1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống nội tâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sakura2000, 01/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nội tâm

    Nhiều khi tôi muốn đi thật xa, thật xa khỏi nơi đây, có lẽ cuộc sống sẽ dễ thở hơn, như vậy không biết có đúng không nữa. Đôi khi lại thật mệt mỏi, muốn guc ngã, muốn bỏ tất cả. Những lúc như vậy phải làm sao đây. Mình vốn rất khó tâm sự, vì biết thật khó có ai có thể hiểu hết được hoàn cảnh của mình, để được lời động viên, chia sẻ. Vậy là cứ một mình chịu đựng, một mình giải quyết những mâu thuẫn, những đau khổ, mãi rồi thành quen. Trong khi cứ đi chia sẻ, giúp đỡ, lắng nghe, đưa ra những lời khuyên cho mọi người. Có phải tự mình làm khổ cho mình, tự mình khép kín cuộc sống của mình. Thực ra là rất khó nói, " mỗi cây mỗi hoa, ..." mà. Phải tự cố gắng và khắc phục thôi.
  2. tra_lipton_87

    tra_lipton_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn không nói rõ hoàn cảnh của bạn thế nào để mọi người biết mà cho lời khuyên hay chia sẻ với bạn ??
    Bạn chỉ nói là bạn chán , muốn bỏ đi . Con người ai chả có lúc chán , có lúc buồn hay cô đơn . Cái chính là người ta có dám đối mặt với nó và chiến thắng nó không thôi . TRốn chạy không phải là biện pháp tốt
  3. coldgirl68

    coldgirl68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay sống vật vờ thật , hà hà, sống như người máy, chả có xúc cảm hay cảm giác gì hết (trừ phi đi cổ vũ cho cả đội). Mà mấy ngày hôm nay còn mưa nữa chứ, đi đâu cũng mưa, ghét ko thể chịu được.
    Quen anh Dũng khỉ được mấy ngày, chưa chi đã nói yêu => thế thì chết, mới gặp nhau vài lần, biết nhà nhau, đi chơi cũng vui vẻ nhưng...thế mà đã yêu thì chết dở . Được cái cũng nghiêm túc, hình như ko phải mẫu con trai thik "bắt cá 2 tay, chân còn khều con tôm"
    Nghĩ mà chán chả buồn yêu nữa...Chuyện tình cảm sao mà phức tạp. Đã muốn yêu mình nhưng cũng ko dám dứt khoát với người cũ, vậy là sao nhỉ? Chả hỉu gì cả
    Mà mình cũng như con dở hơi, cứ lặng lẽ như ko có gì xảy ra vậy, chả tấn công, cũng chẳng giành lại, hehe. Đúng là chưa yêu thực sự có khác
    Thôi, lại để 1 time nữa thôi
  4. ken_cothe

    ken_cothe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ôi con sóng ngày xưa
    Và ngày sau vẫn thế
    Nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngực trẻ.
    _______________________
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bằt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau..............
    ____________________ tại sao?
    Tại sao lại ko biết khi nào ta yêu nhau.?? Có phải anh quá nội tâm nên e mới ko biết khi nào ta yêu nhau???
    Pác này cứ im lặng thế kia thì ai mới hiểu được pác mà cho lời khuyên đây
  5. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    To: tra_lipton: Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Như tôi đã nói rồi mà, mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau. Tôi chỉ muốn viết lên cho nhẹ bớt những thứ chất trong đầu thôi.
    Thật muốn quên đi những lời đó, vẫn biết là nó chỉ vô tình, vẫn biết là không chủ ý, nhưng sao nó làm mình ứa nước mắt thế. Ôi! nếu là một người bồng bột, chắc mình đã làm điều gì đó rồi...
    Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, chỉ cần được ở một mình, suy nghĩ thoải mái, khóc thoả thê , xong rồi thì quên nó đi!
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm bỏ quên....
  7. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Miên man miền man ........
  8. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn ghé thăm topic của tôi, nếu thấy nó hơi miên man. Vì nó theo suy nghĩ của tôi, tâm trang của tôi, nên đôi khi sẽ hơi khó hiểu. Nếu các bạn có cuộc sống nội tâm phong phú, hay có bất cứ một chuyện gì không thể nói cùng ai, chúng ta có thể viết ra đây để giải toả bớt, để cuộc sống bớt căng thẳng hơn.
    Rất mong được sự đóng góp ý kiến cho topic
    Thân ái!
  9. ilovewall

    ilovewall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Mình nhiều khi cũng có tâm trạng như thế, chỉ muốn đi đâu đó thật xa, chẳng ai biết mình là ai cả, có khi còn thấy dễ thở hơn. Có những lúc cần có ai đó giúp mà chẳng biết nhờ ai cả. Bạn bè ngày trước cũng hay chơi và giúp đỡ nhau nhiệt tình nhưng bây giờ không còn được như trước nữa. Cuộc sống là cái gì đó khiến con người ta luôn phải thay đổi để thích ứng với nó nhưng mình vẫn sợ những sự thay đổi đấy. Mình không phủ nhận nó là không tốt nhưng sao vẫn thấy nó không như mình mong đợi.
  10. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè trao đổi nói chuyện thì vui còn chờ giúp thi hiếm lắm, mình giúp mình hoặc anh em dòng họ giúp mình. ai muốn bỏ đi thật xa là không hài lòng với cuộc sống hiện tại, đi đâu bây giờ vì nơi nào cung vậy cả, nhưng con người và phố phường đều giống nhau cả, "Bỏ đi thật xa" tôi đã suy nghỉ nhiều, chỉ xuống địa ngục thôi, mà địa ngục thi ai muốn xuống đâu, (có thể nghỉ it ngày đi du lịch 1 mình đến 1 nơi nào đó, hoặc bạn có thể chìm vào trong thiền định,)
    Tôi đã từng vứt bỏ tất cả, bạn bè , gia đình, các mối quan hệ, để tôi được cô đơn, được sống chính mình, nhưng buồn quá, ngày càng héo tàn thôi, bây giờ tìm lại cuộc sông tầm thường thôi mà không được, phải lê cái thân đi nhặt lại nhưng điều nhỏ mà minh đã ném đi trước đậy, tôi phải nhủ mình cố gắng đi tưng bước 1 để tìm lại , lươm lại những gì mình đã bỏ đi,. hảy cố gắng lên các bạn à, hảy thu lượm tất cả những gì nhỏ nhặt nhất trong cuộc sông này thay vì chúng ta chạy trốn khỏi cuộc sống,

Chia sẻ trang này