1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuộc sống ơi ! thư ko gửi

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi tina17, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống ơi ! thư ko gửi

    Thân thương !
    ta lại viết cho ta những dòng từ sâu trong đáy lòng . Cuộc sống ơi ! tôi ơi !
    Tôi lại ngồi đây , âm thầm , suy nghĩ về những ngày đã qua và những ngày sắp đến . Ấy vậy mà tôi thường nói rằng . Hãy sống vì hiện tại . Tôiđã không làm được điều đó , tôi quá mơ tưởng . mơ thưởng những điều thật đẹp , thật xa xôi , hão huyền . Với 1 thế giới chỉ toàn giấc mơ . Tôi ngủ mơ ngủ mơ ... mơ 1 tương lại sáng ngời chói loà ... mơ được hạnh phúc
    Tôi luôn tự nhủ rằng phải cố lên ... cố lên ... cố lên .. Tôi luôn ố gắng sống ..và sống . Nhưng có bao giờ tôi làm được điều ấy đâu chứ ...?
    Không ! tôi ơi ! Hãy trở về với hiện thực , hãy nhìn lại mình đi . Háy soi gương lại đi . Tôi ơi !
    hãy nhìn đi.. chỉ là 1 vóc dáng nhỏ bé , 1 khuôn mặt không cân xứng , đầu óc nhỏ bé , trái tim nhỏ bé , tất cả điều nhỏ bé , vậy tại sao lại cứ mơ ước xa vời ?
    Không gian sao im lặng quá ??? . .....tôi ngồi chờ nhưng chẳng biết mình chờ cái gì nữa

    Tự vấn
    Hòn đá lăn chẳng bao giờ có rêu
    Mình đọc được trong sách 1 điều như thế
    Vẫn biết cuộc đời còn nhiều cái không thể
    Nhưng sao mình lại chẳng thể quyết tâm
    Mình chỉ toàn mơ tưởng viển vong
    Đến những điều xa xôi phi thực tế
    Một ngày kia sẽ ngao du bốn bể
    Bằng số tiền trúng xố giải cao
    Rồi chống cằm mơ mình là ngôi sao
    Thật nổi tiếng và nhiều người hâm mộ
    Mơ có người đồng cam cộng khổ
    Yêu thương mình suốt cả cuộc đời xanh
    mình cứ mơ , cứ tưởng cứ chông chanh
    Giữa hiện tại , quá khứ . tương lai
    Mình chỉ mơ và chẳng làm gì nữa
    Buồn bã .. thờ ơ.. lạnh nhạt .. dửng dưng
    Mơ trúng xố có bao giờ mua xố
    Mơ thành sao , sao không học giỏi đi
    Mơ người thương , sao không hành động gì
    Để chứng tỏ mình là người dễ mến
    Tự vấn mình rtong niềm yên tĩnh
    Chợt mỉm cười phổ lại thơ xưa
    '' Thà một phút làm việc có ích
    Còn hơn ngồi mơ tưởng suốt trăm năm ''​

