1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    ya puesto, already agreed-upon
    Có một ngày mình mải làm trò gì trong lớp, Pablo sau một hồi vật vã với một ai đó thì đến bàn gọi giật ngược mình, hỏi rằng nghĩa của từ này là gì, rồi uốn éo giải thích là một thứ gì đó đã chắc chắn rồi, có sẵn rồi, giống như được dán vào tường ấy - hoa tay đập vào tường giải thích. Vấn đề là Pablo quên nói là nghĩa bóng của từ này. Nhưng nhìn mẹt cái con bé kia thì mình biết thừa là nó chả làm khó Pablo để bắt phải giải thích từ glued đâu.
    Hình như lúc ấy mình đang khinh khỉnh nhìn Pablo với kiểu là, Mày đừng tưởng tao là từ điển di động của mày mà muốn hỏi lúc nào là kêu ra hỏi nhé, tao đang bận...làm chuyện riêng. Hê hê, rồi chả hiểu sao miệng mình buột ra mấy chữ already agreed-upon. Bạn Pablo nhà mình hoàn toàn hài lòng và nhắc lại với con bé kia, ra cái điều là nó không lèm bèm nữa nhé, nó có từ tiếng Anh trúng nghĩa rồi đấy. Hố hố, cả đời mình chưa bao giờ nói hay viết ra chữ agree upon cả, sao lúc ấy mình lại chọn cái version sến đó thay vì agree on nhỉ? Thật tình là mãi từ đó đến giờ, mình chưa chế ra tính từ nào hay ho lạ lẫm hơn tính từ đó cả.
    Cũng như mình chưa tìm ra được cái gì có độ sến outdo được tính từ all-encompassing cả. Hố hố, sến quá đi mất!
    Dạo sau này từ vựng kém quá, chả chế ra từ gì độc đáo hay ho. Hờ hờ.
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 02:53 ngày 15/12/2008
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Stranger: really angie, what´s so good abt someone who can´t even chase after someone he likes?
    Angie: well he has a high sense of humor
    Angie: will it count?
    Stranger: no
    Angie: WHAT counts for u then
    Stranger: hm
    Stranger: emotions
    Stranger: strong emotions
    Stranger: i mean the capability to have strong emtions
    Stranger: and if he does have that, he should be chasing her right now
    Angie: okay okay
    Angie: i have too much of that silly thing now
    Angie: and wanna get rid of that
    Stranger: that´s why i like u
    Angie: what is good in the capability to have strong emotions?
    Stranger: it can´t be helped anyway
    Angie: higher chance to hurt oneself?
    Stranger: yeah
    Stranger: but also, if someone who has strong emotion like me, i´m sure it´ll be much more interesting
    Angie: nothing has no side-effects
    Stranger: i mean more interesting than someone who doesn´t have strong emotion
    Stranger: yep
    Angie: i know what u mean
    Angie: coz if i dont
    Angie: i have asked again

  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    - Vậy là làm công an thật à? Mà làm sao lại chọn nghề đó?
    - Hê hê, phải chọn chứ. Không ở trong đội ngũ đó thì làm sao mà thay đổi bộ máy đó được. Ai cũng hay chê có nhiều tiêu cực trong đội ngũ công an. Nhưng ai có quyền chỉ trích? Chỉ có tôi thôi nhé. Tôi làm việc trong bộ máy đó, tôi biết những cái xấu xa của nó. Và khi tôi chỉ trích, thì tôi cũng biết tôi đã đóng góp phần mình để làm nó tốt hơn trước khi mở miệng chỉ trích.
    Ừ, lời chỉ trích sẽ mang ý đóng góp hơn là ý soi mói, lời chỉ trích sẽ mang nội dung chính xác hơn nhờ những hiểu biết thực tế, lời chỉ trích sẽ không dùng để đánh bóng bản thân hay xả stress. Nhất là sẽ không dùng để gây stress cho người khác.
    Bắt đầu bằng một câu hỏi và đưa ra các gợi ý, rồi lắng nghe vì sao những gợi ý kia không được áp dụng, vì các lý do (kỹ thuật) gì. Tranh luận vì sao kết quả khi áp dụng một biện pháp có thể không là tiêu cực. Và lắng nghe. Học hỏi kinh nghiệm của người khác chứ không phải là dùng sự trống-vắng-kinh-nghiệm của mình để đưa ra giải pháp cho một sự việc.

