1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống nội tâm

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi truanang, 11/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nội tâm

    Trong mỗi con người chúng ta đều có một cuộc sống nội tâm riêng .Vậy thế nào là sống nội tâm , thế nào là sống hướng ngoại . Thế giới trong nội tâm chúng ta là những gì , bao gồm những gì .Khi nào chúng ta sống lạc trong nó , khi nào thì lạc giữa thực tế vì mất phương hướng .
    Gửi cho mọi người cùng bàn luận xem thế nào !
  2. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để xác định mình thuộc tuýp hướng nội hay hướng ngoại? đến giờ em cũng ko biết em thuộc cái tuýp nào nữa các pác ạ. Có lẽ tuỳ từng lúc mà mình nghiên về tuýp này hơn tuýp kia. em thấy là em thích nói đua, hay cà rỡn, pha trò tốt và ít khi giấu diếm suy nghĩ + con người thật Thế sao một vài người lại bảo em là hướng nội, ko thể hiểu nổi. Theo cái đầu thiếu hụt kiến thức tâm lý học của em thì sống nội tâm = suy nghĩ nhiều -> mặt mày lúc nào cũng đăm đăm như dao găm->toàn bàn về những cái sâu xa của cuộc đời...., chả biết thế có đúng hok,
  3. onfootpro

    onfootpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    muốn rõ ràng thì chắc phải nghiên cứu sâu và dùng cả từ ngữ chuyên môn nữa .không đủ kiến thức để bàn
  4. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời ngừng các giác quan , ngừng quan sát cuộc sống bằng đôi mắt thường ngày , ngừng nghe tiếng động , ngừng xem ti vi . Trả lời những câu hỏi phát sinh trong bản thân còn tồn đọng , tự mình ngẫm nghĩ , nói chuyện với mình , đấy cũng là đi vào thế giới nội tâm rồi ạh . Mọi lý thuyết chỉ là sáo rỗng , con người có thể học được từ chính bản thân mình rất nhiều hơn bất cứ quyển sách nào . Thế nhưng lạc trong cái thế giới đó mà quên đi thực tại cũng ko kém phần nguy hiểm , tâm hồn sẽ treo trên mây trên gió . Vì vậy cân bằng giữa 2 thế giới sẽ giúp cho con người có một đời sống tinh thần khoẻ mạnh .
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    CSNT....THẾ GIỚI BÊN TRONG....nguồn cội của,....CUỘC SỐNG....bên ngoài.....!!!
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    MẠN BÀN....thôi mà....!!!
    Ở ĐÂY....làm sao có ....SÂU...với cả...XA...gì...!!!
    Nhưng cái gì ĐÚNG....chắc cũng...XÀI NGON...ấy mà...!!!
    ................
    ...............
    Tiếp!!!.....Thật KHÓ.....thấy AI CÓ CUỘC SỐNG NỘI TÂM...TỐT....lại....có CUỘC SỐNG BÊN NGOÀI....KHÔNG TỐT!....bao giờ!....nhỉ!???

    Nghĩ cũng...THÚ VỊ...đấy!!!
  7. Sun_Group

    Sun_Group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói rất giống cách suy nghĩ của mình. Nhưng lý thuyết thì không phải là sáo rỗng, lý thuyết để dẫn ta đến với thật sâu suy nghĩ của mình. Vì vậy nên vừa phải phát triển lý thuyết thực tiễn,vừa phải "lắng nghe" bên trong nội tâm mình. Khi bạn làm việc, bạn học...hãy có đôi lúc dừng lại và suy nghĩ tại sao mình học, mình làm việc này..nó mang ý nghĩa gì cho cuộc sống, gần nhất là cuộc sống của ta. Khi ta có trách nhiệm với bản thân thì mới có trách nhiệm với người khác.
    Tôi nghĩ mỗi người có làm việc gì,ở môi trường nào đi chăng nữa,cần giữ được tư tưởng của mình vững trãi. Nhất là vào thời đại này, sự việc thay đổi 1 cách nhanh chóng, và ta luôn phải chạy theo những điều mới sinh ra. Nếu cứ chạy như vậy rồi ta cũng chẳng biết mình đang làm gì?... nhìn lại 1 chút sẽ thấy khoảng cách của sự hiểu biết của mỗi vùng càng ngày càng cách xa, Người sống ở TP thì hối hả tiếp nhận những công nghệ mới trong khi người dân ở vùng sâu,xa chưa định hình được 1 suy nghĩ đơn giản: "công nghệ là gì? "
    ( 1 chút suy nghĩ ! )
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý học phương Tây
    lại có người nói.... con gái.... thích tâm lý sao chẳng hiểu tâm lý người. gái hay trai.... có chăng tâm lý khác nhau, sinh ra nhiều hiểu lầm?
    Và....đời sống nội tâm ư? Hãy cẩn thận một chút.
  9. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    nội giới và ngoại giới.
    cùng 1 cách bỡ ngỡ, tò mò, suy đoán, tưởng tượng, phóng chiếu về thế giới ngoại vi hay ngoại giới, để rồi lên đường khám phá, tìm kiếm câu trả lời trên mọi nẻo địa cầu, người ta cũng đã làm với thế giới nội tâm-nội giới như vậy.
    ngày qua ngày, người khoa học vẫn trông chờ vào tương lai kiếm tìm ngoại giới, trong khi người tôn giáo vẫn trông mong vào 1 ngày kia đạt ngộ, 1 ngày kia khai tâm, trí huệ sáng tỏ.
    và họ đã bỏ mặc thực tại,để theo đuổi những tạo cảnh, tạo vật, của tâm trí.
    ngay từ đầu, điều gì đã khiến chúng ta quyết định cho 1 cuộc tìm hiểu, 1 cuộc khởi hành tìm kiếm vậy?
    từ đâu mà ta có kết luận về những cái đích của con đường vậy?
    làm sao bạn biết được thế giới nội tâm có những mơ hồ gì, bí ẩn gì, giác ngộ gì để mà bàn bạc đây, để mà khám phá đây, để mà kết luận đây?
    tại sao bạn có ý tưởng khám phá nội tâm?
    sao bạn biết nội tâm có những thứ cần khám phá?
    nếu bạn đã biết rồi thì khám phá làm gì?
    nếu bạn chưa biết thì tưởng tượng làm gì?
    trí não bận rộn, hiếu kì là thế.
    nó không ngừng bịa chuyện để lèo lái tâm người.
  10. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nội tâm phải rất...sục sôi mới mong..."đốt cháy" thành hành động...bên ngoài các BÁC ạ!
    Phải có một...đời sống nội tâm...lỳ lợm...nhưng vẫn nhạy cảm nữa các BÁC ạ!


    Được dinhlehung sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 16/04/2008

Chia sẻ trang này