1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Cuộc đời tôi sẽ như thế nào nếu tôi ở lại Hung? Tôi nghĩ sẽ khó khăn hơn, nghèo hơn nhưng ít nhất đỡ đơn độc, đỡ xé lòng và cũng có thể hạnh phúc hơn.
    Có một điều tôi chắc chắn là tôi sẽ viết, bất cứ ở đâu, bất cứ ngôn ngữ nào.

    (Người Đàn Bà Mù Chữ, Agota Kristof)

  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Vả lại, hỏi về kết thúc của LOP ư? Thế chẳng lẽ mọi người muốn kết thúc thế nào sẽ viết thế đó sao? Không, author đã viết một tác phẩm thì hãy giữ cho tác phẩm đó của mình từ đầu tới cuối. Fic thể hiện tâm hồn người viết và như thế không cần thiết để người khác xây dựng tâm hồn mình. Người xem là nhà bình luận đánh giá tác phẩm chứ không phải người quyết định tác phẩm sẽ kết thúc ra sao.
    Đừng mềm yếu! Hãy kết như KLD muốn. Sự độc tài đôi lúc khiến người ta phải nghĩ lâu về một tác phẩm. Nếu Ken chọn Ken sẽ chọn một cái kết đau thương nhất có thể. [...] Sống là chiến đấu và viết fic cũng là chiến đấu. Không nên chịu thua khi chưa chiến đấu, chẳng lẽ lại có thể lặng lẽ ra đi trong bóng đêm sao?
    (Kenchi)
    Mỗi người sống cuộc đời mình, người khác có thể phê bình đánh giá, nhưng chính mình sẽ quyết định sống thế nào, thế nào cho hợp ý với chính mình nhiều nhất.
    Độc đoán? Đúng là sự độc đoán của một người khiến người khác phải nghĩ lâu hơn. Với người viết, sự độc đoán là cần lắm...
    Còn với một người-không-viết...sự độc đoán có giá trị và ảnh hưởng thế nào?

  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì?
    Nghĩa là, khi yêu, người ta cảm thấy gì ấy?
    Là thế này à, sáng bừng và sến sịa đến mức không tưởng à?
    [​IMG]
    Hay là thế này, lung linh và mờ ảo như trong một giấc mơ à?
    [​IMG]
    Hay là thế này, mong manh và tinh khiết à?
    [​IMG]
    Uhmmmm, hay là thế này, giản đơn, tất yếu và bình thường?
    [​IMG]

     
    [nick]
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 06:26 ngày 05/04/2009
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hehe thế Angie có biết bà O?TConnor ko? Bà này viết truyện xong rồi lắng nghe độc giả rồi lại viết lại, viết lại, viết lại . Viết lại những câu chuyện cũ đến ko mệt mỏi luôn á. Nhưng nhờ lắng nghe và viết lại đó nên truyện của bà ta dc improve significantly.
    Bonus 1 câu trong truyện của bà ta
    "Lady, a man is divided into two parts, body and spirit. . . The body, lady, is like a house: it doesn''''t go anywhere; but the spirit, lady, is like a automobile, always on the move. . . "
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 07:18 ngày 11/07/2008
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    (Có lẽ đã rất lâu rồi Angie thay đổi nhiều thói quen, và không còn thích quote quá 1 tầng nữa.)
    Chúng ta đang nói về cái kết của tác phẩm, một tác phẩm mà trong đó có người xấu kẻ tốt, người yêu kẻ ghét, vậy kẻ xấu sẽ chết hay người tốt sẽ chết, người yêu nhau sẽ đến với nhau hay không. Đấy là điểm quan trọng. Viết lại? Tốt hơn? Improve significantly?
    Vậy còn xấu hơn là gì?
    KLD: Sau khi nó kết thúc, tôi đứng trước 2 lựa chọn, một là e*** toàn bộ, có khi phải viết lại, hai là cứ để thế, chỉ e*** thôi. Do đó, nếu là viết lại thì tốt nhất, nhưng nó sẽ mất khá nhiều thời gian. Nếu e*** dĩ nhiên nhiều thứ sẽ tốt hơn, song cũng sẽ khiến mất đi nhiều thứ, ví dụ thần khí khi viết.
    Các nhà thơ không sáng chế ra các bài thơ
    Bài thơ nằm đâu đó phía sau kia
    Lâu lắm rồi nó vẫn ở đó
    Nhà thơ chỉ có việc khám phá ra nó...


