1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa

    Hôm nay mình ngó thấy có đứa hô hào bảo vệ cho động vật hoang dã, Vote for wildlife.

    Mình cứ nghĩ đến chuyện tách chữ wild ra khỏi life để câu cổ động kia trở thành lời hô hào sống thác loạn, Vote for wild life!

    =))

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Định nghĩa

    Đây là đôi giày mình mua hụt:

    [​IMG]

    Còn đây là đôi giày mình không có điều kiện mua, lẫn không đủ xứng đáng để mang:

    [​IMG]
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống

    Phải làm mọi việc khó khăn lên đối với mọi người để họ hiểu được giá trị của điều họ nhận được.

    Chẳng là dạo gần đây mình khá dễ dãi với nhiều người, trong 3 việc khác nhau.

    Mình đã chấn chỉnh một việc, vẫn đang tiếp tục.

    Hôm nay mình chấn chỉnh việc thứ hai.

    Và việc 3 thì mình không thể chấn chỉnh mà chỉ có thể rút kinh nghiệm, vì việc đã rồi. Nhưng đơn giản là mình sẽ "trả thù" bất kỳ lúc nào mình có thể.

    Trong cuộc sống, cái dại nhất là động vào lợi ích của người khác, vì họ hoàn toàn có khả năng đáp trả bằng những hành động làm thiệt hại mình hơn.
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Số điện thoại cũ

    Đã từ rất lâu không ai còn gọi mình ở số cũ nữa.

    Thậm chí gia đình cũng không còn bấm số đó nữa.

    Trừ một người vẫn luôn "siêng năng" gọi vào máy mình đôi lần mỗi năm, hoặc một lần đôi năm.

    Và mình vẫn không thể cầm máy trả lời những lần mình nghe chuông điện thoại, cái thứ âm thanh mà mình đã ngăn ở mọi máy điện thoại của mình, cũng từ rất lâu.

    Mình còn nhớ một tối nọ, rất lâu, tầm mười năm trước, mình đang ở nhà, buồn chán, đúng kiểu một thanh niên mới lớn, đột nhiên không có mơ ước gì trong tay để phấn đấu nữa, thì có một người bạn gọi đến cho mình, nói chuyện vài câu, thăm hỏi mình.

    Mình không bao giờ trông đợi hành động đó từ bạn. Cũng như mình không chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho những cú điện thoại như thế này nữa vào máy điện thoại của mình. Nhất là vào số điện thoại cũ.

    Mình đâu còn là con người cũ, cảm xúc cũ, suy nghĩ cũ, hành động cũ nữa.

    Cách đây vài năm mình cũng đã nghĩ, Vậy ra đây lại là người duy nhất từ thế giới cũ vẫn còn điện thoại cho mình, và khi mình không trả lời, vài tháng sau, người này vẫn sẽ gọi lần nữa. Và nếu mình không trả lời, người này vẫn sẽ gọi lại vào một lần khác.

    Khi mọi người đã quên mất mình, người này vẫn còn cảm thấy có một mối dây liên hệ mỏng mảnh đủ để gọi mình vài lần mỗi năm, hoặc một lần vài năm.

    Hôm nay đúng là mình moody, một phần vì sắp có kinh, phần thứ hai là vì cái deadline mình cứ trì hoãn không chịu làm cho xong việc gì hết, nhưng dẫu có vui hơn, thì mình cũng không bao giờ trả lời điện thoại.

    Mình không biết giải thích như thế nào nữa, nhưng mình không mong một cuộc điện thoại như thế này. Nữa.
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Định nghĩa

    Hạnh phúcđược đọc sách mà không bị bất cứ nỗi khổ tâm riêng tư nào giày vò hết.

    Và mình đang lửng lơ hạnh phúc. Dù mình cũng có nỗi bực mình nho nhỏ là phải tìm chỗ để chất sách.
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa

    "Đã kết hôn và không có ý định có con, ít ra là với người chồng hiện tại."

    Hạnh phúckhi mà người ta không còn ý muốn lẫn khả năng phân tách giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. (VD là khi đang chìm đắm vào một quyển sách.)

