1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    (sưu tầm)
    Sự hối hận vì những gì mình đã làm sẽ nguôi ngoai dần theo năm tháng, nhưng sự hối tiếc vì những điều mình đã không làm thì sẽ không bao giờ nguôi ngoai được.

  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    (To be) under construction, pendiente de redactar.

  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Triết lý sống
    Đi tìm hiểu về một công ty, một vị trí giống như đi tìm hiểu về mẹ chồng tương lai ấy.
    Mệt này, tùm lum thứ này, và phải làm cho tốt để giành được job/chồng này. Hê hê.

  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Angie, chronically late.
    Hôm nay google câu objective cho CV, thấy ra cái này, he he, mô tả mình hợp quá: đi trễ mãn tính.

  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Ghi lại comments của clip sau: http://www.youtube.com/watch?v=TqwwBtSAMkM
    DanzwintZ instead of arguments... why not put the names of the figures/syllabus in this dance? i think that wud be a big help to others who wants to learn this dance... pls help... kindly post down the syllabus/figure names.. thnx...
    promenadepanda progressive link, chase, promenade link, reverse fallaway & slip pivot, oversway, pivot ending, promenade link, progressive link, natural promenade turn, back corte, reverse outside swivel, fallaway reverse & slip pivot, basic reverse turns, contra check, natural twist turn x2, open promenade, fallaway reverse & slip pivot, five step, closed promenade, progressive side step reverse, rock step, back corte, progressive link, promenade link, five step, closed promenade
    Ghê chưa, lexico phần này ghê chưa -

  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Một người tốt với mình là vì họ tốt.
    Nhiều người tốt với mình là vì mình tốt.
    Một người khen mình xinh là vì họ lịch sự.
    Nhiều người khen mình xinh là vì mình xinh.
    Một người khen mình thông minh là vì họ lịch sự.
    Nhiều người khen mình thông minh là vì họ dốt.

  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    (sưu tầm)
    Đừng trả lời sự im lặng bằng một sự im lặng. Bạn có thể sẽ phải hối tiếc vì điều đó.

  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Một anh bạn (trai) cũ nhận xét mình khách sáo là do anh chàng khách sáo.
    Nhiều anh bạn (trai) cũ nhận xét mình khách sáo là do mình khách sáo.

  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Ghi lại 2 điều xưa cũ mà mình ngẫm ra được từ dạo sau này.
    Tình cũ không rủ cũng tới
    Mình hiểu câu này theo cách này: Khi hai người chưa trải qua mọi điều cùng nhau, chưa đi đến tận cùng mọi khả năng cùng nhau, thì lòng sẽ còn vấn vương chữ nếu, chữ giá như, chữ có lẽ và chính cái % khả năng không chạm tới được này dẫn họ quay lại với nhau.
    Mình đã từng nghĩ về Cây khả năngsự quên, đây chính là điều đó. Cây khả năng còn sống thì hai người sẽ còn bị cuốn vào nhau. Quên nhau nghĩa là đã đi hết (bằng cách này hay cách khác) Cây khả năng, hiểu thật rõ ràng (và cũng thật an lòng) là hai người không là thích hợp cho nhau.
    Sức mạnh dẫn hai con người từng yêu nhau quay lại với nhau chính là sự hy vọng lần này mọi việc sẽ thành.
    Sau tình yêu, có tình bạn (thân thiết) hay không?
    Tình cờ mình nghĩ về điều này, vì mình vốn không hay nghĩ về chuyện này (hay chuyện quả trứng có trước hay con gà có trước) và mình tự dưng nhận ra là mình chỉ có thể làm bạn với các anh bạn ít thân, còn những người thân thật thân thì mình chấm dứt hoàn toàn.
    Đầu tiên, dễ hiểu là giai đoạn đầu chia tay nhau thì khoảng cách và thời gian điều cần thiết cho cả hai người, rồi sau đó là thói quen và / hoặc sự ngượng nghịu, gượng gạo làm hai người càng không liên quan.
    Nhưng, ngoài điều đó, còn có gì khác nữa không?
    Có, đó chính là sự intimacy của mối quan hệ. Hai người từng rất gắn bó nhau, từng là niềm vui và hạnh phúc của nhau và từng vì một lý do rất chính đáng nào đó buộc phải dùng đến lý trí để chia tay nhau sẽ không chịu đựng nổi sự gần gũi thân thiết kiểu tình bạn được.
    Mỗi lần chia tay là một lần thất bại. Thất bại trong tình yêu, thất bại trong tình cảm, thất bại trong mối quan hệ với một con người khác.
    Không thể ở cạnh nhau, cùng hít thở một bầu không khí chung, cùng nói chuyện, cùng ăn uống, cùng cười đùa mà từng dây thần kinh, từng sớ thịt không run lên khi cảm nhận rõ ràng cái imtimacy của quá khứ kèm cái cay đắng của sự thất bại.
    Yêu sâu nặng và từ bỏ tình yêu không thể đi cùng một mối quan hệ bạn bè nhẹ nhàng và dễ chịu được.
    Vì không dễ gì chịu đựng sự thương nhớ chất nặng trong lòng với cái con người đối diện mình. Có ai từng đi qua thương nhớ mà quên được nhau?

  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    - Sau tình yêu, có tình bạn (thân thiết) hay không?
    - Không, nếu đó thực sự là tình yêu sâu nặng.

Chia sẻ trang này