1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống ở Bỉ .....

Chủ đề trong 'Hà Lan - Bỉ - Luxembourg' bởi chenyuyi, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dienviflower

    dienviflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    vậy Erasmus năm nay thay đổi rồi hay sao đó bác ạh, em phải có 1 năm o Bỉ cơ, năm sau ở Đức.
    Cuộc sống ở Bỉ thế nào bác? bác có thể kể thêm cho em được không? dường như theo cảm giác em, thì Bỉ ok, nhưng ko phải thực sự hài lòng phải không bác?
  2. 03Flowers

    03Flowers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống tại Bỉ cũng bình thường như các nước khác thôi, tuy nhiên bạn sẽ thấy có sự khác biệt khá rõ giữa hai vùng ngôn ngữ. Nếu bạn đến Louvain mà chỉ biết tiếng Anh thì khá là buồn (tốt nhất truóc khi đi bạn nên học thêm tý tiếng Pháp, vì dân nói tiếng pháp thường không thích, nói thẳng là ghét sử dụng tiếng Anh, dù họ có biết đi chăng nữa). Sinh viên Việt Nam ở Louvain cũng có một số, tuy không nhiều. Theo mình thấy thì sinh viên Erasmus khá chăm học ít đi chơi nên tiếng pháp có khi cũng không phải vấn đề lớn với bạn. Khi cần thì body language chắc cũng ok
    Chúc vui vẻ
  3. 03Flowers

    03Flowers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống tại Bỉ cũng bình thường như các nước khác thôi, tuy nhiên bạn sẽ thấy có sự khác biệt khá rõ giữa hai vùng ngôn ngữ. Nếu bạn đến Louvain mà chỉ biết tiếng Anh thì khá là buồn (tốt nhất truóc khi đi bạn nên học thêm tý tiếng Pháp, vì dân nói tiếng pháp thường không thích, nói thẳng là ghét sử dụng tiếng Anh, dù họ có biết đi chăng nữa). Sinh viên Việt Nam ở Louvain cũng có một số, tuy không nhiều. Theo mình thấy thì sinh viên Erasmus khá chăm học ít đi chơi nên tiếng pháp có khi cũng không phải vấn đề lớn với bạn. Khi cần thì body language chắc cũng ok
    Chúc vui vẻ
  4. dienviflower

    dienviflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    Thôi em quyết đi Bỉ rồi, cũng chẳng còn nhiều thời gian để mà đắn đo.
    Em xin hỏi thêm về visa. Document yêu cầu có lý lịch tư pháp 5 năm gần nhất, mà 5 năm này em ở Malaysia. Em không hiểu trường hợp này em nên làm LLTP ở đâu.
    Em đã hỏi mấy nơi rồi, mà chưa ai trả lời cho em câu hỏi về visa, em post đây lần nữa, hy vọng ai biết giúp em với
  5. dienviflower

    dienviflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    Thôi em quyết đi Bỉ rồi, cũng chẳng còn nhiều thời gian để mà đắn đo.
    Em xin hỏi thêm về visa. Document yêu cầu có lý lịch tư pháp 5 năm gần nhất, mà 5 năm này em ở Malaysia. Em không hiểu trường hợp này em nên làm LLTP ở đâu.
    Em đã hỏi mấy nơi rồi, mà chưa ai trả lời cho em câu hỏi về visa, em post đây lần nữa, hy vọng ai biết giúp em với
  6. DeKrabb

    DeKrabb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bạn 3_hoa đã nói rồi đấy, có lẽ điều lăn tăn lớn nhất là làm thế nào để có thể hoà nhập với một cộng đồng cư dân nhất quyết không chịu nói tiếng Anh mà thôi. Chứ còn cuộc sống ở Bỉ nói chung là dễ chịu, trừ việc thời tiết u ám quanh năm .
  7. DeKrabb

    DeKrabb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bạn 3_hoa đã nói rồi đấy, có lẽ điều lăn tăn lớn nhất là làm thế nào để có thể hoà nhập với một cộng đồng cư dân nhất quyết không chịu nói tiếng Anh mà thôi. Chứ còn cuộc sống ở Bỉ nói chung là dễ chịu, trừ việc thời tiết u ám quanh năm .
  8. ldd15

    ldd15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng em đến trường UCL Louvain nhé . Đây là 1 thành phố nhỏ, cách Brussels khoảng 45p đi tàu (tàu chậm), đại khái là thành phố sinh viên của trường, nằm trên vùng đồi núi nên đi lại hơi mệt, nhưng nói chung yên tĩnh và không khí trong lành, có đủ các cơ sở vật chất (tuy nhiên đi chợ Tàu ở Brussels nhiều thứ hơn). Lưu ý là tìm nhà cũng hơi khó, nhà cũng tuỳ nơi, chả tiện nghi lắm đâu, có chỗ k có net. Nhưng e ở dài hạn 1 năm thì tìm nhà sẽ dễ hơn. Ở đây nói tiếng Pháp là chủ yếu, em nên học cấp tốc vài câu. Trường Louvain đang nâng cấp bản thân trên bảng xếp hạng quốc tế nên gần đây môi trường học cũng có vẻ căng thẳng hơn 1 chút. Cuộc sống ở Bỉ có vẻ hơi đơn giản (đơn điệu ), giao thông đi lại chị thấy k hay lắm, nhất là đi tàu, k được rõ ràng dễ đi như Hà Lan, nhưng nói chung cũng chả sao.
  9. yellowtea

    yellowtea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình đi học ở bỉ = tiếng anh ở nơi học bằng tiếng Pháp đấy. chán lắm! Mình khuyên bạn thật lòng là đừng có đi. Nên đi ở nơi học tiếng anh ấy! Thực ra kinh tế cũng quan trọng, nhưng một năm khổ sở thì ... giá quá đắt. Ở LLN cũng có người Việt, tuy ko nhiều lắm! Chúc bạn có quyết định sáng suốt!
  10. tad2005

    tad2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thấy nhiều người kêu là đến học ở LLN thì buồn. Tôi học ở Brussels (cũng bằng tiếng Anh) thì không thấy buồn (nhiều chỗ chơi, nhiều du học sinh Việt Nam và người Bỉ nói tiếng Anh ở đây cũng không ít). Vì thế theo tôi bạn cứ đến LLN học còn weekend thì lên Brussels ăn chơi

Chia sẻ trang này