1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống nội tâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sakura2000, 01/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhsd

    binhsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hì, Tớ cũng có tâm trạng giống vậy. Cũng muốn có một cô ngừoi yêu nữa thì tốt
    Bạn thấy thế nào ?
    [/quote]
    Nếu chúng ta có thể giúp đỡ nhau được thì còn gì bằng.
    Vậy coi như là toại nguyện được cả đôi bên, nhỉ!
    [/quote]
    Hì, đúng rồi nhưng làm thế nào bây giờ? Tớ và bạn phải có kế hoạch cụ thể chứ nhỉ ?
  2. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu, chúng ta hãy gởi đến nhau tình yêu.
    chỉ 1 lần các bạn nghĩ về tôi thì tình yêu đã lớn dậy trong tôi, với niềm tin tuyệt đối như vậy, tôi cảm nhận được vẽ đẹp của cuộc sống, tôi thấy rằng mọi người đều tốt và đầy yêu thương, nhưng trái tim của tôi và các bạn cùng ngồi và ngỏ lên bàn phím những cảm nghĩ nội tâm, nhưng chia xẽ thân thương để cùng nhau bước đi trên con đường mà chính bản thân ai củng cảm thấy khó khăn.
  3. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa...
    mình muốn được chia sẻ với em.. biêt rằng em rất khổ trong tình yêu và cuộc sống...
    dao này anh bận quá... thường xuyên đi công tác..những lúc một mình ở nơi xa xôi.. gần cuộc sống của người dân miền núi, miền biển mới thấy tình cảm con người gần gũi mặn mà...
  4. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Nếu chúng ta có thể giúp đỡ nhau được thì còn gì bằng.
    Vậy coi như là toại nguyện được cả đôi bên, nhỉ!
    [/quote]
    Hì, đúng rồi nhưng làm thế nào bây giờ? Tớ và bạn phải có kế hoạch cụ thể chứ nhỉ ?
    [/quote] Kế hoach thế nào, bạn cứ đưa ra đi, tớ sẽ hưởng ứng ngay, miễn là trong phạm vi có thể.
  5. binhsd

    binhsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    [/quote] Kế hoach thế nào, bạn cứ đưa ra đi, tớ sẽ hưởng ứng ngay, miễn là trong phạm vi có thể.
    [/quote]
    Kế hoạch ah! khó nhỉ?, tại sao chúng ta ko cùng đưa ra kế hoạch mà lại một mình tớ, vì kế hoạch là cho cả 2 mà
  6. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Kế hoach thế nào, bạn cứ đưa ra đi, tớ sẽ hưởng ứng ngay, miễn là trong phạm vi có thể.
    [/quote]
    Kế hoạch ah! khó nhỉ?, tại sao chúng ta ko cùng đưa ra kế hoạch mà lại một mình tớ, vì kế hoạch là cho cả 2 mà
    [/quote] Uh nhỉ, fải cả hai chứ, vì là chuyện của cả hai mà. Vậy trước tiên cho tớ biết về bạn đi ???ok?
  7. binhsd

    binhsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    [/quote] Uh nhỉ, fải cả hai chứ, vì là chuyện của cả hai mà. Vậy trước tiên cho tớ biết về bạn đi ???ok?
    [/quote]
    OK . Con trai thì phải giới thiệu trước rồi nhưng nói thật là tớ không quen nói về mình, cũngcó cái gì đó để nói nhưng về cơ bản tớ tự thấy chẳng có gì để nói cả với lại hình như có vẻ câu chuyện dần dần trở thành riêng tư rồi nhỉ ?, hì hì chỗ đông người thế này hơi bị ngại , mà tốt nhất bạn muốn biết gì cứ hỏi tớ trả lời hết !
  8. h2h_vt

    h2h_vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá! Cuộc sống chán nhất là bị mất lòng tin. Và thật buồn khi đó chính là những người thân của mình. Tại sao chứ nhỉ?? Sao mình lại có cái tính khác hẳn, chẳng giống ai trong nhà cả, có lẽ vì thế nên chẳng ai hiểu và luôn xảy ra những mâu thuẫn. Thật buồn quá! Mình chẳng biết tâm sự với ai cả, người trong nhà thì chẳng ai hiểu, người ngoài lại càng không, và mình cũng chẳng bao giờ muốn nói chuyện GĐ với người khác. Thật chẳng biết làm sao, cứ một mình gặm nhấm những nỗi buồn, những niềm đau mà chẳng thể chia sẻ. Đôi khi cả những lời khiến mình đau lòng, dù biết nó không chủ định, chỉ là những lời lẽ trong lúc bực mình. Có lúc mình muốn bỏ quách đi, hoặc chết đi cho rồi, nhưng nghĩ lại như thế thật ích kỷ, thật ra vẫn còn nhiều yêu thương, chẳng qua nó ko đc thể hiện bằng lời thôi. Và còn rất nhiều những cái đau khổ hơn mà người ta vẫn gắng chịu đựng, gắng vươn lên để sống, mình đã là cái gì đâu chứ. Thất vọng mọi bề, nhưng chỉ ngồi kêu than thì chẳng giải quyết vấn đề gì. Mình fải tập bỏ qua, tập vươn lên những cái tốt đẹp thôi. Đời này còn nhiều cái để làm lắm mà. Viết ra đây một chút cho nhẹ đầu.
  9. h2h_vt

    h2h_vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Khóc , tôi muốn khóc cho trôi đi hết những đau thương của cuộc sống đem lại. Tại sao chứ???? Hay tại vì mình quá mềm yếu, đa sầu đa cảm. Mỗi ngày thêm những nặng nề, lại muốn bỏ đi thật xa, xa khỏi những thứ sẽ khiến mình tổn thương ấy, vậy mà mình không đủ mạnh mẽ, không đủ quyết đoán để đi. Ôi những ngày dài mệt mỏi, quên nó đi và nghĩ tới ngày mai tươi sáng hơn.

Chia sẻ trang này