    [nick]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 02:43 ngày 09/06/2008
  4. workinthesun

    workinthesun Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Anh biet . Nhung mà, cái program cua website ttvnol này ngu lắm . Nó cứ thay có ai viet 2 chu cong sản và 2 chữ tu bản là đinh ninh ngay đang viet ve chính trị đó em .
    Khong sao , anh đã lam bài em hiện lên roi .
    rích từ:
    ________________________________________
    Cám ơn anh ..bao giờ có điều kiện là em qua liền. Anh có định qua Đức nữa không? Công việc cuả anh là gì? Thấy mọi người trong box khen anh nhiều lắm mà chưa thấy anh bao giờ :)
    ________________________________________
    Mấy năm truoc, anh hay đi cong tac bên Europe . Hai nam nay, anh đi bên châu Á vì công việc chuyện qua bên đó .
    Thành ra, tùy theo cong viec , anh hông biet truoc đuoc em à .
    Anh làm ve telecommunication, wireless networks đó em .
    Đúng là anh không có hình nên không ai xem hình anh đuoc cả . Nhưng thỉnh thoảng khi đi công tac ben VN, anh có offline gặp mặt vài nguoi . Tất nhiên là với điều kiên không đuoc chụp hình anh . Đó là box kỹ sư của ttvnol .
    còn box lam đep thì anh có cho vài cô xem webcam thoi . heheeh Hôm ay, anh dùng labtop của sở làm có webcam nen bật lên cho họ xem . Em baby_thaohang là 1 trong những cô , bị xem webcam của anh hôm ấy . heheh Chắc là she bị ác mộng hôm ấy quá (kidding) .
    Anh hông có ăn ảnh đâu . Nên focus gặp offline mới hy vong thành công . hhehehe
    Đại khái, mấy cô xem webcam cúa anh, họ nói anh có nét hơi bị lai . Mũi cao, mắt sâu ect .... Chắc bữa nào hỏi ba anh hay má anh mới đưọc kekeke
    Anh hông có đẹp chai đâu . Thuộc loại average thoi . Mây cô hâm mộ, càng làm anh .. hông dám gặp ai cả .
    Trích từ:
    ________________________________________
    Cám ơn anh ..bao giờ có điều kiện là em qua liền. Anh có định qua Đức nữa không? Công việc cuả anh là gì? Thấy mọi người trong box khen anh nhiều lắm mà chưa thấy anh bao giờ :)
    ________________________________________
    Mấy năm truoc, anh hay đi cong tac bên Europe . Hai nam nay, anh đi bên châu Á vì công việc chuyện qua bên đó .
    Thành ra, tùy theo cong viec , anh hông biet truoc đuoc em à .
    Anh làm ve telecommunication, wireless networks đó em .
    Đúng là anh không có hình nên không ai xem hình anh đuoc cả . Nhưng thỉnh thoảng khi đi công tac ben VN, anh có offline gặp mặt vài nguoi . Tất nhiên là với điều kiên không đuoc chụp hình anh . Đó là box kỹ sư của ttvnol .
    còn box lam đep thì anh có cho vài cô xem webcam thoi . heheeh Hôm ay, anh dùng labtop của sở làm có webcam nen bật lên cho họ xem . Em baby_thaohang là 1 trong những cô , bị xem webcam của anh hôm ấy . heheh Chắc là she bị ác mộng hôm ấy quá (kidding) .
    Anh hông có ăn ảnh đâu . Nên focus gặp offline mới hy vong thành công . hhehehe
    Đại khái, mấy cô xem webcam cúa anh, họ nói anh có nét hơi bị lai . Mũi cao, mắt sâu ect .... Chắc bữa nào hỏi ba anh hay má anh mới đưọc kekeke
    Anh hông có đẹp chai đâu . Thuộc loại average thoi . Mây cô hâm mộ, càng làm anh .. hông dám gặp ai cả .
    Trích từ:
    ________________________________________
    hihihi.. thế em gọi anh là chú thì sao nè??? hihihi Em 22t :-)
    Anh có yahơo không vậy?? Vào đó chat dễ hơn. Yahơo cuả em: papenburggirl
    ________________________________________
    Neu cach day 1 nam thi dung that . Dạo nay, anh gap toan nhung cô tuoi em không à mới khổ chứ .
    em nguoi_con_o_lai sinh 87 đó , tuc là thua 1 tuoi . hehehe .
    Chac có le, kiep nay, anh bị lay vợ trẻ roi . May cô lon tuoi đa so bị vớt hết roi em à .
    Nick cua anh la huy_tx
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Sống mà dựa dẫm vào người khác thì sẽ ngột thở lắm.
    Có một lúc mình đã mong hai người nọ có thể hiểu cảm giác của mình mà cố công giúp mình. Nhưng cảm giác của mình là của mình. Chỉ là của mình. Và mình đã ngừng mong muốn người khác làm việc gì cho mình.
    Không chỉ những người này. Còn cả một người bạn từ hơn 10 năm nữa. Hôm qua vừa chat mấy câu về việc còn pending giữa 2 người. Nhìn email, mình biết bạn đang cố tỏ ra bình thường khi ghi lấy lệ mấy câu update tin tức. Nhìn YM msg, mình biết là bạn chưa ignore nick mình như từng hù. Nhưng mình thì đã buông tay từ lâu: mình trả lời email chứ không trả lời email qua YM. Ừ, thì YM trao đổi công chuyện. Hết chuyện thì dừng. Không ngượng ngập, không quan tâm, không gì hết. Bạn muốn mình nhận định tốt về bạn? Bạn muốn mình nhận mình sai? Nhưng mình không nhìn nhận bạn tốt trong hành động đó, và mình không thấy mình sai. Bạn không chấp nhận và đùng đùng đòi ignore nick mình. Ừ, thì mình chấp nhận. Mình cũng già rồi, sốc thì chỉ tính bằng giây chứ hiểu tính mình, hiểu tính bạn, hiểu cuộc sống này đủ để chấp nhận nó rồi.
    Hiện tại chỉ còn có một người mà với mình ý kiến người đó về mình là quan trọng. Còn những người khác thì mình biết họ nghĩ tốt/xấu thế nào về mình. Mình không thể thay đổi nhận định đó và mình cũng chẳng còn ý muốn thay đổi nữa. Chỉ một người, vậy mà cũng đã làm mình lo lắng thế nào.
    Đổi số điện thoại là dấu hiệu muốn ngừng liên lạc với nhau phải không? Gửi nhau số mới, email mới là muốn giữ liên lạc với nhau phải không? Làm sao để phân biệt giữa phép xã giao và ý muốn thật sự muốn giữ liên lạc với nhau hay không?
    Mình không hay giữ phép xã giao. Mình đã đổi số điện thoại. Và mình sẽ còn delay việc thông báo số mới cho đến khi nào mình cảm thấy thật sự không bứt rứt nữa.
    Hôm nay lại thấy một người sống dựa dẫm vào nhận định của người khác về bản thân, mình chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Chặng đường này ai cũng phải qua, đắng ngắt, nhưng biết làm sao được. Những người khác đã đi qua. Mình đã đi qua. Người này cũng sẽ phải vật vã mà chấp nhận mà thôi. Vẫy vùng điên cuồng. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi.
    Lạy trời, mình đã qua hết đận ấy. Lạy trời, giờ chỉ còn mỗi một người mà thôi. Thế cũng đủ khổ lắm rồi.

