1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhận định
    Phụ nữ sinh ra để cảm thông và an ủi người khác
    Mất mấy phút của một người đàn ông và mấy chục phút của mình để làm mình cảm thấy stressful và mất mấy tiếng đồng hồ của ba phụ nữ khác để an ủi mình rằng, Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ tốt mà, có quái gì đâu chứ!
    Hình như mình nên sinh ra làm đàn ông, vì mình hay tìm cách đặt thêm áp lực cho một người để họ hoảng sợ mà lo giải quyết công việc, mình ít khi an ủi ai yên tâm khi họ gặp chuyện khó. Mình chỉ giỏi an ủi người khác khi mọi thứ đã đổ vỡ rồi thôi. An ủi có lẽ là từ sai, mình chỉ có thể bày tỏ sự thông cảmchia sẻ kinh nghiệm.
    Và như vậy, mình lại đang ăn xà lách (để giảm cân) và cố sức tập trung chỉ vào một chuyện sắp tới, để chuyện ngày mai để khuya nay làm, để chuyện ngày mốt ngày mai chuẩn bị.
    Nghịch lý
    Phải, có vẻ là nghịch lý, nhưng người ta chỉ có thể multi-tasking khi single-minded.
    Mình phải học lại cái attitude khi mình còn bé:
    1/ Chỉ tập trung vào một việc gần nhất, và sau khi làm xong, thì lại làm việc khác.
    2/ Không lo nghĩ, không băn khoăn về việc không phải là the most urgent.
    3/ Nếu có vì làm việc đầu mà bỏ lỡ việc sau cũng đành kệ.
    4/ Mặc cho kết quả việc đầu là tốt hay xấu, sau khi xong thì làm việc tiếp.
    5/ Tiếp tục làm việc kế tiếp, không quan tâm những gì đã xảy ra, hay những gì sẽ xảy ra.
    Năm 21 tuổi, mình đã mất đi cả 2 kỹ năng: be multi-tasking và be single-minded. Mình sẽ tìm lại cả 2. Đó không phải là điều không thể, vì rằng mình đã từng như thế.

  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Một người phụ nữ có đỏm dáng hay không không phụ thuộc vào việc họ có ăn mặc đỏm dáng hay trang điểm đâu, mà phụ thuộc vào hai chuyện này: móng tay họ có đỏm dáng không (không nhất thiết là phải sơn móng tay hay gắn hạt) và lông mày của họ có được tỉa kỹ lưỡng không.

  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Muốn kết bạn với ai thì đừng bước đến nói với người ấy rằng mình muốn người ấy phải thế này thế kia.
    (viết trên nền sự việc được một số người mắc lỗi X khuyên mình không nên mắc lỗi X và đã thừa nhận là không thể chứng mình là mình mắc lỗi X và mình không chứng minh cho họ là họ đang mắc lỗi X)
    Lý do thứ nhất: Mình chưa đủ hiểu người đó thấu đáo nên một lời khuyên như thế sẽ rất không có giá trị. (Người quen cũng còn chưa phải, huống chi là hành xử như thể mình hiểu về cuộc sống người kia.)
    Lý do thứ hai: On default, người đó không có nhu cầu nghe một lời khuyên từ mình lẫn không có nhu cầu được làm bạn với mình.
    Lý do thứ ba: Mình chưa chắn chắn mình đang không lố bịch khi đi đánh giá và khuyên bảo người khác sống cuộc đời họ ra sao. (Nếu lỡ họ từ chối lời khuyên lẫn cái hợp đồng tình bạn mình chìa ra cho họ, hãy chắc chắn là mình không vì tự cảm thấy lố bịch mà thù họ.)
    Lý do thứ tư: Mình đang làm điều mình muốn (được thỏa lòng khuyên bảo), chứ không phải làm điều người kia muốn (được yên tĩnh, được chơi bài, được ăn tôm, được chải tóc, etc.) Mà tình bạn của mình dành cho người kia không xây dựng trên việc mình muốn điều gì, mà trên việc người kia có muốn điều gì.
    Thật ngắn gọn: Đừng nhảy xổ vào cuộc sống người khác và vung vẫy hợp đồng tình bạn trước mặt họ.