    mọi người hãy viết những gì suy nghĩ - lo âu - những gì mình muốn nói với ai đó nhưng lại không thể nói được - có thể bạn sẽ thấy mình được thoải mái hơn nhiều
  2. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Gửi người cha yêu dấu !
    Tần tảo bao nhiêu năm trời nuôi chúng con ăn học , ba chỉ mong chúng con có 1 chút gì đó gọi là thành đạt . Nhưng đến bây giờ . Ba đã gần 60 tuổi ba vẫn chưa thấy sự thành danh nào của chúng con .Thật buồn phải không ba ???/
    Mang danh là 1 ông giám đốc và còn hơn thế nữa . với 1 cơ ngơi rộng lớn . Nhiều người nhìn vào cứ nghĩ rằng gia đình chúng ta giàu có . Nhưng con nói riêng và mọi người trong gia đình chúng ta nói chung . ai ai cũng biết , ba đã cực khổ như thế nào để được như bây giờ . Vậy mà con nhiều lúc lại làm cho ba giận ., giận đến mức chẳng nói nên lời . Nhưng chuyện xảy ra với con hồi mấy tháng trước , những ngày đó với con như là 1 sự sụp đổ , con vẫn thường không ngủ được , nó ám ảnh con ba à ! ... Ám ảnh đến mức con nhiều lúc chợt giật mình tỉnh giấc . Ba à ! Giá như con có thể làm 1 điêu gì đó cho vui lòng ba thì tốt biết mấy . Nhưng con tiếc 1 điều là những gì có thể làm ba vui thì con lại không thể làm được
    Xin lỗi ba ! Có thể nói trước giờ con nói lời xin lỗi với nhiều người , nhưng với ba thì con chẳng nói lời ấy ( từ cái lúc con tự cho là mình đã lớn ) Những lúc ba mắng con , con chỉ biết im lặng mà nghe . KHông phải vì con cho rằng mình đúng , mà vì con chẳng thốt nên lời khi thấy mình sai như thế . Con cũng không chối rằng : nhiều lúc con nghĩ ba quá cổ hũ , ba nói quá nhiều và những điều ba nói hầu hết điều giống nhau .. Đó là những lúc con sai nhưng cứ nghĩ và tự cho rằng mình đúng
    Ba à ! Con biết trong gia đình , con là người mà ba đặt nhiều hy vọng cho tương lai nhiều nhất . Vì con có nhiều quan điểm giống ba ,và con cũng thường đưa ra những ý kiến với ba , hay nói cách khác là con chịu nói chuyện về công việc cùng ba . Còn những anh chị khác thì hầu hết điều bất đồng quan điểm với ba hoặc không bao giờ đưa ra ý kiến với ba .. đúng không ba ???
    Cám ơn ba vì đã đặt hy vọng vào con , con cũng hy vọng con sẽ sớm giúp cho ba được trong công việc ,. Mặc dù bây giờ con chưa biết phải làm gì , Nhưng con sẽ lấy câu nói của ba '' Vậy thì con hãy đi tìm hiểu đi ''làm mốc . đúng vậy không biết thì phải tìm hiểu để biết phải không ba . Và lấy ba '': 1 con người tài ba như ba làm mục tiêu , lấy danh phận là tiểu thư của ba ra làm chí hướng để khỏi phiền lòng ba . Ba nhé
    Con sẽ không gửi bức thư này cho ba đến khi nào con thành công ..
    TB: Ba à ! hãy bán bớt 1 căn nhà đi ba vậy thì ba khỏi phải lo nữa .....
    ------Thương ba nhiều --Con gái của ba
  3. bagactinhyeu

    bagactinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Là 1 khúc đời gian dối hơn là 1 lời tâm sự gửi cho những người cùng khốn khó!
    Tần tảo bao nhiêu năm trời nuôi chúng con ăn học , ba chỉ mong chúng con có 1 chút gì đó gọi là thành đạt . Nhưng đến bây giờ . Ba đã gần 55 tuổi ba vẫn chưa thấy sự thành danh nào của chúng con .Thật buồn phải không ba ???/Nhưng cũng đúng thôi vì con chỉ mới tập tững bước vào con đường đh
    Mang danh là 1 ông giám đốc của 1 đại lí độc quyền khánh Hoà của 2 tập đoàn lớn trên thế giới và còn hơn thế nữa . với 1 cơ ngơi rộng lớn ,1đội ngũ nhân viên hùng mạnh thế mà bây giời chĩ là dĩ vãng nhưng có ai đã có ai biết rằng ông giám đốc đó hiên tại ra sao hay là họ chỉ biết làm giàu cho chính bản thân mình,cho gia đình mình,mà họ đã lãng quên tất cả những gì trước kia,có khi nào họ chợt tỉnh giấc trong đêm rằng mình được như vậy thì nhờ ai ,nhờ ai, nhờ ai ,tại sao, tai sao,tai sao ba lại ko đến tìm họ mà nhận lại sư giúp đỡ,conbiết,con biết,con biết,Ba thường nói với con rằng đowf có vay có trã nhưng sao con toàn thấy là có trã thôi mà sao ko thấy vay vậy,con biết sự suy nghĩ cỗ hủ luôn luôn vây quanh ko những với Ba mà những người như tuổi Ba,là 1 con người với cương vị như Ba thì ko thể như vậy chứ gì!Ba có biết là hiện tại con đang làm cho 1 người mà xưa kia là 1 nhân viên cua Ba ko,người mà luôn được Ba nâng đỡ trong cuộc sống,cất nhấc trong công việc vậy mà,vậy mà,vậy mà chính người đó lại hành hạ con trong công việc mình biết mình biết mình biết nhục lắm nhưng vì cuộc sống thì cắn răng thôi Ba a`!!!fải chăng đó la sự gian dối!!!!
    Còn má ,má thì sao con ko dám hỏi tội má mà là hỏi tình đời,con biết má là 1 giáo viên nên má có những chuẩn mực của 1 giáo viên Má đã giúp rất nhiều người,hoc sinh ,bạn bè khi họ thành danh sao họ ko nghĩ về Má đã từng thức sáng dậy hôm như thế nào vì ai???????...........................fải chăng là cuộc sống gian dối con con con
    Hận đời gian dối

    còn em!

