1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuộc sống ơi ! thư ko gửi

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi tina17, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Hải thân thương !
    Hôm nay là đúng 5 năm rồi phải ko ??? Ta nhớ mi quá Hải à !Hôm kia ta đến nhà mi .. cả nhà mừng ghê lắm .. mà mi biết đấy .. mọi người từ ông nội .. bà nội .. ba .. mẹ .. chị Thu ... anh Đông ... cô và chú ai cũng có mặt cả .. Ta hỏi mẹ .. sao Mẹ ko sắm cho thằng Hải 1 chiếc @ hay 1 chiếc su xì po gì đó ... Mẹ bảo sao Mi ko sắm cho nó .. mà bảo mẹ sắm ...
    Rồi mẹ buồn .. Ngốc ạ .. ngay cả ta cũng buồn kia mà .. 5 Năm qua ta đã trở thành 1 người con gái trong gia đình của mi ...mà bây giờ ta biết nói gì nhỉ .. Ta nhớ mi .. à à ...đúng rồi ..ta nhớ mi lắm Hải ơi !
    Xin lỗi mi ... nếu nếu ... nếu .... ta ước gì ta có thể gặp được mi nhỉ .. ước gì .. ước gì ..Hải ơi .. vì sao vì sao mi lại đi như thế chứ????ko riêng gì ta .. gia đình mình ai cũng nhớ mi hết ..
  2. bagactinhyeu

    bagactinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    linh cảm điều mà tôi có thể cảm nhận được,tôi sợ tôi sợ,thế nên tôi đã ngăn chặn bằng mọi cách cớ sao nó vẫn ập tới,tôi cũng ngờ rằng là nó lại tới nhanh thế nũa,nó tới 1 cách âm thầm mà tôi ko hề hay biết ,nhưng khi tôi biết thì mọi chuyện đã thay thay đổi rồi,tôi muốn giữ cái gì đó cho riêng mình,thế mà lại ko được,tôi muốn 1tình yêu đi dúng hướng tôi rất sợ cái tình yêu di lạc hướng 1 tình yêu đầy rẩy sự mờ ám tôi rất sợ rất sợ thật đấy.
    xin lỗi em anh ko fải là trốn tránh em mà là anh cần thời gian để định hướng lại tình yêu của mình cho dúng nghĩ của tình yêu
    thành thật xin lỗi em!
    Được bagactinhyeu sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 19/11/2004
  3. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Ừ ừ ! hiểu.. hiểu mà đừng có buồn hoài vậy chứ .. Coi nào ..những gì đã xảy ra .. và đang xảy ra rồi cũng sẽ " say goodbye " mà thôi đúng ko ?? Uh có thời gian để suy nghĩ cũng tốt .. nghĩ đi .. nghĩ cho thật kĩ vào .Cái gì đến nhanh thì cũng đi nhanh thôi .. Nào Nào .. bình tâm lại nào .. rồi sẽ qua thôi sẽ qua thôi ... Đâu có ai nói gì đâu .. ko gặp thì thôi .. mà vốn từ trước đến giờ anh có gặp e đâu .. sao gọi là trốn tránh được ... Cứ định hướng đi nhá .. vì vốn dĩ tụi mình chưa bao giờ khẳng định kia mà .. toàn phủ định ko á .. Chúc vui vẻ .. Bất cứ lúc nào .. và bất cứ nơi đâu .. ta vẫn là ta .. .chỉ cần biết thế ta hãy sống và hãy cười như thế ..
  4. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc sống
    Hôm nay lại thêm 1 ngày nữa ta tiếp tục như mọi ngày .. Ôi cuộc sống ..Cứ lại thêm 1 ngày ta lại gặp thêm 1 điều hay or chán nản ..Ta đang đứng ở đâu đây ...???1 nơi ko người hay thành phố đông đúc ...
    Vào bệnh viện nhìn tất cả .. ai ai cũng mang 1 cảm giác lo lắng .. ta thì sao ?? ko ta chẳng có gì phải lo lắng cả ... Ta đang chờ .. chờ người ta gọi tên .. 1 phút 2 phút 3 phút ..... cứ như thế ta đang chờ .. cái gì đây chứ ???
    người ta đến rồi đi .. nhanh đến thế .. khóc lóc ... buồn rầu ...Thế là hết
    Chết sống chỉ cách nhau 1 chữ
    Sống 1 lần hay chết ngàn lần cũng thế mà thôi
    Ta thương . số phận những con người ... Ta thương ai ??? tất cả ??? ..
    Sao những câu văn như rời rạc .. Ta đang nghĩ gì hỡi ta ??? À phải đi làm .. ta phải đi làm và tiếp tục như thế ...
  5. bagactinhyeu

    bagactinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Cuộc ssống bây giờ là như thế nếu có thể vưọt qua thì chúng mình có thể bên nhau suốt đời anh chỉ bao nhiêu thế thôi!

Chia sẻ trang này