1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc Sống phức tạp của 1 cô gái _Câu chuyện có thật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi honey_girl, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honey_girl

    honey_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Những ngày sau đó là những ngày cuộc sống hời hợt của N trở lại, ko lo toan, ko sôi nổi yêu thương.....Lcị sử lại lặp lại khi H sang đó ko liên lạc thường xuyên với N như đã hứa. N vào hòm mail của H_Đã có lần H nói pass iuNnhat ,nhưng chắc H đã quên...N biết được những đam mê mới lại đến với H, nhưng N ko ngạc nhiên ....Trái tim N ngây dại....Nhưng hình như cuộc sống ko chịu cho N chấp nhận cam chịu sự tẻ nhạt khi mà 1 lần nữa N gặp lại D_người đàn ông đầu tiên trong đời N. D là người đàn ông hơn n gần chục tuổi, có lẽ vì thế mà D trầm tĩnh, D ko tham gia vào cuộc sống riêng của N, cái mà D cần ở N chỉ là vấn đề đó. Có điều ở lần này, n ko tránh né cũng ko cảm thấy sợ về "chuyện cũ" , N chấp nhận cái mà người đàn ông đó muốn. Nếu nói là do N cũng ham muốn chuyện đó cũng ko phải vì rằng đối với người N ko yêu thì N ko hề có cảm giác. Cũng ko phải vì N thích những thứ vật chất anh ta mang lại ....tại sao nhỉ? Chắc chỉ đơn giản vì N ko tìm được mục đích sống cho tình cảm của chính mình,cứ lao đầu như con thiêu thân ko biết phía trước là gì .............................
    Khi biết nghĩ về những điều đã qua
    Thì có lẽ người ta đã lớn
  2. hoavongvang

    hoavongvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Dường như những người con gái luôn sống thiên về tình cảm , thì thường giữ mãi những kỉ niệm đẹp về mối tình của mình ,thỉnh thoảng lại nhớ về nó_ mối tình đã qua ,và nhớ cả về người xưa nữa ,dù rằng rất muốn quên ,muốn dứt khỏi nó ....Cô gái ấy không thể quên khi chưa tìm được một chỗ thực sự để nương nắu tâm hồn....
  3. hoavongvang

    hoavongvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Dường như những người con gái luôn sống thiên về tình cảm , thì thường giữ mãi những kỉ niệm đẹp về mối tình của mình ,thỉnh thoảng lại nhớ về nó_ mối tình đã qua ,và nhớ cả về người xưa nữa ,dù rằng rất muốn quên ,muốn dứt khỏi nó ....Cô gái ấy không thể quên khi chưa tìm được một chỗ thực sự để nương nắu tâm hồn....
  4. honey_girl

    honey_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay N muốn tâm sự, mặc dù là lần đầu tiên với D "Em họ em vừa lấy chồng anh ạ..."_N tư lự "Nó hơn em có 1 tuổi thôi, và chồng của nó hơn nó hơn chục tuổi...." "Anh cũng muốn lấy người kém tuổi anh như thế, có lẽ là năm sau" . Chẳng biết D đùa hay thật và có hàm ý gì trong câu nói, N ko biết , chẳng muốn biết, Cũng hơi thấy bất ngờ khi lần đầu tiên D nói kiểu đấy với N......Dù rằng quen và "biết" hết về nhau nhưng trong cuộc sống tình cảm thì đây là lần đầu tiên N cảm thấy chút thân mật với D.....
    Trong thời gian này lên mạng, N gặp lại T, thật sự ko hiểu sao lại tìm lại được cảm xúc như hồi nào T chưa về Vn chơi và thăm N, như chưa từng hờ hững với N ???!!!!Nhưng trong câu chuyện 2 người, T có gì đó như trách móc "Anh ko nghĩ em sẽ lại yêu H", hay như chính cái nick của T cũng nói lên điều đó" ToiKoTin"_ mặc dù T ko nhận điều đó. T biết N và H lại chia tay, T an ủi , T làm N vui lên. Những cuộc nói chuyện của 2 người lại dần tìm được tiếng nói chung, thân mật và ...nhớ nhau. Đến 1 lúc nào đó, N bỗng cảm thấy muốn biết, và N trách T " sao dạo đó về lại bơ em vậy??? lúc về mà anh đối với em như lúc này thì chắc em phải vui lắm đấy" "Thế em có biết khi trên máy bay anh hỏi thằng H có ra thăm em ko, nó nói có thì sự xuất hiện của anh chỉ là thừa thôi". N cảm thấy thật sự bất ngờ với điều T nói, dù có nghĩ nhiều lí do để T ko gặp N cũng ko nghĩ đến lí do này. Con trai thật lạ, họ nghĩ tình yêu là gì nhỉ? Có phải chỉ là 1 món đồ chơi để khi bạn thích thì mình nhường. Cũng ko hẳn thế, có lẽ T muốn chờ sự lựa chón của N_và N lại đi vào con đường cũ, thật buồn cười...mặc dù đau khổ nhưng N ko cho rằng mình đã sai... Đó có phải do N mù quáng?????!!!!!!!!!!!!!!
    Khi biết nghĩ về những điều đã qua
    Thì có lẽ người ta đã lớn
  5. nothing_to_lose2003

    nothing_to_lose2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Trời chuyện này có vẻ phức tạp đây , nhưng yêu thì phải chấp nhận thôi . TY _ mù quáng _đau khổ _vui sướng_hạnh phuc_thất vọng ...... Ai yêu mà chẳng phải vậy , đúng không bạn
    có 1 người bước qua biết bao cuộc tình , thấy rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời . Đến 1 ngày bước chân mỏi mệt , bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta .......

Chia sẻ trang này