1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUỘC SỐNG QUẢ KHÔNG DỄ CHÚT NÀO !

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi maytim1983, 29/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    CUỘC SỐNG QUẢ KHÔNG DỄ CHÚT NÀO !

    ai cũng nói muốn tồn tại thì phải bứt phá ,phải vượt qua ,nhưng mà thật chẳng dễ chút nào," mệt quá đôi chân này ,tìm đén chiếc ghế nghỉ ngơi" nhưng mà tìm đâu ra 1 cái ghế bây giờ ?????nhiều lúc " chiếc ghế" đó lại thật đơn giản ,có thể là một giọng cười trong trẻo của 1 em bé hàng xóm ,cũng có thể là 1 cảm giác bình yên khi đi trên 1 conphố sạch sẽ .....nhưng liệu những khoảnh khắc đó tồn tại được bao nhiêu? chưa bao giờ tôi thấy mất niềm tin vào cuộcc sống nhưlúcnày
  2. aoxam

    aoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    sao hôm nay có chuyện gì mà mâytím có vẻ hơi bi quan thế nhỉ.........cứ sống đi thì cuộc đời mới bình yên được chứ,
    sống mà không dám ...sống thì bi..la điều tất yếu thôi....
    vic...........................
    I
    WANT TO SPEND MY LIFE TIME LOVING YOU
  3. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vậy mà,nếu cái gì cũng dễ dàng đạt được thì liệu con người chúng ta có thích thú or vui sướng khi có nó trong tay hay kô?....
    [​IMG]I knew I loved you before I met you
    I have been waiting all my life
  4. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Nếu cuộc sống mà không có những điều bạn nói thì nó là thiên đường rồi phải không? Hãy tự tin lên nhá!
    Tiếng cười, niềm tin bản thân và luôn hi vọng là những cái mình phải có trong bản thân để cho ta đi trên con đường cuộc sống đầy " ổ gà " này! hihiiiiiiiiiiiiiii Hay hông???
    Nhất định bắt em gọi bằng anh ! hề hề
  5. khoanhiet

    khoanhiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    CUỘC SỐNG QUẢ KHÔNG DỄ CHÚT NÀO!
    Đúng như vậy, trong cuộc đời mỗi con người, hẳn trong chúng ta ai cũng từng đã một lần thốt lên như vậy.( Tui không nói đến trẻ sơ sinh à nghe).
    Và rồi chúng ta vẫn phải sống, vẫn tồn tại.
    Trên đường đời ai cũng cần " tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi " những lúc mỏi mệt, những khi vấp ngã, lúc đang tràn đầy tự tin, khi thất vọng hay tràn đầy hạnh phúc...."Chiếc ghế" đó là một giọng cười trong trẻo của bé thơ, ánh mắt hiền từ cảm thông của mẹ, một chút quan tâm nhẹ nhàng từ người thương , một ............và nhiều, nhiều nữa.....
    Và tôi muốn nói với các bạn rằng TTVNOL với tôi đó là một chiếc ghế nệm êm êm và tuyệt vời nhất!
    Tôi đã từng như maytim@, cũng thất vọng nhiều về cuộc sống , mất tự tin vào chính mình và rồi tôi gặp gỡ TTVNOL, gặp gỡ các bạn_những con người vui vẻ, hoà đồng và đáng để học hỏi.Tôi biết các bạn, mỗi khi offline ai cũng cưòi đùa vui vẻ nhưng ai cũng có một tâm sự, những điều muốn nói và cần chia sẻ.
    Cảm ơn TTVNOL đã cho tôi cơ hội gặp gỡ các bạn!
    Tuy khó khăn nhưng cuộc sống đầy ý nghĩa!
    Nỗi buồn chia nửa, buồn một nửaNiềm vui chia nửa sẽ nhân đôi!Tình bạn chia nửa thêm tình bạnTình yêu chia nửa sẽ bằng không.
  6. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    nếu như có khó khăn thì mới có niềm vui, niềm hạnh phúc, khi mệt mõi, đôi lúc bạn cần một chổ dựa, hay một sự bình yên, bạn biết nó ở đâu không? nó chính đang ở trong tâm hồn của bạn, nếu bạn vượt qua được thì lúc đó bạn sẽ thấy chỗ dựa vững chắc của bạn là ở đâu! đừng đi tìm ở đâu xa nhé, nó đang ở bên cạnh bạn ấy!
    nhất quyết không cho làm anh.
  7. nuocmamcacom

