1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Khóc
    17/12/07
    27/12/07
    23/02/09
    Lần thứ nhất
    Khi cô Oanh đột nhiên, không vì bất cứ lý do gì, nhắc mình: Mỗi khi em thấy khó quá thì em hãy nghĩ là khó cũng chỉ vài năm là hết, ở đời không ai khó khăn cả đời được. Người ta may mắn hơn thì mất 2 năm, em khó khăn hơn thì 3-4 năm. Nhưng rồi sẽ qua hết, từ từ nó sẽ qua hết thôi.
    Không vì bất cứ lý do gì, cô lại nhắc vậy. Cô nhắc về mứt. Cô Phương thì dặn: Con ơi, con thăm cô nhé, cô 72 tuổi rồi.
    Lần thứ hai
    Khi W càu nhàu: Tao không ở đây nữa, tao sẽ về nước và sống sung sướng, giàu có, kệ không thèm quan tâm đến bất kỳ ai trong cuộc sống cũ nữa...tất nhiên là tao muốn biết tin mày chứ, Angie. Tao sẽ về nước cho nó sướng.
    Mình đã ở cạnh nhau lâu lắm rồi, lâu hơn những người mà mình từng tưởng sẽ sống dài lâu cạnh mình, W àh.
    ***​
    Nghe mà thấy lòng vỡ òa. Ừ. Vậy mà...
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Tuổi 13
    Tuổi 13 là tuổi mình bắt đầu thấy mình già. Lý do là vì ngày xưa mẹ đọc một bài thơ nhắc đến tuổi 13. Một anh chàng yêu một cô bé 13 tuổi.
    Trời hôm ấy mười lăm hay mười tám
    Tuổi của nàng tôi nhớ chỉ mười ba.
    Tôi phải van lơn: ngoan nhé đừng ngờ
    Tôi phải dỗ như là tôi đã lớn
    Phải thẹn thò như sắp cưới hay vùa sêu
    Phải nói vơ vào, rất vội: người yêu
    Nếu ai có hỏi thầm: ai thế?

    Năm mình 12 tuổi, mình nghĩ: Tuổi Ta mới 13 kia, mình còn một năm tuổi Tây nữa.
    Năm mình 13 tuổi, mẹ hình như ít đọc bài này.
    Năm mình 14 tuổi, mình giật mình khi mẹ lại lẩm nhẩm, Tuổi của nàng tôi nhớ chỉ 13.
    Chẳng là gì hết, chỉ vì một con số vô tình trong một bài thơ của mẹ, mình đếm tuổi mình thành hai nửa: trước tuổi 13 và từ 13 tuổi trở đi.
    Độ mình 12 tuổi thì còn một cộc mốc nữa: Mình lần đầu tiên đọc Khải Hoàn Môn. Lúc đó mẹ và mình nằm trên divan. Mình không hiểu Khải Hoàn Môn đâu, mình chỉ thích cái cảm giác nó mang lại thôi. Thích lắm. Êm đềm lắm. Có giết người trả thù, có thất tình, có sự cô độc, vậy mà mình chỉ thấy ấm áp. Vì tình cảm từ Ravic tỏa ra. Không phải vì Ravic đã yêu một người hay đã giết một người, mà vì Ravic sống cuộc sống của mình với ý thức rất rõ rệt là mình đang sống, dù Ravic có khó khăn, dù Ravic đơn độc. Khi người ta buồn và người ta cô đơn mà người ta sống nhân ái là đáng quý lắm.

  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    (sưu tầm)
    Mỗi lần đau là để mỗi lần mình được mài sát hơn, để cảm nhận cuộc đời bớt "ngu muội" hơn...
    Rốt cuộc, vì sao mà người ta vẫn cứ "ngộ nhận"? Bởi vì trong tâm khảm, sự ngộ nhận đó chính là điều người ta mong muốn mà kém đi sự suy xét (hoặc là lười suy xét). Đó là hệ thống niềm tin được hình thành trong một quá trình dài trong quá khứ, từ giáo dục, từ sự truyền bá tôn giáo, từ tất cả quá trình nhận, xử lý và lưu giữ thông tin của một đời người. Chỉ khi bị vấp, bị fail, bị "đá", bị "gạt", thì họ mới chợt oà ra: "Hoá ra lâu nay là mình ngộ nhận chuyện đó". Phải thật đau, thật "căng" thì họ mới thấm sâu chuyện ngộ nhận để thay đổi cuộc đời mình. Đạo Phật, bởi thế, chỉ có thể sinh ra từ khổ đau!
    Viết một bài dài này ko để dạy đời, mà chỉ để thử đúc kết và lý giải những thất bại trong cuộc đời mình, để thấy rõ cuộc đời là một hành trình dài, qua nhiều ngọn núi lắm, "núi cao rồi lại núi cao trập trùng", chứ không phải là một con đường bằng phẳng để khi mình đến được Shangrila (Xác ướp - P3) thì mọi việc sẽ kết thúc. Trải dài cuộc đời ra, băm nhỏ từng cột mốc quan trọng, sẽ thấy mình cũng như viên đá được mài, được giũa, cho nó bớt sần, bớt sạn, bớt ngu, bớt đen. Mỗi lần đau là để mỗi lần mình được mài sát hơn, để cảm nhận cuộc đời bớt "ngu muội" hơn...
    ***​
    Chứ không phải mỗi lần đau là để thù đời, hận người hơn.
    Vậy mà có nhiều người hạnh phúc vẹn tròn lắm mà rất hay thù đời, hận người nhé...Những người ấy còn phải sống nhiều kiếp nữa lắm...

  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhận định
    (sưu tầm)
    Đủ tự tin là người ta đã yêu mình, thì có chia tay cũng rất khó quên.

  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhận định
    (sưu tầm)
    - Đàn ông ngu là một, đàn bà thông minh là hai, đều là loại khó dạy!

  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Có một truyện cười nho nhỏ về sự khác nhau giữa chó và mèo như thế này:
    Loài chó nghĩ rằng: Con Người cho ta ăn, cho ta chỗ trú, nuôi ta, bảo vệ ta, vuốt ve ta, họ hẳn là Chúa.
    Loài mèo nghĩ rằng: Con Người cho ta ăn, cho ta chỗ trú, nuôi ta, bảo vệ ta, vuốt ve ta, ta hẳn là Chúa.

  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Nhớ nhung chẳng qua chỉ là nhất thời.
    Về lại sẽ vẫn thấy như cũ.
    Vậy thì đừng để mọi việc như cũ. :-)

  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Angie, sao lại del, hình của tao mà! Chưa kể đó còn là ỷ niệm của tao!
    (Walter)
    Vậy là mình đi sxếp lại hình mình từ năm 2001 đến nay. Đẹp là vì là kỷ niệm. Ừ, hình chụp là với ý nghĩa để làm kỷ niệm mà!

  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Kẻ mạnh không phải là người bước ra khỏi khó khăn mà thành công.
    Kẻ mạnh là người bước ra khỏi chuyện không hay mà lòng không buồn.

  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Công sức (=thời gian) và tiền bạc thì còn có thể có trở lại.
    Cơ hội (=thời điểm) thì không thể có trở lại.
    Ngày xưa mình còn định giá cao cả công sức (=thời gian) nữa, nhưng bây giờ mình thấy khác: mình thả đi cả tiêu chí thời gian nữa, chỉ quan tâm thời điểm thôi. Không biết càng sống thì sẽ càng từ bỏ đi những yêu cầu đến bao giờ nữa...

Chia sẻ trang này