    Tự Hỏi
    .................fần sau
    [
  4. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Thân thương của tôi
    Thật là bất lực khi nhìn thấy anh lo lắng như bây giờ . Tôi lo cho anh lắm , liệu rằng sức khỏe của anh có chịu đựng được những công việc mà anh đang làm không chứ ???
    Chẳng biết gì cả . Thật ra tôi chẳng biết gì về anh cả , nhung tôi có thể khẳng định rằng .anh là người biết lo , lo cho gia đình ... như 1 người con trai đích thực . Anh biết lo nhiều thứ và trong đó anh cũng lo cho tôi nữa . Anh mong tôi thông cảm cho anh vào thời gian anh đang gặp hoạn ạn này . Anh mong tôi đừng buồn vì anh không thể nói chuyện nhiều được với tôi .
    Nhưng anh làm sao biết được rằng tôi đã rất vui khi thấy anh biết lo cho gia đình như thế .càng thấy anh làm việc suốt ngày mà vẫn lo cho tôi . tôi càng thấy mình tệ . Chẳng biết phải làm gì giúp anh . tôi muốn làm gì đó .... vậy mà ... vậy mà tôi lại chẳng biết phải làm thế nào nữa !
    Thương anh quá !
    Tôi thấy buồn cho anh , cho cuộc đời mà anh từng cho rằng bất công . Anh nào biết rằng , tôi đã và đang thương anh nhiều hơn , đó không phải là tình cảm thương hại mà anh từng nghĩ trước kia về tôi . Thật đấy !!!
    Anh à !
    Vào những lức em gặp khó khăn , anh đã bên cạnh em ( em nghĩ vậy ) và là người duy nhất em muốn nói chuyện . Anh nói anh chưa làm được gì cho em . Nhưng với em thì khác , thật ra anh đã làm được cho em rất nhiều, nhất là về mặt tinh thần .. và bây giờ .Em thật sự muốn nói với anh rằng ...Em ao ước được là 1 ngôi sao hy vọng trong tinh thần của anh
    Hãy cố gắng ... cố gắng trong mọi việc anh nhé . Em luôn luôn ở bên cạnh .Hỗ trợ và động viên anh
    Nếu vô tình 1 ngày nào đó anh đọc được bài này . hãy trả lời cho em biết nhé - miss you
    tinadanniel
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Có thể tina chỉ là 1 người ngoài cuộc , chẳng hiểu nhiều về anh nhưng cuộc đời này có bao giờ như mình muốn đâu chứ .. Giờ thì biết làm gì hơn là đạp lên những éo le cuộc đời mà tiến bước chứ ??? Vâng ..lúc giàu có thì kẻ qua người lại - kẻ hỏi thăm người nịnh hót .. Lúc chẳng còn gì thì đồng nghĩ với câu '' ta chẳng còn ai ''
    Tina đã nghe đâu đây câu '' Cuộc đời khi có cho kô.. giờ khi túng thiếu hỏi người có đòi được không ? '' ( hình như vậy ) Làm sao đây ???? Chuyện đời là như vậy anh à ! Chỉ có trách thì trách cho những người bạc bẽo kia thôi... Nhưng trách thì được gì ?? anh có dám đứng lên nói với người ta không???có dám tức giận quát tháo trưóc mặt người ta không ????
    Không .. chứ gì ??? đúng anh không làm được điều đó .. Anh chỉ có thể làm được điều đó khi anh gây dựng lại cơ nghiệp cho ba anh .. anh dành giựt từ tay người ta cuộc sống mà người ta đã cướp của anh trước kia ....Nhưng tina biết .. tina biết anh không làm vậy được .. Vì anh chỉ mới đi những con đường khởi đầu cho cuộc sống ....anh chưa thể hiểu được những mánh khoé , những sự gian xảo của cuộc đời .. Những lời cay độc của thương trường .. và những dã tâm của con người ..Vậy thì anh làm sao bây giờ ??? ..Có thể đó cũng là suy nghĩ của ba anh .. Có thể ba anh cảm thấy những người được ba anh giúp đỡ trước kia nếu thấy ba anh đến nhờ vả .. thì những lời cay độc còn cay hơn trước kia nữa ... Rồi sẽ ra sao khi người ta vùi dập ba anh hơn nữa ..??? Có lẽ sự thất bại không đem lại thành công ..và có lẽ Ba anh cảm thấy ghê sợ cái xã hội mà ba anh đã từng thấy ...
    Vì vậy anh hãy đứng vào vị trí của ba anh mà xem .. để nhìn .. để sống và để hiểu