  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Cố gắng mỗi ngày một chút không phải (chỉ) là để tích cóp thành quả mỗi ngày, mà còn là để khi cần thiết thì nhanh chóng bứt phá, chứ không ngần ngại phải bắt đầu.
    Chỉ là để tạo cho bản thân một nếp tốt mà thôi. Nếu không thì đến khi cần thiết, thì cứ ngần ngại mãi.

  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Đồng ý hay không đồng ý là chỉ với những chuyện mình có quyền quyết định.
    Còn ta không thể đồng ý hay không đồng ý với những điều vĩ mô ngoài sức điều khiển của ta. Trường hợp đó gọi là hài lòng hay không hài lòng nhưng vẫn phải chấp nhận mà thôi.
    Làm người nên biết mình đứng ở vị trí nào, không nên tự cho mình là to quá, mà phong cho mình cái quyền đồng ý hay không đồng ý với cái sự gì vượt tầm tác động/quyết định của mình. Thế là TDTT.

  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Cuộc sống, cuộc tự nối dài những đau khổ, uất ức...
    Bỏ một người ra khỏi cuộc sống mình là sự thanh thản ngàn lần so với vơ lấy thêm một người gắn vào đời mình. Vì rằng người mà ta cho là quan trọng với cuộc sống của ta chưa hẳn đã xem ta là quan trọng với cuộc sống của họ.
    Tội lắm, nhưng biết làm sao, mình không gánh được cuộc sống của kẻ khác, chỉ thả tay ra thôi...mặc ai vùng vẫy điên cuồng. Ngày xưa mình cũng từng vùng vẫy gắn đời mình vào đời người khác, hiểu lắm chứ. Nhưng rồi cuồng loạn lên cũng chẳng để làm gì.
    Bỏ một người thân thiết còn phải khóc nhiều năm, chứ bỏ một người dưng - dù là đang chết đuối - cũng chẳng còn sức mà nghĩ nhiều nữa.
    Angie - đang học cách ngừng tự kéo dài những đau khổ.

