1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống ở một thành phố như Hà Nội làm người ta ko ngoan được? :D

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi ngoannhatquadat, 10/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoannhatquadat

    ngoannhatquadat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ở một thành phố như Hà Nội làm người ta ko ngoan được? :D

    Nó, vốn dĩ ko phải người Hà Nội gốc. Một đứa tỉnh lẻ, lên học ở HN từ hồi cấp ba, vậy thôi. Nó, vốn dĩ là một đứa cực ngoan. Và bây giờ, khi đã là một sv năm thứ nhất , nó tự thấy mình ko còn được như trước nữa.

    Nó, vốn được giáo dục và uốn nắn từ nhỏ, bằng những nề nếp tương đối khắt khe. Và, khi một mình sống ở một thành phố, mà cụ thể là cái HN này thì ... dường như những điều mà nó được dạy dỗ, ... không còn fù hợp.

    Buổi sáng, nó phải tự đi mua xôi để ăn - ko còn ai mua cho như ở nhà nữa. Rồi, khi nó gọi " Chú bán xôi ơi" - ở đây là bán dạo bằng bike, thì mấy người hàng xóm nhìn nó như một thằng điên - và họ cười. Kệ, nó vốn ko hay để ý mấy chuyện tẹp nhẹp ấy. Và, mặc cho nó khản cổ gọi, xôi vẫn đi đằng xôi, và đói thì vẫn đói. Đến khi nó chịu lắng nghe mọi người, thì nó hiểu, ở đây người ta gọi là " Xôi ơi". Nó cũng rụt rè " Xôi ơi" dù còn ngượng mồm, nhưng quả thật, sự hiệu quả của lời nói đó làm nó phải giật mình. Xong bữa sáng, nó vào tắm, và thấy mặt mình dường như hơi đỏ. Dẫu sao, nó vẫn thấy gọi vậy .... thế nào ấy.

    Rồi, nó cũng phải đi học. Nó đi học bằng bus, vì mẹ nó sợ .... tai nạn. Lên xe, may mắn sao, nhà nó ở đầu bến, nên còn rất nhiều chỗ. Nó ngồi ngay ghế đầu, và hơi thắc mắc: " Rất nhiều người lại chạy xuống cuối xe - ở hàng ghế cuối cùng - dù rằng trên xe còn rất nhiều chỗ như đã nói" . Sự thắc mắc của nó cũng ko tồn tại lâu, chỉ sau 15 phút, nó đã "phải" đứng dậy và nhường chỗ cho những "đối tượng chính sách" khác. Kể ra, ngồi cũng cần phải tính toán. Một lúc sau nữa, nó đang đứng ở cửa, nó cũng ấn chuông, nhưng ... vì một lý do nào đó, cửa vẫn đóng dù đã tới bến đỗ ... Rồi, nó nói, khá to " Chú ơi, mở cửa cho cháu". Hầu hết mọi người trên xe, quay lại nhìn nó như thể một sinh vật lạ. Cửa vẫn đóng. Một chị tốt bụng lên tiếng : "Cửa kìa". Vậy là, nó được xuống đúng bến.

    Rất nhiều, rất nhiều những chuyện nhỏ nhặt như thế, hàng ngày, tác động đến nó. Và nó chợt nhận ra điều đó khi về thăm bố mẹ vào dịp Tết:
    " Bố nó đi làm về, cổng đang khoá. Nó và mẹ nó đang ngồi trong nhà. Và nó bảo: "Cửa kìa"."

    Có lẽ, nó không ngoan mất rồi. :D
  2. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời , đọc bài này mới thấy mình ko ngoan cũng là do thằng bạn , chẳng là nó tên là Mạnh , biệt danh nó là Mạnh Ve , nhưng khi gọi nó thì toàn gọi tắt là "Ve ơi" ...---> Oh , my god , hoá ra mình ko ngoan ư .......T/s thằng "Ve" , mày hại tao roài
    Khong yeu nhung ke yeu minh , lai yeu nhung ke nhin minh tho o
    <FONT color=#ffffff face="Verdana, Arial, Helvetica,
  3. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm to !
    Nếu anh sinh ra ở Hà Nội, anh "bị" thế thì do anh chịu ảnh hưởng của người lớn -&gt; đáng buồn cho tương lai anh.
    Nếu anh sinh ra ở nơi khác, đến Hà Nội "bị" thì do ... công lực anh kém, mới dính vài chưởng đã quắt queo -&gt; đáng buồn hơn cho tương lai anh.
    Michael Corleone frustrated !!!
  4. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông hàng xóm này chắc cũng hơi có vấn đề, vấn đề gì thì cũng hơi bị khó nói, nói chung là sống ở một môi trường như thế thì biết chất cũng phải, nhưng tôi cũng chưa từng thấy hiện tượng này ở HN bao giờ cả

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  5. wingcelot

    wingcelot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    nghe hay đấy!!bác nói ra được thế thì bác cho bít cách khắc phục như thế nào nhỉ
    to live is to die!
  6. phuongthuthao

    phuongthuthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    hehe...sao lại đổ vấy đổ vá như thế cơ chứ? Giữa chốn xô bồ náo nhiệt này mà mình không làm chủ bản thân mình mà dễ bị sa ngã thì cái bản lĩnh của cái đứa con trai trong bạn đâu zậy hủ? Chẳng qua lên Hànội thì tầm mắt nó thoát ra khỏi cái luỹ tre làng, thâm nhập cọ xát với nhiều người nên thấy quái quái hơn, tinh nghịch hơn mà thôi...có thía thui mà cứ giãy nảy lên..chẹp chẹp...chán wá đi thui
  7. xnogard

    xnogard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bạn mâu thuẫn thế !
    Nếu bạn là một cây dây leo : có giàn thẳng thì bạn bò thẳng, ko có giàn thì bạn..bò lung tung. Thế ko thể nói là bạn ngoan được !

    Cây tre đứng một mình vẫn thẳng-------&gt; thế mới ngoan chứ ( hehe )
    &nbsp;
  8. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    lol,thằng Xnogard lải nhải linh tinh
    theo tôi,đấy gần như là hiện tượng shock culture khi chuyển lên thành fố thôi,rồi bạn sẽ wen thôi mà,cố gắng làm chủ được mình,đừng để bị ảnh hưởng


    I asked God for a flower, he gave me a bouquetI asked God for a minute, he gave me a dayI asked God for true love, he gave me that tooI asked for an Angel and he gave me YOU !
  9. xnogard

    xnogard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghe thằng Mel trả lời linh tinh, nghe nó có mà chít ( hehhe ). Nghe như thật ấy ! Mấy cái cách gọi " xôi ơi " với cả " cửa kìa " mà nó kêu là Hanoi culture mới sợ chứ ! Cái chính là phụ thuộc vào bạn chứ môi trường bên ngoài chả có ý nghĩa gì cả !
    &nbsp;
  10. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    chó khôn chớ cắn càn,các cụ dạy thế thì fải nghe lời các cụ nhé chú Xnogard
    thứ 1: tôi nói là n ''"gần như" chứ kô khẳng định 100%
    thứ2 : thành thị có văn hoá của thành thị,nông thôn có văn hoá của nông thôn chứ,chú về làng mà cưa con gái người ta,nó chặt gãy cả...cành đấy chứ,hết cả hái hoa,chứ ở thành fố thì ai cao tay hơn là được,sáng ra chưa?


    I asked God for a flower, he gave me a bouquetI asked God for a minute, he gave me a dayI asked God for true love, he gave me that tooI asked for an Angel and he gave me YOU !

Chia sẻ trang này