1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống ơi ta mến yêu người

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Tulipsblack, 19/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ơi ta mến yêu người

    Không biết phải đặt tên topic này là gì cho phù hợp nữa, đành lấy tên một bài hát Nga rất nổi tiếng làm tiêu đề topic này vậy. Cảm nhận của mỗi người về cuộc sống xung quanh thật là thú vị nhường nào, những con đường, những mùa hoa, những buổi chiều, những chiều mưa, hay như một lần đứng trước biển ... tất cả đã đang và sẽ trở thành những kỷ niệm khó phai mờ trong mỗi chúng ta và khi nghĩ lại những gì đã qua ta cảm thấy tự tin hơn vững vàng hơn bước tiếp trên con đường đời. Những cảm xúc chợt đến rồi chợt đi những nó sẽ mãi mãi đem lại những kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi con người.

    Bài viết đầu tiên tôi xin viết về Biển

    Biển một từ nghe rất đơn giản nhưng đối với tôi là biết bao nhiêu kỷ niệm, cả một thời thơ ấu gắn liền với biển đã làm cho tôi cảm thấy nó gần gũi và thân thiện nhường nào. Sinh ra và lớn lên tại một vùng ven biển, những năm ấu thơ là khoảng thời gian tôi được gần biển nhiều nhất, giờ đây trong đầu tôi vẫn hiện lên hình ảnh lần đầu tiên được nhìn thấy ánh bình minh trên mặt biển, mặc dù lúc đó còn nhỏ tuổi quá để hiểu được thế nào là vẻ đẹp của nó. Nhưng đó cũng là một điều cực kỳ đặc biệt mà mình được thưởng thức lúc bấy giờ, đến nỗi khi về nhà còn khoe với lũ bạn cùng khu là được nhìn thấy mặt trời chui lên từ dưới biển. Và rồi thời gian cứ trôi đi cứ mỗi mùa hè tôi lại về với biển và khi mình đã đủ lớn đẻ hiểu được vài điều thì việc nhìn ánh bình minh trên mặt biển đã trở thành một việc thường xuyên của mỗi mùa hè nóng bỏng. và mối lần nhìn những tia nắng đầu tiên nho lên trên làn nước trong xanh thì lại một cảm giác khó tả lại đến, đứng chôn chân tại một chỗ và thoả sức ngắm nhìn những tia nắng đó từ từ hiện lên. Có lẽ đây luôn là một kỳ quan đẹp nhất của thiên nhiên mà tôi đã được ngắm nhìn. Nhìn lan nước trong xanh và từng đợt sóng vỗ bờ mang theo biết bao nhiều điều kỳ diệu của biển cả, nhiều lúc mình muốn được như những con sóng kia được phiêu du trên đai dương mênh mông, được đắm mình trong làn nước trong xanh được những con sóng vỗ về. Ôi tuyệt vời biết bao.

    Biển còn đi theo tôi với nhiều kỷ niệm và một kỷ niệm sẽ không bao giờ phai mờ đó là biển đã chứng kiến mối tình đầu của tôi, đứng trước biển tôi đã ngỏ lời yêu một người con gái, ngồi trên một mỏm đá tôi và em đã cùng nhau ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên của một ngày mới. Đó có lẽ là một giây phút mà mình muốn lưu giữ lại nhất trong cuộc đời mình, giờ đây khi ngồi một mình. Ước muôn duy nhất là được vùng vẫy trong biển lớn được đắm mình trong làn nước trong xanh để hổi tưởng lại những gì đã qua.

    Tulipsblack
  2. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Dẫu viết rằng cuộc sống chất chứa nhiều thứ đẹp đẽ hơn ta tưỏng !nhưng mà ta biết ta chả thấy mến yêu gì nó cả ! Có ai lấy không ?cho không này ! dù biết ngưòi ta chả bao giờ biết quý trọng cái gì mình có nhưng vẫn chả thể quý được !

    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống, ấy là khi ta ra đời cũng đồng nghĩa với việc trái tim ta bắt đầu đập trong vòng tay mẹ.
    Cuộc sống, ấy là khi ta lớn, trái tim ta đập vì những gì yêu thương, gian dối, thù ghét, ăn năn, hối hận...với tất tần tật những gì gọi là hỉ nộ ố ái.
    Cuộc sống, ấy là khi ta nắm lấy tay một người bạn, khi người thân yêu của họ qua đời đột ngột.
    Cuộc sống, ấy là khi người bạn nắm lấy tay ta, chỉ thế thôi, không cần nói một lời nào khi ta buồn.
    Cuộc sống, còn là gì nữa....
    Ấy vậy mà cái từ cảm thán ta hay dùng nhất lại là "Chán đời quá !"
    Và ta có nên yêu cuộc sống này ???
    Bạn có biết ý nghĩa của đồng hồ cát là gì không ?
    I know I love you because you're always on my mind
  4. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Cuộc sống là một củ hành,bóc ra từng lớp và đôi khi nó khiến ta phát khóc !

