1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống nội tâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sakura2000, 01/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với bạn là dù ở đâu thì cuộc sống cũng vậy, con người cũng vậy, cơ bản là do mình sống như thế nào thôi.
    Đúng là đôi khi không hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng chỉ là muốn thay đổi không khí một chút, và đúng là chẳng có ai muốn xuống địa ngục cả( trừ những người có suy nghĩ tiêu cực). Người ta có câu nói rất đúng " xa thương gần thường" , và đôi khi tôi muốn đi xa để mình cảm nhận đc hết cái " thương" ấy mà khi ở gần mình không nhận thấy đc.
    Như bạn nói đấy, mình không thể chạy trốn khỏi cuộc sống này, mà nên làm cho nó tốt đẹp lên thôi. Nhưng để làm được nó thì không fải dễ. Đôi khi cứ fải kìm nén cảm xúc của mình, nhiều cái không thể theo như ý mình muốn, những mơ ước tầm thường nhưng lại thật khó thành hiện thực...Từ những cái nhỏ nhặt, hay lớn lao đó làm cho tâm trạng cong người ta buồn hay đau khổ, nhưng cuộc sống không thể toàn niềm vui, hay chỉ triền miên những nỗi buồn đau. Nó là BUỒN + VUI = CUỘC SỐNG. Khi ra khỏi đây, tôi sẽ là một con người vui vẻ, vậy thì các bạn cũng hãy để lại những tâm sự, nỗi buồn ở đây, để về với cuộc sống thực vui vẻ ngoài kia, nhé!
  2. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Đã có thời gian tâm trạng của tôi giống hệt sakura hiện giờ, người ta gọi đó là bị bệnh trầm cảm, dạng nhẹ
    Nhưng cũng như bạn nói, đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực của mình không giải quyết được gì cả. Bảo bạn quên đi thì không thể. Vậy nên, hãy làm cho mình thật bận rộn bằng cách tham gia các lớp học, tìm cho mình một thú vui, tạo cho mình sự quan tâm với vấn đề gì đó.... Khi đã bận rộn, khi đã say mê với nó, bạn sẽ tự biết đặt kế hoạch cho mình...
    Chúc bạn lấy lại thăng bằng và vui vẻ!
    Được anti_love1980 sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 04/08/2006
  3. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã cho lời khuyên. Có lẽ bạn nói đúng đấy. Hiện tại, mình đang nhàn rỗi thật, muốn học, muốn chăm chú vào một cái gì đó nhưng trong đầu cứ rỗng tuếch, không tập chung đc, rồi lại nghĩ vẩn vơ.
    Mình đang cố gắng để khắc phục tình trạng này bằng cách đăng ký một lớp học rồi. Nếu mà kiếm thêm được một anh chàng người yêu nữa thì chắc không còn thời gian để nghĩ vẩn vơ nữa
  4. ilovewall

    ilovewall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Mình là người hay nghĩ nên mình dường như hay bị ám ảnh. Đã có rất nhiều lần mình cố gắng để thoát ra những nỗi ám ảnh đấy nhưng sao thấy quá khó. Cũng do mình đã bị thất vọng ngay cả đối với người mà mình đã cho là người bạn thân nhất của mình. Nhưng thôi vì đó là cuộc sống mà, ai mà chẳng phải lo cho bản thân mình. Bây giờ thì hai đứa đã ở quá xa nhau, có lẽ đó cũng tốt hơn cho mình, bởi khi ở ngay cạnh nhau thì mỗi lần nhìn thấy họ là những ý nghĩ đó lại trở về với mình, khiến mình không thể vượt qua được để hai đứa trở lại như ngày xưa.
  5. binhsd

    binhsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hì, Tớ cũng có tâm trạng giống vậy. Cũng muốn có một cô ngừoi yêu nữa thì tốt
    Bạn thấy thế nào ?
  6. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Hì, Tớ cũng có tâm trạng giống vậy. Cũng muốn có một cô ngừoi yêu nữa thì tốt
    Bạn thấy thế nào ?
    [/quote]
    Nếu chúng ta có thể giúp đỡ nhau được thì còn gì bằng.
    Vậy coi như là toại nguyện được cả đôi bên, nhỉ!
  7. lamhai_2006

    lamhai_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    " mỗi cây mỗi hoa, ..."
    " mỗi người mỗi cảnh ..."
    Đời là bể khổ , tình là giây oan
    Hãy lao vào bể khổ để vùng vẫy , hay để cho giây oan trói chặt đều tốt cả , để cho cuộc sống thêm thi vị , có nổi trôi, có bềnh bồng ...đều tốt ....cho cuộc sống thêm hào hứng ., có lợi cho sức khoẻ , Có những suy nghĩ tiêu cực chỉ làm nhũn chí tang bồng ....
  8. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Chắc hẳn bạn sẽ chẳng bgiờ đọc được những dòng tâm sự này của tôi. Nhưng tôi viết nó là để giành cho bạn và cho tôi. Bạn biết không, tôi cảm ơn vì mấy ngày nay bạn ở bên tôi, lắng nghe lời thì thầm từ tim tôi ....... Tôi ước nhiều lắm bạn biết kô, nhưng tôi phải đi xa 1 thời gian có thể lâu cũng có thể rất ngắn ..... Bạn sẽ đợi khi tôi trở về chứ ??? Tôi biết nếu hỏi, tôi sẽ kô có được câu trả lời vì mọi chuyện còn quá sớm ....... Nhưng tôi mong ngày tôi trở về, bạn sẽ ở đó ...........
    Ngay lúc này đây ........... tôi mong bạn ở bên ......... lang thang cùng tôi qua các con phố HN - nơi tôi sắp đi xa ........
    p/s: Nếu có lỡ làm hỏng topic của bạn, xin lỗi nhé, chỉ vì tớ kô biết phải post những dòng tâm sự này ở đâu .......... Chợt thấy 1 mảnh đấy quen quen.........
  9. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Không sao cả. Đây là topic không chỉ của riêng tôi. Tôi lập ra nhưng cũng không muốn chỉ có mình mình với nó. Các bạn, như tôi đã nói rồi đó, có thể giãi bày tâm sự thoải mái, miễn là không làm trái với những nội qui của box. ok?
    Tôi thấy mình gần giống với người bạn kia của bạn ấy, hoàn cảnh cũng tương tự, và giá như bạn tôi cũng nghĩ được như bạn. Tôi không biết bạn ấy suy nghĩ gì ...Giờ tôi không cho phép mình nghĩ đến cái viển vông đó nữa.
    Tôi muốn khuyên bạn một điều, hãy nói ra những thứ trong lòng mình với người cần nói, đừng để quá muộn và đến khi fải hối tiếc! chúc bạn vui!
  10. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã cùng tôi chia sẻ ........ tôi kô biết hoàn cảnh của bạn có giống bọn tôi kô ....... Nhưng tôi kô thể nói điều trong lòng tôi lúc này được .......... nếu người ấy có thể đợi tôi khi tôi quay trở về .......

Chia sẻ trang này