  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hihi hôm đó em-be giỡn tí thôi mà, chỉ là phục cái bà O?TConnor đó thôi. Có 1 cái truyện viết đi viết lại hoài mà ko ngán, trong khi em-be viết cái gì mà chỉ có lúc review chỉnh sửa lại thôi mà đã ngán lên tận óc, nhiều khi viết xong nộp luôn ko thèm dò nữa. Công nhận sao có nhiều người sao hay thế ko biết
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Những thứ truyện vốn có cốt truyện và diễn biến sự kiện, thì cái kết là quan trọng, là thứ chỉ nên chọn-một-lần.
    Những thứ tài liệu khoa học khác luôn luôn nên được chỉnh sửa. Sách giáo khoa và sách tham khảo đc chỉnh sửa để ra các version cao cấp hơn cũng thuộc dạng này. Các bài đánh giá, phê bình cũng nên được chỉnh sửa, nếu ý tưởng đánh giá, phê bình không trái ngược 100% so với lúc đầu.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    (lời của mẹ)
    Mẹ dạy con kỳ lắm, nhiều lời nặng nề dằn hắt làm con tủi thân.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Khi mẹ đánh đòn, con bật khóc, thì mẹ hỏi:
    - Tại sao con khóc?
    Con cứ hức hức hức lên mà khóc. Mẹ hỏi con:
    - Mẹ đánh con có oan không?
    - Dạ, không.
    - Vậy tại sao con lại khóc?
    - ...
    - Mẹ không đánh oan vậy tại sao con khóc? Con nói cho mẹ nghe tại sao con khóc? Hay vì mẹ con chết nên con khóc mẹ con chết?
    Trước khi con đến 10 tuổi thì cây gỗ dày 3cm mẹ vẫn dùng để đánh con không bao giờ làm con đau được nữa. Nhưng còn trước đó thì con vẫn có cái đau thể xác chứ? Mẹ, đến con nít đau mà cũng không có quyền bật ra khóc vì đau sao?
    Khi bạn con ghé đến cổng đứng nói chuyện với con một chút, thì mẹ dằn hắt:
    - Con không có nhà có cửa hay sao mà đứng ngoài đường tiếp khách? Hay con thấy mẹ con không xứng đáng để bạn con nó chào một tiếng?
    Mẹ, mẹ nghĩ bạn bè con nó nhìn con mà tụi nó không sợ mẹ lây từ cái sợ của con à? Là sợ đến nỗi không dám gặp mẹ đó.
    Mẹ thấy bạn con nhéo tai con, mẹ hỏi:
    - Con làm gì nó mà nó nhéo tai con?
    - Con chẳng làm gì cả.
    - Con không là đứa giỡn hớt với nó trước thì nó không bao giờ có thể nhéo tao con. Con chắc chắn phải làm gì nó trước, chơi giỡn đú đởn cùng kiểu thì nó mới dễ dàng nhéo tai con được. Từ nay cấm chơi với nó, nghe chưa? Chơi giỡn kiểu đó thì không nên chơi với ai cả, vì lỡ có gì không hay thì người ta lôi mẹ ra chửi không biết dạy con.
    Con 14 tuổi, nó 14 tuổi, 2 đứa đang đứng chờ ba mẹ đến đón về nhà sau giờ học thêm. Hai đứa con đứng sát cổng, tựa lưng vào cổng, không dám đi loanh quanh để người nhà phải kiếm còn gì. Trẻ con có phải đứa nào cũng già chát như con đâu, nhà người ta khác, người ta táy máy vậy. Mẹ con bạn con không cấm nó đùa giỡn rồi nhéo tai người khác, vậy sao mẹ lại la con vì chuyện đó?
    Con nghĩ ra một định nghĩa cho người hoàn hảo: Đó không phải là người làm gì cũng đúng, không phải là người không bị chê sai bởi bất kỳ ai. Không, đó là người biết khi nào lỗi ở mình, khi nào lỗi ở người khác, và khi nào không ai có lỗi. Đó là người không tự hành xác mình, không trách mình khi mình không có lỗi, cũng như không thù ai vì họ có lỗi với mình, và nhất là chấp nhận sự việc là có khi chẳng có ai có lỗi cả.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    [nick]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 05:21 ngày 14/07/2008
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Người viết là người bỏ thời gian ra cho một essay dù ngắn, dù dài, thì đều súc tích, để không mong nhận về một lời nhận xét khi người đọc chưa đọc toàn bộ link đã dẫn.
    Blogger là người viết bừa phứa về những vấn đề vĩ mô và/hoặc lãng mạn sến sịa để mong nhận được những comment chả ăn nhập gì, ví dụ Lâu quá không gặp, khỏe không mày? hay Chà chà, từ khi lấy vợ rồi, suy nghĩ dữ hén, bữa nào đi nhậu đi mày.

    [nick]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 16/07/2008
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Người yêu ta không phải là người lúc nào cũng nói "Em yêu anh" mà là người liên tục hỏi "Anh có yêu em không?"
    Nhưng còn có cả một loại khác nữa: Không bao giờ hỏi gì. Ít ra, là theo định nghĩa của mình.

Chia sẻ trang này