1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Có những thứ phải mất đi rồi mới thấy có giá trị, cũng có những thứ có trong tay rồi mới thấy không mấy giá trị.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Desiderata
    Max Ehrmann
    Go placidly amid the noise and haste and remember what peace there may be in silence. As far as possible without surrender be on good terms with all persons. Speak your truth quietly and clearly; and listen to others; even the dull and the ignorant; they too have their stories.
    Avoid loud and aggressive persons they are vexations to the spirit. If you compare yourself to others you may become vain and bitter; for always there will be greater and lesser persons than yourself. Enjoy your achievements as well as your plans.
    Keep interested in your own career, however humble, it is a real possession in the changing fortunes of time. Exercise caution in business affairs; for the world is full of trickery. But let this not blind you to what virtue there is: many persons strive for high ideals; and everywhere life is full of heroism.
    Be yourself. Especially do not feign affection. Neither be cynical about love; for in the face of all ari***y and disenchantment it is as perennial as the grass.
    Take kindly to the council of the years, gracefully surrendering the things of youth. Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune; but do not distress yourself with these imaginings; many fears are born of fatigue and loneliness. Beyond a wholesome discipline, be gentle with yourself.
    You are a child of the universe, no less than the trees and the stars you have a right to be here. And whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should.
    Therefore, be at peace with God, whatever you perceive him to be, and whatever your aspirations in the noisy confusion of life, keep peace with your soul.
    With all of it''s sham, drudgery and broken dreams, it is still a beautiful world. Be careful. Strive to be happy.

  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    [topic]1119831[/topic]
    Ko!
    Đối với tớ
    Ko có tình yêu, chỉ có sức hút.
    Ko có nỗi nhớ, chỉ có thói quen.
    Ko có sự thật lòng quan tâm, chỉ là bồng bột nhất thời.
    Ko có sự thuỷ chung, mà chỉ là chưa đến ranh giới của sự vô tình.
    Ko có việc luôn nghĩ đến nhau, chỉ là sự trao đổi.
    Và cuối cùng, ko cần một nửa kia, vì nếu có cũng chưa tìm được chất keo gắn 2 nửa này chặt lại.
    Chỉ có rời ra, và chỉ thế mà thôi...

    ( http://www10.ttvnol.com/forum/tamsu/1119831/trang-1.ttvn#14158374 )
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Triết lý sống

    Yêu, là tình cảm ích kỷ, mang lại hạnh phúc cho bản thân.
    Thương, là tình cảm dành cho người khác, làm mọi điều để mong người khác hạnh phúc.

  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Giới hạn
    Nàng sợ hãi cho lòng căm thù của mình và suy nghĩ: thế giới đang tiến đến gần một ranh giới nào đấy; nếu nó vượt quá ranh giới đó, tất cả có thể bị thành điên rồ: mọi người sẽ đi lại với càng lưu ly trên tay hoặc gặp nhau sẽ giết hại nhau. Mà chỉ thiếu một giọt nước nhỏ nữa thôi cốc nước sẽ tràn: thí dụ, trên đường phố, chỉ cần thêm một chiếc ôtô, một con người hoặc một décibel. Ở đây có một giới hạn số lượng nào đó không thể bước qua, nhưng không ai theo dõi nó, mà có thể cũng không ai biết có nó.
    (Trích Sự bất tử - Milan Kundera)

  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhận định
    Tuy nhiên, thơ?i gian trôi qua, con ngươ?i chín chắn hơn, va? tất nhiên biết ca?m thông hơn, biết kiên nhâfn hơn, biết ca?m nhận tâm tư cu?a ngươ?i khác trước khi ô?n a?o cau có với ca?m xúc cu?a riêng mi?nh, xư? sự vị tha hơn.
    ( http://www10.ttvnol.com/forum/tvty/1000439/trang-3.ttvn#11607583 )

  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhận định
    Nhớ thương, đau khổ giết chết tình yêu. Đâu cần phải có ai chen vào, tự thân 2 người lâu dần cũng sẽ thấy một sự xa cách. Tình yêu là chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, là người yêu cũng là bạn đồng hành trên đường đời. Xa cách - mỗi người sống một cuộc sống riêng, khi cần chia sẻ, giúp đỡ kô có nhau bên cạnh, lời nói không bao giờ đủ. Cho dù vẫn yêu nhưng nỗi đau khổ rồi sẽ lớn hơn tình yêu, và mệt mỏi, và chấm dứt. Người ta tìm đến tình yêu để muốn đc hạnh phúc, chứ kô phải thành vật cản trở, thành nỗi đau.
    Ngày xưa đất nc chiến tranh, tình yêu tổ quốc cao hơn tất cả. Lý tưởng gắn với tinh yêu nên người ta có thể chờ đợi nhau cả đời. Đó là một loại tình yêu, nó khác nhiều với tình yêu mà giờ chúng ta bàn luận.
    Mỗi thời mỗi cảnh, tình yêu muôn màu.