  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0

    - Thật ra đồ đạc chỉ có giá trị tình cảm, chứ có phải là tiền bạc gì. Cha mẹ mình không xót, bạn trai bạn gái cũng thế, người xấu thì mình không cần. Nhưng đồ đạc không bao giờ làm gì xấu với ai.
    - A hiểu. Chính vì vậy mà bây h A cũng còn 1 đứa bạn gái là Angie. Còn mấy đứa em và dòng họ thì A không bao giờ đến nữa. 2 năm nay A nhiều chuyện buồn lắm, không muốn nhắc đến nữa, muốn ói mửa. Không quan tâm. Mồ côi. Không cha mẹ anh em gì hết. Bây giờ tất cả họ sống chết mặc kệ.
    - Vậy thì tốt. Làm ăn dễ chịu. Không còn bất cứ ai làm mình xao nhãng chuyện làm ăn được.
    - Nếu được thì Angie cũng làm vậy đi. Để được yên thân.
    - Lần này giải quyết rốt ráo cũng để tâm mình an lại. Rồi sau này thì không còn dính dáng đến nhau nữa.
    - Ngày xưa Angie để ý thấy cãi nhau sắp to là A gạt đi, bảo là: A nghĩ rồi, Angie đừng nói nữa. mặc dù A đổi ý đều đều
    - Vì A không muốn cãi nhau với Angie. Tụi mình cũng có nhiều điểm tương đồng và hiểu nhau nên mới chơi đến h này.
    - Nhưng A đúng: A quyết định, sai hay đúng thì A chịu. Angie nói trc khi A quyết định thôi, nói sau khi quyết định đâm ra nhiều lời.

  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Người ta nói, Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Lời ấy ắt hẳn đúng, dù rằng vậy thì đời chẳng công bằng. Nhưng, như đã hiểu, đời nào có bao giờ công bằng.
    Còn mình thì nói, Món quà lớn nhất mà mình có thể dành cho con là không bao giờ sinh nó ra trên đời này.
    Mình có thể làm trăm nghìn điều ác, nhưng con mình sẽ không bao giờ phải chịu đựng bất cứ hậu quả gì từ chuyện ấy. Bằng cách ấy, mình sẽ tránh cho con mình tất cả những điều phiền lòng, bới vì, mình thương con lắm lắm...

  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhận định
    1. The gunfire around us makes it hard to hear. But the human voice is different from other sounds. lt can be heard over noises that bury everything else. Even when it´s not shouting. Even if it´s just a whisper. Even the lowest whisper can be heard over armies...when it´s telling the truth.
    (The Interpreter)
    2. Kêu ca là một cái quyền thuộc về tự do dân chủ. Không cho kêu thì bảo không tự do dân chủ, mà kêu thì toàn gào điếc cả tai. Bây giờ ai cũng có thể kêu, nhưng không phải ai cũng hiểu mình đang kêu cái gì. Chả mấy người kêu mà nghe được rõ tiếng, toàn chỉ biết đứng ra gào một cách vô nghĩa.
    (November)
    3. Under 30 and not liberal, no heart.
    Over 30 and still liberal, no mind.
    4. Khi ngáp, gần như người ta ko nghe đc gì. Có mối liên hệ giữa tai và miệng.
    Rõ rồi, khi nói thì cũng chẳng thể nghe đc gì. Càng ko thể nghe được những lời phản đối.
    (TVTY)
    3. Có rất nhiều người chen chúc nhau để tranh micro mà nói về cái gọi là các quyền của con người, cái gọi là tự do ngôn luận, cái gọi là sự bị người khác bịt mồm bịt miệng. Nhưng nghịch lý xuất hiện ngay ở hành động phát ngôn ấy: Người nào tri hô được điều đó nghĩa là họ không hề bị bịt miệng gì, họ chỉ đang vẽ lên hình ảnh bi kịch ấy (và tận hưởng cảm giác nó mang lại.) Kẻ bị thật sự bịt mồm là kẻ vẫn mở miệng nói hằng ngày, hằng ngày, hằng ngày, hằng ngày, hằng ngày, hằng ngày, hằng ngày...Ai cũng nghe thấy tiếng người đó, đọc lấy lời người đó, nhưng không ai hiểu nghĩa của thông điệp (ẩn giấu sự kêu cứu) ấy. Bởi vì, khi bản thân mình đang nói, thì người ta không thể nghe ra tiếng thì thầm nói lên sự thật ấy.
    5. Tôi đã từng tin tưởng rằng sự thật, dù chỉ được thầm thì, cũng có thể được nghe thấy, vì đó là tiếng của con người, nhưng hoá ra là có những người đã từ chối lắng nghe những lời thì thầm ấy vì một lý do: họ muốn đóng vai người-nói, chứ không phải là người-lắng-nghe.
    6. 20/05/2008 ©

