1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống ở một thành phố như Hà Nội làm người ta ko ngoan được? :D

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi ngoannhatquadat, 10/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Ngoan hay không cũng chỉ là do chính mình thôi , nếu bạn không có lập trường thì dù bạn có bị quản lí chặt thế nào thì cũng không thể điều khiển bạn được . Cho nên xét 1 thực tế là : cái chính vẫn do bạn thân mình chứ không phải vì sống ở đâu và điều kiện gia đình thế nào !


    Quyết không yêu để tiền chơi NETKhông lấy vợ cho con gái nó thèm.
    Dù vẫn biết yêu nhiều đau khổ Đã thế thì anh xin khổ vì em .
    Anh thiếu em như nhà vắng chó ,Bát cơm thừ để phần cho ai .
    Thà hôn em để rồi ăn tát ,Còn hơn nhìn đứa khác hôn em ,Hôn em cho bọn nó thèm ,Dù biết em bị lở mồm !
  2. wingcelot

    wingcelot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    đọc cái này mới nhớ là dạo này có rất nhiều điều ko hay về người thành phố! tiêu biểu là trên phim thì tất cả các cô gái nhà quê lên thành phố thì đều là nhân vật chính! đều có trái tim nhân hậu ,đều có lòng vị tha,đều có tất cả những yếu tố để một chàng trai Hà Nội cảm thấy xao xuyến và lờ phắt đi cô bạn thân của mình! trong khi đó thì con gái Hà Nội hình như chỉ có 1 vai là Hoạn Thư thôi thì phải! dù có trên phim, dù có thực tế thế nào thì người Hà Nội vẫn là tiêu biểu cho cả đất nước! đâu phải ai sống ở Hà Nội thì cũng là người Hà Nội! người Tràng An đã dần không còn như trước do làn sóng nhập cư wá đông! bạn đừng vì một chút hành động nào đó không đẹp của những người CHƯA CHẮC LÀ HÀ NỘI mà đều đánh giá là sống ở thành phố làm người ta không ngoan!okie????
    hehhe còn ngân hàng chúng tôi chỉ bít đến tiền thôi! tiền tiền tiền
    tiền rất nhiều nhưng của mình thì chẳng bao nhiu
    when the light begins to change!
    I am the man who walk alone.......
  3. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Bố này sặc mùi Ngân hàng .Đúng là học ngân hang có khác ! Thế bác nghĩ là đứa nào học Văn Hoá thì ngoan lắm à ? Thử điểm xem bọn suốt ngày la cà xem có bao nhiêu fần trăm là dân Văn Hoá nào ? Hơi bị nhiều luôn !
    Delete cái topic này được rồi ! Dân 85 hơi bị " ngoan" luôn ! Khỏi cần fán xét !
    Blue    * * * * *    Storm
  4. dangtran_hathanh

    dangtran_hathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    eo oi. Hà Nội toàn người ngoan thôi, tại nhiều người nơi khác đến nên mới hư ấy.
    Sao mình ở Hà Nội từ bé mà vẫn ngoan đấy chứ nhỉ?
    Nếu đã hư thì có ở trên thiên đường vẫn cứ hư
    Nếu đã ngoan thì ở dưới địa ngục vẫn cứ ngoan
    => ngoan như mình nên ở đâu cũng ngoan
  5. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Ngoan theo quan niệm của tôi là:
    -Ko nuôi tóc(kể cả 1 sợi)
    -Ko chải tóc(cái này là đương nhiên vì tôi chẳng có tóc)
    Gì nữa đây?
  6. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chả biết là khen hay chê dân HN đây ?
    Khen thì cứ khen đi ! Khen Boy HN có mà khen cả ngày
    Mùn 8-3 gì mà trong túi mình còn mỗi 50000VNĐ ! Nhắn tin thì hết xiền ! Bó tay ! Thôi chúc tất cả các bạn gái trong Box 85 1 ngày lễ 8-3 thật vui vẻ và hạnh phúc nhé !
    Blue    * * * * *    Storm
  7. choe04013000