    ( http://www10.ttvnol.com/forum/lovekingdom/406394/trang-19.ttvn#3946308 )

  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ghi chú lại vài điều
    1. You want to get drunk, so you have to accept the hangover.
    (Hermann Hesse)
    09/03/2008
    2. Chưa có gì xảy ra cả. Nhưng có nhất thiết là phải xảy ra một cái gì đâu? Mọi sự đều đã được định đoạt sẵn từ lâu. Thường thường, đến khi sự đổ vỡ ngoạn mục xảy ra, người ta không nhận thức được rằng nó chỉ là sự định đoạt thầm lặng đã có từ mấy tháng trước.
    (Khải Hoàn Môn)
    3. Sự chấm dứt nào cũng là quá trễ.
    Sự cố gắng nào cũng là không đủ.
    Bao giờ thì sự chia tay, sự chấm dứt, sự buông tay cũng là trễ - vì lẽ ra phải chấm dứt những phiền muộn này từ rất lâu trong quá khứ rồi.
    Bao giờ sự cố gắng, hy vọng và niệm tin cũng là không đủ - vì tương lai mang lại mọi khả năng.
    Ngược nhau đến vậy, nhưng sao mỗi khi mình quyết định từ bỏ, mình đều tự tin đó là điều tốt nhất - cũng như mỗi khi mình quyết định hy vọng, mình cũng tin đó là điều tốt nhất. Sao lạ lùng vậy...
    Và sao an lòng vậy...
    17/08/2008
    4. - Cô ơi, nếu như người bạn gái thân nhất của cô mãi không viết thư trả lời cô thì cô sẽ làm gì?
    - Cô sẽ đợi.
    - Đợi đến bao giờ?
    - Đến khi nào quên người đó đi.
    - Còn nếu không thể quên được?
    - Thì đành phải hy vọng tiếp thôi.
    (Obaba)
    09/05/2008
    5. Số phận không bao giờ mạnh hơn sự can trường than thản của người nhìn nhận nó.
    (Khải Hoàn Môn)
    14/01/2008
    6. Khi người bố mất, Agnès phải chuẩn bị chương trình lễ tang. Nang muốn đám tang không có điếu văn, chỉ cần mở khúc Adagio trong bản gian hưởng số mười của Mahler mà sinh thời bố nàng rất thích. Nhưng đó là bản nhạc hết sức sầu não và Agnès sợ là tại đám tang nàng không đủ sức kìm được nước mắt. Nàng thấy không thể nào chịu được nếu khóc nức nở trước mặt tất cả mọi người đến đưa tang, vì vậy nàng quyết định đặt dĩa hát có khúc Adagio vào máy nghe trước. Một lần, rồi hai lần, ba lần. Tiếng nhạc làm nàng nhớ lại người bố và nàng bật khóc. Nhưng khi khúc Adagio vang lên trong pong đến lần thứ tám, thứ chín, thì sức mạnh của âm nhạc đã yếu đi rõ rệt: khi nàng quay lại dĩa lần thứ mười ba thì bản nhạc tác động tới nàng không hơn gì khi nàng nghe bài quốc ca Paraguay. Nhờ tập luyện như vậy mà đến đám tang nàng giữ được mình không khóc.
    (Sự bất tử)
    14/06/2007
    7. Có chăng một thứ nhà nào khác cho những kẻ không còn nơi ghé bến, nếu không phải là sự ấp ủ trong chốc lát mà kẻ đó có thể tìm được trong trái tim của một kẻ khác? Phải chăng vì thế mà tình yêu, khi nhập vào trái tim của một kẻ không nhà, làm cho nó rung chuyển và chiếm hữu lấy nó một cách trọn vẹn đến như vậy? Và chẳng phải là chính lý do đó mà anh đã tìm cách tránh nó đó sao? Thế mà tình yêu đã dõi theo anh, đã bắt kịp anh và đã xô anh ngã xuống. Trườn lên khỏi vực khó hơn nhiều nếu là trên sườn dốc giá băng của một đất nước lạ chứ không phải trên một địa thế thân quen.
    (Khải Hoàn Môn)
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    (sưu tầm)
    Cuộc sống có nhiều phép lạ, và thời gian là người cầm trịch cuộc chơi.
    :-)

  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    (sưu tầm)
    Nervous
    I had memorized my lines
    for that very LONG, LONG play;
    and then forgot them the day
    of the play.
    Jillian, aged 11

Chia sẻ trang này