1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống nội tâm

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi truanang, 11/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Cố lên! Các BÁC ơi!

    Sục sôi....LÊN!...lỳ lợm ...VÀO!...Nhớ phải...NHẠY CẢM ...NỮA!
    Nhưng đừng...SỤC quá! không lại ....bay hơi thì...!!!
    Lyf vừa thôi không lại....CHAI(TRAI)...CẢM XÚC...!!!
    NHẠY CẢM ...cho đời nó...THI VỊ...!!!
    Cố lên BÁC ơi!...Nâng cấp CUỘC SỐNG NỘI TÂM...đê!!!
    Cố lên!...ZÔ ZÔ ZÔ....
  2. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để cân bằng được cuộc sống nội tâm?
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Chẳng dám dấu bác!...đòi hỏi "trình" hơi cao!
    Bác cứ tập dần! Làm ngược lại với cái quán tính cá tính của bác thử xem!
    Dần thì quen!...thích sao làm vậy!...
    Có người thì ko cần tập nhiều nhưng,bản thân có cái này!!!...sẽ dễ bộc phát hơn!
    Ý là như thế!...IEM là IEM cứ diễn nôm na như vậy!...mà ...IEM ....nghe thiên hạ mách nhau thì IEM mách lại! Chứ IEM...biết cái gì đâu!...HỊ HỊ HỊ........
  4. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết cân tâm,dẫu biết giữ gìn,mà đôi khi thả cho rơi.......mà đôi khi xót xa..........đây nghiến cũng nhiều...nộit tâm cứ là cõi của riêng ta...cứ là cõi của riêng ta.........
  5. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    ai cũng có lúc mất thăng bằng, chỉ có mỗi người khác nhau ở chỗ lấy lại thăng bằng nhanh hay chậm thui ^^
    có những điều chẳng thể ai hiểu nổi ^^
    đó là khi mình đối mặt với chính bản thân mình ^^
    vui lên nhé ^^
  6. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Sống nội tâm? ... mọi người thường bảo người này, người kia là người sống nội tâm!!! mình chưa khái quát được, nhưng chắc chắn ko hiểu lầm đây là cách sống khép kín, trầm cảm hay hành động vô thức, tùy tiện theo cảm xúc bản thân!
    ... mà có vẻ đó là những cách sống và hành động chứa "hồn" của thân chủ trong đó! Đó là những người sống có tâm hồn, ý thức được cái riêng có đó của mình, tiếp xúc, nuôi dưỡng và chấp nhận ngoại quan có chọn lọc!.....
    ... Ko hẳn là người sống nội tâm, nhưng một điểm tích cực mà tôi rất thích ở những người sống nội tâm là khi gặp hoàn cảnh buồn, thất vọng, chán chường,... họ ko bao h tùy tiện sống tùy tiện, bỏ mặc bản thân trôi nổi (sống bất cần, thậm chí tự hủy hoại bản thân, tâm hồn của mình)!... mà thường ngược lại, hướng vào bản thân, cảm nhận, chăm sóc bản thân, tâm hồn... để rồi khi hồi sinh, bản thân&tâm hồn lại mạnh mẽ hơn!
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tặng Goahead cho một cảm nhận rất đặc biệt. Có ai đó đã từng stress rất nặng, từng thất bại, từng tổn thương nhưng không một lần biết đến rượu, thuốc lá, ma tuý,.... hay thậm chí không biết dùng thuốc ngủ như một cứu cánh nhất thời. Sau khi trải qua tất cả mà không dựa dẫm, người này cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, tâm hồn tự do trải gió, và sẵn sàng đối đầu với những rủi ro mới của cuộc sống, đi qua nó một cách thanh thản.
    Thanks
  8. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ. ...Sống nội tâm khác với sống có nguyên tắc và sống nội tâm của những người có ý chí và những người ko có ý chí cũng khác nhau. Cái bạn nói là phụ thuộc vào ý chí và nguyên tắc sống của mỗi người, chứ ko phụ thuộc vào sống nội tâm hay ngoại tâm. Có những người sống nội tâm, sau những thất bại, lại vẫn chìm đắm trong những đau thương mất mát của mình rất khó mà dứt ra, mà có dứt ra cũng sẽ thấy bi quan chán nản, thấy mất hết sức sống, thấy cuộc sống vô nghĩa, vô vị, đánh mất niềm tin vào cuộc sống, hoặc nếu có hồi sinh lại thì cũng là một tâm hồn chứa đựng những vết sẹo chẳng bao giờ xoá đi được
  9. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đâu có, mình có nói đến nguyên tắc đâu!
    Nhưng nội tâm có ý chí và nội tâm ko có ý chí ah!!! điều này thì đúng. Có điều nội tâm ko ý chí, ý thức thì sớm muộn dẫn đến hệ quả là dạng bệnh lý mất lý rồi, còn đâu nội tâm sơ khai nữa!
    Cái còn lại mới là dạng tích cực và đáng quý cơ!
  10. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống nội tâm giống như 1 tách ca fe
    thưởng thức trong im lặng, trầm lắng
    mà không phải ngôn từ, vẽ vợi hươu nai chai lọ
    ________________
    đôi khi những câu nói, ý nghĩ bị giam tù trong im lặng
    những quả bom cảm xúc ko thể nổ đc giấu trong lòng
    cơn bão châu chấu cuồng điên chạy theo từng phân tử máu
    ta im lặng
    và tất nhiên, khi im lặng, ng ta giống người hơn, chất ng hơn
    __________
    những hay ho, những hành động hay ho, những quyết định hay ho
    là hay
    nhưng nó chỉ như lớp sóng trên cùng mà thôi
    sao " nặng" đc như sóng dưới, những cơn sóng trong bình lặng

Chia sẻ trang này