1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống ở một thành phố như Hà Nội làm người ta ko ngoan được? :D

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi ngoannhatquadat, 10/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akid

    akid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại cứ phải "ngoan" nhỉ? Từ này chỉ nên dùng cho trẻ con thôi (kiểu như "phiếu bé ngoan" đó), chứ còn sinh viên rồi thì.............
    Lên đây học đại học cốt để sau này kiếm tiền thôi mà, nếu mà "ngoan" thì cũng đồng nghĩa với "ngu" đó, về quê sớm thôi.
    Heh, mà cũng có cách đó. Các bạn cứ trùm mền ở nhà mà ngủ cho khoẻ đi, HEHHEH, tui đi kiếm "xiền" đây.
  2. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này nói nạ nhỉ ?
    Tiền thì ai mà chả thích cơ chứ ?
    Nhưng ngoan cũng tốt đấy chứ nhỉ ?
    Bây giờ kiếm được 1 người ngoan cũng khó đấy nhỉ ?
    Chính em bây giờ cũng chả gọi là ngoan nữa rồi !
  3. akid

    akid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đó, đã bảo rồi mà, làm gì có ai dám tự nhận là mình ngoan đâu, nếu có thì chỉ là nói dối thôi.
    Còn việc tui nói về tiền thì đó là sự thật, ai dám phủ nhận nào (đúng là bao giờ sự thật cũng mất lòng, hix)
  4. PookWar

    PookWar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Sống ở đâu cũng vậy, ở đâu điều kiện càng khắc nghiệt thì ở đó càng thể hiện bản lĩnh của mình. Ở đâu cũng có người tốt người xấu, nếu cho rằng Hà Nội này làm một người "Nó, vốn dĩ là một đứa cực ngoan" thành một "nó tự thấy mình ko còn được như trước nữa" thì củ chuối cho những thằng Hà Nội ngoan hiền wa'''''''' (hehe, tỉ như Pook đây)
    Có câu "Sống phải nhìn bằng chính đôi mắt mình, làm việc bằng chính đôi tay mình, suy nghĩ bằng chính bộ óc của mình, thành công hay thất bại là do trách nhiệm của chính mình" , thế nên đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác, trước hết phải nhìn lại mình đã




    Love is Blue ...
  5. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một trò chơi. Và việc tồn tại trên mảnh đất này cũng là một trò chơi. Tất cả những gì mà ta tham gia đều là một trò chơi. Chơi sao để mình luôn thắng, thắng bản thân và thắng tất cả những gì cám dỗ xung quanh mới là champion !

    Don't give up on your faith.Success comes to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  6. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Thắng được bản thân quả là khó khăn lắm, đúng như cha ông ta đã dạy đấy nhờ! Đồng quan điểm với bạn Trang thânmến!
    Nhưng cuộc sống không phải là một trò chơi đâu,đừng quan niệm như thế, đó chỉ là khi ta đang có gì đó chán nản hay buồn bã nên mới nói thế thôi! Bởi vì cuộc sống thật đẹp(xét cho cùng là thế, nghĩ mà xem khi ta có được tất cả, hơn hết đó là ta được sống để đón nhận mọi điều)nhưn nếu cuộc sống là trò chơi thì trò chơi nào rồi cũng sẽ trở nên chán và lỗi thời,trong trò chơi kô có niềm hạnh phúc gia đình và trò chơi nào cũng chỉ là trò giải trí, mà cuộc sống kô fải là giải trí, nó là cái gì đấy thiêng liêng mà mình fải cố gắng biến nó trở thành tốt đẹp,nhiều hạnh phúc...
    *********
    Cám ơn bố mẹ đã sinh con ra trên đời để con được sống được yêu thương.Dù có lúc con cũng chán cuộc sống này nhưng con đã nhầm, con không thế và con không muốn thế! Con hạnh phúc khi con được là con của bố mẹ và con sẽ sống cho ra sống, để con có thể nhìn thấy niềm vui và nụ cười mãn nguyện của bố mẹ , của người thân! Con biết trên con đường con đi, con luôn có mọi người và con sẽ có một cuộc sống thật tốt đẹp! Con tin ở điều đó!
    Một lần nữa con cám ơn bố mẹ thật nhiều, thật nhiều....
    (Trang cho mình nói vài lời thế nhé, đã lâu kô còn muốn viết gì nữa,nhưng bỗng dưng lại viết ra...)
    ......Mỗi..........
  7. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    He he, chú này chưa học Lý thuyết hệ thống có khác. Ông nói thế hoá ra tớ đang chán đời, nhìn đời bằng con mắt tiêu cực à :)). Nhầm to nhé, sáng nay tớ vừa học lý thuyết hệ thống xong , đem vào đây áp dụng chơi. Càng sai lầm hơn khi quan niệm trò chơi chỉ đơn thuần là trò giải trí... (( Đang iu đời thế này, vào đây đọc thấy câu này của ông, tớ lại càng thêm iu đời hơn (vì bùn cười ý mà) )). ""Cuộc sống là 1 trò chơi"" => nói thế là có khoa học và cơ sở cả đấy ông ạ... Cứ học đi rồi sẽ biết. Tất cả trên đời đều là 1 trò chơi, kể cả tình yêu !!! Chẳng qua là người chơi có thật lòng và say mê trò chơi đó hay không thôi !! Okie...
    Don''t give up on your faith.Success comes to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
    Được trangcva sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 18/02/2004
  8. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này siêu Văn vẻ thế này mà ko truyền cho mình 1 ít để mình thi lại Lí Luận Mác nhỉ ?
    Cuộc sống nhiều lúc ko như chúng ta mong muốn,ai cũng có lúc này lúc kia . Mình thích nhất là câu này " Ko có ai là hoàn hảo cả ! Được cái lọ fải mất cái chai chứ ! "
  9. NHP85

    NHP85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    bác nào viết bài này vô lí quá. cái này đâu phải tại HN mà là tại bác. Bác dễ thích nghi với môi trướng sống quá cơ. Nếu bác cứ giữ nguyên bản chất của mình,kô sợ người đời đàm tiếu thì bác vẫn cứ là bác. Còn 1 điều nữa là kô phải cách sống ở đâu cũng giống nhau, xin bác nhớ cho.
    kiểu như bác thì ra nước ngoài dễ hỏng lắm
    Oh,I am what I am.
    I do what I want,
    but I cant hide
  10. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hay ! TrangCVA nói câu này được đấy !
    Sống ở môi trường nào thì mình fải theo môi trường đó thôi !
    Ví dụ như ở trong lớp ko có nhiều đứa dung dd thì mình đừng có mà dùng.......
    Người biết cách sống là người fù hợp với nhiều môi trường khác nhau mà !
    Nhân đây xin nói cho các bác biết 1 câu là " Mình làm thì mình fải chịu chứ đừng đổ tội cho ai hay cái gì cả !" Hay như ngôn ngữ của dân SV "Đừng có mà đái dầm đổ đái chim"

Chia sẻ trang này