    Còn về chuyện đọc sách, thì mình vẫn túc tắc đọc sách, dạo 2-3 tuần nay thì có nhiều hơn hẳn, hy vọng sẽ kéo dài được tầm vài năm, thì mới có kết quả được. Và tủ sách, hay là kệ sách gì đấy, thì mình cũng đã mua 4 cái nữa. Có vẻ như mình đang ổn định cuộc sống, lần nữa. Có vẻ thôi, vì lòng yêu sách của mình đã chuyển từ những quyển sách cụ thể sang chỉ nội dung có trong sách thôi. Mình đã bớt đi thói sùng bái đồ vật cụ thể.
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống

    Con cái không bao giờ là giải pháp cho tình cảm vợ chồng sứt mẻ. (Đó là sự bất hạnh của con cái.)

    Nhưng nó lại là con đực và nặng 7kg.

    =))
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Angie khoẻ ko :)
    Angie nói bao giờ cũng đúng :)

    Mà có con thích lắm! Em-be ko nghĩ mình thích con tới vậy cho tới khi có 1 baby girl. Giờ nó đang nằm ngủ trong lòng embe nè, thương lắm á :)
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ô, chào cô em-bé, diễn đàn này giờ không cho thấy gì hết, phải tự động tình cờ tìm ra post reply mình.

    Chúc mừng bạn em-bé vẫn còn thấy hạnh phúc.

    Mình nghĩ bạn em-bé thích con gái của bạn em-bé vì bạn em-bé đã bỏ công vào đấy nhiều, dễ thấy nhất là 9 tháng 10 ngày bầu bì, dễ thấy nhì là từ bỏ gia đình lớn để đổ công sức vào gia đình nhỏ (ai ai khi lập gia đình cũng như vậy, chứ đấy không có nghĩa là chính thức "từ" gia đình lớn gì hết), dễ thấy thứ ba là từ bỏ đi những mục tiêu trong sự nghiệp từ 5-10 năm để dồn sức cho con, khó thấy hơn nữa là đó là bâo ngày tháng thương khóc hàng chục anh bạn trai cũ (đoán là hàng chục :D) để tìm đến một (vài :rolleyes:) người chồng hiện tại, hoặc giả là lờ đi trăm trận cãi vã hiện tại để đổi lại sự yên tĩnh cho con ngủ.

    Bao nhiêu thất bại của người mẹ (mỗi lần khóc là một lần thất dại, dẫu sau đó có được xoa dịu bằng 10 cái Iphone) để kết tinh lại là ước mơ rằng cuộc sống của con gái mình sẽ hạnh phúc dễ dàng hơn. (Vì, như gần một thập kỷ trước mình đã lý luận rất ghê, hạnh phúc mà phải quá khó khăn mới giành giật được thì đâu còn là hạnh phúc.)

    Con người ta sống được là nhờ có hy vọng vào ngày mai tươi sáng mà.

    Thế nên bây giờ bỗng nhiên cô em-bé thấy cuộc đời đáng sống hơn và yêu cái lý do làm mình thấy hạnh phúc thì cũng dễ hiểu.

    Mẹ mình lúc mình nhỏ vẫn thường nói là, "Đến con mèo nuôi trong nhà lâu mà mình còn thấy thương nữa là một con người."

    Vậy nên mình rất sợ có con. Sợ rằng thứ tình cảm mình dành cho nó cũng chẳng khác gì thứ tình cảm mình dành cho con mèo ghẻ lượm ngoài đường về, hay con gián kiểng nuôi trong ***g. Chắc vì mình nghĩ/tưởng rằng tình cảm dành cho con phải cao cả hơn, phải siêu việt, phải ghê gớm gì gì lắm.

    Chúc cô em-bé hạnh phúc! :) Vì mình có một cô bạn (29t lấy chồng, 4 năm sau ly dị và nuôi con 2 tuổi một mình) dọa rằng: "Vợ chồng chỉ xảy ra xung đột khi có con, chứ trước đó thì việc gì cũng nhắm mắt bỏ qua được, dù phiền lòng cỡ nào."
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống

    Sự vĩ đại nằm ở sự kiên trì lâu dài thực hiện những thứ nhỏ nhặt và tẻ nhạt.

    Chứ cái gì cũng thú vị thì có đứa quái nào không đạt được thành công đâu.
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hihi thanks Angie nhe. Đời có mấy tí, vui dc lúc nào vui lúc đó thôi :) Có con là một blissfully happy mà embe chưa từng biết qua trc đó :)

Chia sẻ trang này