    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
  5. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Nói đến biển ai cũng thấy được cảm giác êm đềm ,blackstar đã đi biển rất nhiều cũng từng được ngắm cảnh hoàng hôn hay bình minh ở biển ,mới thấy rằng biển tuyệt đẹp và mỗi khi nhìn thấy biển lại thấy một cảm giác êm đềm nơi đại dương ,biển đã mang cho ta sự sống mang lại cho ta niềm vui và sự bình yên .
  6. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Vâng, biển thật êm đềm và cũng thật dịu dàng. Trong buổi bình minh lên, khi những tia nắng mới nhẹ nhàng mơn man lan toả trên khắp cõi đất trời, biển thật dịu dàng và e ấp như người thiếu nữ đương xuân, biển long lanh như ánh mắt cười của người ta hằng yêu mến. Đứng trước biển, ta chợt thấy mình quá nhỏ nhoi. Biển mênh mông quá. Biển như người mẹ dịu hiền truyền cho đàn con thơ sức sống mãnh liệt. Biển như một người bạn chân tình, luôn sẵn sàng ở bên ta, chia sẻ cùng ta những khi ta vui cũng như những lúc ta buồn. Ôi, có đôi khi ta ao ước được làm đứa con của biển, để cho ta được bên biển đến trọn đời, để biển mãi mãi là người bạn dịu hiền bên ta.
    Nhưng chao ôi, cuộc đời luôn tồn tại những mặt trái của nó, và biển cũng vậy. Những khi trời yên gió lặng, biển nhẹ nhàng nâng đỡ những con thuyền hùng dũng xa khơi, biển hào phóng cung cấp cho con người nguồn tài nguyên bất tận. Nhưng những khi đất trời nổi giận, đại dương lại trở thành vị thần hung ác bạo tàn, nuốt chửng những cánh buồm nhỏ bé vào lòng biển cả mênh mông. Biển tàn nhẫn khắc vào lòng người những vết thương buốt giá, biển lạnh lùng cướp đi của họ những con người mà họ hằng yêu thương, bắt họ suốt đời phải nhớ thương những hình bóng đã ra đi mãi mãi không về. Thế nhưng, ngàn đời nay vẫn vậy, sau cơn thịnh nộ điên cuồng, biển lại trở về trong dáng vóc của người bạn thân thương.
    Cuộc sống cũng như biển vậy, có những thăng trầm, buồn vui lẫn lộn. Nhưng khi nhìn lại những điều tốt đẹp mà ta đã nhận được trong những năm qua , ta mới thấy cuộc đời này có ý nghĩa xiết bao. Bởi vậy, CUỘC SỐNG ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI !!!

    123454321
    Được danmiennui sửa chữa / chuyển vào 24/06/2002 ngày 13:06
  7. neverbesad

    neverbesad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Vì sao có rất nhiều người thích biển. Theo ý tôi vì bản chất con người là mơ mộng. Cuộc sống của chúng ta luôn bị bó buộc trong 4 bức tuờng, mỗi khi bạn cố gắng tìm cách thoát ra thì cũng chỉ để chui vào 4 bức tường khác, hình thức có khác nhưng thực chất thì vẫn thế.
    Biển là cái gì gần gũi cụ thể mà vĩ đại nhất tượng trưng cho tự do, biển bao la mà không bao giờ bất động.
    Nói đến biển là các bạn đang nói đến những ước mơ của các bạn, các bạn tự huyễn hoặc rằng cuộc đời mới đẹp làm sao nhưng đấy là cuộc đời thực hay chỉ là một mong ước, một hướng suy nghĩ để thoát khỏi bế tắc đời thường?
    call me bi sét
  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống ư,tôi không bao giờ phải thốt lên rằng tôi mến yêu nó,vì điều đó là quá thừa,tôi cũng không muốn ngồi mà nói mến yêu nó,thời gian đó tôi để sống theo cách của tôi,tôi nghĩ cách đó là một tình yêu thực sự.
    vâng biển ư,nó là dại dương mà đại dương là:"nơi chứa nhưng chủ đề chưa phù hợp với ttvnonline.."
    Goatee
  9. Irises

    Irises Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    (TTHH)
    Tulipsblack thân !
    Không biết có con nhớ cái dòng chữ đầu tiên Irises viết trong này không. Chắc là bất ngờ lắm đây nhưng đoán là ai trong nhóm không (T). Hôm nay lên 7X đọc rất nhiều bài của Tulips. Viết khá lắm chúc mừng nha, tình cờ đọc được topic này đầu đề thì rất hay, nhưng nội dung thì chủ yếu nhớ về biển và còn một cái gì đó (mình đã hiểu), lại tâm trang nữa sao, buồn quá nhỉ. Tulips ơi vui lên đi cuộc sống đang còn biết bao điều thú vị đang chờ ở phía trước, dũng cảm lên đi bạn của tôi. Giờ đây Irises cũng thấy nhớ biển quá trời. Hy vong trong một tương lai gần nhóm chúng ta lại tập trung trước biển như ngày xưa.
    Tặng Tulips bài thơ mà mình rất thích về biển
    Biển anh và em
    Trước mặt anh là biển
    Sau lưng em là anh
    Cả hai đều dịu êm
    Như tình yêu của mẹ
    Trước biển em bé nhỏ
    Sau lưng em yếu mềm
    Không ngăn nổi trái tim
    Đập dồn trong ***g ngực
    Biển làm em muốn khóc
    Vì biển quá mênh mông
    Trái tim anh đa cảm
    Em sợ mình vô tình
    Muốn ngả về phía biển
    Muốn nghiêng về phía anh
    Sợ mình làm tổn thương
    Chút khan hiếm yên bình
    Thôi để em được khóc
    Cùng với biển và anh
    Biết đâu giọt nước mắt
    Sẽ làm vơi muộn phiền
    (BTTN)​
    P/S : Chắc bây giờ đoán được ai rồi chứ, nhớ phone cho mình nhé. Lâu quá không được tâm sự cùng nhau rồi, số phone của mình đã đồi 3 số cuối rồi bây giờ là .....716 nhớ nhé.
    À hôm nào upload cho mình cái Avatar với nhé, mình làm mãi mà không được (Đã gửi ảnh theo mail của Tulips rồi đó).

    Hà Nội ơi, dáng huyền tha thướt đê mê. Tóc thề thả gió lê thê. Biết đâu ngày ấy anh về

Chia sẻ trang này