1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống nội tâm

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi truanang, 11/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    LÀm sao đây , khi phải định nghĩa một cuộc sống phức tạp có tên là nội tâm . Trua nang chỉ hiểu nó là dành thời gian để cảm nhận cảm xúc của mình, để trò chuyện với bản thân mình , để hiểu nó đang muốn gì .
    Suy nghĩ về cuộc sống , có nghĩa là trên 1 dòng suối có tên là dòng đời , mình ko thể chạy theo nó mãi , người ta học mình cũng học .Người ta chơi mình cũng chơi , công việc nhiều thì mình cứ phải lo lắng mãi .Thỉnh thoảng phải tự đứng lại một mình , xem mình là ai , đang chạy theo một cái gì mãi vậy mà ko biết . Có nghĩa là tự xem xét lại mình đang làm cái gì trong cuộc sống này , mình là mình mà ko phải là một ai khác cả . Cũng là để giải quyết những tồn đọng trong bản thân luôn .
    Nhưn trua nang hiểu rằng lo lắng của bản thân xuất phát từ đâu ,cả một thời gian rất dài suy nghi mới hiểu được một điều đơn giản là do sự lựa chọn trong hành động mình mà ra cả . Nếu mình sức mình được điểm 7 , mà mình lựa chọn điểm 10 thì đương nhiên sự lo lắng sẽ tăng lên rất nhiều , ngược lại chỉ lựa chọn điểm 7 thôi có phải đơn giản hay sao . Hay là hôm nay là ngày hôm nay , sao cứ phải suy nghĩ cho ngày mai vậy . Giờ khi hiểu được nhiều đạo sống rồi bắt đầu cảm thấy làm chủ cuộc sống minh hơn rất nhiều , ko sống theo thói quen và chạy theo dòng đời như trước nữa . Vì vậy phải có thời gian dành cho chính bản thân mình thay vì cả ngày làm việc , đểm thức uống thâu đêm suốt sáng với bạn bè . Cân bằng được cuộc sống là cả một bài toán vứa nan giải , vừa thú vị vây .
  2. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tập bằng lòng với chính mình và biết lượng sức mình phải ko ạ? Cả một sự nỗ lực lớn.
  3. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Àh có thể hiểu là như vậy nhưng anh trai của bé hiểu theo 1 cách đơn giản hơn . Nghĩa là mỗi lần đưa ra mục tiêu , cần hợp lý 1 chút ,có nghĩa là nằm trong khả năng của mình đó .Khi thực hiện thì tập trung hết sức vào mà làm .
    Trước anh làm ngược lại : đưa mục tiêu cao vút, sau đó thực hiện lại lơ là ko tập trung --> ko lo lắng mới là lạ ...
    Nếu muốn đạt mục tiêu cao cần phải có một phương thức thật tốt : có nghĩa là chia nó ra làm nhiều mục tiêu nhỏ có thể thực hiện được . Và phương thức để tập trung vẫn là mấu chốt cuối cùng để quyết định thành bại .
    Làm được như thế thấy ko còn lo lắng gì trong đời nữa .
  4. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đạo của trưa nắng lên cao quá rồi đó!... cẩn thận kẻo lại "thăng"!
    Suy nghĩ của ông anh bạn cũng giống mình (trước đây, cũng đặt mục tiêu cao vút... vút! dù chưa có duyên đạt đc đi nữa thì 80% - 90% mình nhận được cũng ổn lắm rồi!). Nhưng sau này, mình cũng chia những thứ đó ra làm các... điều kiện cần, ko chú trọng vào kết quả tổng hợp nữa, hướng vào hoàn thiện các điều kiện cần nho nhỏ... sẽ dễ dàng hơn và ... kquả đến sau là điều tất yếu!
    Như vậy dù mình phải dừng ở đâu... mình cũg đạt được những lợi ích nhất định. Ngoài ra, sức ép lại giảm đi rất nhiều!
    Nhưng mà cũg nói rằng... đạo của bạn thăng nhanh quá! Cân bằng con người kia nhiều hơn đi!
    ... say! gặp gỡ nhiều quá!
  5. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Cân bằng con người kia ?Hổng hiểu ? Nghe ngộ nhỉ , lâu lắm mới có người bảo trua nang phải thế này thế kia vậy . Hi'' hi'' ...
  6. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hổng hiểu, ngộ nhỉ!hịi.hii...hí hí""
    ... Giá mà xóa đc cái kia cho tn thì tốt quá! Thôi, đành hi vọng dân tình ko cảnh giác vậy!
  7. ductue1110

    ductue1110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận của tớ nhá: Tớ thầy một số người có một số sở thích như đọc sách,
    hội họa, nhạc...hay sống nội tâm hơn những người khác, và tớ cũng là một trong số nhỏ đó
  8. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    À!...Ừ!...HỊ HỊ....HÍ HÍ...HỰ HỰ.....
  9. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    cũng như vậy, cuộc sống nội tâm sẽ không tồn tại nếu không có cuộc đời ngoại giới.
    chúng định nghĩa lẫn nhau.
    không có cái này, ắt không có cái kia.
    bởi vậy vấn đề nằm ngay chính ở hành động định nghĩa, nhìn nhận, phân biệt ấy.
    trẻ nhỏ không hề có nội tâm hay ngoại giới.
    bởi tiến trình sống là 1.
    1 sự hợp nhất nhuần nhuyễn trong ngoài.
    đâu cần phân biệt khi mọi thứ trong tự do trôi chảy.
  10. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    __ko kịp hình thành lời nói , chỉ ở mức cảm nhận
    __thành lời nói :
    + ngại nói
    +ko muốn nói
    +ko nói đc
    +ko nói ra đc
    .....
    >>>>>>>> nội tâm, ta nói với ta, với cỏ cây
    với hoa lá
    với kẻ khờ

Chia sẻ trang này