    choe04013000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    tôi yêu hà nội ./.... vì từ bé nó đã gắn bố bvới tôi ....
    các bạn hư không phải do hà nội đâu ... chỉ tại các bạn không biết cách sống sao cho xứng đáng với mình với người xung quanh thôi ... hà nội chả làm gì để các bbạn hư cả ...
    đó là lỗi của các bạn ... dừng dổ lỗi của mình cho người khác
    vì sao em vẫn mãi cứ yêu anh ..... dù biết trái tim luốn ghét anh , dù biết ai đó không thật lòng ... tại sao em khờ thế hỡi anh ????
  8. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này hay đấy chứ !
    Nếu mình ko ở HN thì chưa chắc đã lâm vào tình trạng như bây giờ, XH bon chen quá ! Hic ! Đau hết cả đầu, thà như ở quê còn hơn, ban ngày thì hơi vất vả 1 chút nhưng buổi tối xem film xong đi ngủ, chả fải lo đi chát hay đi chơi điện tử cả, chứ như ở đây bao nhiêu là chuyện, mà toàn chuyện làm cho mình hư !
  9. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là ngoan, thế nào là hư? Đấy, có cái đấy thôi cũng e rằng chả có mấy người giải thích được. Mấy cô giáo buôn chuyện ngồi ăn sữa chua ngoài cổng trường Việt Đức thấy 1 chàng thanh niên nhuộm tóc, đi Dylan đi qua cũng xì xào bảo "thằng này hư lắm" - thế là một người chưa biết ngoan hay hư đã bị kết án.
    Ở quê, thường thì ít có điều kiện giao tiếp ngoài trừ trường lớp bạn bè trong khu phố huyện ( phải vậy không nhỉ ), ngày ngày chỉ ăn, học, ngủ. Nhưng trên thành phố, học sinh, thanh niên có nhiều thú vui khác như đánh bi-a, karaoke, dance, và một bộ phận lấy cái trò chat chit làm thú tiêu khiển ( cái này 90% làm hư bọn trẻ con ). Cũng chính từ vấn đề đó, những người nông thôn lên thành phố bị cuốn hút quá nhiều, khả năng chi trả sẽ không đủ cho những gì muốn thử, sau đấy đầu tiên là nói dối bố mẹ, rồi lừa lọc bạn bè, hết cửa rồi thì trộm cướp giết người ( cái này nhiều báo đăng lắm ). Thế là cuối cùng thành phố ( Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh ) bị đổ tội là "làm con cái họ hư đi. Các bạn nông thôn, hay nhìn thẳng, nhìn thật mà cảm nhận vấn đề này, ý tôi là nhìn bằng mắt chưa đủ, mà hãy cố gắng nhìn bằng cái đầu của các bạn, các bạn sẽ thấy "thành phố làm các bạn hư" hay chính các bạn biến thành phố trở thành một chốn xô bồ.
  10. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hơ,rất gay cấn.Hôm nay đi học,tự dưng đứa ngồi cạnh hỏi rất lạ"Ấy có biết New ở đâu không?"
    Hay nhỉ,các bạn vùng khác lên ôn thi kể cũng hay.Ra hàng chat,hầu hết toàn dân lên ônthi chủ yếu cộng thêm mấy cô cậu cấp 2-3.Eo ơi,có mà cho tôi đánh 10 ngón mấy tháng cũng chẳng bằng chúng nó.Kinh thế.
    Khi kết thúc buổi học thêm nào,thầy cũng nói,cũng dặn :không được đi theo những trò chơi cán dỗ ở thành phố..vấn đề đây.
    Lại nói về cuộc sống của các dân chơi bời.Chứng kiến đứa bạn mình,chiều 3-4h nó đi long vòng,tối về ăn cơm,đêm 10h đi chơi đến 3-4h sáng,ngủ đến 12h,hết ngày.
    Đứa khác thì bạc mạng cả tháng ở khắp nơi,hết tiền thì về.Lắm trò.

Chia sẻ trang này