1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Thú vị!
    Vậy ra sow cũng chưa có người yêu à? Thế ra sow phải gấp gấp đi tìm người yêu khác thôi nhỉ! Tại vì người yêu này của sow bị Kimi "phán" là "Không phải" rồi, đúng không!?
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Đây là định nghĩa của Kundera, nếu mình không "đọc" sai...
    Nhớ ai là cảm giác ta có khi ở gần ai đó, chỉ đưa tay ra là chạm được họ, và họ đang rất yêu thương ta, nhưng cũng biết rằng tất cả những điều này rồi sẽ qua đi.
    Nhớ ai, là thương tiếc cho một tương lai không có họ trong cuộc sống của ta.
    Chà, đó là một loại tình cảm khá cynical...
    Nên phân biệt giữa "nhớ tiếc"(miss) và "nhớ"(remember.)
    Bao nhiêu lần mình đã cảm thấy như thế này?
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Nhà
    Tôi chỉ có thể xem một nơi là "nhà" khi nơi đó có sách mà người đang sống đọc. Nhà của tôi là nơi tôi tìm thấy sách của mình, báo-tạp chí của mình và bộ sưu tập tem của mình. TV hay những thứ tiện nghi khác không làm một căn nhà trở thành "nhà" đối với tôi.
    Tôi từng được xem qua nhiều căn nhà mới xây, có người ở hẳn hoi nhưng trống vắng đến lạ kỳ...Nhà đẹp nhé! Decor đẹp nhé! Nhiều đồ vật trang trí trong tủ kính sạch bóng bụi nhé! Bức thư pháp treo trên tường nhé! Gối thêu sang trọng trên bộ đi-văng nhé! Tivi plasma bự chành quàng chưng trong phòng khác nhé! Phòng tắm rộng và có bàn trang điểm to nhé! Phòng con nít có chỗ để organ nhé! Tùm lum thứ nhé! Cây cảnh nữa...được chăm sóc kỹ...
    ...và tuyệt nhiên không có quyển sách nào...
    ...ngoài mấy quyển tạp chí mà ta chủ yếu xem hình màu còn nội dung thì là rác...
    ...không có sách...
    ...tuyệt nhiên không có sách...
    Tôi sẵn sàng không có tất cả những thứ kia để có sách cho cuộc sống của mình...
    Không có sách, những người kia làm gì để xác định sự tồn tại của mình trong thế giới này?
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0

    À ko có sách nhưng người ta có laptop, có Internet mà Angie
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0

