1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống

    Mình tìm ra câu này trong The interpreter, thấy thấm thía quá: Vengeance is a lazy form of grief.

    Đúng là mình đã đau khổ rất nhiều và điều đầu tiên ám ảnh mình là phải trả thù. Vẫn biết đó là loại cảm xúc tiêu cực nhưng trong nhiều năm mình không có chỗ cho bất cứ thứ cảm xúc nào khác.

    Cho đến khi nỗi đau dịu bớt đi.

    Mình không nghĩ trả thù là xấu, chẳng qua nó chỉ là sự thể hiện thảm hại trước một mất mát quá lớn mà thôi. Thảm hại. Thảm hại. Thảm hại.

    Đau khổ chồng chất đau khổ. Khổ sở đến độ suy nghĩ, cư xử giống một con thú hơn là người, gầm gừ và đơn độc.

    Ý muốn trả thù chỉ là sự đau khổ thể hiện ra bên ngoài.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới Anna-Andy

    Thứ Bảy mình còn ngủ vùi vì 10 tuần liên tục căng thẳng nên không gọi lại cho Anna. Hóa ra đám cưới hôm Chủ Nhật. Không có bất cứ người bạn nào, nghĩa là mình là người duy nhất được mời. Có một số họ hàng tình cờ biết được nên đã đến.

    Bất ngờ và không bất ngờ. Không bất ngờ vì tính bạn vẫn luôn như vậy, vì hoàn cảnh đã đẩy bạn đến tính cách ấy, vì đó cũng là điều duy nhất mình nghĩ sẽ xảy ra.

    Mình cũng hành xử như vậy mà thôi.

    The Unbearable Lightness of Being
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống

    Sự đòi hỏi tình cảm, dù có thể hiện ra hay giữ kín, là sự xâm phạm không gian tình cảm riêng tư của một cá nhân.

    Vì tình cảm xuất hiện không tùy thuộc vào sự điều khiển của lý trí con người.
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống

    - Làm sao một người có thể (nói là mình) yêu người khác trong khi không hề (tỏ ra) quan tâm đến người kia?
    - Tập mãi cũng quen.
    - Chuyện này cũng tập được sao?
    - Thì cũng giống như một người (nói là mình) yêu người khác phải tập (tỏ ra) quan tâm đến người kia.
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống

    Hễ khi nào quyền lợi tài chính bị phương hại thì người ta lại viện dẫn ra những giá trị...đạo đức.

    VD như ngày xưa khi một người cả đời chỉ dành dụm được tiền làm đám cưới 1 lần (cũng đã đủ để phải còng lưng trả nợ suốt) thì chuyện ly dị là một hành vi trái...đạo đức ghê gớm. (Gây ảnh hưởng xấu đến tiền của người khác là trái đạo đức chứ gì nữa!)

    Trên đời này, hễ có đủ tiền tương ứng / phù hợp thì chẳng có có hành động nào là vi phạm các giá trị đạo đức cả. ;)) Chẳng qua nghèo quá không có tiền nên mới giở giọng đạo đức (giả) ra mà nói (vì cũng chẳng làm được gì). :-"
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa

    Độ xoắn của lò xo tình cảm

    Ai đã yêu đủ sâu nặng thì lý trí sẽ biết rất rõ đâu là yêu và đâu chỉ là một cuộc tình ngắn ngủi, ngay từ khi chưa bắt đầu.
    Ai đã hận thù đủ mãnh liệt thì lý trí sẽ biết rất rõ đâu là thù hận và đâu chỉ là một nỗi bực mình vớ vẩn, ngay khi cơn nóng giận ập đến.

    Yêu nhiều cũng như thù hận nhiều, đến một giới hạn, lò xo cảm xúc tình cảm giãn hết ra, cảm xúc bị đẩy đến cực độ rồi vắt kiệt đi, thì sẽ không bao giờ quay lại được trạng thái ban đầu nữa. Đó là lúc con người ta sống bằng lý trí, bằng kinh nghiệm, hơn là bằng cảm xúc.

    Yêu nhiều, thù hận nhiều, vượt quá một ngưỡng, cuộc sống đâm trở nên giản dị hẳn. Và, theo một nghĩa tiêu cực nào đó, cuộc sống bình lặng hẳn.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa

    Suy nghĩhành động.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống

    Ai từng bị tổn thương nhiều quá, ai từng thiếu thốn hạnh phúc quá, thì sẽ rất khó tìm được người yêu thương mình, mặc dù họ cần tình yêu thương nhiều hơn những người may mắn khác.

    Vì vậy, để được yêu thương
    dễ dàng thì phải biết sống qua những tổn thương, mất mát. Chuyện này không ai làm thay được.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa

    Mình vẫn luôn luôn thích cái quan niệm này:

    Một giám khảo của một cuộc khi khiêu vũ nói: Khi quan sát một cặp khiêu vũ, tôi chỉ nhìn vào thí sinh nam 1 lần để xem số báo danh, còn sau đó tôi quan sát xem thí sinh nữ có nhảy đẹp và thoải mái không.

    Còn đây là định nghĩa của mình:

    Một bạn nhảy nam giỏi là một người chỉ cần đứng trước mặt bạn nhảy và đỡ lấy tay bạn nhảy của mình (chưa cần nắm tay lại) là người nữ đã thấy mọi thứ hoàn hảo rồi. Khoảng cách giữa 2 thân thể hoàn hảo. Lực nâng tay hoàn hảo. Khoảng cách cánh tay hoàn hảo. Độ cao của bàn tay hoàn hảo. Những nhịp rung, lắc chỉ có thể cảm nhận bằng đầu ngón tay, bằng thân thể, chứ không thể nhìn thấy bằng mắt cũng hoàn hảo.

    Đẳng cấp lộ ra ở tiểu tiết chứ chưa cần đến bước nhảy đầu tiên.

    Người phụ nữ nào may mắn có một bạn nhảy giỏi thì ngay phần trăm giây đầu tiên họ đã cảm thấy yên tâm để thả mình trôi theo nhạc.

    Còn ngược lại thì chuyện múa theo nhạc đã trở thành một bài tập về tính sẵn sàng của đầu óc.
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa

    Đàn ông ý tứ là người biết làm người (phụ nữ) bên cạnh mình thoải mái.

    Phụ nữ ý tứ là người biết tạo điều kiện cho người đàn ông bên cạnh mình thể hiện sự ý tứ của họ. ;))

Chia sẻ trang này