1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhận định
    Hôm nay đi từ link Người cầu toàn mà tìm ra được cái này: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế Sợ gây tổn hại tới người khác
    Hee hee hee, cũng dzui.

  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhận định
    Mấy hôm thức khuya mãi, đâm ra lệch giờ sinh học, tối qua nằm ngẫm nghĩ xem 1 mqh nam-nữ (nôm na là ''bồ bịch'') gồm những phần nào, thì thấy ra là:
    - sự ngưỡng mộ về mặt trí tuệ,
    - sự thu hút về tính cách,
    - sự quý mến về nhân cách.
    Trong đó, có lẽ cái 1 nhỉnh hơn cái 2 trong ấn tượng ban đầu. Cái 2 nhỉnh hơn khi tìm hiểu nhau. Và cái 3 là điều giữ 2 ng lại cạnh nhau sau khi đã tìm và hiểu xong số 1 và 2.
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Khóc và nước mắt.
    Mình nghĩ đã lâu. Khóc-nước mắt là sự thể hiện của sự bế tắc, sự bức bối, sự bất lực. Phải, sự bất lực. Trước khó khăn, trước thử thách, trước cuộc sống.
    Khóc, sự bất lực.
    Có một biểu hiện khác của sự bất lực: sự mụ mị đờ đẫn thân thể.

  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhận định
    Bước vào khó khăn chỉ cần 1 giây hụt chân do hoàn cảnh hay do bốc đồng. Bước ra khỏi khó khăn cần nhiều thời gian, nỗ lực và cả hy vọng.
    Hôm nay mình bước ra khỏi tình trạng khó khăn nhiều năm trước xảy ra với mình. Hôm nay là một ngày mới.
    Điều này có lẽ có dưới 5 người chia sẻ được với mình. Sau này nhiều việc trong đời cũng sẽ ít có ng chia sẻ đc với mình. Càng già, mỗi ng càng ít tgian cho ai khác ngoài bản thân. Ít ra là mình thấy mình như vậy.

  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Lạc lõng là cảm giác thiên về tư tưởng, công việc, sự nghiệp.
    Cô quạnh là cảm giác thiên về tình cảm.

  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Triết lý sống
    Giận lẫy, hờn dỗi là hành động một người chỉ trích người khác là không humane
    Cụ thể hơn nghĩa là thế này:
    - Con người thì nên tốt với nhau, ai ác với người khác, làm người khác tổn thương thì là mắc một tội to.
    - Một người trưng bày việc mình lẫy / giận / dỗi người khác với nhiều người xung quanh nghĩa là đang buộc tội người kia làm tổn thương mình, đồng nghĩa với việc mắc một tội to.

  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Có người qua thử thách, khó khăn, nhận xét của tha nhân mà nhìn nhận lại mình.
    Có người xù lông nhím lên.
    Ngẫm cho kỹ thì có thể thấy người khác sai hoặc đúng
    Còn chưa ngẫm mà đã cho rằng người khác sai thì sẽ không bao giờ thấy họ đúng.

  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Cuộc sống càng khổ sở thì người ta càng có xu hướng dễ dàng chấp nhận điều đó.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhận định
    Kẻ nào càng thiếu kiến thức thì càng thừa quan điểm.
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hơn 2 năm sau, mình tình cờ biết vì sao cô lại nói như vậy. Có một lý do đằng sau câu nói của cô ngày ấy.
    3 năm sau chuyến đi Đà Lạt, mình biết lý do chị đã nói nhiều đến vậy về điều đó khi ngồi ở quán cà phê.
    Có những điều chất nặng trong lòng một người mà có khi cả đời sẽ không bao giờ hé lộ cho ai biết. Cần đến bao lâu để hiểu được một sự việc tưởng chừng như vô nghĩa? Và liệu có bao giờ hiểu được?

Chia sẻ trang này