    À cả nick của em-be cũng có màu vàng đây. Vậy là rõ rồi, các Mod đều có nick vàng hết. Màu vàng là màu của vua mà, sướng nhé.
    Thật ra sách cũng là một vật trang trí tốt. Thay vì một cái tủ kiếng trưng bày tượng đá, mấy chai rượu ngoại, tranh ảnh... mà nhà nào cũng có, thì ta có thể trang trí nhà cửa bằng một kệ sách.
    Kiểu trang trí này có hiệu quả hơn hẳn cái tủ kiếng bình thường. Giá cả thì cũng không đắt lắm, nếu biết cách mua. Kệ sách thì đâu có đắt, sách thì chắc chắn là rẻ hơn mấy chai rượu ngoại, mấy cái tượng đá cẩm thạch rồi.
    Cuối cùng, từ khi Kimikamo phát hiện ra Internet là một kho tàng kiến thức khổng lồ, hầu như việc mua sách đã trở thành một thứ tiêu xài xa xỉ. Nhất là sách học thì Kimikamo càng tiết kiệm hơn, cứ lên thư viện mượn đọc, chẳng việc gì phải mua.
    Một số sách nổi bật trên kệ sách của Kimikamo:
    Nghệ thuật nói chuyện hàng ngày
    Bí mật của hạnh phúc
    Cẩm nang nhân sinh (về nam giới)
    Tổng quan về nữ giới
    Nghệ thuật trả lời phỏng vấn (mua khi đi xin việc)
    Đàn ông - Những khám phá mới nhất
    Nghệ thuật giao tiếp và chỉ huy....
    Được kimikamo sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 11/10/2006
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Sow trang trí bằng một kệ truyện tranh!
    Đọc cái này mắc cừi quá, hahahaha
    Sorry nhé, nhưng mắc cười lắm đó. Sow chẳng bao giờ đọc những cuốn sách kiểu như vậy hết. Chẳng biết tại sao nhưng sow nghĩ đa số mấy cuốn sách tâm lý toàn viết... nhảm. Chắc sow "có ác cảm" với mấy cuốn sách đó
    Chỉ có cuốn high light là thấy hay hay thui!
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa Sách.
    Định nghĩa Sách.
    Khi nào muốn mua kệ sách gỗ, SOW PM cho Angie, Angie tư vấn cho. Kệ gỗ còn chưa tới 2tr, kệ nhôm/kiếng gì mà đến giá đó???
    Mà kệ SÁCH tại sao lại là nhôm hay kiếng?????????????????????????????????????????????????????????????????????
    Ừ, nhưng có đọc thêm sách khác thì vẫn hơn. Không biết nữa, nhưng Angie đoán Angie có khoảng 1/3 đến 1/2 truyện tranh SOW đang có, nhưng đọc sách khác rồi quay lại đọc lại truyện tranh thì vẫn thấy truyện tranh cung cấp nhiều kiến thức hơn là chỉ đọc mỗi truyện tranh. Bổ sung qua lại, nhờ truyện sách mà hiểu hơn thứ khác. Nhờ thứ khác mà hiểu hơn truyện tranh.
    Định nghĩa Sách xin hẹn ngày mai nhé!
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ừ, sow có nhiều sách khác chứ, nhất là sách chuyên môn và có liên quan đến chuyên môn. Tiểu thuyết sow có ko nhiều nhưng cũng trên dưới chục bộ (chưa đọc).
    Kiểm kê lại tủ sách: truyện tranh, truyện chữ (đủ mọi chủng loại, trong đó truyện chữ hầu hết là trinh thám), tiểu thuyết văn chương, sách chuyên môn (2 thứ tiếng), sách học tiếng Anh + băng (hết chỗ chứa), sách học đại học, từ điển (gần chục cuốn, đủ mọi chủng loại, kích cỡ!)....
    Nhiều quá xá (thật sự là đã hết chỗ để, phải đóng thùng bớt rất nhiều, chất đầy... gầm giường)
    Vụ tủ sách bằng nhôm và kiếng là cái mà CLB CTXH của sow mua cho TTLS (hổng hiểu sao lúc đó dùng từ "đóng"), chứ còn cái mình dùng ở nhà thì đương nhiên bằng gỗ rùi.
    Đợi chừng vài năm nữa, chừng nào sow có nhà riêng cần đóng đồ gỗ thì sẽ liên lạc Angie nhé!
    "Vài năm" thiệt tình cũng ko bít là bao lâu! >_<
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Cái gọi là "kệ gỗ" hiện nay thì đến 99% là kệ ván ép, có dán giấy giả gỗ bên ngoài.
    Xài đồ gỗ là góp phần hủy hoại môi trường Trái đất.
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Chính xác cả ạ!
    Nhưng mà nếu là gỗ cao su thì không đến nỗi nào. Đâu có ai đi mua tủ gỗ mun gỗ gụ gì đâu chứ!
    À, mà không chính xác lắm. Ngoài loại Kimikamo nói, còn có loại ép các phiến gỗ nhỏ lại với nhau, chứ không chỉ thuần có loại dán giấy giả gỗ phía ngoài.
    SOW yên tâm, Angie là chuyên gia trong lĩnh vực tủ gỗ đựng sách, à, kệ sách. À, tủ sách vẫn đúng hơn.

Chia sẻ trang này