1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuộc sống ơi ! thư ko gửi

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi tina17, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Chà !
    Bỏ 1 buổi làm việc để lang thang ,, lang thang khắp phố .. đúng là những nơi mình có thể đi thì lại ko thể nào đến được .. còn những con đường có lẽ đã mòn rồi .. Bây giờ thật chẳng biết trong đầu mình đang nghĩ gì và mình đang đi đâu nữa .. Ôi chao .. coi kìa trời đang dần tối .. bây giờ thì tối om .. nếu mình đi lang thang giờ này thay vì ngồi trên net như thế này có hy vọng mình sẽ nghe tiếng o` e ò e của xe cứu thương mất .. hì hì ..nhưng mình đã kịp thời định thần để tìm 1 quán net để nhãm nhí những gì mình có thể
    Mà bây giờ mình nói gì nhỉ ??? mình phải viết bài như thế nào ?? ngay cả mail mà mình cũng ko gửi được .. sao hôm nay mình làm gì cũng tệ hết nhỉ????? đúng là 1 ngày vô vị đến mức khó ngờ .. ..
    Hoàng ơi ! giả sử bây giờ mày có ở đây nhỉ ?? ta sẽ bảo mày dắt đi ăn .. ăn thật nhiều ... rồi bảo mi dắt ta đến gặp thằng Tùng ... hahha ta sẽ đánh nó .. đánh nó thật mạnh .. ta ghét hắn lắm kia ..Chính vì hắn mà ta đã thê thảm như bây giờ .. bây giờ ta có nhiều chuyện đau đầu lắm Ku à .. thật á .. cái máu nóng của ta lại bộc phát .. trước đây ta ko như thế .. .. Ku à ! ta lại làm 1 việc sai nữa rồi .. sao ta cứ làm sai nhỉ ???

    Bây giờ ta chẳng biết ta cần gì nữa .. cái gì trong tay ta cũng để mất ... sắp đến dỗ thằng Hải rồi Hoàng à ... mộ của nó cũng đã chuyển đi rồi .. nghe ba nó nói là chuyển đến gần trại giam hoà sơn .. Tự nhiên ta buồn quá .. ta nhớ nó ... nhớ Ku Hải vô cùng .. nhớ những gì ta đã bỏ sót .. ta đã vô tình làm cho hắn tức giận .. ngày cuối cùng ta gặp hắn chính là ngày mà ta đóng cửa ko thèm tiếp chuyện .. Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi .. nhưng ta vẫn buồn .. Nhất là thời gian này .. ta ko thể nào ngăn ta ko nhớ về hắn .. nhớ về kỉ niệm nhóm H3 tụi mình di chơi .. Đúng là ... ta đã để mất qúa nhiều Ku ạ
    Hôm nay cũng vậy ..Hôm nay ta cũng lại để mất 1 cái gì đó thiêng liêng .. như Ku nói .. Mất cái này ta được cái khác .. sao từ đó đến giờ ta toàn mất không vậy nhỉ ??? Ta mất đi mà chẳng được cái gì trở lại cả ??? Ta mất 1 tình bạn .. ta mất cả nhóm bạn .. ta mất niềm tin .. ta mất nhiều thứ lắm ... Mặc dù ai cũng nói rằng ta bản lĩnh .. tất cả những chuyện xảy ra với ta .. ttừ trước đến nay ko làm cho ta rơi lệ .. Nhưng Ku à .. ta muốn khóc lắm kìa .. Ta cũng là con gái kia mà .. ta ko thích tụi con trai nói ta là " huynh đệ " tất cả .. ngay cả mi cũng nói là xem ta như con trai .. và lũ con gái cũng thế .. nó cũng coi ta là Con Trai nốt ....Nhưng hôm nay ta muốn mi hãy công nhận ta là con gái kìa ...
    Ta muốn là 1 người con gái lắm ...ta muốn khóc oaoa thật to .. chứ ko muốn .. lặng lẽ như thế này đâu Ku à ..
