1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống ở một thành phố như Hà Nội làm người ta ko ngoan được? :D

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi ngoannhatquadat, 10/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Đấy, tớ nói mà, tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Các bạn muốn thử thì cho các bạn biết.
  2. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Bản thân sống ở HN mà sao cứ thích bàn luận về HN thế nhỉ?
    Nó đẹp hay xấu thì cũng là những gì mà hằng ngày ta sống, chứng kiến và đôi khi cả tham gia nữa
    Sự nhận thức sẽ biết được đâu là đẹp và xấu còn ngoan hay ko là tự mỗi người thôi
  3. cmmd

    cmmd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Yeah!!Right
  4. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Bản thân sống ở Hà Nội, là người Hà Nội, quan tâm đến Hà Nội nên phải bàn luận về Hà Nội.
    Theo chủ đề là con người ở nông thôn lên thành phố, bị thành phố tác động những gì, chứ vấn đề về Hà Nội chỉ là một liên quan.
    Chỉ có những thằng dân miền khác lên Hà Nội sinh sống mới không lo lắng, quan tâm đến thủ đô, và rất vô ý thức khi phát biểu rằng nó đẹp hay xấu thì cũng là nơi ta sống, đơn giản chỉ là vì nó đẹp hay xấu là do chính những con người ở nơi đây gây ra, đóng góp vào, còn xã hội thì ngày nào cũng tham gia những hoạt động diễn ra trong lòng thành phố chứ không phải là "đôi khi".
    Sự nhận thức không biết được gì, con người với nhận thức tốt hay kém cỏi mới là chủ thể cảm thấy rằng Hà Nội thực chất là gì, và vì lý do gì khiến Hà Nội xô bồ, vì lý do gì mà lại có nhiều ý kiến nói rằng cuộc sống tại Hà Nội "khiến cho họ hư".
    Vậy nhé.
  5. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là môi trường và bạn bè , bạn tốt , môi trường tốt thì tốt và ngược lại . Nói chung là biết chọn bạn mà chơi là được rồi .
  6. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại, chúng ta đều đã lớn rồi biết tự chủ và độc lập ko than thở, bàn luận nữa. Câu bài, tốn chỗ quá. Tranh cãi cái khỉ gì khi ai cũng cùng ý kiến.

Chia sẻ trang này