    nuocmamcacom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mất tự tin vào cuộc sống !! Chời , đó là ván đề muôn thưở rồi. Ai từng sống , chư'' ko phải tồn tại,thì cũng phải ít nhất 1 lần như thế(tất nhiên cái gì cũng có ngoại lệ của nó).Co'' nếm vị đắng thì mới biết thế nào là vị ngọt.
    Co'' ai đo'' đã từng nói ; cuộc sống không có bưóc đường cùng, chỉ có những giới hạn, vấn đề là ta phải biết làm sao để vượt qua những giới hạn đó.
    Vây. nên hãy tự tin lên bạn nhé. Cuộc sống chẳng phải lúc nào cũng màu hồng. Nhưng no'' sẽ hồng(hơi hơi cũng được, không có gì tuyệt đối mà) nếu ta biết cố gắng, nhất là cố gắng vượt qua chính mình.Đó là 1 cuộc trường chinh vĩ đại đấy,
    Phải biết refresh lại mình chứ bạn.
  8. smartdrv

    smartdrv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống và bạn cùng tồn tại. " không có bạn cuộc sống vẫn tồn tại nhưng bạn muốn tồn tại thì phải có cuộc sống " Mong bạn hiểu tui muốn nói gì!
    nhanh như lệnh smartdrv trong windows!!!
  9. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã đồng cảm với mt ,nhiều lúc mt cũng chẳng biết mt buồn vì cái gì nữa ,nhưng mt vẫn cứ buồn ,có lẽ đến bây giờ mt mới hiểu cuộc sống ko chỉ toàn màu hồng như mt vẫn nghĩ từ trước tới nay ,có nhiều chuyện mà mt ko hiểu nổi tại sao nó lại xảy ra trên đời này ,ngay cả trong mơ mt cũng ko bao giờ nghĩ tới ,mọi người đừng nghĩ mt đang chán ghét cuộc sống này ,nhưng thực lòng mt buồn lắm
    [nng=3]
  10. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Nếu cuộc sống mà dễ dãi quá thì bạn có còn thấy cuộc sống thú vị nữa không?
    Ừ, thì khi mỏi chân ta tìm đến ghế nghỉ, nhưng mà không có ghế thì sao? Hãy ngồi bệt xuống đất đi, thật đấy! Hơi bẩn một chút, không sao, đã có OMO tẩy sạch 99 vết bẩn cứng đầu!!!!!
    Đùa một chút thôi, đã hết "mỏi chân" chưa? Mình nhớ rằng ai đó trên TTVNOL có chữ ký rất hay : " Quá khứ đã qua đi, tương lai còn chưa đến, chỉ có hiện tại là đang diễn ra mà thôi" Đừng quá nuối tiếc quá khứ (dù đôi khi tiếc thật), cũng đừng quá trông chờ ở tương lai (sẽ có khi thất vọng), hãy dựa một chút vào quá khứ (chỉ một chút thôi), hy vọng một chút ở tương lai (đừng có quá nhiều - cái gì quá thì cũng không tốt) nhưng hãy tin vào hiện tại - nó đang diễn ra trước mắt bạn. Luyện tập một chút, hôm nay sẽ hơi mệt, ngày mai vẫn còn mệt,... rồi sẽ có lúc bạn cảm thấy quen cái công việc ấy rồi, bạn sẽ muốn tăng cường độ lên đấy!!!

    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...

    www.quangtri.gov.vn
    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 31/08/2003

Chia sẻ trang này