1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống nội tâm

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi truanang, 11/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyrich

    huyrich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    tôi đang như vậy,hay suy nghĩ,toàn nghĩ lung tung,ai nói gì cũng suy nghĩ,nhưng không suy nghĩ không được..Cả đêm nghĩ một điều rất vớ vẩn xong sáng hôm sau lại nghĩ mình t hật stupid khi mất cả đêm nghĩ ngợi thế kia...
  2. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    chậc , nắng nghĩ càng ngày bác càng thế nhiều cơ . Thôi sớm đi tu đi bác .
    Sau 35 tướng gặp trở ngại lớn hơn do tuần tạo ra , tất cả đều từ ''Nhu '' mà ra . Một nỗi sợ vô hình đeo bám là vậy .
    Doạ tí , hi hi .
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nội tâm là phạm trù mà, ngay cả trong bản thân mình, mình cũng không hiểu hết.
    Vẫn đang tìm hiểu nội tâm của mình từng ngày...từng ngày một. Mong tự mình ngày càng hiểu mình hơn.
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Tốt nhất là nghiên cứu nơron của mình nó hoạt động như thế nào? Máu của mình nó lưu thông ra sao? Khí của mình nó lưu thông thế nào? Tim của mình ra sao? Muốn hiểu hết mình thì có thể đi con đường là hiểu hết những cái của mình
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hnhu hiểu bạn à! Tất nhiên phải thế rồi, không có gì có thể khác được.

Chia sẻ trang này