  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Ai nắm giữ cuộc sống này hay Sự thanh thản tâm hồn
    Nếu cuộc sống tôi hạnh phúc, ấy là nhờ Chúa. Nếu cuộc sống tôi khó khăn, ấy sẽ là do Chúa muốn như thế, vì một mục đích nào đó mà chỉ có...Chúa mới biết! Mà Chúa thì, mặc định là, yêu thương con người, nên thực ra Chúa chỉ có ý tốt thôi, nhưng chỉ là tôi không rõ ngọn ngành. Anyway, tôi tin Chúa sẽ fix mọi thứ.
    Tôi thanh thản (vì tin vào Chúa mà!)
    Tin vào ai đó, tin rằng ai đó lúc nào cũng tốt với mình, nếu cuộc đời mình có gặp rủi ro gì, là do một cái Đấng nào đấy...muốn tốt với mình mà làm vậy. Thanh thản, để còn cố gắng vượt qua khó khăn và nguôi ngoai khi gặp điều phiền muộn.
    Còn một người không bao giờ tin rằng có ai khác để ý đến cuộc đời mình để...fix nó, rằng mọi chuyện xảy ra là sheer luck, rằng khi mình khó khăn quá, khổ sở quá, mình sẽ buông tay và thế là mọi thứ chấm dứt, rằng mình một mình đối diện với good luck và bad luck, với consequences và incidents?
    Đó không hẳn là cảm giác thanh thản mà là cảm giác mọi thứ tự dưng nhẹ bỗng, nhẹ lắm, cuộc đời này, tất cả là sheer luck, vui một chút, buồn thêm một chút, khổ sở vật lộn thêm, nắm chặt tay để gồng mình lại, tất cả có ý nghĩa gì đâu?
    Chắc chắn là không cần huyễn hoặc mình về một Đấng nào đó để cảm thấy thanh thản, nhưng cũng phải cảm giác chóng mặt một chút trong cái nắng hè khô, nhẹ và bất động khi hiểu ra là mọi thứ nhẹ thế nào.
    Nhẹ lắm một cuộc sống...Sheer luck cả thôi...Và vô nghĩa...
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Sự say mêSự thù hằn
    Hai điều định nghĩa một con người
    Em, từng chút một, tôi đang học lại từ Em sự dịu dàng với cuộc sống này, như tôi từng học lấy sự can đảm đối đầu với khó khăn từ Thầy, sự kiên nhẫn, tận tụy và óc quan sát từ Cô, từ sự ngắt nhỏ ý tứ mình ra với DdA, với sự liên tưởng lạ lùng để thử tìm hiểu những tầng lớp ý nghĩa của từng sự việc của Kundera, sự điềm tĩnh từ Anh, sự hài hước từ Châu và Bình...từng tính cách tôi quý và cố gắng tạo cho mình - vì người ta tự tạo cho mình tính cách mà...
    Sự say mê một con người là sự thán phục về trí tuệ của người ấy, và tính cách nữa. Cái mong muốn được trở nên giống như thế. Cái cố gắng để được giống như thế.
    Còn một điều nữa định nghĩa tôi: Sự thù hằn.
    Tôi chọn những tính cách tôi say mê; sự thù hằn nảy sinh ngoài sự kiểm soát của tôi. Tôi hằn học với cuộc sống hơn. Tôi hằn học với bản thân mình hơn. Tôi nhận về mình những chữ hằn học, ác nghiệt từ những người hiểu tôi nhất. Sự xa cách của tôi trở thành sự lạnh lùng tàn nhẫn ác nghiệt theo tiêu chuẩn của người khác. Thiếu thân thiện và thiếu tính an ủi trở thành trạng thái thường trực.
    Sự trộn lẫn giữa những gì tốt đẹp ta tự chọn cho cuộc sống mình và sự chịu đựng việc tâm hồn bị biến dạng đi đem lại cho một con người tính cách của mình.

