1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuộc sống ơi tôi muốn nói!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhphuong86vn, 09/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống ơi tôi muốn nói!!!!!!!!

    cuộc sống đã cho tôi đc sống đc sinh ra trong niềm vui vô bờ của mẹ ,của ông bà .cảm ơn cuộc sống nhé...cuộc sống đã cho tôi những điều tốt đẹp khi cho tôi có 1gia đình ,có những người yêu tôi ..cuộc sống thật hạnh phúc khi vào năm mới tôi vui mừng nhận từ ông bà tiền lì xì ,từ các bác tôi những lời khen lời chúc ...
    cuộc sống đôi khi mang lại cho tôi những giay phút tuyệt diệu hạnh phúc vô bờ nhưng đã có lúc sao tôi thấy cuộc sống sao khó khăn đến vậy?ấy là khi tôi đã biết nghĩ ,thật "người lớn" đủ để tôi biết buồn vô cứ khi tôi lớn lên với những cảm xúc khác lạ của lứa tuổi mới lớn ..
    cuộc sống ko fải bao giờ lúc nào cũng màu hồng ,tôi biết vậy .nhưng sao càng lúc khi tôi lớn lên về suy nghĩ thì cuộc sống lại khó khăn đến vậy?tôi đã tự hỏi hay là mình nhạy cảm quá và phóng đại vấn đề lên?nhưng cuối cùng tôi vẫn fải thấy người làm cho tâm hồn tôi bị tổn thương nhiều nhất là cha mình .ông đã làm cho tuổi mới lớn của tôi bị tổn thương thật nhiều .những gì ông nói xúc phạm tôi nặng nề .ai cũng biết mỗi người có 1cách dạy con khác nhau nhưng có fải cứ dùng những lời mẳng mỏ nặng nề là con mình giỏi lên thay đổi đc ngay?tôi luôn đc đem ra so sanh với "con người khác nó như thế còn con mình thì ..".vâng,tôi ko giỏi ,ko đặc biệt nhưng tôi chỉ có thế ,tôi đã biết tự thất vọng về mình để cố gắng lên nhưng dường như bố tôi ko hiểu ..
    tôi đã đọc quyển sách của báo HHT và đã nhớ khi 1đứa con thông minh cũng đủ so sánh bằng tuổi của bố Billclinton đã là tổng thống của 1cường quốc ,Billgate đã là chủ của 1tập đoàn nổi tiếng trên thế giới ,sở hữu 1trí tuệ tuyệt vời ..
    Vâng ,giá như bố hiểu đc

    ************************************
    nụ cười như mùa thu toả nắng
    ************************************
  2. loa-ken-trang

    loa-ken-trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống là hạnh phúc ư nhưng có lẽ thưc tế mới là phũ phàng. Đây có chăng là một trang để tâm sự về cuộc sống. Đối với tôi cuộc sống khồng hẳn là tươi đẹp , từ lúc sinh ra tôi chưa từng nghĩ về giấc mơ và đến giờ cũng vậy. Mọi người ai cũng mơ ước sau này sẽ trở thành thế này thế khác, nhưng trong tôi cuộc sống giống như được sắp đặt trước. Thế giới vẫn luôn biến đổi và đời người cũng vậy, ta cứ hy vọng rằng sẽ mãi được yên ổn, nhưng sự lo ngại về cái chết đã cản phá tâm chí ta. Đôi lúc tôi nghĩ tại sao ta sinh ra trên đời để phải hứng chịu số phận như vậy, tai sao ta lai sinh ra ở nơi đây... đó chẳng qua chỉ là lý do vớ vẩn để quên đi sự chán ngán, trước mắt mới là điều mà tôi cần lo, nhưng nếu ta cứ cố gắng mãi đẻ gạt bỏ suy nghĩ ấu trí đó liêu có tốt cho chính ta không? Có lẽ sẽ stress mất, chúng ta lên đối mặt với nó, khắc phục nó, có thể cuộc đời ta sẽ thay đổi vì nó hoặc mại trong vòn luẩn quẩn.
    bibi
  3. duy607

    duy607 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Con người từ khi cất tiếng khóc chào đời ...cho tới khi công thành danh toại ....và chết đi vẩn là hạt cát nhỏ nhoi trong sa mạc mà thôi ,cuộc đời nhìn về một góc độ nào đó thì nó vẫn rất tàn nhẫn. Nếu theo thuyết của phật học con người phải theo số mang mà thôi ,đã đinh sẵn rồi thì không thể nào thay đổi được ...
    Bởi thế sống trên đời ai cũng như ai ,người nghèo cung như người giàu , Mỗi người đều có cái sướng và cái khổ cua họ .Con người xét đi ,xét lại cung có sáu giác quan mà thôi .: Sung sướng ,hạnh phúc ,đau khổ ....Và mỗi con người theo tôi nghĩ suốt cuộc đời cũng đeo đuổi mãi nó ...Đau khổ hay sung sướng cũng từ trong ta mà ra ...bỡi lẽ đứng trong hoàn cảnh nào ,vui buồn hay sung sướng cung do cách nhìn của mỗi người ...Nói đi nói lại ,cuộc đời không bạc đãi ai và cũng không tốt với ai ...Đó là một chuỗi tuần hoàn theo luật " Nhân Quả " ....Gieo nhân nào thì gặp quả đó ..!
    Khôn chết ...
    Dại chết ...
    Biết ...sống (Trang Tử ).

Chia sẻ trang này