1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống ở một thành phố như Hà Nội làm người ta ko ngoan được? :D

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi ngoannhatquadat, 10/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xnogard

    xnogard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chết cười chú Mel, chú phát biểu cái chi đấy ? Đọc mấy lần mà không hiểu. Ý tôi là : chú bảo là culture shock , thì tui mới bảo là cách sống mà bạn gì gì ấy gặp, ko thể gọi là Hanoi culture được, thì lấy đâu ra culture shock, đã hiểu chưa. Tự nhiên lại mang cả...cành lá vào đây là sao ? Show hàng a``
     
  2. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    nói đi nói lại chú vẫn dốt,chán thật,thôi,kô cãi nhau với chú nữa,chú lo mà làm hết assigment đi,ở đấy mà nghe November Rain,tôi đi viết bài đây,he he

    I asked God for a flower, he gave me a bouquetI asked God for a minute, he gave me a dayI asked God for true love, he gave me that tooI asked for an Angel and he gave me YOU !
  3. ngoannhatquadat

    ngoannhatquadat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác trả lời mà tôi thấy buồn cười quá. Buồn cười vì mình đã post một bài như thế này lên một box như thế này và để cho những người như thế này trả lời. :D
  4. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Ngoan hay ko do mình cả.nếu bạn nói thế thì tiêu cực quá.Ơ hoá ra mình ko ngoan hả
    You were born crying and everyone around you was smiling. Let yourself die smiling and evryone around you crying
  5. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài ở một topic như topic này làm người ta ko thể ko cười được, he he, dưới quê mới được mùa chuối đấy hả các bác, biếu lắm quá em ko ăn hết được
    Không chữ ký không phải không biết ký, giấy nhỏ quá đi ký vào chỗ nào ?
  6. FlyingDutchman

    FlyingDutchman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    có một lần tớ đi học. Đang đi thì xe xịt lốp mà tìm đỏ cả mắt chả thấy một hàng vá xe hay sửa xe nào cả. Dắt bộ gần 200 mét mới có một hàng con con, may quá . Điều làm cho tớ ngạc nhiên nhất là người sửa xe là một cậu bé mới học chừng lớp 9. Cậu ăn mặc giản dị , tác phong nhanh nhẹn và lúc nào cũng vui vẻ. Tớ cũng không khỏi băn khoăn là đang tuổi đi học như thế tại sao lại ra sửa xe đạp. Kể ra nhờ vậy mà mình mới biết được trong cuộc sống còn rất nhiều người tốt , như cậu bé đó, mới lớp 9 mà đã biết làm công việc để giúp đỡ gia đình rồi. Thế đấy đâu cứ phải là sống ở HN thì không ngoan được
    yo yo valinhtinh valungtung valentin chúc mọi người vui vẻ.
  7. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bác NNQD quan niệm thế nào là ngoan ạ?"chú bán xôi ơi, bán cho cháu....", bác cứ việc nói như thế với một người bán xôi ngồi một chỗ, chả ai nói bác điên, thậm chí bác cứ việc ngoan hơn nưa nếu có thể, nhưng với một người bán dạo, người ta chuyển động chứ có đứng im nghe bác nói được đâu, thứ nữa là những người bán dạo thì bán rất nhiều thứ, có đầy các "chú" với"cô", "chị"....trên đường, người ta buộc phải tự nhận ra cách người khác gọi mình qua "xôi ơi" hay "bánh mì ơi", mọi thứ thay đổi cho phù hợp, có gì nghiêm trọng đâu nhể?
    Bác cứ việc giữ những gì mà theo bác, thế mới là đúng, chả ai cấm, nhưng như thế thì ko thích nghi đc với cs xung quanh, thiệt thòi đấy bác lại đành tự chịu vậy(đấy, ví dụ bị đói chẳng hạn)
    Ờ thì cũng phải công nhận cs của "bọn trẻ con"(theo quan niệm của bố mẹ về chúng ta)chúng ta bây giờ có thoáng hơn trước(cái này em đã so sánh với "tiền bối" nhà em rồi, bàn đến chuyện gì của mình là bà chị lại "ngày trưóc chị....")nhưng như thế ko có nghĩa là hư, à quên ko ngoan, bác cứ thử so sánh với "tư bản" xem, mình ngoan chán!!!!
    Hà Nội thì lại càng không có lỗi, vẫn luôn tuyệt vời như nó vốn có...........
    Toi se hat cho nhung niem tin hien len rang ngoi.................
  8. boko85

    boko85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    Dạo quanh phố phường cũng hay thấy mấy chú ẩm ương, khéo trường chuyên TH (cùng trường với mình mới chết). HN có sao đâu mà bảo thế. Người ta bảo câu gì nhỉ "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi ... cá". Nói thế chứ nếu ngoan thì tự biết tránh xa cái xấu.
    Đọc cái bài lên chả thấy có cái gì mà ầm ý cả, như của đứa bất mãn chế độ, một kẻ kém bản lĩnh hay đầu óc giản đơn.

    Welcome to Final Fantasy World
  9. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ở HN cũng có lắm cái rất buồn cười !
    Công nhận là gia đình ở HN ngày càng giàu ! Hồi xưa có mỗi ca sĩ Mỹ Linh có Méc 240 thế mà bây giờ ý à,cả 1 đống . Hôm qua tui còn nhìn thấy 2 con BMW 5 sê ri đấy ! Chả hiểu có fải đây là lí do làm chúng ta "hư" đi ko nữa !
    Các bác thử nghĩ mà xem ! Sao ĐH Bách Khoa lại nhiều người ngoại tỉnh đỗ nhiều như vậy ? Thưa các bạn ! Đó là do ở các tỉnh ngoài ko có Games Net hay sàn nhảy quán Cafe..... như ở HN .Còn về thời trang là tui chưa nói đến đâu đấy ! Bây giờ ra ngoài đường ý ,nhìn thấy mấy đứa đi @ hay Dylan ngồi sau toàn những em mặt non choẹt,quần áo thì chắc chắn là ***y rồi ! Còn nữa ! Khi nào các bác rảnh thử đi qua mấy trường cấp 3 xem rồi sẽ thấy bọn trẻ bây giờ nó thế nào ? Em là cái thằng vừa đi qua cái thời đấy đấy !
  10. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Như vậy có fải là "hư" ko hả các bác ?
    Mà gần như ai ở trong TTVNOL này mà chả hư ! Chăm ngoan như bây giờ fải là " Net là gì hở anh ?" <---- Hehehe

Chia sẻ trang này