1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuoc song o Phap

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi Astorre, 13/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Astorre

    Astorre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Sau những ngày học tập hay làm việc căng thẳng anh em cũng muốn giải trí 1 tí đúng không,tớ cũng chẳng nhớ có đồng chí nào đó đã hỏi cuộc sống ở Pháp ngoài học tập như thế nào có vui không,có khác ở VN không,tớ cũng không biết cái đó tùy cảm nhận mỗi người,có gì anh em đóng góp ý kiến nhé:
    Điều đầu tiên tớ thấy bọn thanh niên Pháp nói chung rất dễ chịu và gentil,ở đâu cũng thế thanh niên nói chung thích đi chơi ,ham vui nhưng bọn nó cũng khác mình,bọn nó học và đi làm cả tuần rất chăm nhưng cuối tuần bọn nó cũng giải trí hết mình không như nhà mình,đồng chí nào chăm học học cả tuần,đồng chí đã đi chơi cũng đi chơi cả tuần.
    Vào dịp cuối tuần,thanh niên và mọi người nói chung thường đi Cinéma:Dễ chịu ,nhiều phim hay của Pháp và nước ngoài,tụ tập đuợc nhiều bạn bè,tán gẫu...
    Nhà hát:có các vở diễn nổi tiếng cũng như của sinh viên đuợc cả 2 tầng lớp già trẻ ưa thích
    1 phần không thể không nhắc đến
    Cac bar-boite:có rất nhiều và rất ambience,trẻ cũng như có tuổi,thưòng cùng bạn bè uống gì đó ở bar,nói chuyện ,ngồi yên lặng hay nghe các giai điệu mỗi bar mỗi khác
    các khu thể thao,bể bơi ,bowling,các cuộc triển lam diêxn ra rất thường xuyên,các bảo tàng... tùy thuộc vào sở thích mỗi người,các khu cửa hàng nơi mọi người có thể mua sắm.
    Ở Pháp nói chung khá khắc mình bọn nó thường đi bộ ở trung tâm tp,và cũng do đặc trưng về nhà cửa không gian rất thoáng,nó tạo cảm giác gì đó khá đặc biệt khi có rất nhiều người tập trung
    Và các cuộc du lịch ngắn ngày vào cuối tuần,1 tp trong Pháp hay 1 tp khác ở các nước lân cận như Y'',TayBan Nha ...cũng là sự ưa thích của nó,người Pháp cũng hay ở nhà hoặc đi nghỉ vào cuối tuần nên ban ngày,tp có cảm giác vắng vẻ và khá buồn
    Ngoài ra còn có các sòng bạc và ***shop công khai ,tớ cũng không biết rõ lắm
    Như tớ đã nói thanh niên Pháp nói chung rất gentil,có điều con gái Pháp hút thuốc rất nhiều ,và rất nhiều em xinh
    1 điều là đồng chí nào đi bar hay boite,nên uống trước ở nhà,có cảm giác phê phê 1 tí thì vui hơn,lúc đấy nói tiếng Pháp cũng máu hơnlí do chính cũng là đồ uống đắt hơn ở ngoài nhiều,tớ kinh nghiệm thế,sau mấy đứa bạn Pháp cung bảo thế
    nhưng mà đừng uống hăng quá ở nhà,nhìn phê quá nó cho mình ở ngoài .Có điểm là boite ở Pháp cũng rất khác mình,rất sinh viên và không lộn xộn như ở mình,tất nhiên là cũng tùy boite.Vào đấy anh em chịu khó giao lưu 1 tí nói chuyện hay nhảy nhót gì đó với thằng hay em Pháp nào đừng ngồi không hay mấy đứa VN nói chuyện với nhau nhu thế nhanh chán lắm,chẳng có gì thú vị,nếu hợp tu peux sortir avec elle.
    Nói chung tớ thấy học hành tử tế 1 tí,chịu khó tham gia các hoạt động,cuộc sống ở Pháp cũng rất vui và có những cái hay riêng


    c'est la vie
  2. carotte

    carotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hi hi , cuộc sống ở P đúng là như bác nói , sôi nổi , nhiệt tình trong công việc và chơi cũng hết mình luôn ...chịu thật , mới đầu em thấy ở đây có vẻ bọn thanh niên P chơi thì rõ lắm, làm thì chẳng làm , suồt ngày đình công , kêu lắm, đúng là nước dân chủ có khác, nhưng bây giờ thì có quan điểm khác hơn ..1 tuần có 5 ngày học , thi lao vào học , làm việc , còn lại 2 ngày cuối tuần , chúng nó chơi bét nhè..oẹ , chắc 1 tuần kiếm được bao nhiều thì lao hết vào cuộc chơi rồi ...thanh niên P hút thuốc nhiều là điều em thấy ghét nhất, ai đời thấy mấy con nhóc tàm 15 đến 16 tuổi phì phèo hút thuốc, trông ko thể chấp nhận được...chưa kể đứng cạnh hay đi qua ....lúc nào , chỗ nào cũng mùi ..mùi ...đến ngạt thở mất , khi mà đứng đám đông
    Còn lại chuyện lịch sự của người P thì em thấy chắc chỉ có Paris bất lich sự , vẫn biết rằng Paris có đến hơn 50% là người nước ngoài , nhưng mà em cũng ko thể chấp nhận được..híc, có lần ở trên metro , bị cả cái vali đổ rơi vào chân, chẳng nhận được xin lỗi lại còn bị lườm ...trong khi đó, ở rouen hay các vùng khác, mình chị bị người ta quệt vào chưa làm sao , đã được xin lỗi rối rít
    Nói chung, bên cạnh mặt xấu chắc vẫn còn những mặt tốt ..hi vọng mỗi ngày em sẽ fát hiện ra được những điều thú vị về người P
    when you can't get what you like , you must like what you get

Chia sẻ trang này