1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Truyện cổ tích
    (copy từ màn hình YM)
    Ngày xửa ngày xưa, hoàng tử bạch mã cầu hôn công chúa, chàng bảo: Nàng hãy nhận lời cầu hôn của ta nhé!
    - Không.
    Thế là 2 người sống hạnh phúc đến cuối đời.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    nhân dịp đá banh mấy tuần nay
    Ủng hộ một đội là làm những hành động để nâng tinh thần đội đó (có thể thông qua vật chất.)
    Còn lấy danh "ủng hộ" để...cá độ thì hài quá. Vì cầu thủ không hề nhận được sự khích lệ tinh thần lẫn không nhận được tiền bạc vật chất gì từ kẻ leo lẻo mồm là "tôi ủng hộ..."
    Người nào cá độ thì đơn giản chỉ là họ có tiền và họ hy vọng kiếm tiền dễ dàng nhờ khả năng đánh giá và ước đoán của họ về kết quả các trận, chứ tuyệt nhiên không có tí TÂM nào ủng hộ khích lệ gì ai cả.
    Muốn kiếm tiền (nhanh) từ sự hiểu biết và kinh nghiệm của mình thì không có gì xấu xa. Nhưng giả danh "tôi yêu bóng đá, tôi ủng hộ đội X" thì rất gớm.

  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Đọc thấy đoạn này: [...] Biết căm thù mới biết yêu thương. Nhìn tội ác [...] mà lòng không căm giận thì không thể thương yêu ai được.
    Mình lại thấy ngược lại:
    - Đang yêu ai thì tuyệt nhiên không thể sinh lòng hận thù với bất kỳ ai khác.
    - Đang hận thù ai thì tuyệt nhiên không thể tràn trề yêu thương với ai hết.
    - Đã dấy lên lòng căm thù là tình yêu đột nhiên biến mất trong lòng.
    Có những điều nói ra nghe có lý, và có những điều một người đã trải qua để đủ biết là sự thật.
    Yêu đủ nhiều và hận thù đủ sâu, mong rằng đời người không phải chất nặng hai điều ấy.

  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Angie, một người kiên trì và nhẫn nhịn.
    Người ta nói người thuộc cung Xử nữ là người có khả năng học hỏi nhiều nhất để loại bỏ dần nghiệp chướng. Nếu vậy thì mình sẽ chỉ cần vài chục kiếp nữa thôi. Mình thấy mình cũng học được nhiều điều trong cuộc sống này lắm.

  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nghịch lý
    Bỏ ngủ trưa để đi khám bệnh.

  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư, 28-04-2008
    Ghi lại một ngày mà lý trí cho là rất quan trọng. Cảm xúc thì nhẹ hẫng, nhạt nhòa.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Cũ kỹ với cả nhân loại nhưng chẳng dễ để một người thấm thía, Thời gian rồi sẽ làm tan biến cả hận thù lẫn tình yêu.

  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Ốc mượn hồn, Cua mượn xác.

  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhận định
    Tính từ / trạng từ "tinh tướng", "tinh vi" theo nghĩa mBắc thật ra dùng để chỉ một sự thô thiển.

  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Tệ: có người định nghĩa tệkhông biết đối xử tốt phải phép lại với người từng tốt với mình.
    Mình nhận về một câu nhận xét là tệ nên mình mới nghĩ ra cái này: Mình rất tốt vì khi cuộc sống mình bất an, khó khăn, thì mình không bao giờ để cho những người từng tốt với mình biết. Đó là cách mình quan tâm đến những người tốt vì mình. Cách duy nhất mà mình nghĩ ra.

Chia sẻ trang này