1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhận định
    Nên nhận được sự giáo dục từ một người có giáo dục thì tốt hơn là tự giáo dục mình thành đứa mất dạy, không biết cách cư xử trong xã hội.
    Mình cứ nhớ câu chuyện 1 nhà ''bác học'' tự nhốt mình lại để tìm cách giải phương trình bậc 3. Sau đó chui ra công bố 1 cách rắc rối, mọi ng cũng tổ chức họp báo đc 1 lần, vỗ tay cho vui + đưa tin cho nhà ''bác học'' đỡ buồn, nhưng k ai dám nói thẳng là cách giải PT bậc 3 được đưa vào giảng dạy cả chục năm rồi, mà là cách đơn giản, dễ hiểu. Sau đó nhà ''bác học'' lại chui vào rọ tự giáo dục và tự giải toán tiếp.
    Nói chung, những ai tự nhốt mình trong hầm thì rất hay nghĩ mình là ''bác học'' giúp ích cho đời, trong khi điều duy nhất họ làm là tự hại bản thân họ.

  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Saykhi không nhìn rõ chữ cái + số của megaupload để key vào nữa, phải dí mắt vào màn hình, nhìn hoài mà tận mấy lần mới nhìn trúng.

  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Hôm nay nhận được mail Trân. Câu nói đơn giản lắm, nhưng mình nghe đau lòng quá. Những ai không nói là bởi vì họ sợ phải nhận về lòng thương hại mà.
    Hiểu được một người khi họ cười khó hơn nhiều so với khi họ khóc.
    Hiểu được một người khi họ im lặng khó hơn nhiều so với khi họ nói.
    Hiểu được người mình yêu quý khó hơn nhiều so với hiểu người lạ.

  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    (sưu tầm)
    Phải lòng nhau thì dễ, yêu thì...

  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Chuẩn bị đối mặt với sự bất hạnh ngay từ khi cảm thấy hạnh phúc.
    Đừng bao giờ để bản thân hạnh phúc quá mức. Cái gì cũng phải điều độ, kể cả hạnh phúc - kể cả hạnh phúc đến từ sự bình an.

  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định viết một bài, đọc lại bài cuối, thấy buồn quá. Hôm 27 mình cũng buồn suốt. Vậy mà mình đã có chút yên tĩnh trong lòng vài ngày và mong mọi việc sẽ vào guồng trở lại. Mình chỉ còn dưới 35 ngày mà...
    Vậy mà rồi...sự bình yên của mình, chút nhẹ lòng của mình, chút sức lực của mình...
    Đã luôn chuẩn bị tinh thần tới vậy mà vẫn thấy devastated đến khô cả người đi.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    sưu tầm
    Ước mơ là một chuyện. Nhưng trả giá để nó thành sự thật thì lại là chuyện khác.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    (sưu tầm được câu quá tâm đắc)
    Không vì nhìn thiên hạ cưỡi Ngựa mà mình giục Bò què.
  9. kalique

    kalique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có nghĩa là bất kỳ ý nghĩa nào bạn gán cho nó
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Bẩn chất, bản chất bẩn thỉu.
    Hộc bổng, học cho hộc máu.

Chia sẻ trang này