    Ku ơi ! ... hà hà ta sẽ tốt thôi .. ta chỉ viết như thế này thôi .. mi chắc sẽ ko đọc được những dòng này đâu nhỉ ?? Nhưng nói thật với mi .. cái máu lạnh và máu nóng của ta bộc phát bất ngờ lắm , hà hà .. ta đang muốn uống vài ly cho tỉnh táo đây .. nhưng ta hứa là ko đụng vào 1 giọt nào hết nên ta sẽ ko đụng .. ( nam nhi mà ) ta muốn lấy xe phóng vài vòng tốc độ .. nhưng ta sẽ ko phóng vì dạo này ta yếu tim Ku à .. ! ta muốn tìm 1 người nào đễ gây sự nhất là với Ku Tùng .. nhung ta cũng ko làm vậy đâu .. Hôm nay ta buồn lắm ta ghé qua nhà ông bác dạy võ của ta để ... động tay động chân 1 chút .. nhưng lại ko gặp được .. vậy là ta chẳng làm gì được ngoài công việc chạy lang thang cả ??
    Có người nói ta lạnh lùng .. nhưng tâm lý .. thiệt tình ta chẳng thấy ta tâm lý chút nào .. hôm nay ta lại làm cho người khác hiểu lầm nữa .. đúng là chuyện của người khác ta giải quyết nhanh gọn .. mà chuyện của ta thì ta chịu thua thôi Ku nhỉ ??? Sao kì vậy ??? ta cũng không hiểu nữa .. trước đây ta chỉ tức giận và nổi cơn khi có ai đó chọc tụi con gái lớp ta thôi .. vậy mà hôm nay chuyện của ta .. ta cũng nổi cơn nữa .. ..
    hà hà .. tự nhiên ta nhớ ngày xưa .. sao mà ta liều đến mức thế nhỉ .. vì tụi con trai vứt giày của con Q lên mái ngói .. mà ta đã quên mất mình là con gái .. mà trèo lên để lấy cho bằng được chiếc giày thân yêu ... của nó .. rồi có lần ta bị tụi nó .. hùa nhau wuýnh .. giỡn cuối cùng giỡn quá mức đến độ ta trào máu luôn .. hà hà .. lúc đó ta còn cười được nữa kia mà ?? vậy mà .. ÔI chết rồi ta lớn rồi Ku à , ta ghét làm người lớn .. ta ghét làm con gái .. như ta ... ta nhớ những kỉ niệm .. ác chiến ngày xưa mà ta muốn khóc nè Ku ơi ,, hix hix ta nhớ nhất là lần ta đâm xe vào núi .. nhớ nhất ..lần đó .. ta công nhận là anh hùng thiệt Ku nhỉ ?? đã bị te tua như vậy mà tỉnh bơ như ko có việc gì .. đến lúc nhìn lại thì máu me be bét .. thế mà ta còn tiếp tục cuộc vui chứ quyết ko vào nhà thương .. nữa chứ ..hà hà .. ta đúng là anh hùng ... lần đó tụi thằng Quốc nói là " tụi bây yên tâm đi .. có con H đi phía sau thì sẽ ko có chuyện gì đâu " .. đúng là con Dung ơn trời mới đi được với ta .. chứ ko thì 2 con đâm đầu xuống núi rồi Ku nhỉ ?? hà hà lúc đó mi sẽ khóc thương ta đó ..
    Nhưng sao bây giờ ta buồn quá ..lúc này đây ta chẳng có ai để đến cả ?? ta buồn thật . .. ta cứ đi vòng vòng hoài .. ta ước gì ta đừng làm những chuyện .. ko nên làm .. thì bây giờ ta có thể rong ruổi dặm đường cùng ... lũ bạn rồi
    Ku Tí ơi ! .
    Ta vẫn ko đổi được cách xưng hô như thế ... Đôi lúc nghĩ lại thấy buồn cười dễ sợ .. gọi = Ku .. và như thế .cách gọi đó đi theo ta 8 năm trời rồi nhỉ , từ nhỏ đến lớn .. ta cứ ngang bướng và ngông cuồng đến mức khó chấp nhận được .. Bảo đứng thì đừng có đứa nào dại mà ngồi xuống .. vì ta sẽ giận giả vờ .. hì hì bây giờ ta lại ko thích cái cách gọi = Ku như thế .. từ thằng Tùng .. đến thằng nào đó ta mới biết tên .. ta cũng gọi = Ku tuốt tuồng tuột .. hà hà .. bây giờ ta thay đổi = chữ You .. cho nó ngọt .. vì cũng giống âm với Ku .. hì hì ..
