1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống ở một thành phố như Hà Nội làm người ta ko ngoan được? :D

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi ngoannhatquadat, 10/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Thế trò chơi ko phải là trò giải trí thì là cái gì, em cũng ko hiểu . Nói chung cứ sống thôi, chả cần biết cuộc sống là gì, ko nên gò bó hay ghép cuộc sống vào một lí thuyết nào cả, mỗi người quan niệm một khác, với người này là trò chơi với người kia là cuộc vật lộn ( đọc báo nhiều wá nên em cũng bị ảnh hưởng )
    When you're weary, feeling small. When tears are in your eyes, I'll dry them all. I'm on your side when times get rough. And friends just can't be found. Like a bridge over troubled water. I will lay me down
  2. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    He he, Hương Anh thì hiểu làm sao được, hí hí

    Don't give up on your faith.Success comes to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  3. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Thật sự cuộc sống ở HN có làm bạn hư hỏng hay không hoàn toàn do chính bạn . Nếu bạn là 1 người có nghị lựu , thì chuyện bạn có hỏng người không hoàn toàn bạn có thể kiểm soát được .
    Vd : Tôi quen 1 thằng bạn người gốc ở 1 tỉnh lẻ xa xôi , nói thật ra nhà nó không khá giả lắm , nó là 1 thằng học khá . Nhưng vào đến năm thứ 2 nó đua đòi theo 1 số đứa nhà ở HN , yêu được con bé Đào Mỏ thuộc hạng thành Tinh , nó đã phone về quê bắt bố mẹ mua xe , lí do là phải đi học thêm nhiều mà không có phương tiện đi lại , bảo bố mẹ mua máy vi tính , điện thoại di động với nhiều lí do khác nhau ... Bố mẹ nó đã vất làm lụng vất vả để cho con của mình có đủ điều kiện nhất để học . Thật đáng buồn là nó không bao giờ học tốt được nữa vì cuối năm thứ 2 nó đã bị trường đuổi học vì nợ môn quá nhiều + nó đã bị dụ dỗ vào con đường heroin . Trong lúc túng quẫn 1 phút su nghĩ chợt loé ra , các giải quyến di nhất mà nó nghĩ được là Tự Tử .... và nó đã chích vào cách tạy phải của nó 1 liều ma tuý , nó bơm thật nhanh chiếc sylanh để thuốc vào máu nhanh hơn . Năm sau chính ngày đó là ngày dỗ đầu của nó .


    Quyết không yêu để tiền chơi NETKhông lấy vợ cho con gái nó thèm.
    Dù vẫn biết yêu nhiều đau khổ Đã thế thì anh xin khổ vì em .
    Anh thiếu em như nhà vắng chó ,Bát cơm thừ để phần cho ai .
    Thà hôn em để rồi ăn tát ,Còn hơn nhìn đứa khác hôn em ,Hôn em cho bọn nó thèm ,Dù biết em bị lở mồm !
  4. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Oh ! Sao lại xuất hiện HNMT trong này vậy ? Mà HNMT làm sao ? Mình cũng la thành viên của nó đây !
    Nói chung ở đâu chả có người này người kia hả các bạn ! Cái chính là do mình thôi ! Okie ? Kết thúc cái Topic này được rồi đấy nhỉ ?
    [marquee][purple]Blue Storm [/purple][/size=5][/marquee]
  5. lovewinter

    lovewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ nghĩ như vậy thì người Hà Nội thì sao hả bạn?. Đúng là ở Hà Nội học mình cũng thấy có hiện tượng như vậy. Lúc đầu mình cũng không quen và còn thấy khó chịu nhưng rồi mình hiểu ra rằng đây là XÃ HỘI mà. Có điều đó không phải là cái đáng nói vì dường như nó là "thói quen" rồi, cũng không có gì đáng phê phán cả mà là do ban , chính ở bạn! .Bạn là một sinh viên cơ mà, tại sao bạn có thể nói như thế với bố mẹ của mình như thế??, rồi lại đổ cho hoàn cảnh sống ở Hà Nội??. Tuy nhiên thì không phải " không ngoan " hoàn toàn mà chỉ là "vô lễ" thôi mà. Bạn đã nhận ra như vậy là bạn có thể sửa đấy. phải luôn là chính mình chứ nhỉ!
  6. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì bạn chưa nghe câu : Bản chất tôt nhưng dòng đời xô đẩy " rồi !
    Vẫn biết fải là chính mình nhưng sao thấy khó quá ! Nhiều lúc mình thất bại đều fải đổ tội cho hoàn cảnh cho nó đỡ buồn tủi ! Chúng ta bây giờ biến thành A Quy hết rồi ! Biết A Quy chứ hả ?
    Mình nghe có 1 người nào đó đã từng nói rằng " Ko có cái thua nào sỉ nhục hơn là thua chính bản thân mình "
    Có ai từng yêu mà chưa bị ốm lần nào ???
    Blue    * * * * *    Storm
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu chí cuối mọi người chỉ bàn luận xung quanh vấn đề ngoan hay không ngoan . Tớ hỏi mọi người một câu : Vậy như thế nào thì được gọi là ngoan đây ? Ngoan hay không ngoan đều do mình hết . Chẳng có bố mẹ nào suốt ngày chạy theo để răn dạy mình mãi được . Dù sao thì chúng ta cũng đã nhớn cả rồi . Ngoan thì tốt cho mình , không ngoan thì cũng chỉ thiệt thân . Nhưng giữa cái cuộc sống phức tạp này , nhiều lúc có muốn ngoan cũng không được . Chỉ cần có đủ lí trí để điều khiển con người mình bít dừng lại đúng lúc là được mà điều này thì ít người có lắm
    Hom nay cu song vui
     
    Ngay mai biet dau ta khong con nua
  8. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Thì bạn cũng có định nghĩa thế nào được là ngoan đâu !
    Chẳng lẽ ngoan đối với con gái là ko son fấn và đối với con trai là ko điện tử sao ?
    Cũng biết là do cuộc sống xô đẩy nhưng cũng nên nhìn lại chính mình 1 lần chứ !
    Ai cũng có lúc tự nhìn vào bản thân mình mà ! Bạn cứ thử đứng ra ban công ko suy nghĩ gì cả đi ! Rồi bạn sẽ nghĩ đến bản thân ngay thôi mà !
    Cái thật sự của con người như lòng sông ! Càng sâu chảy càng êm ......................
    Blue    * * * * *    Storm
  9. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Sống ở Hà Nội 20 năm rồi, đến năm nay là năm thứ 21 vẫn chưa thấy ai bảo mình hư cả. Ngoan cực kỳ
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chời ! bạn đã đọc kĩ bài tôi chưa mà đã phán xét thế hả ? tôi đang đặt ra câu hỏi thế nào gọi là ngoan cơ mà ? ô hay ! ku lày ! ngộ nhể Tôi đâu có nói thế đâu tự bạn nói ra đấy chứ còn trách rì ai nữa
    Tôi mà đứng ra ban công chỉ có ngắm nhìn bầu trời và ngắm đường phố thôi , chả thấy nghĩ đến bản thân như bạn nói Mỗi người có một cách riêng để nhìn nhận lại mình Bạn có cách của bạn . Tôi có cách của tôi .
    Hom nay cu song vui
     
    Ngay mai biet dau ta khong con nua

Chia sẻ trang này