầu vào làm, gây thiệt hại cho mọi người chỉ để giữ lấy tự ái bản thân, thì không phải là tính của em.''

Chia sẻ trang này