  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sacred
    Tồn tại mãi chỉ là những thứ chưa từng xuất hiện bao giờ​
    Sacred, nhưng chẳng thể nào là secret nổi, khi mà lòng khi vui, khi buồn, cả thế giới đều biết.
    Không dám nói là thư thái, nhưng chẳng cuồng loạn. Ngẫm nghĩ một chút, sẽ thấy là mọi việc đều đang đi vào cái kết thúc mà mở đầu đã có từ rất lâu.
    Sau những cuồng loạn, những uất ức mình có vì một người, những mất mát chỉ có nghĩa là sự chuẩn bị cho việc buông tay rốt ráo. Xa lắm rồi tuổi thơ.
    Sau những băn khoăn, những giây phút thư thái đến lạ lùng mình có vì một người, những mất mát tình cờ lúc này lúc khác cũng chỉ có nghĩa là sự chuẩn bị cho việc buông tay ra. Qua nhé những ngày trẻ trung.
    Mọi sự đều có nghĩa: Xòe tay ra, thấy không nắm giữ gì ngoài những kỷ niệm, mà kỷ niệm thì sống nhờ trí nhớ, mà trí nhớ thì dễ dàng thất hẹn khi cần gọi tới. Nghĩa là không nắm giữ gì cả. Nghĩa là không có gì cả. Và không có gì cả nghĩa là không có gì cả.
    Sacred và không secret, không là hư không, nhưng cũng không lasting. Mọi sự có khởi đầu thì sẽ có kết thúc. Có nhớ thì sẽ có quên. Tồn tại mãi chỉ là những thứ chưa từng xuất hiện bao giờ: Một-ngày-thứ-Bảy-chưa-bao-giờ-xảy-ra chẳng hạn...
    ***​
    Anh ngồi rất lâu trên sân hiên. Anh cảm thấy vừa cô đơn vừa rất thư thái. Anh nhìn thấy rõ mồn một những gì xảy ra, dưới một ánh đèn sáng rực. Anh nhìn thấy, mà lòng không hề xúc động. Anh biết rằng anh còn có thể trì hoãn thêm ít thời gian. Anh còn có thể thực hiện một vài biện pháp nữa. Anh biết những biện pháp ấy, và anh sẽ không dùng đến nó. Những biện pháp như thế chỉ thích hợp với những chuyện yêu đương lăng nhăng. Đằng này sự thể đã đi quá xa. Chỉ còn có cách trực diện ứng phó với nó. Ứng phó một cách trung thực, không tìm cách tự huyễn hoặc, không tìm cách nương nhẹ mình.
    Anh nâng cái cốc rót đầy vang Provence soi lên ánh sáng. Một đêm mát mẻ, một sân hiên có sóng biển vây quanh, một bầu trời còn tươi cười sau khi từ biệt ánh nắng và đang chào đón những tia pha lê của các vì sao?Bên trong con người ta, - Ravic nghĩ, sự điềm đạm là ngọn hải đăng sẽ soi sáng cho ta những ngày tháng sắp tới và sau đó sẽ trả nó lại cho bóng tối. Ta nhận thức được mọi sự, tuy ta chưa đau khổ. Nhưng ta biết mà nỗi đau sẽ đến. Đời ta như cái cốc ta đang cầm trên tay, rót đầy một chất vang xa lạ không thể giữ lại được, vì nó sẽ chua đi, chẳng bao lâu sẽ biến thành chất dấm nhạt nhẽo của tình yêu đã chết.
    Câu chuyện không thể kéo dài được. Những sự cám dỗ đó có quá nhiều. Vẫn ngây thơ trong sáng và không hề nghĩ đến tội lỗi, người ta như một cái cây hướng về ánh nắng, hướng về những ân huệ phong phú của một cuộc đời nhẹ nhõm hơn. Người ta cần đến tương lai, mà anh thì chỉ có thể cho được hiện tại với tất cả những nỗi cơ cực bẩn thỉu của nó. Chưa có gì xảy ra cả. Nhưng có nhất thiết là phải xảy ra một cái gì đâu? Mọi sự đều đã được định đoạt sẵn từ lâu. Thường thường, đến khi sự đổ vỡ ngoạn mục xảy ra, người ta không nhận thức được rằng nó chỉ là sự định đoạt thầm lặng đã có từ mấy tháng trước.

    [nick]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 14/06/2008
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Sao phải chung thủy cả đời I will always love you với một thứ tình yêu nhầm lẫn, không phải nhầm lẫn khi đã yêu, mà là nhầm lẫn rằng tình yêu đó là tình yêu sẽ đi theo mình cả cuộc đời!
    (Mèo Nhóc)
    Ơ hay, đó chỉ là kỷ niệm mà Mèo, không phải là sự chung thủy đâu.

Chia sẻ trang này