    Còn mẹ anh ư ?? Anh có bao giờ cảm thấy thương những giáo viên đã từng dạy anh không ??? Hãy đặt những người đó như mẹ anh .. Anh sẽ thấy rằng .. chính anh cũng là 1 trong những người làm cho mẹ anh đau khổ ... ( đừng giận tina vì câu nói này nhé )
    Còn em ... còn em thi sao ???? tina chờ bài viết tiếp theo của anh .. À cám ơn anh nhé .. anh là người đầu tiên trả lời bài viết cho tina đấy .. hì hì
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Có gì đó làm mình đau .. đau như chưa tưng được có cảm giác đau vậy ..
    Nhiều lần bất giác mình nhận ra mình quá lạc lõng giữa chốn quá đông người .. Đôi lúc mình lại thấy tách biệt với cuộc sống hiện tại .. Và đôi lúc mình cảm nhận rằng mình có gì đó ... khác lắm .. khác thật khác .. nhưng cái gì thì mình ko rõ .. Có lẽ 1 chút xao xuyến trong cái tuổi đã quá 16 trăng tròn - đã quá 17 bẻ gãy sừng trâu - và cũng qua cái tuổi 18 yêu đời - và là sao nhỉ ?? ... bây giờ có lẽ không chỉ riêng ta .. mà còn có rất nhiều người khác nữa .. cũng có suy nghĩ ngờ nghệch như ta .... Tuổi trưởng thành ... 1 chút suy nghĩ ... vấn vương .. Ta ơi !!!!
  7. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Đời !!!
    Vậy là gần 1 tháng nay tina hổng nhận được bất cứ tin nhắn nào của anh cả??? Sao mà thấy buồn quá đi anh ạ Muốn gặp anh dã man luôn ... mỗi lần nghe anh nói chuyện là tina quên hết buồn fiền .. mặc dù là mỗi lần nói chuyện với anh là em tốn 1 mớ tiền .. chi tiêu vặt vãnh cho cái fone vô lý ấy .. nhưng mà em hổng tiếc đâu .. ( em hông tiếc sao anh tiếc nhỉ ) ???
    Cứ phone cho anh là anh lại bảo " thôi di chị cúp may cho tui nhờ " có cần phũ phàng như thế ko ?? em ghét cái thằng Ku nào phũ phàng lắm ( á sorry anh )
    Anh ơi !
    Khi nào anh mới lên net để đọc tin nhắn này đây nhỉ ??? hay là anh chết xó đâu rồi .. buồn quá .....( nữa .. em xin lỗi vì nói chuyện hơi thô bạo ) tại vì anh dạy em thô bạo như thế đó .. ghét anh ghê
  8. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Đời đời ?????
    Ối giời ơi,mới 1 tháng ko gặp em thế mà em mang hết chuyện của anh lên đây.Thảo nào đi đâu cũng thấy thiên hạ ng` ta nhìn mình bàn tán,chỉ trỏ.Cứ tưởng cái mẹt của anh vẫn còn bị méo mó do cái tát từ tháng trước của em ,ai dè là em đi buôn dưa.Em bảo cứ mỗi lần em gọi điện cho anh thì thằng Ku nào nào đó phũ phàng,ko phũ phàng sao được em nhỉ, khi mà điệp khúc: anh đang ở đâuđi nhậu đi nhậu đi anh luôn luôn tuôn trào trong tiếng oanh vàng thỏ thẻ của em.Em có chịu hiểu cho anh đâu, 1 ngàn 1 trăm lần(đó là anh làm tròn số) anh đã bảo anh đang ăn kiêng,kiêng đủ thứ từ những thứ ngon vật lạ mà anh trước hay mua cho em đến nhưng thứ tạp mí lù mà em mua cho anh.Vậy em hãy thông cảm cho anh nhá hãy chịu hiểu cho anh 1 ít thôi cũng được nhá.Nếu em ko thông cảm cho anh được thì anh đành lăn như quả bóng đi nhậu cùng em vậy .....
  9. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Ý trời .. đang trả lời bài của tui đó hã trời .. ?? ông anh nào đây ??? có phải pồ tui hông??? mà tui chắc là ko phải , hy vọng đây ko phải là bài trả lời .. wow ... anh của tui chết xó đâu rồi á .. biến mất từ cái ngày .. tui ???( làm gì quên rồi ) hà hà hà
    Cụng ly nào ông bạn .. uống cho cái bài viết bị lãng quên này hé lâu rồi tina cũng ko nhậu .. thình thoảng cũng nhớ nó hà hà
  10. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Nhậu thì nhậu,nhưng ko được quá chén đâu nhá.Anh sợ ko giữ được mình

Chia sẻ trang này