    Nhưng mà nãy giờ ta nói những gì nhỉ ?? ta chẳng hiểu nữa ... ta đói quá .. hãy đến đây và mua cho ta cái gì đó đi nào Ku ... nếu có hẹn với người yêu thì bỏ đi .. ta đang cần người dắt ta đi ăn đây .... Đùa thôi .. ta chỉ là ta thôi mà đúng không ???Ta buồn lắm .. Ku ơi là Ku ..~!
    OUT đây .. sắp đến dỗ Hải rồi .. mi ko đi là mi biết cái sai liền đó .... hiểu ko Ku ..
  2. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    lang thang trên net thấy 1 ng` con gái : Tay nhặt lá, chân đá ông bơ ,khuôn mẹt đơ đơ nhìn fát ghét
  3. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi tina17 vì đã chen ngang cái "lỡng mợn" của bạn. Nhưng zesman cảm thấy có trách nhiệm phải "méc" bạn chuyện này. Hãy nhìn những gì thằng cha Trai_dat_cang viết và xem lại luôn những gì mà hắn hý hoáy phía trên cái avatar của hắn. Hăn đang nói bạn là gái .... đấy.
    Được zesman sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 16/10/2004
  4. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Là con gái chứ ko phải là Gái viết nhầm chữ rồi đó .. ko biết là viết nhầm chữ hay là viết thiếu chữ nhỉ ??? hì hì thật ra thì người ta nói vậy thôi .. chứ thử gặp đi .. rồi thử tiếp xúc đi .. liệu rằng anh bạn đó còn có suy nghĩ tina là con gái nữa ko .. ôi chao .. Nhưng mà .. có cần phải " méc " như thế ko vậy nè .. tina cũng có mắt mà .. đọc đủ hiểu và nhìn đủ thấy .. hì hì
  5. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chậc ..vẫn còn là con gái cơ àh .
    thế hệ 7,8x mà giờ vẫn còn con gái là hơi bị hiếm đấy ..
    người ta thành thiếu nữ hay phụ nữ hết rồi ...
    tina có ngây thơ quá không nhỉ..??
  6. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
  7. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Ấy, ấy... TĐC chớ có hiểu lầm zesman chuyện mách lẻo thế. Chẳng qua thấy TĐC có vẻ có hứng định châm ngòi cho cuộ chiến tranh giữa TĐC và cô nàng tina17 để zesman ngồi giữa rung đùi ngồi xem thôi. Âm mưu bại lộ, thật đáng xấu hổ.
    Cảm ơn TĐC đã có lời khen zesman, nhưng TĐC lầm một điều, trời to bằng miện giếng, đối với zesman hoàn toàn quá lêch so với sự thạt. Người ta coi trời bằng vung, còn zesman thì coi vung bằng trời lận.
  8. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào...bác coi vung bằng trời nên dạo này bác mới béo thế..há há...dạy cho lão Triết với lão Trí đi. Còn mấy nương Komaba nhà bác thì khỏi
  9. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Ấy, ấy... TĐC chớ có hiểu lầm zesman chuyện mách lẻo thế. Chẳng qua thấy TĐC có vẻ có hứng định châm ngòi cho cuộ chiến tranh giữa TĐC và cô nàng tina17 để zesman ngồi giữa rung đùi ngồi xem thôi. Âm mưu bại lộ, thật đáng xấu hổ.
    Cảm ơn TĐC đã có lời khen zesman, nhưng TĐC lầm một điều, trời to bằng miện giếng, đối với zesman hoàn toàn quá lêch so với sự thạt. Người ta coi trời bằng vung, còn zesman thì coi vung bằng trời lận.
    [/quote]
    Hớ hớ, tay zesman thiệt là ma thuật ,cũng may mà mình biết nhẫn nhịn và em tinacova cũng khai hết nếu ko thì thật là bùn
  10. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, tay zesman thiệt là ma thuật ,cũng may mà mình biết nhẫn nhịn và em tina cova cũng khai hết nếu ko thì thật là bùn
    [/quote]
    hì hì .. té ra là vậy .. tina cứ tưởng chỉ viết nhầm thôi mới ghê chứ .. ôi chao .. tina vậy mà ngây thơ cụ hén .. thôi tina Vị tha lém nên ko trách ... trẻ nhỏ đâu .. hì hì

Chia sẻ trang này