1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống nội tâm

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi truanang, 11/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đó là nếu trẻ nhỏ không lớn. Ngay cả việc so sánh trẻ nhỏ với người lớn cũng đã hàm chứa sự phân biệt rồi. Con người, dù muốn hay không cũng tự nhiên mà trải qua 3 giai đoạn: trẻ con, người lớn, và già.
  2. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    tớ không có ý định đưa ra sự phân biệt giữa trẻ và già.
    vấn đề ở đây là trạng thái không có đối cực của 1 con người.
    không có so sánh, phán xét.
    điều đó làm cho người ta không hề bị phân tâm, thu hút về 1 cực giá trị nào cả.
    già , trẻ cũng chỉ là 2 đối cực khái niệm khi người ta ngụ ý về 2 cá thể mang 2 giá trị sống nghịch nhau.

    nếu không có sự ngụ ý, mọi cá thể đều là những con người đơn thuần.
  3. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Có những kẻ trách nhiệm quá ... lại có những kẻ chiều chuộng bản thân quá .Đời thật ngộ . Thương thay cho những kẻ ko biết mình ... trong đó có mình .
    Có những kẻ luôn chìm nổi trong cuộc sống, làm việc ko dứt .Có những kẻ đi lang thang hoài trong cái tâm hồn nhỏ bé chật chội của mình . Ôi sống mừ ko biết mình đang làm cái gì , sống mà ko biết , sống như thế nào .
    Có những kẻ vất vả vì mối tình tay ba với 2 ả gợi tình , có những kẻ mệt mõi vì năm dài tháng rộng nàng ta ko thèm đoái hoài gì đến mình . SAo ... cứ phải khổ vì chữ tình đến vậy... thà kiếm 1 con búp bê thật to về mà chơi mà nghịch ....
    Có những kẻ .... buồn ngủ quá ... giờ ngủ đã .... ! Đổ rầm 1 cái... xuống giường .. ..
  4. t2q_2010

    t2q_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn truanang về Topic này nhé! :)
    (không biết bạn bao nhiêu tuổi mà đã có những trải nghiệm, những lời nói có thể miêu tả được cuộc sống nội tâm rành mạch được đến thế ?)
    Mình chỉ đang trên con đường tìm đến với sự bình an cho chính bản thân để có thể vượt qua mọi khó khăn, đau khổ, mọi phiền muộn gặp phải trong cuộc sống, để có thể thành công và đạt đến cái đích của bản thân...
    ...và thế là trên con đường đấy, mình vô tình lạc bước vào cuộc sống Nội tâm mà trước giờ mình chưa bao giờ để ý đến, chưa bao giờ chăm sóc nó...
    Mình thấy thú vị quá nhứng cũng khó khăn quá....:)
  5. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Mình già rồi , giờ chỉ lắng đọng một chút suy nghĩ về đời mà thôi . Ước gì trẻ lại một chút , sẽ làm được những điều trước đó còn dở dang ...
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Mình già rồi , giờ chỉ lắng đọng một chút suy nghĩ về đời mà thôi . Ước gì trẻ lại một chút , sẽ làm được những điều trước đó còn dở dang ...
    Thiên kiếm tìm tiểu muội ! Nhớ 1 người nơi xa ...
    Kiếm có hồn ... chỉ mình ta biết !
    già đâu mà già, còn trẻ chán, hôm nay tôi thấy mọi tinh cách đều đẹp
  7. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Già thật á? Sao mình hông thấy ta
  8. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Bạn truanang có hay xem thể thao kô?, bóng đá hay quần vợt chẳng hạn?
    Ví dụ về quần vợt cho nó rõ nhé! Bao giờ người ta cũng đặt mục tiêu hạ thủ đối phuơng, bằng cú bạt phải vào cuối sân chẳng hạn. Nhưng để có cơ hội tung ra cú nốc ao đó, đôi khi người ta phải cò cư hàng chục quả giao đi giao lại, hết trái lại phải, cuối hay đầu sân. Lúc cò cư thế, mình đã thực hiện mục tiêu lớn bằng cách chia nhỏ, vừa làm vừa điều chỉnh, phá sức đối phương, tìm sơ hở, rồi nốc ao đối thủ.
    Quan trọng là phải ý thức được những cú đánh trời ơi đều đặn đó cũng quan trọng như cú nốc ao, và khi đánh sang được sân đối phương dù không làm khó đối phương cũng là thành công bước đầu.
    Có vẻ ngô nghê và hiển nhiên, nhưng những ai nôn nóng mà làm được thì cũng đáng phục
  9. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cá nhân tuỳ điều kiện sống, công việc, gia đình, tuỳ giai đoạn, lứa tuổi... mà có lúc ta sống hướng ngoại, có lúc hướng nội. Không có ai hướng nội hay hướng ngoại hoàn toàn.
    Cá nhân có khuynh hướng thiên về hướng nào thì gọi là người hướng nội hay ngoại mà thôi. Nhìn chung thì có vài điểm cơ bản để nhận biết người hướng nội, hướng ngoại như sau:
    1- Người hướng nội khi gặp thất bại, khó khăn thì họ hay tự đổ lỗi cho bản thân. Họ là người ít bị sự người, sự việc khách quan chi phối. Họ tư duy, phân tích, phán đoán theo hệ tư tưởng, kinh nghiệm của bản thân.
    - Điểm yếu của họ là bảo thủ, và điểm tốt của họ là chung thuỷ, tính kiên trì.
    - Người hướng nội thích hợp làm các công việc chi tiết, tỉ mỉ, đòi hỏi sự cần mẫn hoặc nghiên cứu sâu lĩnh vực nào đó. Nói túm lại là họ hợp với các công việc tĩnh, khả năng làm việc độc lập cao và khả năng làm việc theo nhóm thấp.
    2- Người hướng ngoại khi gặp thất bại, khó khăn thì họ hay đổ lỗi tại người khác, tại hoàn cảnh bên ngoài.
    - Họ bị ngoại cảnh chi phối, bạn bè, xã hội, mốt có lực hấp dẫn đối với họ, nên họ có nhịp sống nhanh hơn nhóm hướng nội. Vì vậy, người hướng ngoại dễ bị stress, mất phương hướng hơn người hướng nội.
    - Điểm mạnh của họ là năng động, sáng tạo, đối phó với hoàn cảnh biến đổi mạnh mẽ. Họ có khả năng thích nghi với môi trường mới nhanh hơn.
    - Điểm yếu của họ là thiếu chung thuỷ, cả thèm chóng chán, thiếu kiên nhẫn.
    - Họ thích hợp với các công việc như kinh doanh, ngoại giao, báo chí, trợ lý, công tác xã hội...
    p/s: nội tâm của mỗi cá nhân, ai cũng có, thế nhưng cá nhân nào biết quan sát nội tâm, thì sẽ tăng kỹ năng làm chủ cảm xúc và điều chỉnh bản thân.
  10. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ việc phân loại người sống nội và người sống ngoại là quan niệm rất cũ rồi, hình như việc phân loại người sâu sắc và người nông cạn thích hợp hơn.
    Cũng như từ "tự ái" rất phổ biến trong giới học sinh, sinh viên ...20 năm trước, nay không ai còn dùng nữa, bởi lẽ nó không hợp thời, không còn phù hợp với văn hóa hiện nay..

Chia sẻ trang này