  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    There is nothing noble in being superior to others. True nobility lies in being superior to your former self.
    Mọi sự không là uổng phí, nhất định không thể để mọi thứ chỉ dừng lại ở chỗ nhìn ra tính cách tiêu cực của một con người, mà là sự tự soi lấy mình.
    Một người hèn nhát đã nhận được sự giúp đỡ của một người gian giảo để thực hiện một điều đáng xấu hổ và vẫn tự cấp cho mình quyền được dạy dỗ người khác.
    Một người với nhiều năm sống giấu sự cay cú ăn thua dưới lớp vẻ điềm đạm, xem quyền lợi của mình cao hơn quyền lợi của người khác.
    Một người láu táu tự dán nhãn ''bạn'' cho chính mình để đi làm phiền người mình cho là phải nhận mình là ''bạn'', vui đùa xâm phạm cái intimacy giữa hai người.
    Một người trọng cái danh của mình mà dễ dàng có nhiều hành động hạ thấp danh tiếng của người khác.
    Một người đc dán nhãn ''biết cư xử'' vội vàng, hấp tấp khích đểu người khác, vì thiếu tự tin đến độ phải thể hiện cho người khác thấy là mình ''hơn'' người kia.
    Một người thất thế mà loay hoay không biết làm gì, đành đi tìm một người khác để thể hiện rằng mình ''không quan tâm'', câu trước thì chứng tỏ vậy, câu sau thì thể hiện cái cay cú ra.
    Một người thì cần tìm người tung hô cái sự điềm tĩnh, khôn ngoan của bản thân nên giữ ý (lộ cả ra ngoài!) sau khi đã bi bô phần mình thì lại tỏ vẻ không quan tâm đến chính sự việc ấy trước người khác.
    ...
    Danh sách những cách hành xử ấy, mình liệu có tự nhìn thấy ở chính mình không, sau khi đã biết nhướng mày nhìn vào kẻ kia? Sau khi những kẻ kia đã tự xem bản thân superior hơn mình, sau khi mình đã xem bản thân superior hơn những kẻ kia, thì mình có thấy bản thân mình superior hơn chính mình chưa?
    Kể tội người khác, khinh bỉ người khác, liệu là để đánh bóng bản thân, hay là để biết ''nghiêm khắc với bản thân, khoan dung với người khác''? Milan Kundera đã nói gì? Tốt-xấu phân biệt rõ ràng và ngu ngốc với một bên là mình và bên kia là ''những kẻ xấu kia''?

  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Khó khăn, trở ngại là điều cần giải quyết.
    Nỗi buồn, nỗi đau là điều cần nguôi ngoai đi.
    Người ta không thể nguôi ngoai khó khăn,
    cũng không thể giải quyết nỗi buồn.

Chia sẻ trang này